duoc1706
20-07-2011, 10:03 PM
Chị Liên hiện là Moderator của diễn đàn giaolyvien.net, có tên Rabbouni.
Tên đầy đủ: Anna Đinh Thị Liên, 20 tuổi.
Ở Gx Yên Mỹ, hạt Tây Nam, Gp Bắc Ninh (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc).
Hiện là sinh viên năm 2 trường ĐH Sư Phạm II (Xuân hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc).
Xuất thân trong một gia đình có truyền thống đạo đức, là chị cả trong gia đình có ba chị em, là một người GLV nhiệt huyết và đầy lòng mến Chúa, chính chị đã góp phần vào việc xây dựng giáo xứ qua việc một mình đảm nhiệm cương vị dạy giáo lý cho cả giáo xứ khi mà chỉ có duy nhất mình chị là người GLV trong khi các anh, chị, em khác vì nhiều lý do đã lần lượt từ bỏ ơn gọi ấy. Với lòng nhiệt huyết, chị đã cộng tác nhiều giúp cha xứ đã già yếu là cha Giuse Trần Đăng Can chánh xứ Gx Yên Mỹ; cũng với lòng nhiệt huyết và tình yêu quá lớn mà chị dành cho Thiên Chúa, chị đã cộng tác đắc lực vào nhóm Bảo vệ sự sống "Hy Vọng" của Gx Yên Mỹ; cũng với lòng nhiệt huyết ấy, chị đã làm một tấm gương Sinh viên Công Giáo xuất sắc... và còn bao nhiêu điều nữa chị đã hết lòng phục vụ dân Chúa, chị đã hy sinh quá nhiều cho công việc nhà Chúa, "đặc biệt" hơn là chính chị đã và đang ấp ủ phục vụ và hy sinh nhiều hơn nữa qua tâm nguyện "dấn thân" tuyệt đối cho Chúa. Nhưng trong thời gian gần đây, chị đã phải chịu quá nhiều áp lực, từ giảng đường với kiến thức chuyên ngành càng ngày càng khó và cần nhiều thời gian, từ giáo xứ với biết bao công việc chờ chị cộng tác, từ gia đình với việc phải giúp đỡ cha mẹ trong cương vị chị cả, cũng như là một tấm gương cho các em noi theo. Và còn nhiều áp lực đang dồn lên một con người nhỏ bé, muốn nhấn chìm cũng như hao mòn nửa nhiệt huyết ấy của chị. Xin cả nhà cùng hợp ý thêm lời cầu nguyện cho chị, để chị có thể vững bước đi theo con đường "tận hiến" mà chị đã chọn!
Lạy Chúa, chúng con đã lãnh nhận quá nhiều hồng ân mà Chúa ban, vậy mà việc đáp trả chúng con dâng cho Chúa không đáng là chi, gần như là không có. Nào chúng con có biết cảm tạ và dấn thân phục vụ Chúa và mọi người? Nào chúng con có làm được gì để đem hình ảnh Chúa đến cho mọi người? Nào chúng con đã chẳng bội bạc khi nhận quá nhiều hồng ân ấy hay sao?
Lạy Chúa, những con người bé nhỏ kia Chúa đã chọn, đã gọi, họ đã nhiệt thành vì tình yêu Chúa và dấn thân phụng sự Chúa, sự hy sinh của họ là rất lớn. Vậy mà họ lại phải chịu bao điều tai tiếng khinh chê, họ lại phải chịu nhiều nỗi đau buồn gian khó, họ vẫn hằng ngày tiếp bước con đường Thánh Giá Chúa, nhưng họ vẫn nhận lại biết bao điều khổ đau.
Lạy Chúa, xin lấy bớt những gánh nặng ấy mà đem chia cho chúng con, để chúng con biết cảm thông và chung tay với những con người ấy mà xây dựng nước Chúa.
Lạy Chúa, xin ban thêm ơn trợ giúp mà nâng đỡ những con người ấy, để họ có thể tiếp tục đem Chúa tới cho những kẻ kém lòng tin và còn chưa biết nhiều về Chúa. Xin cũng cho những con người ấy trở thành kẻ đem ánh sáng tin mừng Chúa cho những anh chị em còn chưa biết Chúa.
Chúng con cầu xin nhân danh lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa Toàn Năng.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Thánh Nữ Anna và toàn thể các Thánh Thiên Thần trên Thiên Quốc, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.
Tên đầy đủ: Anna Đinh Thị Liên, 20 tuổi.
Ở Gx Yên Mỹ, hạt Tây Nam, Gp Bắc Ninh (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc).
Hiện là sinh viên năm 2 trường ĐH Sư Phạm II (Xuân hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc).
Xuất thân trong một gia đình có truyền thống đạo đức, là chị cả trong gia đình có ba chị em, là một người GLV nhiệt huyết và đầy lòng mến Chúa, chính chị đã góp phần vào việc xây dựng giáo xứ qua việc một mình đảm nhiệm cương vị dạy giáo lý cho cả giáo xứ khi mà chỉ có duy nhất mình chị là người GLV trong khi các anh, chị, em khác vì nhiều lý do đã lần lượt từ bỏ ơn gọi ấy. Với lòng nhiệt huyết, chị đã cộng tác nhiều giúp cha xứ đã già yếu là cha Giuse Trần Đăng Can chánh xứ Gx Yên Mỹ; cũng với lòng nhiệt huyết và tình yêu quá lớn mà chị dành cho Thiên Chúa, chị đã cộng tác đắc lực vào nhóm Bảo vệ sự sống "Hy Vọng" của Gx Yên Mỹ; cũng với lòng nhiệt huyết ấy, chị đã làm một tấm gương Sinh viên Công Giáo xuất sắc... và còn bao nhiêu điều nữa chị đã hết lòng phục vụ dân Chúa, chị đã hy sinh quá nhiều cho công việc nhà Chúa, "đặc biệt" hơn là chính chị đã và đang ấp ủ phục vụ và hy sinh nhiều hơn nữa qua tâm nguyện "dấn thân" tuyệt đối cho Chúa. Nhưng trong thời gian gần đây, chị đã phải chịu quá nhiều áp lực, từ giảng đường với kiến thức chuyên ngành càng ngày càng khó và cần nhiều thời gian, từ giáo xứ với biết bao công việc chờ chị cộng tác, từ gia đình với việc phải giúp đỡ cha mẹ trong cương vị chị cả, cũng như là một tấm gương cho các em noi theo. Và còn nhiều áp lực đang dồn lên một con người nhỏ bé, muốn nhấn chìm cũng như hao mòn nửa nhiệt huyết ấy của chị. Xin cả nhà cùng hợp ý thêm lời cầu nguyện cho chị, để chị có thể vững bước đi theo con đường "tận hiến" mà chị đã chọn!
Lạy Chúa, chúng con đã lãnh nhận quá nhiều hồng ân mà Chúa ban, vậy mà việc đáp trả chúng con dâng cho Chúa không đáng là chi, gần như là không có. Nào chúng con có biết cảm tạ và dấn thân phục vụ Chúa và mọi người? Nào chúng con có làm được gì để đem hình ảnh Chúa đến cho mọi người? Nào chúng con đã chẳng bội bạc khi nhận quá nhiều hồng ân ấy hay sao?
Lạy Chúa, những con người bé nhỏ kia Chúa đã chọn, đã gọi, họ đã nhiệt thành vì tình yêu Chúa và dấn thân phụng sự Chúa, sự hy sinh của họ là rất lớn. Vậy mà họ lại phải chịu bao điều tai tiếng khinh chê, họ lại phải chịu nhiều nỗi đau buồn gian khó, họ vẫn hằng ngày tiếp bước con đường Thánh Giá Chúa, nhưng họ vẫn nhận lại biết bao điều khổ đau.
Lạy Chúa, xin lấy bớt những gánh nặng ấy mà đem chia cho chúng con, để chúng con biết cảm thông và chung tay với những con người ấy mà xây dựng nước Chúa.
Lạy Chúa, xin ban thêm ơn trợ giúp mà nâng đỡ những con người ấy, để họ có thể tiếp tục đem Chúa tới cho những kẻ kém lòng tin và còn chưa biết nhiều về Chúa. Xin cũng cho những con người ấy trở thành kẻ đem ánh sáng tin mừng Chúa cho những anh chị em còn chưa biết Chúa.
Chúng con cầu xin nhân danh lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa Toàn Năng.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Thánh Nữ Anna và toàn thể các Thánh Thiên Thần trên Thiên Quốc, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.