PDA

View Full Version : Diệu khúc Cha ban



dominico_dung
05-08-2011, 12:08 AM
Một lần xưa, một lần nay
Một bài ca mới, một bài ca hay
Giữa điệp trùng trường ca, lời ngất ngây
Hồn choáng ngợp giữa chơi vơi đêm, ngày
Đâu điệp ca cho con khúc mê say
Đâu đoản ca cho con nhịp sum vầy
Cho đời con réo rắt đổi thay
Tâm linh con choàng dậy sáng mai này
Thần thánh ngân nga trong chuỗi vần xoay
Tầng lớp cơ binh ca hát vạn ngày
Thỏa cho lòng, sáng cho dạ, diệu thay
Tạ Ơn Cha vì buổi sáng mai đây
Thanh bình ngợp lối hương đồng nội bay
Ai cũng như ai áo mới lóng rày
Cùng mặc cho nhau, cùng tay nắm tay
Đi trên lối rẽ Yêu Thương về với Ngài...



TCVN
05/8/2011