DiaCoc
18-07-2011, 10:34 PM
Yêu người,
“Mến Chúa, yêu người” là hai giới răn trọng nhất.
Mến Chúa thì … dễ, vì mến hay kính, hoặc là sợ, cũng không gì khó.
Bởi chăng đó không đơn thuần xuất phát từ duy nhất một động cơ.
Vì mến, là tâm tình nảy sinh tự nhiên của con người.
Vì kính, xuất phát tự lòng tôn sùng tất yếu khi ta cảm thấy người ấy đáng để phục.
Vì sợ, xuất phát tự bản năng, tự bản ngã khi ta có niềm tin vào sự sống đời sau.
Chỉ có yêu, mới là điều khó nhất.
Bởi yêu, không vì lý do gì khác ngoài tự nguyện.
Bởi yêu, là chấp nhận hy sinh cho người mình yêu.
Bởi yêu, là từ bỏ chính mình.
Lạy Chúa,
Xin cho con biết yêu,
Vì con biết: yêu người là khó nhất.
Amen!
“Mến Chúa, yêu người” là hai giới răn trọng nhất.
Mến Chúa thì … dễ, vì mến hay kính, hoặc là sợ, cũng không gì khó.
Bởi chăng đó không đơn thuần xuất phát từ duy nhất một động cơ.
Vì mến, là tâm tình nảy sinh tự nhiên của con người.
Vì kính, xuất phát tự lòng tôn sùng tất yếu khi ta cảm thấy người ấy đáng để phục.
Vì sợ, xuất phát tự bản năng, tự bản ngã khi ta có niềm tin vào sự sống đời sau.
Chỉ có yêu, mới là điều khó nhất.
Bởi yêu, không vì lý do gì khác ngoài tự nguyện.
Bởi yêu, là chấp nhận hy sinh cho người mình yêu.
Bởi yêu, là từ bỏ chính mình.
Lạy Chúa,
Xin cho con biết yêu,
Vì con biết: yêu người là khó nhất.
Amen!