PDA

View Full Version : con hỏi 1 câu



Nguyên Xuân
01-08-2008, 11:27 AM
Alô
Các cha, các sơ, các thầy (hoặc anh chị em nào cũng được) có ở đây thì giúp con trả lời 1 câu : sự kiện Đức Mẹ hồn xác lên trời có được ghi lại ở trong tài liệu nào ko? Nếu không thì làm sao mà nhân loại sau này biết được rõ ngày tháng năm mà kính nhớ ?
xin cảm ơn mọi người !
( Xin Chúa kính yêu cộng 1 điểm cho ai trả lời thỏa đáng câu hỏi này, Chúa nha,con biết Chúa yêu con lắm mà )

giusehien
01-08-2008, 01:00 PM
Alô
Các cha, các sơ, các thầy (hoặc anh chị em nào cũng được) có ở đây thì giúp con trả lời 1 câu : sự kiện Đức Mẹ hồn xác lên trời có được ghi lại ở trong tài liệu nào ko? Nếu không thì làm sao mà nhân loại sau này biết được rõ ngày tháng năm mà kính nhớ ?
xin cảm ơn mọi người !
( Xin Chúa kính yêu cộng 1 điểm cho ai trả lời thỏa đáng câu hỏi này, Chúa nha,con biết Chúa yêu con lắm mà )

Nguyên Xuân ơi ! sau đây mình xin chia sẻ với bạn " Đâu là những lý chứng xác minh việc Đức Mẹ Maỉa được hồn xác lên trời?

Sau đây là 5 lý chứng rất mạnh mẽ và xác thực:

1. Vì Đức Mẹ là Mẹ Chúa Kitô.
2. Vì Đức Mẹ Maria trọn đời trinh khiết
3. Vì Đức Mẹ Maria luôn hợp tác với Chúa Kitô
4. Vì Đức Mẹ đầy ơn phúc.
5. Vì Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội

Đó là 5 lý do đuợc chứng mình hay minh xác sự kiện Đức Mẹ hồn xác lên trời . Hơn nữa, cái này nó nằm trong sách " Giáo Lý về Đức Mẹ".

xoicucnong
01-08-2008, 01:16 PM
potay. com!!! Anh Hiền dám phạm thường kìa...méc Mẹ nè...trong giáo hôi từ hơn 2000 năm nay, có ai là Maỉa đâu hả???:icon3:

xoicucnong
01-08-2008, 03:01 PM
Phải công nhân NVY có nhièu câu "độc nghe nghen, trả lời trong vong 2 từ, mới bạn đoán...Lit đâu, vô dịch em hỉu đê...!!!:read:

giusehien
01-08-2008, 11:20 PM
potay. com!!! Anh Hiền dám phạm thường kìa...méc Mẹ nè...trong giáo hôi từ hơn 2000 năm nay, có ai là Maỉa đâu hả???:icon3:

Bác bán Xôi ơi (Xoicucnong) cái này mình không phạm thượng đâu ? mình trả lời theo sách "Giáo Lý Đức Mẹ" đó.....:118::118::118:

littlewave
01-08-2008, 11:25 PM
Phải công nhân NVY có nhièu câu "độc nghe nghen, trả lời trong vong 2 từ, mới bạn đoán...Lit đâu, vô dịch em hỉu đê...!!!:read:


Pé kon ui, lit là dzịch giả chứ hông phải dzịch thật đâuuu. Kiu téc giả tự rải thik đêeee. Ngu rì rải thik dzùmm, lỡ sai lit bị NVY rải đinh chên đường đi thì sao :3::3::3:

littlewave
01-08-2008, 11:38 PM
potay. com!!! Anh Hiền dám phạm thường kìa...méc Mẹ nè...trong giáo hôi từ hơn 2000 năm nay, có ai là Maỉa đâu hả???:icon3:


Bác bán Xôi ơi (Xoicucnong) cái này mình không phạm thượng đâu ? mình trả lời theo sách "Giáo Lý Đức Mẹ" đó.....:118::118::118:

2 người hỉu nhầm nhau rùi, Xôi bắt giò lỗi gõ sai tên Maỉa của giusehien. Có điều chữ Maỉa là lỗi do phần mềm chứgiusehien gõ đúng tên Mẹ Maria đó Xôi à. :77: :3: :3: :3:

BMK
01-08-2008, 11:40 PM
Ác min đã sửa chỗ đó lại rồi. Giusehien lần sau gõ để ý nha

DiaCoc
02-08-2008, 12:20 AM
Alô
Các cha, các sơ, các thầy (hoặc anh chị em nào cũng được) có ở đây thì giúp con trả lời 1 câu : sự kiện Đức Mẹ hồn xác lên trời có được ghi lại ở trong tài liệu nào ko? Nếu không thì làm sao mà nhân loại sau này biết được rõ ngày tháng năm mà kính nhớ ?
xin cảm ơn mọi người !
( Xin Chúa kính yêu cộng 1 điểm cho ai trả lời thỏa đáng câu hỏi này, Chúa nha,con biết Chúa yêu con lắm mà )

Hãy nghe đoạn bài giảng của Cha Phêrô Nguyễn Khảm:


https://thanhcavietnam.info/DonRac/DiaCoc/DoVui/MeThienChua_Lm.nk.mp3

Nếu rỗi, hãy cố mà nghe hết CD bài giảng đó:
https://thanhcavietnam.info/LoiChua/#Play,4157

giusehien
02-08-2008, 03:51 AM
Ác min đã sửa chỗ đó lại rồi. Giusehien lần sau gõ để ý nha

Em đã xem lại rồi , đâu có cái gì sai đâu ? :102::102::102::102::read::read::read::read: Nếu sai là sai ở chỗ nào đây ? :106::106::106::106:

Nguyên Xuân
03-08-2008, 09:28 PM
Đó là 5 lý do đuợc chứng mình hay minh xác sự kiện Đức Mẹ hồn xác lên trời . Hơn nữa, cái này nó nằm trong sách " Giáo Lý về Đức Mẹ".
Giuse Hiền ơi, cho em hỏi sách này có ở đâu thế ? Mà Hiền có thể giới thiệu sơ qua nội dung cuốn sách cho em 1 tí được hok ?
Cảm ơn Hiền nhìu nha !

và xin gửi lời tới XÔI : bớt khó tính đi nhá !!!

giusehien
04-08-2008, 12:06 AM
Oh cuốn sách mình mua ở Mỹ có tựa đề là " Giáo Lý Về Đức Mẹ"
Tác Giả : Linh Mục Gbriel Roschini, OSD
Chuyển Ngữ : Linh Mục Phaolô và Matthia, CMC
Bổ túc và san dịch: Linh Mục Phaolô Maỉa An Bình, CMC.


Nội Dung


Học Hỏi về Đức Mẹ Maria

1. Cần học biết giáo lý Đức Mẹ Maỉa.
2. Các nguồn mạch.
3. Những lợi ích
4. Phân chia.

Tiểu Sử Đức Mẹ Maria

1. Từ sinh nhật đến truyền tin.
2. Từ truyền tin ddến mộng triệu.

Tín Lý về Đức Mẹ Maria

1. Khái niệm và phân chia

Sứ Mệnh Đặc Biệt Đức Mẹ Maria

Chương I

Ơn tiền định cửa Đức Mẹ Maria với ssú mệnh đặc biệt

Chương II


Sứ mệnh Đức Mẹ Maria trong các lời tiên tri

Chương III

Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maỉa.
1. Mẹ là đấng tạo thành
2. Mẹ các thụ tạo
3. Đấng trung gian phổ quát
4. Đấng đồng công cứu chuộc nhân loại
5. Đấng ban phát mọi ân sủng
6. Nữ vương vũ trụ

(Còn tiếp)

giusehien
04-08-2008, 08:49 AM
Xin gởi lại đầy đủ những chi tiết về nội dung của cuốn sách " Giáo Lý Đức Mẹ " cho Nguyên Xuân nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ và bình an... :118::118:

http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/1.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/2.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/3.jpg

xoicucnong
05-08-2008, 11:24 PM
và xin gửi lời tới XÔI : bớt khó tính đi nhá !!!
Tời ơi là tời, kiếp trước tui có mắc nợ gì NX ko mà cứ "chọt" tui hoài vậy hử...huuuuuuuuuuuuu:92::92::92: Bà con có cách nào ko giúp em với, chứ mấy nay em mất ăn mất ngủ với him quá... Mà nói cho NX cùng mọi người nghe nè(cấm ói): "XOicuc rất hiền lành và dễ tình!!!" Tặng thêm 1 câu khuyến mại nè: "Phúc cho ai chưa thấy ná tin!!!":105::105::105:


mạo phép chủ topic, nhưng đoán mãi ko ra cái tên xoicucnong là gì c=c u=ư + ' c=c <=== mới đầu em cứ tưởng nghĩa là thế chứ, chú xoicucnong nợ anh chầu ca fe, hehehe Cafe hử, chưa cho anh ăn "xôi cúc ế 3 ngày" là may mắn cho anh lắm òi đó, hức.... Thiệt tình, ko hỉu sao dạo này cứ bị nghĩ bậy ko à...huuuuuuuuuuuuu Tức chết mà...Phải kiện mới được, nhưng k biết phải kiện ở mô nữa???:dog::dog::dog::18::18::18:

Nguyên Xuân
06-08-2008, 10:36 AM
Kiện ở NX nè xôi
NX luôn có lòng bênh vực những con người đầy xúc cảm như xôi (hai anh em mình vẫn luôn đàm đạo mà, nhỉ)
Và nhân đây cũng xin gửi lời tới tất cả mọi người rằng đừng bao giờ viết lên topic đẹp đẽ này một lời khó nghe, đen tối, hoặc...mất vệ sinh nào ! (dịu lòng chưa xôi)
Bà con có đồng ý không?
Xin cảm ơn

xoicucnong
07-08-2008, 12:14 PM
Kiện ở NX nè xôi
NX luôn có lòng bênh vực những con người đầy xúc cảm như xôi (hai anh em mình vẫn luôn đàm đạo mà, nhỉ)
Và nhân đây cũng xin gửi lời tới tất cả mọi người rằng đừng bao giờ viết lên topic đẹp đẽ này một lời khó nghe, đen tối, hoặc...mất vệ sinh nào ! (dịu lòng chưa xôi)
Bà con có đồng ý không?
Xin cảm ơn

Dễ nghe nhì...NX kia có ý đồ gì đây hả..."bênh vực những người đầy cảm xúc như ngộ"...nghe sao mà...khó tin wé!!! í.i nói nghe nè...kiu mọi người đừng pót những lời "kiu mọi người đừng nói những lời...thiếu mỹ quan" là sao hả??? Câu này xoicuc ko hỉu à nha, thôi nhưng nếu lị có nòng thì Ngộ cũng nhận...cám ơn NX iu quái nhìu hen...Lucife ở cạnh cưng...ekekekek!!!:icon8::icon8::icon8::53::53::53:

Nguyên Xuân
07-08-2008, 01:15 PM
Xin xôi đừng chúc dữ NX như vậy, NX không thích chút nào (dù là đùa cho vui)
Chúc xôi luôn được thiên thần ở bên và cứu giúp.

xoicucnong
07-08-2008, 02:19 PM
Xin NX đừng hỉu lầm ý xoicuc nhu vay...huuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! Tại xoicuc thấy trong diễn đàn có 1 mem mới lấy nick là "Lucife" nên định nói thế ý mà...ko ngờ lại làm NX bùn...sr nha...iu NX quá trời!!! Đừng giận nghen!!!:monkey03::dog:

khanghy
08-08-2008, 10:39 AM
thấy người ta hỏi một câu. tôi đây cũng hỏi một câu.
trong 7 bí tích. có bí tích nào người công giáo không được lạnh nhận hay không?
Trừ 1 điểm cho câu trả lời đúng. hĩ hix

Nguyên Xuân
08-08-2008, 10:43 AM
cảm ơn Thành viên mới đã đặt câu hỏi

Nguyên Xuân
08-08-2008, 10:45 AM
Xin NX đừng hỉu lầm ý xoicuc nhu vay...huuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! Tại xoicuc thấy trong diễn đàn có 1 mem mới lấy nick là "Lucife" nên định nói thế ý mà...ko ngờ lại làm NX bùn...sr nha...iu NX quá trời!!! Đừng giận nghen!!!:monkey03::dog:


Thật là ...vụng chèo khéo chống !!!
Thế xôi đã xem trong danh sách các mem mới, có tên " Xôi-cực-nóng " chưa (NX lập ra để trêu chọc xôi đó)
Nhân tiện chứng minh NX là người thành thật, NX cho xôi biết password luôn nghe: sssss
Khi nào xôi có phản ứng gì thì vào nik đó nhớ !

Nguyên Xuân
08-08-2008, 10:52 AM
thấy người ta hỏi một câu. tôi đây cũng hỏi một câu.
trong 7 bí tích. có bí tích nào người công giáo không được lạnh nhận hay không?
Trừ 1 điểm cho câu trả lời đúng. hĩ hix
Theo NX , nếu đã lãnh nhận bí tích truyền chức thánh rồi thì không được lãnh bí tích hôn phối (xin lỗi vì lạc đề, mình đã trả lời cho câu hỏi đối với những-người-công-giáo-đi-tu)
Đúng hay không tùy mọi người xét.

giusehien
08-08-2008, 11:16 AM
Nguyên văn bởi khanghy
thấy người ta hỏi một câu. tôi đây cũng hỏi một câu.
trong 7 bí tích. có bí tích nào người công giáo không được lạnh nhận hay không?
Trừ 1 điểm cho câu trả lời đúng. hĩ hix

Thật khó trả lời khi lắm khangly ơi ! theo mình thì trong 7 bí tích thì người công giáo được lãnh nhận 7 phép bí tích.

giusehien
08-08-2008, 11:25 AM
thấy người ta hỏi một câu. tôi đây cũng hỏi một câu.
trong 7 bí tích. có bí tích nào người công giáo không được lạnh nhận hay không?
Trừ 1 điểm cho câu trả lời đúng. hĩ hix

Trong 7 bí tích thì người công giáo cũng lãnh nhận 7 phép bí tích. Nhưng, trong bí tích truyền chức thánh thì chỉ lãnh nhận chức thánh với chức vụ " Phó Tế Vĩnh Viễn" mà thôi... Nói cách này dễ hiểu hơn nè. Giáo Hội Công Giáo có 3 loại chức thánh : thứ 1 là Giám Mục, thứ 2 là Linh Mục, thứ 3 là Phó Tế. Trong chức phó thế thì có 2 loại, Phó tế chuyển tiếp có nghĩa là sau khi làm phó tế thì trong tương lai sẽ trở thành Linh Mục. Còn Phó tế vĩnh viễn thì chỉ làm phó tế mà thôi chứ ko được làm linh mục... Lấy ví dụ Thầy Phó Tế Nhạc Sĩ Vũ Thành An. Thầy đã lập gia đình, sau đó thầy được tu học và lãnh chức phó tế vĩnh viễn.... Những người lãnh nhận chứ Phó tế vĩnh viễn thì sau khi người phối ngẫu qua đời thì không được phép lập gia đình lại.... :6::118: Đó là những gì mình đợc và học từ sách vở...:118::nhay::nhay:

khanghy
08-08-2008, 11:46 AM
Xin mời quý vị đọc kỹ câu hỏi. Độc kỹ hướng dẫn sự dụng trước khi dùng.
Cau hoi tôi đặt ra không nhằm mục đich. chịu bí tích này là không chịu được bí tích kia...?
:read:

khanghy
08-08-2008, 11:53 AM
Tôi hỏi tiếp. những câu hỏi đơn gian.
Chúa nói:"Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ được sống đời đời"
phai chi ngươi không an thịt người và uống máu người thi không được sống đời đời.
thế những người không măy mắn chết rúc bờ rúc bịu thì sao nhi? hix hxix

khanghy
10-08-2008, 05:39 PM
thành thật xin lỗi quý vị khi tôi gửi thư qua đây.
Thư gửi bạn tôi yêu quý!

Sang Hao Trang
Các bạn yêu quý!
Những ngày cuối năm học các bạn vật lộn với những kỳ thi và khi mùa hè đến, lồng của mội người chúng ta luôn cảm thấy ấm áp lên tình người. Một chút gì đó để nhìn lại một năm học trôi qua và hoặch định cho năm học mới cũng như nhìn lại quá khứ rồi can đảm đi vào tương lai. tất cả những gì chúng ta đã làm, đã chọn lựa đêu có ý nghĩa riêng của nó, dù đó là tiêu cực hay tích cực.
Khang đã từng sống ở Hà Nội và Sài Gòn nên cũng có kinh nghiệm của những giây phút sống tha phương. Buồn và nhớ nhà lắm có phải không các bạn. Theo Khang buồn hay vui đều ở lòng mình mà có vậy. Cố gắng lên, lạc quan yêu đời và tin tưởng vào Chúa mà sống. Hành trình đi tìm đất sống không phải dễ đâu các bạn nhĩ? Đôi khi hạnh phúc con người lại là nổi buồn của người kia, cho nên đã làm ngườii thì phải chấp nhận phận ngườii nỗi trôi thế thôi. Đi đâu và làm gì? Chúng ta đã biết đó là những câu hỏi luôn ám ảnh chúng ta. cho dù chúng ta sống ở đâu, làm việc gì? thì chúng ta chẳng bao giờ thóat khỏi cảnh khổ của kiếp người. bao lâu còn sống trên trái đất này thì bấy lâu còn khổ. Đó là định luật chung cho tất cả mọi người. Do đó sống trên đời nhiều lúc cần có những cơ hội và dip may. May mắn cũng là yếu tố khá quan trọng. Đừng bao giờ bõ lỡ các vận may các bạn nhé! và Khang luôn cầu chúc cho tất cả các bạn luôn có nhiều vận may.
Các bạn yêu quý!
những ngày cuối năm học như vậy viết thư động viên và chia sẽ cho nhau, hay nhác nhỡ những kỷ niệm tốt đẹp xa xưa, khiến lòng chúng mình càng cảm thấy ấm áp và yêu đời hơn. Mùa hè đang về, ước mong mọi điều tốt đẹp đến với các bạn trong dip hè này. Chúa là lọc đầu Xuân của ta, mõi lần ta chọn Chúa là đời ta có mùa Xuân. hy vọng Mùa Xuân và vận may sẽ đến với các bạn để nhứng ước mơ được đâm chồi nảy lộc
Khang Hy. ":read:quyen mat dia chi email. khong biet vao meserger yahoo".:36::36::36::icon3:

khanghy
10-08-2008, 05:43 PM
Trong 7 bí tích. Bí tích Rữa Tội, Người Công Giáo không được lạnh nhận.

khanghy
09-09-2008, 03:38 PM
Alô
Các cha, các sơ, các thầy (hoặc anh chị em nào cũng được) có ở đây thì giúp con trả lời 1 câu : sự kiện Đức Mẹ hồn xác lên trời có được ghi lại ở trong tài liệu nào ko? Nếu không thì làm sao mà nhân loại sau này biết được rõ ngày tháng năm mà kính nhớ ?
xin cảm ơn mọi người !
( Xin Chúa kính yêu cộng 1 điểm cho ai trả lời thỏa đáng câu hỏi này, Chúa nha,con biết Chúa yêu con lắm mà )

Thành thật mà nói câu hỏi nầy hơi khó. Tôi xin kể một câu chuyện nhỏ sau, ai hiểu, giểu thế nào tùy ý.
Sau khi Chua Giesu chết. Gioan đưa Mẹ người về... Một hôm Tôma đi rao giảng nước trời. Trỡ về nhà trông một bầu khí tràn đầy bình an lẫn chút ưu tư. Không thấy Mẹ người như mouj hôm. Tôma hỏi. Mẹ đâu? Phêro chỉ vào hòm bia, ngenj ngào nói. Mẹ chúng ta đã ra đi rồi.
Tôma không tin. không tin la trong thời gian ngăn như vậy Mẹ người có thể ra đi.
Tôma không tin, vì thế bảo anh em hãy mỡ Hòm Bia ra.
Phêro bao nagadien va philip Mỡ hòm Bia ra.
Mọi người ngạc nhiên là không nhìn thấy một cái gì cả. từ đó có tin đồn rằng. Mẹ đã về trời cả hồn lẫn xác, dưới sự chứng kiến của các thánh Tông Đồ.
Thành thật xin lỗi kể cau chuyện này. ai hiểu thế nào thì hiểu. :secret:

hoathuytinh
09-09-2008, 04:46 PM
“Chúng tôi quả quyết, Chúng tôi tuyên xưng và chúng tôi định nghỉa như một tín điều vì đã đượcThiên Chúa mặc khải là Ðức Vô nhiễm nguyên tội, Mẹ của Thiên Chúa, Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, sau khi hoàn tất cuộc sống ở trần thế, hồn xác đã được đưa về trời.” Ðó là lời của Ðức Giáo Hoàng Pius XII đã long trọng tuyên bố vào ngày 1 tháng 11 năm 1950 trong Hiến chế Munificentissimus Deus.
Ðây là một biến cố lịch sử bắt nguồn từ truyền thống lâu đời của Giáo Hội Công giáo. Không ai biết rỏ ngày giờ cuối cùng của Ðức Mẹ ở trần thế như thế nào, chỉ có một đoạn văn ngắn trong một bài viết vào thế kỷ thứ V tả lại cảnh các thánh tông đồ cầu kinh quanh xác Ðức Mẹ và hồn xác Ðức Mẹ đã được Chúa Giêsu Kitô đến hướng dẩn về trời.
Từ những thế kỷ đầu tiên, người Kitô hữu có cảm tưởng là Ðức Mẹ Chúa Trời, được bảo toàn mọi tội lỗi thì không thể nào hư nát qua sự chết. Một ý thức được các Giáo phụ đào sâu nhất là thánh Jean Damascène. Từ thế kỷ thứ VI, lễ này đã được tôn kính trong Giáo Hội Ðông phương, sau đó thì được Hoàng đế Maurice ấn định vào ngày 15 tháng 8. Lễ kính được tổ chức tại Roma dưới triều đại Ðức Giáo Hoàng Théodore. Việc sùng kính lan tràn khắp Âu châu cho đến năm 813 thì Công đồng Mayence nhìn nhận.
Sau khi Ðức Pius IX tuyên bố tín điều về Ðức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội thì việc sùng kính Ðức Mẹ trong thế kỷ XIX được phổ biến rộng rải, nên có nhiều bản thỉnh nguyện được gởi đến Roma xin xác nhận việc Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời.
Từ năm 1854 đến năm 1945, có đến 8 triệu đơn trong đó có đến 1332 đơn của các Giám Mục (80%), 83,000 đơn của linh mục, và các nam nữ tu sĩ.
Trước những ước nguyện chính đáng, Ðức Giáo Hoàng Pius XII trong Tông thư Deiparae Virginis đòi hỏi tất cả các Giám mục bày tỏ ý kiến, hơn 90% các Giám mục đều đồng thuận.
Sau đó có nhiều cuộc rước long trọng và chờ đợi Ðức Giáo Hoàng dùng quyền vô ngộ của đấng kế vị thánh Phêrô mà lọng trọng tuyên bố tín điều về Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời. Trong các lễ long trọng có cuộc lễ rất cảm động do Ðức Pius XII chủ trì làm phép đội mũ triều thiên cho bức tượng Ðức Nữ Ðồng Trinh nơi hang đá Thánh Phêrô tại Roma.
Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

hạt cải
16-09-2008, 06:12 PM
Trong 7 bí tích. Bí tích Rữa Tội, Người Công Giáo không được lạnh nhận.
Đã là người công giáo rồi thì là đã được lãnh bí tích rửa tội rồi nê không được lãnh nhật bí tích rửa tội lần nữa . Nếu mà là đố mẹo thì em đúng ( trừ một điểm ) / Nếu mà nói về nguyên lý thì sai vì người công giáo đã được lãnh nhật bí tích rửa tội trước đó rồi nên được kể là được lãnh nhận rồi .