PDA

View Full Version : MẸ LẠI LÀM ĐIỀU ẤY ! ( thơ tự sáng tác của 3m )



mãi mãi một tình yêu
31-07-2008, 10:11 PM
KẾ SÁCH MỘT CHIỀU CON ĐÃ THẤY

Ngày hôm ấy trong tuần của Mẹ
Sáng rực cả ánh dương trên nền trời
Muôn người đồng hoan ca Mẹ
Vui cười mẹ lại đến bên chúng con
Nụ cười tươi tắn trên môi như hoa huệ
Ánh mắt diệu hiền như gần gũi.

Trăng trên cao không sánh bằng mắt Mẹ
Kế sách một chiều mẹ hiện ra .
Như minh chứng con nhận ra Mẹ
Vấng sáng trên cao Chúa hiện cùng
Ánh quang tỏ sáng trên cao cùng Mẹ
Biết bao ơn lành Mẹ đã ban .
Cùng nhiều ơn lành Mẹ trợ giúp
Giúp con hiểu được Mẹ luôn kề

Trong ngày ấy con đã thấy
Mẹ tỏa sáng như đang cùng đoàn con nguyện cầu
Vỗ tay vui cười Mẹ hát ca
Phép lành trên cao chúa hứa ban
Vinh danh thiên chúa trên trời
Bình an có Mẹ vui cùng chúng con

Lạy Mẹ Maria hằng cứu giúp
Xin Mẹ luôn bên con mọi ngày
Để một mai khi con về bên chúa
Có Mẹ cầu bầu chúa trên cao
Con tội lỗi ,dại khờ xin Mẹ tha thứ
Bao lần lầm lỗi xin Mẹ thứ tha

Và ngày hôm ấy như Mẹ đã đến
Soi lòng con sáng cả vùng trời
Kế Sách nhỏ bé Mẹ cũng ngự đến
Muôn người hoan ca chung một lời .

mãi mãi một tình yêu
01-08-2008, 10:50 PM
MÀU HỒNG CỦA NHỮNG PHÉP LẠ

Lạy Mẹ Maria tràn ơn phúc
Phúc thay những ơn lành mẹ ban
Phúcthay những việc mẹ làm
Hay những lúc mẹ bên con cầu nguyện
Lòng con nhớ mãi giây phút ấy
Cả bầu trời sáng tỏ những hào quang
Mẹ xuất hiện như ngồi đấy
Cả đoàn cùng mẹ nguyện cầu .


Lòng con tham lam không thỏa mãn
Chúa ban mẹ về với chúng con
Bàn tay con nhỏ bé đón ơn thiện
Không có nhiều nhưng vẩn muốn hơn

Lạy mẹ xin làm nửa những phép lạ
Để những người con nhỏ bé
Thấy hạnh phúc về như bên ngài

mãi mãi một tình yêu
18-08-2008, 08:10 PM
Ngày hôm ấy Mẹ về bên chúa
Con hát vang câu hát mừng vui
Ngày Mẹ về trời con luôn cầu nguyện
Mẹ sẽ lắng nghe và nhậm lời cùng con
Lạy Mẹ trên cao hằng cứu giúp
Xin đoái thương đoàn con mẹ nhận lời
Nói giúp con trước mặt chúa trời
Rằng con người nhỏ bé luôn tội lỗi
Xin chúa cha trên cao ban mẹ nửa
để đoàn con không phải đơn côi !

BMK
18-08-2008, 09:51 PM
Trong Nhà Thờ có mấy bài thơ của một người ký tên là N.T.T.Thảo đó, BKT đọc thấy hay lắm, 3M chép đưa vào đây cho thành bộ luôn đi.

mãi mãi một tình yêu
20-08-2008, 11:14 AM
nhà thờ nào mà kêu chép ! 3M đâu biết đâu àh !