littlewave
01-08-2008, 10:13 PM
PHỎNG VẤN THƯỢNG ĐẾ
https://thanhnhacvietnam.net/file/storage/528video(1).wmv (https://thanhnhacvietnam.net/file/storage/528video%281%29.wmv)
Phỏng dịch:
Một đêm tôi nằm mơ thấy mình PHỎNG VẤN CHÚA.
Chúa hỏi: “Con muốn phỏng vấn ta ư?”
“Nếu Người có thời gian, thưa Người,” tôi nói.
Chúa mỉm cười: “Thời gian của ta là vô tận…con muốn hỏi ta những gì nào?”
“Điều gì ở con người khiến cho Người ngạc nhiên nhất?”
Chúa trả lời:
“Khi còn là trẻ con, họ thường thấy nhàm chán và cố gắng để trở thành người lớn thật nhanh để rồi sau đó lại khát khao được là con trẻ.”
“Họ đánh mất sức khỏe của mình vào việc mê mải kiếm tiền…và rồi sau đó lại phải mất rất nhiều tiền để tìm lại sức khỏe.”
“Họ quên mất hiện tại vì quá lo lắng cho tương lai, và kết quả là họ sống chẳng choì hiện tại cũng chẳng vì tương lai.”
“Họ sống như thể họ không thể chết được và chết đi mặc dù họ chưa từng thực sự sống bao giờ.”
Chúa nắm lấy tay tôi… và chúng tôi im lặng một lúc.
Sau đó tôi lại hỏi:
“Với tư cách của một bậc cha mẹ, Người muốn con cái mình học được những điều gì?”
Chúa tiếp tục trả lời:
“Ta muốn các con ta hiểu được rằng chúng không thể khiến cho tất cả mọi người cùng yêu mến mình. Tất cả những gì chúng cần làm là hãy để người khác yêu mến mình.”
“Không nên so sánh mình với người khác.”
“Chỉ vài giây thôi đủ để làm tổn thương người các con yêu quý nhưng cần đến rất nhiều năm để vết thương đó được làm lành.”
“Phải hiểu rằng có nhiều người yêu quý các con nhưng đôi khi họ không biết cách thể hiện như thế nào.”
“Hai người có thể cùng nhìn vào một vật giống nhau nhưng lại nhìn thấy ở nó những điều khác nhau.”
“Biết tha thứ cho người khác thôi là chưa đủ, các con cần phải biết tha thứ cho chính mình nữa.”
“Cảm ơn Người vì đã dành thời gian cho con,” tôi khiêm tốn cúi mình. “Thưa, còn có điều gì Người muốn các con của Người biết nữa không ạ?”
Chúa mỉm cười dịu dàng:“Ta muốn các con biết rằng: mãi mãi, lúc nào ta cũng có mặt nơi đây.”
https://thanhnhacvietnam.net/file/storage/528video(1).wmv (https://thanhnhacvietnam.net/file/storage/528video%281%29.wmv)
Phỏng dịch:
Một đêm tôi nằm mơ thấy mình PHỎNG VẤN CHÚA.
Chúa hỏi: “Con muốn phỏng vấn ta ư?”
“Nếu Người có thời gian, thưa Người,” tôi nói.
Chúa mỉm cười: “Thời gian của ta là vô tận…con muốn hỏi ta những gì nào?”
“Điều gì ở con người khiến cho Người ngạc nhiên nhất?”
Chúa trả lời:
“Khi còn là trẻ con, họ thường thấy nhàm chán và cố gắng để trở thành người lớn thật nhanh để rồi sau đó lại khát khao được là con trẻ.”
“Họ đánh mất sức khỏe của mình vào việc mê mải kiếm tiền…và rồi sau đó lại phải mất rất nhiều tiền để tìm lại sức khỏe.”
“Họ quên mất hiện tại vì quá lo lắng cho tương lai, và kết quả là họ sống chẳng choì hiện tại cũng chẳng vì tương lai.”
“Họ sống như thể họ không thể chết được và chết đi mặc dù họ chưa từng thực sự sống bao giờ.”
Chúa nắm lấy tay tôi… và chúng tôi im lặng một lúc.
Sau đó tôi lại hỏi:
“Với tư cách của một bậc cha mẹ, Người muốn con cái mình học được những điều gì?”
Chúa tiếp tục trả lời:
“Ta muốn các con ta hiểu được rằng chúng không thể khiến cho tất cả mọi người cùng yêu mến mình. Tất cả những gì chúng cần làm là hãy để người khác yêu mến mình.”
“Không nên so sánh mình với người khác.”
“Chỉ vài giây thôi đủ để làm tổn thương người các con yêu quý nhưng cần đến rất nhiều năm để vết thương đó được làm lành.”
“Phải hiểu rằng có nhiều người yêu quý các con nhưng đôi khi họ không biết cách thể hiện như thế nào.”
“Hai người có thể cùng nhìn vào một vật giống nhau nhưng lại nhìn thấy ở nó những điều khác nhau.”
“Biết tha thứ cho người khác thôi là chưa đủ, các con cần phải biết tha thứ cho chính mình nữa.”
“Cảm ơn Người vì đã dành thời gian cho con,” tôi khiêm tốn cúi mình. “Thưa, còn có điều gì Người muốn các con của Người biết nữa không ạ?”
Chúa mỉm cười dịu dàng:“Ta muốn các con biết rằng: mãi mãi, lúc nào ta cũng có mặt nơi đây.”