PDA

View Full Version : Yêu Thầy !



silk_flower109
15-07-2011, 08:41 PM
Yêu Thầy từ thuở lên mươi
Ngây thơ ai hỏi, con cười "đi tu"
Khi ấy con hiền ngây ngô
Tham Gia hoạt động tô thêm tình Thầy
Khôn lớn sa ngã trần ai
Không còn thơ bé như hôm Ngài cười
Tự hỏi: "Con còn xứng không?"
Yêu Thầy con vẫn một lòng không thay
Nhưng đời này lắm chông gai
Sức con yếu đuối một mai sa lầy
Theo Thầy con có đổi thay ?
Tập tành cuộc sống tràn đầy chông gai
Hai đường hai hướng ngược nhau
Con chùng chân bước biết câu đường nào ?
Một đường nhân thế đầy gai
Một đường theo Chúa nặng vai thập tự
Thôi đành phó thác cho Ngài
Bước đời tương lai lấy ai soi đường ?

Lucia Silk

cecilialmr_hanh
15-07-2011, 09:31 PM
Thầy cười Thầy đáp con rằng
Con yêu Ta hỡi !! Ta hằng yêu con
Con luôn bé nhỏ lòng Ta
Đừng làm tan nát tim Ta
Con luôn xứng đáng " ơn ngĩa với Ta"
Đường đi nhiều lắm chông gái
MOng con vững bước trên đường
Ta luôn dẫn bước trên đường
Ta là ngọn đúa soi đường con đi
Thiên Đàng mở con ơi
Chờ con bước đến
Triều Thần hân hoan

Kim Ji Kyo
15-07-2011, 10:24 PM
Hỡi con bé nhỏ dịu hiền
Thầy yêu con mãi, chớ phiền (buồn) nghe con
Cuộc đời dù có héo hon
Con luôn cố gắng sắt son cùng Thầy

Mai kia không chóng thì chày
Con lên Thiên Quốc hưởng ngày hồng ân
Bài ca réo rắt vang ngân
Tình yêu muôn thuở, là phần (Thầy) thưởng con.

silk_flower109
16-07-2011, 07:43 AM
Con đâu dám nhận diệu hiền
Thầy yêu con mãi, thấy yên trong lòng
Cuộc đời này lắm khó khăn
Con luôn quyết trí ăn năn vào đời

Mai kia không chóng thì chày
Theo Thầy con sẽ có ngày bình an
Bài ca réo rắt vang ngân
Tình yêu muôn thuở là phần con sao ?

Nhỏ bé đơn hèn con đây
Được hưởng muôn phần ơn Thầy ban cho
Trần gian ai nấy đọa đày
Con đây cũng thế sao Thầy chọn con?

Thiết tha cuộc sống trên cao
Mà con đâu dám giảng rao lời Thầy
Tội lỗi Thầy chẳng cười chê
Thế nhưng Thầy vẫn chẳng hề bỏ con?

TamHonNho
16-07-2011, 02:40 PM
Xin mượn một lời thơ để cùng cảm nghiệm :


Chân con chập chững tìm Ngài
Xin thương dìu dắt kẻo sai bước đường
Vì Ngài là Chúa tình thương
Lẽ nào Ngài để con vương bụi trần
Ngài ơi ! hai tiếng "Xin vâng"
Lòng con tha thiết hiến dâng về Ngài
Chông gai ngập nẻo đường dài
Chân con yếu đuối xin Ngài dìu đưa
Can- vê Thập giá chiều xưa
Máu đào Ngài đổ cho vừa lòng con
Tình Ngài như núi như non
Lấy gì báo đáp tim con nhủ thầm
Bỗng nghe Ngài nói trong tâm
"Con yêu Ta nhé tháng năm Ta chờ"
Con như chợt tỉnh giấc mơ
Chân con chập chững trông chờ Ngài thôi.

(NTN)