PDA

View Full Version : SỐT SẮNG!!!



dominico_dung
04-08-2011, 08:15 AM
Người công giáo, thường chúc nhau trước thánh Lễ: "Sốt sắng nhé!". Bố mẹ dặn các con: "Lễ cho sốt sắng đó!"... Chung quy, ai cũng mong muốn khi tham dự Thánh Lễ thì phải sốt sắng, hiểu nôm na là: thành tâm, hiện chí, hướng về, chăm chú, lắng nghe, chiêm niệm... Hay theo như cách riêng tôi nghĩ: hướng về Thiên Chúa mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một sự chi phối ngoại cảnh nào. Thử nhẩm "tính" xem thế nào đây!

Điển tích. Khi Nhà Thờ dòng Chúa Cứu Thế chưa xây sửa đẹp và to như giờ, Cha quản xứ bức xúc tình hình "không đủ chỗ" trong Nhà Thờ lắm và ngài hay than phiền: "... người ta có bia ôm, karaoke ôm,... ở đây mình có "Lễ... ôm"". Rồi các tín hữu thường hay đùa với nhau: "tôi đạo dòng", "tôi đạo gốc",... Nghĩa là "đạo.. vòng vòng" (chua theo cách phát âm của người miền Nam: "dzòng dzòng"), "đạo gốc cây"; đến tham dự Thánh Lễ nhưng bạn chỉ... đi dòng dòng bên ngoài hay kiếm một gốc cây râm mát nào đó ở hông nhà thờ rồi... "sốt sắng... thả hồn " :)

Điển cố. Hồi nẩm, mỗi khi tham dự Thánh Lễ, thấy có không ít "lễ viên" thường chọn cho mình một "góc khuất cuối khán phòng", để ý mãi mới hiểu ra: "ngủ". Lúc ở vào cái tí tuổi người nên chê ghét họ lắm, không chấp nhận bất kỳ sự "thanh minh" nào. Hix! Thêm tí tuổi "nhớn" cộng với mưu sinh, lúc đó mới lờ mờ hiểu ra một chút, vi chưng mình cũng chính là loại "tệ thật, muốn ngủ thì ở nhà ngủ cho khỏe, đến nhà thờ chi mà gục lên gục xuống, vất va vất vưởng!" :(

Tân thời. Được quen biết và lắng nghe nhiều người nói về cái sự Sốt Sắng có thật: "Nhà thờ đó có Ca Đoàn hát hay nên tớ thường đi Lễ ở đó!", "Tôi ở giáo xứ này chớ có mấy khi đi Lễ ở đây, Cha giảng dở lắm, thế nên tôi chỉ đi Lễ ở Nhà Thờ X... thôi, tuy xa tí và không thuộc xứ mình nhưng Cha giảng hay lắm!".

Và họ, vâng HỌ, đều là những tín hữu SỐT SẮNG! Có thật vậy không nhỉ?! Hix, nan giải!!!

Bính boong! Chuông báo giờ "cơm, áo, gạo, tiền" đã đến! Thôi đành tạm gác lại "góc khuất cuối khán phòng", dịp rỗi rãi sẽ "gục gật" tiếp. :)

Chào một ngày mới mưu sinh!




TCVN 04/8/2011
Nhân đọc một bài viết trên diễn đàn TCVN mà "tự xử"! Khịt khịt!!!