PDA

View Full Version : Bài giảng Chúa nhật XVI thường niên A



gioanha
15-07-2011, 09:55 PM
TẠI SAO CHÚA KHÔNG TIÊU DIỆT HẾT TỘI LỖI VÀ SỰ ÁC?






Lm. Giuse Đỗ Đức Trí



Thưa quý ông bà anh chị em

Tuần trước dụ ngôn người gieo hạt giống cho thấy Lời Chúa có sinh hoa kết quả trong cuộc sống con người hay không là tùy thuộc ở thái độ sẵn sàng đáp trả của con người, tuần này chúng ta lại đối diện với một vấn đề khác đó là vấn đề tội lỗi và sự ác. Đây là một trong những vấn đề gây thắc mắc cho bao con người từ trước đến nay.

Khi thấy tội lỗi và sự ác ngày càng lan rộng trong xã hội, nhiều người đã sốt ruột và đặt vấn đề rằng: Tại sao Thiên Chúa là Đấng công thẳng mà Ngài lại không tiêu diệt hết sự ác và sự xấu trên mặt đất này, để mặt đất này chỉ còn những người tốt việc tốt thôi? Tại sao Giáo Hôi thánh thiện, mà trong Giáo hội cũng có nhiều sự xấu đến như thế? Đã có nhiều người muốn thay Thiên Chúa để ra tay trừng trị kẻ gây ra điều xấu và bất công trong xã hội, và thậm chí họ tự nhân danh Thiên Chúa để làm những việc ấy như chúng ta thấy đã xảy ra trong Giáo hội thời Trung cổ! Cách suy nghĩ và cách hành xử ấy vẫn là cách suy nghĩ và hành xử của con người, còn Thiên Chúa lại có cách hành xử hoàn toàn khác. Câu chuyện trong bài Tin mừng cho thấy những người thợ cảm thấy sốt ruột, họ muốn ngay lập tức ra tay nhổ sạch cỏ lùng, nhưng Thiến Chúa lại muốn: Cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt.

Câu chuyện cho thấy, Thiên Chúa là một ông chủ tốt lành, ông đã gieo những giống tốt trong ruộng của mình, nhưng kẻ thù của ông đã lẻn đến và gieo cỏ dại vào ruộng lúa của ông, và cỏ lùng đã làm hại những cây giống tốt. Câu trả lời của ông chủ cho thấy được rằng, ngay từ đầu khi dựng nên con người và vũ trụ, Thiên Chúa đã tô điểm cho thiên nhiên và con người bằng mọi điều tốt đẹp, tuy nhiên con người đã không biết trân trọng và gìn giữ vẻ đẹp và sự tốt lành của mình, họ đã để cho Satan là kẻ thù lẻn vào tâm hồn và gieo rắc vào đó những hạt cỏ kiêu căng và nghi ngờ. Với hành động chống lại Thiên Chúa, con người đã hoàn toàn để cho Satan làm chủ tâm hồn mình và gieo rắc vào đó nhiều thứ hạt cỏ khác đó là những loại cỏ ích kỷ, gian ác, những hạt cỏ dục vọng đam mê mọc ngập tràn trong tâm hồn kiến cho những hạt giống tốt lành của Thiên Chúa hầu như bị chết ngẹt.

Trước những bất công và sự gian ác, nhiều người đã như hết kiên nhẫn, họ muốn trách móc Thiên Chúa tại sao ông không gieo toàn giống tốt thôi hay sao? Ông có muốn chúng tôi đi nhổ hết cỏ dại không? Câu trả lời của ông chủ đã bộc lộ sự nhân từ và nhẫn nại của Thiên Chúa: Sợ các anh nhỗ lầm cả lúa của tôi, cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Thiên Chúa của chúng ta quả là một người cha nhân từ, Ngài không nóng vội để trừng phạt sự cứng đầu của con người, Ngài luôn chờ đợi và hy vọng họ hoán cải. Ngài không đóng kín, nhưng trái lại luôn mở ra cho con người một hướng đi tốt cho tương lai, Ngài cho họ có thời gian và cơ hội để làm lại cuộc đời.

Sách Khôn Ngoan đã xác tín và đã ca ngợi Thiên Chúa rằng: Chúa hàng động công minh và làm chủ vạn vật, Chúa nương tay với hết mọi loài, người có tội được Chúa ban ơn sám hối. Tác giả đã xác tín vào một Thiên Chúa công thẳng nhưng nhân tử, sửa phạt nhưng vẫn yêu thương, Ngài sẽ trừng phạt công thẳng sau khi đã nhắc nhở và cho con người cơ hội sửa chữa sai lầm. Chính vì nhân từ và công thẳng, Ngài đã chấp nhận để cho cả lúa và cỏ lùng mọc lên cho đến mùa gặt, để cho cả kẻ tốt lẫn người xấu được cùng sống và lớn lên. Đến ngày phán xét, trắng đen sẽ được phân xử công mình, tốt xấu sẽ dược khen thưởng rạch ròi, người tốt lúa tốt sẽ được đưa vào kho lẫm nước trời, còn cỏ dại, người xấu sẽ bị cho vào lò lửa đốt đi. Đó là số phận của những kẻ đã chọn cho mình sự xấu, sự gian ác và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, thì những người đó không còn xứng đáng hưởng sự bao dung thương xót của Thiên Chúa nữa.

Để cho sự xấu sự ác cùng tồn tại với người lành kẻ tốt, Thiên Chúa còn muốn chúng ta học nơi Ngài, đó là cần có cái nhìn bao dung độ lượng với anh em, cần biết chấp nhận người khác mình, đồng thời nhận ra rằng Thiên Chúa cũng đang bao dung và chấp nhận chúng ta, như trong kinh vực sâu chúng ta vẫn đọc: Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Và như thế, Thiên Chúa chưa muốn nhổ sạch, chưa trừng phạt tội lỗi chúng ta ngay lúc này là vì Thiên Chúa cũng vẩn đang chờ đợi, và hy vọng, đang cho chúng ta có cơ hội để chúng ta hoán cải. Đến mùa gặt là ngày cuối cùng của cuộc đời, số phận của mỗi người sẽ được quyết định một cách vĩnh viễn, người tốt và kẻ sống ngay lành sẽ được đưa về kho lúa Nước trời còn kẻ gian ác cùng với tội lỗi của nó sẽ bị thiêu hủy trong lửa trừng phạt của Thiên Chúa. Vì thực tế trong thế giới, trong Giáo hội và trong mỗi con người chúng ta vẫn luôn mang hai bộ mặt tốt và xấu, trái và phải như hai mặt của một tấm huy chương. Một Giáo Hôi thánh thiện nhưng lại mang trong mình những tội nhân, những con người yếu đuối, vì thế mà từ vị giáo hoàng đến người giáo dân bình thường mỗi ngày cũng vẫn phải đấm ngực: lỗi tại tôi mọi đàng; Một thế giới luôn khao khát công lý, ước mong công bằng và hạnh phúc, nhưng nó cũng lại gây ra bao gian ác bất công, hủy diệt, khủng bố giết chóc đau thương. Trong mỗi con người chúng ta cũng thế, ai cũng ước mốn và khao khát điều thiện, điều tốt, song chính mình lại bị trì kéo bởi sự yếu đuối của bản tính con người. Thánh Phaolô đã có kinh nghiệm như thế và đã chia sẻ rằng: Những điều tốt tôi muốn thì tôi không làm, còn những điều xấu tôi không muốn thì tôi lại làm. Tốt và xấu nơi con người không dễ dàng phân chia rạch ròi, nhưng nó hòa quyện và đan xem trong đời sống và hành động con người, trong những việc tốt vẫn chứa ẩn chứa điều xấu và trong những hành động xấu vẫn có thể lóe lên những điều tốt.

Thưa quý ông bà anh chị em

Mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm về mảnh ruộng cuộc đời của chính mình. Ngay từ nhỏ mỗi người đã được gieo những hạt lúa là Thánh Thần, thư Roma đã khẳng định như thế, và Thánh Thần hoạt động trong mỗi chúng ta. Tuy nhiên, do sự lơ là của mình, do sự ngủ quên trong lười biếng, mà Satan kẻ thù của Thiên Chúa và cũng là kẻ thù của chúng ta đã gieo vào trong chúng ta biết bao nhiêu tính hư tật xấu và tội lỗi. Câu chuyện đã cho thấy, kẻ thù chỉ gieo được những hạt cỏ dại vào mảnh ruộng khi chủ nhân đang ngủ, cũng thế, có thể chúng ta hiện đang ngủ quên trong lối sống thường ngày, một lối sống có quá nhiều lo toan, chúng ta lo toan đủ mọi thứ từ nhà cửa đến cơm áo, từ con cái đến việc học hành chỉ trừ một điều là không lo gì đến đời sống đạo đức và phần rỗi linh hồn của mình và con cái, chính vì thế mà cỏ dại, cỏ xấu đã trở nên um tùm, đầu độc tâm hồn chúng ta, con cái và gia đình chúng ta.

Đứng trước những sự dữ sự xấu của thế giới, chúng ta không ngồi đó than trách hoặc thất vọng, nhưng hãy gieo trồng những việc làm tốt, gieo những hạt giống nhân ái và yêu thương, dù đó là những việc làm xem ra nhỏ bé, tầm thường, nhưng với quyền năng của Thiên Chúa từ một hạt cải nhỏ bé có thể trở thành cây to lớn, từ một nhúm men có thể làm dậy lên cả khối bột, thì những việc tốt nhỏ bé của mỗi người Thiên Chúa có thể biến thành những phép lạ lớn lao cho thế giới này. Amen