PDA

View Full Version : cả nhà tìm giúp vịt con bài hát này nha!



vit con xau
06-08-2011, 01:12 AM
Bài hát này vịt con nghe được trong file "tâm sự của Chúa Giêsu với một linh hồn" nhưng vịt không biết tên bài hát là gì cũng như tên tác giả. nhưng khổ nỗi bài hát này lại nắm trong nguyên một câu chuyện, mà vịt lại không biết dùng phần mềm cắt âm thanh để cắt đoạn bài hát ra.
Nay ! Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng không được, vịt đành đưa lên diễn đàn mong ACE nào biết thì tìm giúp vịt file mp3 của bài hát này nhé! hihi

lời bài hát

Dk : Lạy chúa Giesu linh mục tối cao !! (bè: ôi linh mục) Linh mục đời đời !! (bè: ôi linh mục) Linh mục duy nhất !!!! (bè: linh mục duy nhất)
Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thập giá !
Chúa đấng trung gian giữa trời và đất !!
Để tôn thờ cha !! Để cứu độ trần gian !

Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa!
Chúa muốn dùng con như khí cụ của Chúa! (bè: để con làm)
Truyền sức sống vô biên! (bè: để con làm) Làm chứng tá trung kiên! (bè: để con làm)
Làm tấm bánh thơm ngon! Được! Bẻ ra hiến trao muôn người!

DK: Lạy chúa Giesu linh mục tối cao !! (bè: ôi linh mục) Linh mục đời đời !! (bè: ôi linh mục) Linh mục duy nhất !!!! (bè: linh mục duy nhất)
Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thập giá !
Chúa đấng trung gian giữa trời và đất !!
Để tôn thờ cha !! Để cứu độ trần gian !

Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa!
Chúa muốn dùng con thực thi công trình Chúa! (bè: con sẽ là)
Là bí tích linh thiêng ! (bè: con muốn đời) Đời hiến tế hy sinh ! (bè: con đem lời) Lới giáo huấn trao ban ! Lới ! chân lý đến cho muôn người !

DK:Lạy chúa Giesu linh mục tối cao !! (bè: ôi linh mục) Linh mục đời đời !! (bè: ôi linh mục) Linh mục duy nhất !!!! (bè: linh mục duy nhất)
Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thập giá !
Chúa đấng trung gian giữa trời và đất !!
Để tôn thờ cha !! Để cứu độ trần gian !

Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa!
Chúa muốn dùng con trong thân phận của con (bè: để con tìm)
Tìm cứu thoát sinh linh ! (bè: để con hằng) Hằng hướng tới vô biên ! (bè: để chan hòa) Hòa tiếp nối yêu thương ! Bằng ! con tim mở ra vô cùng !


Bài hát này với gia điệu mượt mà và tha thiết và hát bè rất hay, khi nghe cảm thấy vui vẻ nhưng cũng không kém phần sâu lắng! vịt đưa cả lời hát bè mà vịt nghe được trong bài hát vào cho mọi người dễ nhận biết! vịt nói thêm để ACE biết thêm thông tin.
Mong mọi người giúp đỡ !
Thân !

thichduthu
06-08-2011, 05:13 AM
Chào bạn,

Đây là "Bài ca Linh mục" của Lm. Ân Đức.

Bạn nghe ở đây:
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4547

PDF file ở đây:
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DauAnTinhYeu1-DauConLaAi/BaiCaLinhMuc_ad.pdf

Thân mến

duoc1706
06-08-2011, 08:15 AM
Sẵn tiện, nhờ ACE cho biết tên 3 bài này nữa với (cũng trong loạt bài "Tâm sự của Chúa Giêsu với một linh hồn"):
1. Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở gần xa, xin hát dâng lên Người một bài ca chan chứa niềm vui, một bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa từ nhân... Đk: Con ngân nga đời đời khúc hát tạ ơn. Chúa í a nhân từ tỏ lòng thương với con vô ngần. Dâng lên Chúa bài ca dệt bằng phúc lộc bao la, dâng tiến Cha cung đàn và muôn khúc hát hoan ca.
2. Gà chưa gáy 2 lần thì con đã chối 3 lần, ôi thân phận của con yếu đuối mau chóng quên lời. Gà chưa gáy canh trường, hồn chưa tỉnh giấc mơ màn, có ngờ đâu gục ngã buồn cho tình bỗng thờ ơ, lòng thấy ngẩn ngơ... Đk: Ôi, trong mắt Ngài đời con soi bóng, ánh mắt Ngài làm con thổn thức. Chúa khiến con quay lại, tình yêu tha thiết van nài...
3. Lạy Chúa con hiểu rồi, con hiểu rồi tình yêu thương Chúa. Ngày đó Chúa xuống dương gian giữa đêm đông tàn cũng vì thương mến. Ngày đó Chúa thương trần gian, chấp nhận vào đời vì quá yêu người ơi... Đk: Chúa ơi đi hoang trong cuộc đời nên bơ vơ một đời, con thao thức ngày đêm đi tìm yêu trần thế. Nhưng Chúa ơi, đời là bể dâu, cho tình đời đổi thay, tìm đâu tình đời đời.
Dùng phần mềm cắt ra làm bài hát đã cả năm nay rồi, nhưng không biết tên gì nên tự đặt theo ý riêng thôi, nay sẵn tiện có topic hỏi về ngay mấy bài này, mình xin hỏi luôn. Cảm ơn ACE rất nhiều.

T-T-T
06-08-2011, 08:59 AM
@ duoc1706
Bài 1. Khúc Hát Một Loài Hoa. (LM. Ân Đức)
Bài 2. Chúa Nhìn Con. (LM. Ân Đức)
Bài 3. Người Chết Cho Tình Yêu. (Duy Thiên)
:8:

giusehien
07-08-2011, 12:51 AM
Xin gởi bạn 3 bài trên:

Bài 1. Khúc Hát Một Loài Hoa. (LM. Ân Đức)
http://www.dinh.dk/pdf/khuchatmotloaihoa.pdf

Bài 2. Chúa Nhìn Con. (LM. Ân Đức)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuanhincon-ad.pdf

Bài 3. Người Chết Cho Tình Yêu. (Duy Thiên)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoichetchotinhyeu-dt.pdf