PDA

View Full Version : Đánh đổi



littlewave
31-07-2008, 11:23 PM
Đánh đổi

Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chất.

Chị xa anh cũng vì lẽ đó.

Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.

Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.

Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp cũ kỹ ngày xưa lạc lõng trong căn nhà sang trọng, chị hỏi: “Anh còn giữ nó ư?”. Anh nghẹn ngào: “Anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa”

Song Vũ

kimthuytung
01-08-2008, 01:57 PM
Đau đớn, mệt mỏi quá littlewave à!
Cuộc sống này, những cơm áo gạo tiền này, niềm tin này, tình yêu này, hi sinh này, dằn vặt này, lo lắng, yêu thương, ... Tất cả sao cứ phải cùng tồn tại, cùng giằng xé nhau một lúc trong trái tim yếu ớt của tôi?
Hôm nay, thứ 6 đầu tháng. Tôi vấp phạm, tôi khó chịu với người tôi yêu thương vì điều nhỏ nhặt.
Mẹ ơi, khói nhang trên bàn thờ Mẹ có làm Mẹ cay mắt? Sao con đứng dưới chân Người mà cay đến vậy.
Nguyện cầu bình an!không chỉ cho riêng mình tôi...
Lời nguyện bình an, lời nguyện được dạy từ hơn hai mươi năm trước và được khấn nguyện trên môi hơn hai mươi năm cho riêng mình, cho mọi người.

Xin lỗi!

littlewave
01-08-2008, 10:02 PM
Đau đớn, mệt mỏi quá littlewave à!
Cuộc sống này, những cơm áo gạo tiền này, niềm tin này, tình yêu này, hi sinh này, dằn vặt này, lo lắng, yêu thương, ... Tất cả sao cứ phải cùng tồn tại, cùng giằng xé nhau một lúc trong trái tim yếu ớt của tôi?
Hôm nay, thứ 6 đầu tháng. Tôi vấp phạm, tôi khó chịu với người tôi yêu thương vì điều nhỏ nhặt.
Mẹ ơi, khói nhang trên bàn thờ Mẹ có làm Mẹ cay mắt? Sao con đứng dưới chân Người mà cay đến vậy.
Nguyện cầu bình an!không chỉ cho riêng mình tôi...
Lời nguyện bình an, lời nguyện được dạy từ hơn hai mươi năm trước và được khấn nguyện trên môi hơn hai mươi năm cho riêng mình, cho mọi người.

Xin lỗi!



"lo toan"
khi em sinh ra, em lo khóc
khi em đi học, em lo không thông minh bằng bạn
khi em thi cử, em lo trượt
khi em thành niên, lo em hư hỏng
khi em yêu, em lo mất
khi em ra trường, em lo kiếm việc
khi em đi tu, em lo không đạt
khi em lấy chồng lấy vợ, em lo mưu toan
khi em đi làm, em lo thăng tiến và lo mất việc
...khi em còn lo cho bản thân em, em còn đau khổ

chuỗi ngày xâu lại những lo toan
dệt áo hành trang kiếp vạn hoàn
giận ghét hờn thương buồn tủi dỗi...

"Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư?" (Mt 6)

lit luôn ao ước chúng ta biết sống tinh thần tín thác mà Chúa yêu thích nơi con cái Người. Dẫu rằng điều này kO phải dễ!

:6:nhưng NVY còn thiếu, lo toan kO được có "luôn bò" kO ? Vậy lo lót Chúa đi, chỉ một con đường CẦU NGUYỆN thôi đó

kimthuytung
02-08-2008, 04:49 PM
mạn phép đối chữ với chị littlewave bài "đánh đổi" và kèm theo ý của cô bé kimthuytung bằng đôi dòng

"lo toan"
khi em sinh ra, em lo khóc
khi em đi học, em lo không thông minh bằng bạn
khi em thi cử, em lo trượt
khi em thành niên, lo em hư hỏng
khi em yêu, em lo mất
khi em ra trường, em lo kiếm việc
khi em đi tu, em lo không đạt
khi em lấy chồng lấy vợ, em lo mưu toan
khi em đi làm, em lo thăng tiến và lo mất việc
...khi em còn lo cho bản thân em, em còn đau khổ

chuỗi ngày xâu lại những lo toan
dệt áo hành trang kiếp vạn hoàn
giận ghét hờn thương buồn tủi dỗi...
...
Ước gì vì lo cho bản thân mà đau khổ! có lẽ sẽ không đau thế này.
Chợt nhớ lời kinh này, hình như lâu rồi không khẩn nguyện, nên mới thấy chông chênh và yếu đuối như con bé kim thủy tùng của ngày xưa vậy.

Lạy Chúa Giêsu,
Xin dạy con biết hiền lành và dịu dàng trong hết mọi biến cố của cuộc đời, trong những khi thất vọng, khi người khác vô tâm vô tình, khi người mình tín nhiệm lại là kẻ không chân thành, khi người mình cậy dựa lại là kẻ bất trung.
Xin dạy con biết đặt mình sang một bên, để nghĩ đến hạnh phúc của người khác, để giấu đi những khổ đau vụn vặt của mình, để chỉ có mình phải chịu khổ vì người khác thôi.
.......Amen.