PDA

View Full Version : XIN CẢ NHÀ CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN MARIA MẸ CỦA TÔI



tuan-anh
18-07-2011, 12:28 AM
lúc 7g00 ngày 13/07/2011, là một ngày đau đớn nhất trong đời tôi, khi vừa tới cơ quan làm việc như mọi ngày, mình uống cafe sáng thì có ít nhất 4 hoặc 5 người bạn làm cùng trong ngân hàng uống cùng, nhưng sáng ngày 17/07 như một điềm báo trước mình lại uống có một mình đang trầm tư suy nghĩ theo dòng xe cộ ngược xuôi, bỗng chuông điện thoại reo, và mình nhận được điện thoại của đứa em trai út, "mẹ yếu lắm anh về gấp"mình tức tốc lên xe phóng về, trên đường về mình nghĩ cách để làm thế nào đưa mẹ đi bệnh viện nhanh nhất...nhưng chúa đã không cho mình thêm thời gian, và...15phút sau đó mẹ đã trút hơi thở...mình về tới nhà thấy cha martin lê-ngọc-ẩn(ở hải ngoại, đang nghỉ hè thăm gia đình tại vn, do cha phanxicô saviê phan chiếm đi huế) và các vị chánh phó khu cùng hội chăm sóc bệnh nhân đang phó thác cho mẹ giờ sau cùng...trời đất như sụp đổ trước mắt mình...lúc đó mình chỉ biết đứng tựa cửa ngoài mà có gì đó cứ ngẹn trong cổ họng, và nước mắt cứ tuôn,thế là mẹ ra đi lúc 8g30 ngày 13/07/2011, mẹ đi mãi mãi....
-mẹ mình là MARIA ĐÀO-THỊ-GÁI sinh năm 1937, được chúa gọi về lúc 8g30 ngày 13/07/2011 hưởng thọ 74 tuổi.
thánh lễ an táng lúc 8g00 ngày 16/07/2011 và mẹ trở về lòng đất tại nghĩa trang giáo xứ bến - gỗ cùng ngày.
tới giờ mình cũng chưa tin là mẹ đã mất, vì mẹ đi nhanh quá.....!
xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho mẹ mình với....mình buồn quá !

TuyetNgaNguyenThuy
18-07-2011, 04:18 AM
Xin thành thật chia buồn cùng Tuấn Anh và toàn thể tang quyến !

Chắc giờ đây Bạn đang đau buồn và bồi hồi lắm phải không ??!?
Xin Thiên Chúa là Cha nhân ái ,luôn an ủi ,xoa diụ ,và thêm sức cho Bạn cũng như toàn thể gia đình ,trong cơn mất mát to lớn này !

http://1.bp.blogspot.com/-nh-ZjUWnMjE/TgrtsoEYTZI/AAAAAAAAAXw/9l7-4evVlSQ/s1600/cross1.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-nh-ZjUWnMjE/TgrtsoEYTZI/AAAAAAAAAXw/9l7-4evVlSQ/s1600/cross1.jpg)

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân từ ,Cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi .Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen !

dieubui
18-07-2011, 04:29 AM
Lạy Chúa! Giờ đây Chúa đã gọi Linh hồn Maria Đào Thị Gái ra đi về với Chúa, để lại cho tang quyến cũng như mọi người ở lại một nỗi buồn thương, Chúa ơi! chúng con tin rằng, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, Chúng con là những phàm nhân yếu đuối tội lỗi nhưng chúng con xin phó thác Linh hồn Maria trong tay Chúa. Cúi xin Chúa mở lượng khoan dung hải hà mà sớm đón nhận Linh hồn Maria vào nhà Chúa nghỉ ngơi, được Thấy mặt Đức Chúa Trời Ba Ngôi đời đời cùng với mẹ Maria, Thánh cả Giuse, các Thiên Thần và các Thánh của Chúa. Chúng con cầu xin, cậy nhờ công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu Kitô là Chúa Chúng con. Amen

Yến Châu
18-07-2011, 05:38 AM
Lạy Chúa, xin ghé mắt thương xem linh hồn Maria vừa được Chúa gọi về, xin Chúa cho linh hồn Maria được vui hưởng bình an bên Ngai Chúa.
Xin Chúa nâng đỡ tang quyến trong cảnh mất mát đau thương này.
Vì chúng con tin vào công cuộc Phục Sinh huy hoàng của Chúa. A men.

batrinh
18-07-2011, 06:23 AM
thành thật chia buồn cùng gia đình tang quyến

GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN MA RI A
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN MA RI A
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN MA RI A

thichduthu
18-07-2011, 06:23 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân từ
Cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Xin chia buồn cùng bạn và tang quyến!

duoc1706
18-07-2011, 08:39 AM
Bài trích thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô (1Cr 15,50-58):
Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được. Ðây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này: không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên, và những kẻ chết sẽ chỗi dậy mà không hư nát; còn chúng ta, chúng ta sẽ được biến đổi. Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Ðây giờ chiến thắng! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa dựng nên chúng con là để chúng con thừa hưởng sự sống. Vì thế, cậy nhờ công nghiệp Máu Thánh Chúa Kitô, chúng con nài xin Chúa tha thứ cho các thiếu sót của linh hồn Maria vì yếu đuối khi còn sống, mà cho linh hồn Maria được về cùng Chúa hưởng phúc thanh nhàn và sự sống đời đời.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ chúng con, xin Mẹ cầu bầu cho linh hồn Maria là một người con của Mẹ vừa qua đời. Xin Mẹ tiến dâng linh hồn Maria lên toà Chúa, và chỉ với một lời của Mẹ, linh hồn Maria sẽ được sống đời đời. Amen.

conchien
18-07-2011, 08:39 AM
Hiệp cùng ACE nhà Thánh ca xin dâng lên Chúa là Cha nhân từ nổi đau thương mất mát người thân của gia đình TuanAnh . Xin CHA thương đón nhận linh hồn MARIA .

bananaks
18-07-2011, 09:30 AM
Xin chia buồn cùng gia đình Tuấn Anh



http://i1235.photobucket.com/albums/ff434/lehong1968/th_HCB12.jpg


Xin Chúa đoái thương cho linh hồn Maria mới qua đời được vào hưởng nhan Thánh Chúa.
Xin Chúa và Mẹ Maria nâng đỡ an ủi tang quyến trong đức tin và biết phó thác vào Chúa.
Chúng con xin cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin nhậm lời chúng con đã hiệp ý cầu xin Amen

T-T-T
18-07-2011, 09:35 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân từ ,Cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi .Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen !

daodoidep
18-07-2011, 10:33 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân từ ,Cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi .Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen !

Damsan
18-07-2011, 10:40 AM
Xin cho Linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời
Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria

teresa_my88
18-07-2011, 10:40 AM
Xin Chúa nhậm lời chúng con !. A-men

***_grassgreen_***
18-07-2011, 11:24 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân từ
Cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

quangvu1605
18-07-2011, 01:33 PM
Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót nơi trần thế và sớm cho linh hồn Maria lên hưởng thánh nhan Chúa muôn đời Amen

MeoHoang_Torai_88
18-07-2011, 05:39 PM
Lạy Chúa Giê-Su quyền năng và phục sinh xin Chúa đoái thương đến linh hồn Maria Đào Thị Gái , tha thứ những lỗi lầm thiếu xót của Bà nơi trần gian và đưa linh hồn Bà về với Ngài trong vinh quang nước trời .
Xin chia sẻ sự đau buồn , mất mát cùng với chú Tuấn Anh
Mong chú bớt đau buồn và tin tưởng vào bàn tay Chúa quan phòng

longtintuyetdoi
18-07-2011, 06:59 PM
Xin chia buồn tới gia đình tang quyến.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm của linh hồn Maria khi còn ở trên cõi đời này mà gia nhập linh hồn Maria vào gia đình của Ngài trên nước trời.Amen

myfatherisjesu
18-07-2011, 07:13 PM
http://1.bp.blogspot.com/-nh-ZjUWnMjE/TgrtsoEYTZI/AAAAAAAAAXw/9l7-4evVlSQ/s1600/cross1.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-nh-ZjUWnMjE/TgrtsoEYTZI/AAAAAAAAAXw/9l7-4evVlSQ/s1600/cross1.jpg)

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân từ ,Cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi .Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen !

augustino.nghia
18-07-2011, 08:16 PM
... Ở bất cứ tuổi nào, khi mất mẹ, nỗi bất hạnh ấy lớn đến độ ta như chỉ còn là một đứa trẻ con, hụt hẫng lắm, bơ vơ lắm... Nghĩa Già đã từng cảm nhận được như vậy khi mẹ Nghĩa Già ra đi...
Xin chia sẻ cùng bạn tuan-anh nỗi niềm to lớn này, hãy cố gắng vươn lên và mình tin chắc là trên cao đó, khi thấy bạn cố nén đau thương và tiếp tục sống trọn vẹn kiếp người mà mẹ đã sinh ra, mẹ sẽ mỉm cười hài lòng, bạn tuan-anh nhé...

Lạy Chúa, xin cho linh hồn cụ bà Maria được yên nghỉ đời đời / và được sáng soi vô cùng. Xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Amen

maria_huong
18-07-2011, 09:27 PM
Xin chia sẻ với Tuấn Anh nỗi buồn mất đi người mẹ yêu quý.
Xin Chúa thương an ủi nâng đỡ gia đình trong lúc đau thương bối rối này, và thương cho linh hồn Maria được sớm về bên Chúa.

TamHonNho
18-07-2011, 09:31 PM
Chân thành chia buồn với TuanAnh. Xin Chúa thương tha thứ cho linh hồn mẹ anh và sớm đưa bà về hưởng nhan Thánh Chúa. Amen.

MyNick3D
18-07-2011, 10:06 PM
"Giêsu, Maria, Giuse lòng con mến yêu. Xin cứu rỗi linh hồn Maria"
"Lạy Chúa, Nếu Ngài muốn ban cho con điều gì thì xin hãy ban cho linh hồn Maria, vì linh hồn Maria luôn dành phần tốt nhất của Chúa cho con rồi"
"Lạy Chúa, xin cho con luôn biết phó thác mọi sự trong bàn tay Thiên Chúa quan phòng"
Amen!

LOVE IN THE TRUE
18-07-2011, 10:23 PM
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN MA RI A
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN MA RI A
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN MA RI A
XIN CHÚA THƯƠNG THA THỨ HẾT NHỮNG LỘI LẦM CỦA LINH HỒN MA RI A

huyencoi
19-07-2011, 09:48 AM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương đến linh hồn Maria.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương đến linh hồn Maria.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương đến linh hồn Maria.



http://4.bp.blogspot.com/-N3Lh6vwSXpI/Tfxte5U5J3I/AAAAAAAAAUE/s7X7ZKMpUcs/s1600/NhoMe.gif (http://4.bp.blogspot.com/-N3Lh6vwSXpI/Tfxte5U5J3I/AAAAAAAAAUE/s7X7ZKMpUcs/s1600/NhoMe.gif)

KẺ DU MỤC
19-07-2011, 10:15 AM
Hợp cùng mọi người cầu xin Mẹ Maria nâng đỡ linh hồn cụ Maria.
Xin Chúa toàn năng đoái thương, tha thứ những lỗi lầm cụ phạm phải khi còn sống, và cho cụ sớm được vào nước Thiên quốc. Như Chúa đã hứa ban.

Và xin chia buốn cùng tang quyến.

forget_me_not
19-07-2011, 01:32 PM
lúc 7g00 ngày 13/07/2011, là một ngày đau đớn nhất trong đời tôi, khi vừa tới cơ quan làm việc như mọi ngày, mình uống cafe sáng thì có ít nhất 4 hoặc 5 người bạn làm cùng trong ngân hàng uống cùng, nhưng sáng ngày 17/07 như một điềm báo trước mình lại uống có một mình đang trầm tư suy nghĩ theo dòng xe cộ ngược xuôi, bỗng chuông điện thoại reo, và mình nhận được điện thoại của đứa em trai út, "mẹ yếu lắm anh về gấp"mình tức tốc lên xe phóng về, trên đường về mình nghĩ cách để làm thế nào đưa mẹ đi bệnh viện nhanh nhất...nhưng chúa đã không cho mình thêm thời gian, và...15phút sau đó mẹ đã trút hơi thở...mình về tới nhà thấy cha martin lê-ngọc-ẩn(ở hải ngoại, đang nghỉ hè thăm gia đình tại vn, do cha phanxicô saviê phan chiếm đi huế) và các vị chánh phó khu cùng hội chăm sóc bệnh nhân đang phó thác cho mẹ giờ sau cùng...trời đất như sụp đổ trước mắt mình...lúc đó mình chỉ biết đứng tựa cửa ngoài mà có gì đó cứ ngẹn trong cổ họng, và nước mắt cứ tuôn,thế là mẹ ra đi lúc 8g30 ngày 13/07/2011, mẹ đi mãi mãi....
-mẹ mình là MARIA ĐÀO-THỊ-GÁI sinh năm 1937, được chúa gọi về lúc 8g30 ngày 13/07/2011 hưởng thọ 74 tuổi.
thánh lễ an táng lúc 8g00 ngày 16/07/2011 và mẹ trở về lòng đất tại nghĩa trang giáo xứ bến - gỗ cùng ngày.
tới giờ mình cũng chưa tin là mẹ đã mất, vì mẹ đi nhanh quá.....!
xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho mẹ mình với....mình buồn quá !

XIN CHÚA HÃY THƯƠNG LẮNG NGHE VÀ NHẬM LỜI CHÚNG CON! AMEN!

Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương đến linh hồn Maria.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương đến linh hồn Maria.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương đến linh hồn Maria.

vit con xau
19-07-2011, 10:21 PM
Xin Chúa nâng đỡ kẻ ở lại và xót thương người đã được Chúa gọi về là linh hồn Maria.
Linh hồn Maria người con yêu dấu của Chúa đã được Chúa thương cất nhắc về với ngài, vậy xin ngài thương xót linh hồn Maria mà thứ tha mọi lỗi lầm cùng với những vạ tội đi kèm để linh hồn Maria sớm ngày đoàn tụ cùng Chúa trên thiên đàng.
Chúng con xin phó dâng tất cả những lời cầu nguyện này cho Mẹ Maria, thánh cả Giuse cùng các thánh thiên thần, nguyện xin các ngài bầu chữa cho linh hồn Maria trước nhan Thiên Chúa, và hằng giúp cho linh hồn Maria sớm ngày thoát khỏi những hình phạt của Chúa nơi luyện tội. Amen!

silk_flower109
20-07-2011, 08:39 AM
Em chưa từng trải nghiệm nỗi đâu mất đi người thân, nhưng đọc những dòng tâm trạng của anh cũng khiến em lo sợ, lo sợ đến một ngày nào đó sẽ mất đi người mà mình yêu quý, rất cảm thông và chia sẽ nỗi buồn này cùng anh
Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa gìn giữ linh hồn Maria thoát khỏi lửa hỏa ngục, xin thứ tha mọi lỗi lầm mà.Amen

tuan-anh
21-07-2011, 06:11 PM
Em chưa từng trải nghiệm nỗi đâu mất đi người thân, nhưng đọc những dòng tâm trạng của anh cũng khiến em lo sợ, lo sợ đến một ngày nào đó sẽ mất đi người mà mình yêu quý, rất cảm thông và chia sẽ nỗi buồn này cùng anh
Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa gìn giữ linh hồn Maria thoát khỏi lửa hỏa ngục, xin thứ tha mọi lỗi lầm mà.Amen
cảm ơn em silk_flower109, đúng như anh augustino nghĩa nói dù bất cứ ở tuổi nào cảm giác mất mẹ đều hụt hẫng, phương chi như mẹ anh là một người đã làm thân cò lặn lội nuôi 8 anh chị em anh thành người và thành tài, những lúc ngài đau yếu, trái gió trở trời anh chị em của anh biết và đều lo cho mẹ, nhưng mẹ cứ bảo không sao vì ngài không muốn cho các con lo lắng quá nhiều, và đến cả đứa cháu nào của ngài học hành ra sao ? thi cử đậu rớt thế nào ? ngài đều động viên và chia sẻ.....và điều làm anh đau nhất là mới hôm trước anh em con cháu vây quanh ông bà nấu những món ăn mời ông bà ăn, cả đại gia đình nói cười vui vẻ khi nhắc lại chuyện xưa thời mà gia đình còn khó khăn nhưng thật đầm ấm, thế mà qua sáng hôm sau mẹ đã đi rồi, hỏi ai mà không đau cho được.....!
bà làm mẹ của 10 ông trùm vừa con vừa cháu, là bà của rất nhiều giáo lý viên trước đây bà từng đỡ đẻ cho rất nhiều người trong xứ, khi mà đất nước còn khó khăn, bà có biệt tài chữa chứng trẻ con khóc đêm, lúc còn khỏe nửa đêm ai tới gọi bà đi đỡ đẻ hoặc trẻ con khóc tại nhà bà đều sẵn lòng giúp hết, nên rất nhiều người nhớ bà....!
nhân đây cho tuan-anh thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn đến thánh ca việt nam, và toàn thể các bạn đã cầu nguyện cho bà, chớ gì những lời cầu của các bạn được thiên chúa nhậm lời, xin thiên chúa trả công bội hậu cho toàn thể quí vị..
chúc thanhcavietnam ngày thêm vững mạnh và phát triển để làm sáng danh chúa. Amen:53:

silk_flower109
21-07-2011, 07:58 PM
anh tuan-anh mến!
Mỗi người mẹ của chúng ta đều là nguồn của sự yêu thương. Mẹ anh, cũng như mẹ em, vất vả nặng nề suốt cuộc đời để lo cho các con. Mẹ anh đã đi, nỗi đau này em chưa từng trải, nhưng em đã từng khóc cùng với 1 người bạn đã mất đi mẹ của mình, nó đau lắm, và không hiểu sao khi ấy em cũng đau lắm, đau vì thương nó, đau vì cảm thấy mình cũng như mất đi một người thân, đau vì sợ một ngày mình cũng như nó. Bây giờ đọc những dòng này, tự nhiên em nhớ lại khi ấy, nỗi đau ấy vô tình trờ lại, vì thương cho sự mất mắt lớn của anh chăng? Không biết nói gì hơn, anh cứ phó thác tất cả cho Chúa, tin tưởng và phó thác, và chấp nhận cả nỗi đau này nữa anh à! cố gắng vượt qua mọi chuyện để không ảnh hưởng đến công việc anh nhé! Mẹ anh sẽ sớm về với Chúa thôi, quan trọng hơn giọt nước mắt chính là lời cầu nguyện cho mẹ anh sớm hưởng nhan thánh Ngài, dành thời gian cho việc cầu nguyện nhiều hơn anh nhé.

quangvu
21-07-2011, 09:49 PM
Lạy Chúa, xin cứu rỗi Linh hồn Maria.