PDA

View Full Version : Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Tômasô mới qua đời!



quangvu
29-07-2011, 09:18 AM
Chiều qua(28/7), một người anh họ của quangvu đã không may bị điện giật và đã qua đời lúc 14h15' cùng ngày. Cùng với đó người Cha của anh cũng bị nhưng đã qua khỏi nhưng vết thương khá nặng. Anh Tôma mới kết hôn được hơn bảy tháng và chưa có con. Nguyện xin Chúa thương đoái cho Linh hồn anh Tôma được sớm về hưởng nhan Thánh Chúa, xin cho người cha của nha được chóng bình phục. Xin CHúa lau sạch nước mắt thân nhân của Linh hồn Tôma, đặc biệt là người vợ của anh.

giusephamtrandinh
29-07-2011, 09:51 AM
http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/religious-candle.gif?t=1311907786


Nguyện xin Thiên Chúa thương đến linh hồn anh Tômasô và cất đi những đau khổ của người vợ hiền.

T-T-T
29-07-2011, 10:01 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tôma được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Titanic
29-07-2011, 10:07 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tôma được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

chư dân
29-07-2011, 10:20 AM
Xin Đức Chúa Trời ban cho linh hồn Toma được nghỉ an muôn đời. Amen

thuthu
29-07-2011, 10:25 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Tôma được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen
Xin Chúa cũng thương đổ muôn ơn trợ giúp và nâng đỡ gia đình đặc biệt là cha anh.Amen

***_grassgreen_***
29-07-2011, 10:27 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. cho linh hồn Tô Ma Sô được lên chốn nghỉ ngơi,hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen.

duoc1706
29-07-2011, 10:39 AM
Lạy Thiên Chúa nhân từ, nhân danh công nghiệp Máu Thánh Con Chúa, xin cho linh hồn Tôma mới qua đời được sớm về cùng Chúa hưởng phúc đời đời.
Lạy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh Tôma, xin cầu bầu cho linh hồn Tôma mới qua đời.
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Ủi An, xin an ủi gia đình, đặc biệt là người vợ của linh hồn Tôma mới qua đời, để giúp cho mọi người trong nhà anh Tôma giữ được vững niềm tin vào Chúa. Amen.

huyencoi
29-07-2011, 02:38 PM
Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi
Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa
Cúi xin Ngài thứ tha, những lỗi lầm đã qua
Để người ra đi, được sống trong tình yêu Cha

hongbinh
29-07-2011, 02:45 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tô ma sô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

vit con xau
29-07-2011, 02:57 PM
Người ra đi! kẻ ở lại! Ôi ! Lạy Chúa lòng lành xin thương nâng đỡ kẻ ở lại và dìu dắt người đã ra đi theo tiếng Chúa gọi về! Xin Chúa đoái thương tới thân phận nhỏ bé của chúng con mà nhận lời chúng con cầu xin cho linh hồn Toma, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này.
Xin Chúa cũng thương chữa lành vết thương về thể xác cũng như tinh thần cho người cha tội nghiệp của linh hồn Toma. như đã có lời chép rằng ”Nếu con tin, con sẽ trông thấy Vinh Quang THIÊN CHÚA” (Gioan 11,40). Thì giờ đây ! Xin Chúa hãy đón nhận lời cầu xin của chúng con mà cho linh hồn Toma sớm ngày thoát khỏi lửa luyện tội, xin cho gia đình của anh nơi trần thế này được bình an trong tâm hồn, xin nâng đỡ tinh thần của vợ anh Toma và cuồi cùng xin cho lời cầu nguyện của chúng con được Chúa thương nhận lời. Amen

lộc vừng đỏ
29-07-2011, 04:49 PM
Xin được chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với gia đình người thân Quangvu.

Xin Chúa nhân từ, cho linh hồn Tôma được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

batrinh
29-07-2011, 05:34 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tô ma sô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Yến Châu
29-07-2011, 05:48 PM
Vì chúng con hết lòng trông cậy vào lòng thương xót Chúa. Xin Chúa ban hạnh phúc Thiên triều cho tôi tớ Chúa là Tôma. Xin Chúa cũng an ủi và lau khô nước mắt của gia quyến trong sự mất mát này. A men.

mary phuongthuy
30-07-2011, 03:35 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tô ma sô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

quangvu1605
30-07-2011, 04:07 PM
Xin Chúa đón nhận linh hồn Tôma mới qua đời được về bên Ngài hưởng phúc muôn thuở muôn đời Amen
Xin Chia buồn cùng quangvu và tang quyến

1hatcat
30-07-2011, 04:44 PM
Xin Chúa đoái thương.
Giesu - Maria - Giuse - con mến yêu!
Xin cứu rỗi linh hồn Tomaso

halleluyah
30-07-2011, 08:35 PM
Ngài ơi! Xin khấng tỏ ra lòng Ngài nhân ái.......!!!

quangvu
30-07-2011, 08:36 PM
Xin cho Quangvu được gửi lời cám ơn chân thành tới anh chị em trong gia đình TCVN. Nguyện xin Thiên Chúa là CHa nhân lành gìn giữ anh chị em.

dieubui
31-07-2011, 01:25 AM
Lạy Chúa là Cha rất nhân lành đầy lòng thương xót. Xin Chúa xót thương linh hồn Tôma mà Chúa vừa gọi ra đi, xin cho linh hồn anh sớm được Chúa đón nhận vào nhà Chúa hưởng hạnh phúc thật cùng với mẹ Maria, thánh Giuse, các Thiên Thần và các Thánh của Chúa đến muôn đời. Xin Chúa cùng ban ơn nâng đỡ ủi an người vợ trẻ của anh, xin Chúa chữa lành vết thương nơi tâm hồn và trên thân xác người cha của anh và cùng tang quyến của anh nữa. Amen

TuyetNgaNguyenThuy
31-07-2011, 01:48 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Tô ma sô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.



http://chuahaiquang.com.vn/Editor/assets/0k8us0br.gif

Xin Thiên Chúa là Cha quan phòng xin Ngài lau khô những dòng nước mắt của tang quyến !