PDA

View Full Version : Bước Chân Người Giáo Lý Viên



nguyendungbcm
03-08-2011, 04:44 PM
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/IMG_5128.jpg
Đẹp thay bước chân, người đi loan báo Tin Mừng”. (Rm 10, 15).

Từ Giáo xứ Thái Hòa, hạt Hòa Thanh, đoàn chúng tôi theo bước chân của những nhà truyền giáo băng băng qua những con đường gập ghềnh sỏi đá của tỉnh Bình Phước, rồi dừng chân tại Giáo xứ Bù Đăng, Hạt Phước Long, Giáo phận Ban Mê Thuột cho một công tác huấn luyện Giáo Lý viên cao cả.

Giáo xứ Bù Đăng là một giáo xứ truyền giáo, với 25 giáo buôn, giáo sóc, và giáo điểm truyền giáo. Số giáo dân lên đến trên 15.000 người, thuộc 14 sắc tộc: Kinh, M’Nong, S’Tiêng, Êđê, Mạ, Mường, Nùng, Tày, Thái, Chăm, Cho Ru, Cơ Ho, Dao, Hoa, Khơ me. Đời sống kinh tế làm nông nghiệp: trồng cây điều, một số ít cà phê, cao su. Kinh tế còn kém. Toàn Giáo xứ có 46 Buôn làng dân tộc: Sóc Bom Bo, Bù Mó, Tông Klôn, Bù Lang, Bù Krói, Bụi Tre, Bù Đăng Srêy, Bùi Nhùi, Đak Rla, Sơn Hoà, Sơn Tùng…


Dẫn đoàn chúng tôi đi là Cha Đặc Trách Huấn Giáo Giáo phận Giuse Đỗ Đức Trí. Cùng đi với chúng tôi có các Sơ Dòng Đaminh Tam Hiệp, với công tác chung tay góp sức với Cha đặc trách, với 10 chàng trai áo đỏ đến từ Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc trong công tác Bồi dưỡng Huấn Giáo Giáo Lý Viên xứ Bù Đăng, Đaknông.


Trong ngày đầu tiên gặp gỡ, chúng tôi được gặp gỡ gần 200 anh chị Giáo Lý viên thuộc các dân tộc: Kinh, M’nông, Stiêng, Mạ, Mường… Ánh mắt họ nhìn chúng tôi một cách đăm chiêu, mơ hồ, chúng tôi nhìn họ cũng đầy bỡ ngỡ. Một ngày trôi qua, chúng tôi đã thêm hiểu nhau, thêm thương nhau trong cùng một lý tưởng là góp phần nhỏ bé của mình trong công cuộc giáo dục Đức Tin cho các thế hệ tương lai.
Những anh chị em Giáo lý viên ở đây có người trình độ cấp 1, cấp 2, rất hiếm người trình độ cấp 3, nhưng tôi bắt gặp trong ánh mắt, trong trái tim của họ ngọn lửa tình yêu, lửa nhiệt thành sáng ngời cho một khát vọng đem Lời Chúa chiếu soi vào những thôn bản, những buôn làng tận trong những cánh rừng thăm thẳm của một vùng đất khắc nghiệt.


Tôi yêu lắm những con người chất phác, hiền lành ấy. Khi trở về với thành phố, những ánh mắt sáng ngời, trong vắt của họ sẽ im đậm trong trái tim tôi, tiếp thêm sức mạnh, thêm nhiệt thành cho tôi trong đời dâng hiến. Vì biết rằng: còn biết bao những mảnh đời, những con người chưa nhận biết Chúa. Tôi sẽ làm sao để đến đem Tin Mừng Tình Yêu đến với những con người ấy.


Xin cám ơn tất cả các bạn – những Giáo Lý Viên Bù Đăng, Phước Long vì lòng yêu Chúa, yêu Giáo Hội của các bạn. Xin gửi những lời yêu thương đến tất cả anh chị em Giáo lý viên khắp đó đây mà hàng ngày vẫn bôn ba trên những nẻo đường truyền giáo. Các anh chị, các bạn, các em… là những bông hoa đẹp đang ngày ngày tỏa hương trên mọi nẻo đường truyền giáo quê hương.

Nhật Kí Đuốc Hồng 2011
Lêvi




http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/IMG_5203.jpghttp://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/IMG_5100.jpg