PDA

View Full Version : Xin ACE hiệp thông cầu nguyện cho Bé CANON



Vansaurieng
31-07-2011, 12:34 AM
http://i989.photobucket.com/albums/af15/huutam_nguyen/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa/th_AAAAAAAAAAAAAAAAA.jpg

Xin ACE hiệp thông cầu nguyện cho bé CANON Bé bỏng đang mắc phải căn bịnh hiểm nghèo - Nguyện xin Chúa thương đến tấm thân bé nhỏ của CANON phải chịu căn bịnh mà giúp cho cháu mau chóng lành bịnh vui chơi cùng gia đình người thân. Tạ ơn Chúa!!!

dieubui
31-07-2011, 01:01 AM
Lạy Chúa, chúng con cùng hợp nhau dâng lên Chúa lời nguyện cầu cho em bé Canon. Xin Chúa thương cho em gặp thầy, gặp thuốc để em sớm được lành bệnh và cho em có một cuộc sống vui vẻ, lớn lên ngoan hiền trong ân nghĩa của Chúa. :77::77::77:Amen

TuyetNgaNguyenThuy
31-07-2011, 02:46 PM
Chúng con xin hợp lòng nơi đây ,xin Cha từ ái đoái thương đến bé Canon trong cơn đau bệnh này !Và Ngài cũng thêm sức đỡ nâng gia đình bé trong những tháng ngày lo lắng vất vả vì bệnh tật của Bé.


http://www.tinlanhjax.com/images/CD_HocKT.jpg

Vansaurieng
05-08-2011, 07:12 AM
Dear All, sáng nay lúc 9:00am - Canon bé bỏng của chúng ta sẽ làm sinh thiết, lại một lần nữa siêu nhân phải đau đớn cho các bác sĩ làm nhiệm vụ tìm ra hang ổ bọn xấu mà tiêu diệt chúng tận gốc! Cả nhà hãy cầu nguyện liên tục cho bạn dũng cảm của chúng ta nhé!
(Tran Huu Tai)

duoc1706
05-08-2011, 07:58 AM
Lạy Chúa là Đấng rất yêu thương trẻ em, xin hãy thương xót bé CANON bé bỏng của Chúa, mà cho bé qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo bé đang phải chịu. Vì Cuộc Khổ Nạn đau khổ của Chúa Kitô, xin cho bé CANON được bớt đau khổ phần xác, che chở cho em được bình an trong cuộc điều trị, và được sớm khỏi bệnh, để em có thể lớn lên mà làm đẹp thêm nước Chúa.
Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cầu bầu và cứu giúp bé CANON bé bỏng đáng thương, đứa con bé nhỏ của Mẹ và Thánh Cả. Amen.

huyencoi
05-08-2011, 09:43 AM
Xin Mẹ Maria che chở bé và cho bé được bình an.

quangvu1605
05-08-2011, 11:24 AM
Xin Chúa che chở và gìn giữ bé trong cơn hiểm nghèo này

Vansaurieng
08-08-2011, 06:27 PM
5h20 chiều ngày 5/8/2011,
canon (lần thứ 2) đã hoàn tất các xét nghiệm cần thiết theo yêu cầu của bác sĩ (tủy đồ, pet ct scan, sinh thiết, đặt cổng). Ngày thứ 2, 8/8/2011, khi có đầy đủ kết quả, con sẽ có phác đồ điều trị và trong thứ 2 hoặc 3, con sẽ thật sự bắt đầu cuộc chiến mới.

Nhìn thấy con vẫn còn bèo nhèo khi cơn mê chưa dứt hẳn, được đẩy ra từ phòng phẫu thuật với 2 cọng dây lòng thòng từ tim ra, mẹ òa khóc khi nhớ chuyện cách đây 2 tháng, lúc 5h30 sáng, con ôm gối sà vào lòng mẹ thì thầm:
- mẹ, con có 2 trái tim
- sao vậy canon, ai cũng chỉ có 1 trái tim thôi mà
- (ngập ngừng): Vì con yêu mẹ 2 lần nên con có 2 trái tim đập bịch bịch..

Trời, một đại dương òa vỡ.

Yêu con quá, canon ơi. Bây giờ, mẹ phải giải thích với con rằng 2 cọng dây lòng thòng từ gần trái tim con ra là dây siêu nhân để tiếp thêm sức mạnh giúp con chiến thắng hại khuẩn trong người con đó, superboy. Bây giờ, superboy đã tạm bình tĩnh nhìn cảnh y tá lấy máu từ dây siêu nhân ra mà không còn hoảng hốt đau đớn: Sao cô y tá cứ hút máu con hoài. Cô ơi đừng mà cô, con đau lắm.
--------------------------​---

ba mẹ và canon xin tri ân tất cả mọi người, bạn bè gần xa, (cả những người mà chúng tôi chưa một lần được biết mặt, biết tên) và người thân đã bên cạnh động viên, khích lệ con và ba mẹ trong những ngày này. Xin trân trọng những tấm lòng vàng. Khi lớn lên, rồi con sẽ hiểu. Canon nhất định sẽ trở thành người đàn ông vững chãi với trái tim nhân hậu và trách nhiệm với cuộc sống này.

đường còn dài nhưng chắc chắn canon sẽ ca khúc khải hoàn một ngày gần đây. Mong mọi người luôn bên cạnh canon của chúng tôi.

Nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng. Chúng tôi không chỉ hy vọng mà có 1 niềm tin tuyệt đối rằng canon sẽ bình an.

Titanic
08-08-2011, 07:27 PM
Thêm một lời cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ em ...

duoc1706
08-08-2011, 08:04 PM
Một lời chia buồn chân thành gửi đến gia đình. duoc xin có vài lời muốn nhắn gửi. Thứ nhất, duoc xin gia đình hãy cậy trông hết lòng vào Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa Toàn Năng và lòng Từ Mẫu của Đức Mẹ Maria. Thứ hai, duoc xin gia đình hãy đến nhà thờ Chí Hoà, 149 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, Tp. HCM, vào lúc 12h trưa ngày thứ năm bất kỳ, tham dự một Thánh lễ ở đó, và sẽ biết được Thiên Chúa linh hiển biết nhường nào. Gia đình có thể viết thư xin khấn nhờ cha chủ tế Thánh lễ là cha Giuse Trần Đình Long cầu nguyện giúp, bảo đảm rằng Chúa sẽ chữa cho bé CANON khỏi bệnh hoàn toàn. Vô vàn người có thể làm chứng về các ơn chữa lành mà họ đã nhận được từ Lòng Thương Xót Chúa, nào là ung thư, nào là đột quỵ, nào là bệnh về gan, dạ dày, tim, phổi, lưỡi, cổ họng, mắt, tai, tay, chân,... kể không biết bao giờ cho hết về các bệnh đã được chữa lành nhờ xin khấn ở đây. Thật sự rất linh diệu! Hãy đến và xin khấn, chắc chắn sẽ không vô ích. Nếu điều kiện không cho phép đến tận nơi, gia đình có thể nhắn tin hay gửi mail cho cha Long xin khấn, hiệu quả không thua kém. Đây là số điện thoại của cha: 0983494714; và đây là email: vietnamlong2003@yahoo.com.

Vansaurieng
15-08-2011, 04:14 AM
Ngày 11/8/2011,

Con quay lại BV theo lịch hẹn với bác sĩ để biết kết quả test lần 2 và phác đồ điều trị mặc dù con thật sự không hiểu vì sao mình phải đến BV hoài, vì sao mình lại cần biết phác đồ điều trị, vì sao con phải mặc đồ BV và vì sao con không được ăn fast food không được ngủ ở nhà như bao bạn nhỏ khác bằng tuổi con.

11:45am, con ngây ngô hỏi ba về những hình cartoon trên lịch để bàn của bác sĩ:
- ba, ba ơi, sao xe hơi lại có bánh mà không có chân ? Sao người có chân mà không có bánh ?
- (ba, đuối): ....ơ ơ, ờ ,ớ..

trong khi mẹ đau lòng nghe bác sĩ bảo con bị ung thư máu (leukemia, T-ALL) chứ không phải ung thư hạch (lymphoma) và cuộc chiến sẽ kéo dài ~2,5 năm thay vì 8 tháng như dự kiến ban đầu. Con không biết rồi đại dương còn bao nhiêu nước mắt ?

Hôm nay là ngày đầu tiên con vào hóa chất (tiêm, truyền và uống), lại làm tủy đồ với mũi kim to tổ bố chích vào 2 bên thắt lưng và sẽ còn nhiều lần tủy đồ nữa. Dù thuốc mê đã ngấm dần trước khi làm tủy đồ, con vẫn thấy nụ cười méo mó của ba mẹ bên cạnh giường con, vẫn thấy sự ấm áp từ bàn tay ba mẹ nắm chặt tay con. Con yêu ba mẹ và tất cả mọi người, những người đã không tiếc 1 lời chúc bình an cho con. SuperBoy Canon nhất định sẽ lại hồn nhiên. Con biết mình phải dũng cảm nhiều để "mai mốt khi con lớn lên, ba mẹ nhỏ thì con sẽ đi làm nuôi ba mẹ." Con đã hứa và nhất định con sẽ làm.

Con chúc mọi người một giấc ngủ bình yên.

TuyetNgaNguyenThuy
15-08-2011, 07:08 AM
http://2.bp.blogspot.com/-JmJgLuz1Cok/TbwMYAzjZXI/AAAAAAAAALQ/j5QHUE89ZtQ/s1600/04-8.gif (http://2.bp.blogspot.com/-JmJgLuz1Cok/TbwMYAzjZXI/AAAAAAAAALQ/j5QHUE89ZtQ/s1600/04-8.gif)

Xin Thiên Chúa là Cha từ ái _ Ngài đỡ nâng và thêm sức cho Bé cũng như gia đình của Canon trong những cuộc thử thách này !

Hãy can đảm và vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa
Bạn nhé !
Chúng tôi luôn ở cạnh Bạn trong những giờ kinh nguyện.
Thân ái trong Chúa KiTô.

onggiachonggay_99
15-08-2011, 07:15 AM
Xin chuá nhân từ thương nhận lời cầu cuả chúng con mà ban cho bé được bình an khoẻ mạnh và hết bệnh