PDA

View Full Version : Tại sao Mẹ khóc?



littlewave
03-08-2008, 12:18 PM
Tại sao Mẹ khóc?

Chưa bao giờ bằng thời điểm này lại có nhiều báo cáo, tường thuật về hiện tượng các thánh tượng Mẹ khóc, đôi khi với nước mắt bằng máu. Hiện tượng Mẹ khóc xảy ra khắp nơi trên thế giới, trên khắp các lục địa.

Một câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao Mẹ lại khóc, đôi khi với nước mắt bằng máu? Câu hỏi này thật cấp bách, vì nó có thể liên hệ đến sự tồn vong của nhân loại. Nhưng chúng ta vì mải lo cho sinh kế hàng ngày, mà ít khi chịu ngưng lại để tự vấn lương tâm, và đáp ứng những đòi hỏi toát ra từ hiện tượng lạ này. Ông Gijido Fujimoto, khi được chứng kiến thánh tượng Mẹ khóc ở Akita, Nhật Bản, đã nói lên cảm nghĩ của ông như sau, “Khi một người mẹ phải khóc trước mặt các con mình, thì nhất định phải có điều chi nghiêm trọng lắm. Vì thế, tôi nghĩ rằng, khi Đức Mẹ khóc trước mặt chúng ta, là Người muốn ban cho chúng ta sứ điệp khẩn thiết”.

Chúng ta hãy nghe một vài đoạn sứ điệp Chúa, Mẹ ban cho nhân loại qua những người được tuyển chọn:

Tại La Salette (nước Pháp), Mẹ đã hiện ra với hai trẻ chăn chiên là Melanie và Maximin. Hai em thấy Mẹ ngồi ôm mặt khóc. Mẹ buồn phiền nói cho hai trẻ biết những hình phạt Thiên Chúa sẽ giáng xuống thế giới vì tội lỗi vô vàn của loài người. Và Malanie trước khi qua đời đã tiết lộ rằng, “Từ khi hiện ra cho đến lúc biến đi, Đức Mẹ chỉ khóc nức nở. Những giọt lệ từ trên gò má lăn xuống lấp lánh như những viên ngọc.”

Tại Caserta (nước Ý), Chúa đã phán với bà Therese Musco, người có thánh tượng Mẹ khóc nước mắt bằng máu:

“Nước mắt này sẽ đổ ra trong nhiều thành và nhiều quốc gia, vì những người không cầu nguyện, và còn cho việc cầu nguyện là mê tín. Hỡi con, nếu người ta không hối cải, thì nước mắt ấy sẽ là điểm báo hình phạt cho họ. Tiếng nói bằng máu này phải chăng là lời van xin cuối cùng của Tình Yêu thất vọng, không được đáp trả. Biết bao người con ưu ái là các Linh Mục phản bội Cha, đã gạt Mẹ Cha ra khỏi trái tim họ. Nhưng Mẹ Cha vẫn là Mẹ họ. Mẹ yêu họ hơn trước, nếu họ ăn năn hối cải.”

Với chị Julia Kim (Naju, Nam Hàn). Thánh tượng Mẹ khóc tổng cộng 700 ngày. Chị kể lại, Đức Mẹ khóc và nói với giọng thật buồn, như than thở:

“Con ơi, thật chua xót khi nhìn vào tình trạng bi thảm gây lên bởi nhiều con cái yêu dấu của Mẹ, những người vì mù quáng, giả điếc để đồng lõa với Con Rồng Đỏ, kẻ thù của chúng ta. Thế giới đã nên chi bãi sa mạc. Những tai họa lớn lao đang xảy ra đó đây, chính là những lời cảnh cáo. Mẹ buồn phiền, lo lắng khi phải nhìn cảnh nhân loại chịu đau khổ gây lên bởi những cảnh cáo này. Do đó, hỡi con, khi Mẹ phải năn nỉ van xin các con, mục đích là giữ cho các con khỏi rơi vào cạm bẫy ma quỉ.

“Hỡi các con, sẽ bi thảm biết bao nếu lửa trên trời đổ xuống trên đầu các con! Hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện thật nhiều. Đây là thời điểm rất quan trọng cho toàn thể nhân loại. Các con không quan tâm tìm cách để tránh những tai hoạ đó sao? Thiên Chúa các con nhìn lối sống của các con và sắp trừng phạt các con đó! Nhưng Người vẫn còn tha thứ và chờ đợi. Hãy cấp thời hối cải!Hãy thành thực hối cải và trở về với Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ các con. Các con phải hối cải, vì tội lỗi loài người đã lên tới mức quá cao rồi. Nhân loại đang ngụp lặn trong thói hư, tội lỗi và vô đạo. Khi trật tự bị xáo trộn, thì hỗn loạn gia tăng, khiến đời sống thiêng liêng bị phá hủy. Mọi thứ bị sụp đổ khơi lên cơn thịnh nộ của Thiên Chúa”

Với nữ tu Agnes Sasagawa ở Nhật. Thánh tượng Mẹ khóc tất cả 101 lần. Ngày 13-10-1973, Mẹ nói với nữ tu Agnes như sau:

“Hỡi con, hãy lắng nghe những gì Mẹ sẽ nói với con, và hãy chuyển đến bề trên của con. Như Mẹ đã loan báo trước, nếu loài người không sám hối, sửa đổi đời sống, thì Thiên Chúa Cha sẽ giáng xuống một hình phạt thật khủng khiếp trên toàn thể nhân loại. Nó còn tệ hại hơn lụt đại hồng thủy. Một hình phạt chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Lửa từ trời sẽ đổ xuống, và thiêu hủy phần lớn nhân loại, người lành cũng như kẻ dữ, Linh mục cũng như Giáo dân. Những kẻ còn sống lúc đó sẽ thèm số phận của những kẻ đã chết. Khí giới duy nhất còn lại cho các con là chuỗi Mân Côi và dấu mà Con Ta sẽ để lại. Hãy năng đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Bằng kinh Mân Côi, hãy cầu nguyện nhiều cho Đức thánh cha, cho các Giám mục và Linh mục.

“Hành động của ma quỉ sẽ len lỏi được vào trong Giáo hội, đến nỗi Hồng y sẽ chống lại Hồng y, Giám mục sẽ chống lại Giám mục. Các Linh mục tôn kính Mẹ sẽ bị khinh dể và đả kích bởi anh em mình. Nhà thờ và bàn tiệc Thánh bị bỏ bê trễ, và Giáo hội sẽ đầy dẫy những người chấp nhận lối sống dễ dãi. Ma quỉ sẽ buộc nhiều Linh mục và các linh hồn tận hiến bỏ việc phụng sự Chúa. Ma quỉ đặc biệt nhắm vào các linh hồn tận hiến cho Chúa. Suy nghĩ về sự mất mát của quá nhiều linh hồn, làm Mẹ thật buồn. Nếu các con cứ dấn sâu mãi vào con đường tội lỗi, thì các con sẽ không được tha thứ nữa.

Hãy nói lại với bề trên của con. Ngài sẽ hiểu và sẽ hướng dẫn các con cầu nguyện và làm việc đền tạ”

Sứ điệp Mẹ ban ngày 14.4.1995 cho Linh Mục Stafano Gobbi (Phong trào Linh Mục của Mẹ):

“Hôm nay, các con đang sống trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh mới. Và có bao nhiêu máu lại chảy xuống từ đôi mắt đang khóc của người Mẹ trên Trời các con. Đó là máu của các trẻ thơ bị giết từ trong lòng mẹ chúng. Đó là máu các nạn nhân đổ ra do bạo động và thù ghét, do những cuộc tranh đấu huynh đệ tương tàn và chiến tranh. Một lần nữa, giòng châu lệ lại cuồn cuộn chảy ra từ cặp mắt hiền mẫu, khi đối diện với một nhân loại đang mang trong mình nguyên do của sự luận phạt chính mình.

“Những giọt nước mắt và máu. Mẹ muốn cứu giúp nhân loại đáng thương này bằng việc kêu gọi quay về với Thiên Chúa qua con đường trở lại và đền tạ, cho nên Mẹ đang ban cho thế giới những dấu chỉ hiển nhiên về nỗi sầu muộn và lo âu của Từ Mẫu. Đó là lý do tại sao Mẹ để xảy ra hiện tượng một số ảnh tượng Mẹ chảy nước mắt và nước mắt bằng máu.

“Làm sao một người con lại không thể bị lay chuyển khi đối diện với người mẹ đang khóc của mình? Làm sao các con, những người con yêu dấu của Mẹ, lại không thể bị lay chuyển trước người Mẹ trên Trời các con đang khóc với những giọt nước mắt bằng máu? Như thế, những dấu chỉ rất nghiêm trọng này mà ngày nay Mẹ ban cho các con, các con không những không chấp nhận, không tin tưởng, ngược lại các con còn công khai chống báng và rẫy từ. Do vậy mà hành động mãnh liệt Mẹ đang thực hiện để dẫn các con đến ơn Cứu Rỗi, đang bị các con làm cản trở.

“Cho nên, hỡi các con cái tội nghiệp của Mẹ, Mẹ không thể ngăn cản cánh tay công thẳng Thiên Chúa lại được nữa; Thiên Chúa, với sự trừng phạt khủng khiếp, sẽ thanh tảy nhân loại. Cuộc trừng phạt Mẹ không thể cản lại, vì sự ngoan cố của nhân loại trong việc không chấp nhận những can thiệp ngoại hạng này của người Mẹ trên Trời các con.

“Cho nên kể từ đây, cuộc thử thách khốc liệt và đau đớn đã đến cho Giáo hội và nhân loại. Mẹ thấy đoạn đường các con đi đã vấy những máu và nước mắt. Thế giới sẽ bị thanh tảy bởi sự công thẳng của Thiên Chúa. Thế giới này đã tiến tới đáy vực hư hỏng và phản loạn chống lại Thiên Chúa, là Đấng ngày nay vẫn đang chịu hiến tế và chết trên thập gía vì phần rỗi các con.

“Ít là các con, hỡi các con yêu dấu của Mẹ, hãy ở lại với Mẹ dưới chân Thập Gía, và cùng với Gioan, hãy an ủi người Mẹ sầu bi của các con, người Mẹ mà một lần nữa, đang bị thanh gươm là sự chối bỏ toàn diện của nhân loại đâm thâu. Hãy kết hợp những đau khổ của các con với sự sầu khổ của Mẹ, để một lần nữa nài xin Thiên Chúa ban phép lạ của lòng thương xót Người trên thế giới.”

Trong sứ điệp dài ngày 03-07-1987 Mẹ ban cho Phong trào Linh Mục của Mẹ qua cha Gobbi, có đoạn nói:

“Tội ác đang bao trùm trái đất; Giáo Hội thành tối tăm vì nạn bỏ đạo và tội lỗi lan tràn. Giờ đây vì Đức Công Bằng và Tình Yêu, Thiên Chúa phải thanh tảy các con để lòng Thương Xót Người toàn thắng. Những giờ phút đau đớn và đẫm máu nhất được chuẩn bị cho các con đã rất gần, gần hơn các con tưởng.”

Để kết thúc bài này, chúng tôi xin ghi lại đây cảm nghĩ của Linh Mục Raymond Spies, vị linh hướng của chị Julia Kim:

“Nhờ các sứ điệp mà chúng ta biết được điều mong muốn, nỗi lo âu và sự phiền muộn của Từ Mẫu, khi Mẹ thấy các con cái Mẹ gạt bỏ Tình Yêu và những lời nhắn nhủ của Mẹ, gạt bỏ Thánh Giá Chúa, để chạy theo những thức ăn độc hại dẫn họ vào cuộc đời đầy cạm bẫy của ba đam mê, ba khoái lạc, ba ham muốn, để rồi đưa đến sự tự hiến mình cho Satan, để nó xiềng xích họ và ném họ vào nơi căm hờn muôn kiếp là hỏa ngục.”

Hạ Nhân - (source: websamba.com)

hungdung
15-08-2008, 09:02 PM
Vực Thẳm Trước Mặt


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/HinhDao/1989_10_14_01.jpg


Trong lịch sử Giáo Hội, chưa bao giờ Chúa và Đức Mẹ lại tỏ mình ra cho nhân loại một cách mạnh mẽ, liên tục và quyết liệt, như từ thế kỷ 20 tới ngày nay. Trong thế kỷ 20, Mẹ đã liên tục hiện ra ở khắp nơi và Toà Thánh đã nhận được trên 300 báo cáo về hiện tượng này. Một vài trường hợp vẫn còn kéo cho tới nay, như ở Naju Đại Hàn, Medjugorje Nam Tư, cho chị Vassula Ryden Thụy Sĩ v.v. Và mọi người đều công nhận biến cố Mẹ hiện ra ở Fatima Bồ Đào Nha vào đầu thế kỷ 20 là quan trọng nhất.
Biến cố Fatima được bắt đầu vào ngày 13.5.1917 và chấm dứt vào ngày 13.10.1917 với phép lạ vĩ đại mặt trời nhẩy múa, trước sự hiện diện và chứng kiến của khoảng trên 70,000 người. Có tài liệu ghi 100,000 người. Sở dĩ số người hiện diện đông đảo như vậy, vì đã được Mẹ báo trước 3 tháng, tức 13.7.1917 về ngày, giờ và nơi sẽ xảy ra phép lạ. Chúng ta nên lưu ý, đây là một ngoại lệ chưa từng có trong lịch sử, vì Thiên Chúa gớm ghét thái độ thách thức, ra điều kiện đối với Ngài.
Do đó, Ngài đã không bao giờ đáp ứng yêu cầu này của người không tin. Nhiều nơi trong Phúc Âm đã chứng minh rõ, chẳng hạn có lần các ký lục và biệt phái đòi Chúa làm dấu lạ rồi mới chịu tin vào sứ vụ của Chúa, họ không những bị Chúa từ chối, mà Ngài còn nghiêm khắc quở mắng họ nữa (Mt 12:38-42). Ở Fatima, khi Lucia thấy những người lớn không chịu tin vào những gì em thuật lại, nên em đã xin Đức Mẹ ban dấu lạ, để cho mọi người tin. Thiên Chúa, qua Mẹ Maria đã phải chiều lòng dạ cứng cỏi của con người, và đã phải tiết lộ ‘thiên cơ’. Chi tiết này cho thấy sự nghiêm trọng của các sứ điệp Mẹ ban tại đây, và cũng cho thấy rõ lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho thời đại chúng ta.
Ba mệnh lệnh của Mẹ tại Fatima, đó là:

1. Ăn năn đền tội

2. Lần hạt Mân Côi.

3. Tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.

Khi nói đến “ăn năn đền tội” là nói đến nhận thức về những sai trái của mình và thiện tâm muốn sửa đổi. Thiếu hai điều kiện căn bản này, thì việc “ăn năn đền tội” chỉ là thừa cho mình và được dành cho người (tội lỗi) khác.

Sứ điệp “lần hạt Mân Côi” là một ban tặng cho nhân loại cách cầu nguyện hiệu quả nhất, vì kinh Mân Côi là một tóm gọm Phúc Âm, là lặp lại lời cầu nguyện do chính Chúa Giesu dạy, lặp lại lời chào mừng Mẹ của Thiên Thần báo tin chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa sắp được hiện thực. Do đó, Mẹ đã xác quyết với thánh Alan de la Roche rằng: “Sau Thánh Lễ thì kinh Mân Côi là trọng nhất” (xin đón đọc ‘Sự bí nhiệm của chuỗi Mân Côi’, nơi ‘trang về Mẹ’). Chị Lucia tiết lộ về kinh Mân Côi như sau: “Trong thời điểm cuối cùng chúng ta đang sống, Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã ban cho kinh Mân Côi một mãnh lực mới, đến nỗi không có một vấn đề nào, không có một trở ngại nào dù khó khăn đến đâu, thuộc trần thế và nhất là tinh thần trong đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta, của gia đình chúng ta…mà kinh Mân Côi không giúp giải quyết được. Tôi xin nhắc lại, không có vấn nạn nào dù khó đến đâu mà chúng ta không giải quyết được bằng kinh Mân Côi”.

“Tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ” là một phương thức mới Thiên Chúa ban cho thời đại này, để giúp bảo đảm phần rỗi các Linh Hồn. Ngày 13.7.1917, sau khi cho ba em thị kiến hỏa ngục, Mẹ phán: “Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới lòng tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. Nếu loài người làm theo những gì Mẹ nói với các con, nhiều Linh Hồn sẽ được cứu”. Thực vậy, đây là thời điểm mà Satan hầu như đang có vẻ thắng thế và tung hoành ở mọi nơi, và ngay cả ở một số nơi được coi là thành trì của Giáo Hội. “Quỉ ác xem ra đã thiết lập được một trật tự tội lỗi vững chắc trong thế giới, kể cả những vùng cực kỳ hữu thần” (‘Được Chọn và Sai Đi’ của ĐGM Bùi Tuần). Chân phươc Jacinta trước khi qua đời đã tiết lộ: “Thiên Chúa đặt hòa bình trong tay Đức Mẹ, nên người ta phải đến với Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ để xin ơn hòa bình”. Do đó, tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ là yêu cầu cần thiết để loài người có thể thoát khỏi gọng kìm sắt thép của quyền lực Satan, để có được hòa bình.

Ba yêu cầu quan trọng này của Chúa đã được loài người đáp ứng ra sao? Chúng ta không bi quan, nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, số người đáp trả yêu cầu của Chúa còn quá ít oi. Chính Chúa và Mẹ trong một số sứ điệp, khi đề cập đến sự đáp trả của nhân loại với các yêu cầu của Thiên Chúa, các Ngài đã buồn phiền mà dùng từ ‘ít oi’. Chúng ta còn quá cứng cỏi, mù tối trước yêu cầu ‘sám hối’; Tâm trí chúng ta còn quá ư tự cao, nên cảm thấy ngại ngùng khi quì gối, tay cầm chuỗi Mân Côi cầu nguyện (vì chúng ta cho đó là cách cầu nguyện của các bà nhà quê và của đám con nít!); Còn việc tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ? Để che lấp tình cảm thờ ơ, nguội lạnh với Mẹ, chúng ta lý luận rằng, chỉ cần yêu mến Mẹ trong lòng là đủ, cần chi phải biểu lộ ra bên ngoài dưới các hình thức sùng kính công khai. Một đôi khi có tham gia thì cũng chỉ là bó buộc, gượng ép. Nhiều lúc chúng ta tỏ thái độ khinh miệt, cách ly với những người thành khẩn tin tưởng vào các công việc được cho là của Mẹ, sau khi họ nghiệm thấy là rất đáng tin. Điều này xảy ra không chỉ nơi Giáo Dân, mà còn cả nơi hàng Giáo Sĩ, như sứ điệp Mẹ ban ở Akita Nhật Bản: “Những Linh Mục có lòng yêu mến Mẹ sẽ bị khinh dể và đả kích bởi các anh em mình”.

Đối với rất nhiều người trong chúng ta, thì phải chăng các yêu cầu khẩn trương của Mẹ tại Fatima chỉ là tiếng kêu trong sa mạc?

Nhưng Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót và phi thường kiên nhẫn, ‘chậm bất bình và hết sức khoan dung’, nên Ngài vẫn tiếp tục gửi Mẹ Ngài đến, cũng như liên tục ban các dấu chỉ đủ loại để thức tỉnh chúng ta. Nhân loại trong thế kỷ 21 đã và đang chứng kiến, cảm nghiệm về các dấu chỉ này: Thiên tai khủng khiếp, bệnh tật nan y, chiến tranh khủng bố v.v. Bên cạnh những tai ương, Thiên Chúa cũng thương ban những điềm thiêng để khuyến khích, nâng đỡ chúng ta, như các ảnh tượng chảy máu, tươm dầu, toả hương thơm v.v. xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiều đến nỗi chúng ta cảm thấy nhàm và có khuynh hướng coi nhẹ các dấu chỉ của trời cao này!

Tại sao sự can thiệp của Thiên Chúa lại có vẻ hối hả như vậy?

Phải chăng chúng ta đang sống vào giai đoạn cuối thời?

Nhiều người tin tưởng như vậy. Tuy chúng ta hiểu giai đoạn cuối thời chưa có nghĩa tận thế, nhưng là một chuyển biến hệ trọng. Và phải chăng Thiên Chúa đang thanh tảy nhân loại, để xứng đáng bước vào kỷ nguyên hòa bình như lời hứa long trọng của Mẹ tại Fatima? Theo các sứ điệp của Chúa và Mẹ ban cho các người thụ khải, thì nhân loại đang tiến dần đến tột điểm của sự trừng phạt (thanh tảy). Giai đoạn này như sứ điệp của Mẹ ban cho Phong Trào Linh Mục của Mẹ qua Linh Mục Stefano Gobbi:

“Các con sẽ thấy sự trừng phạt nặng nề nhất mà tiên tri Zêcaria (13:7-9) đã báo trước cho các con” (sđ. 539).

Sự trừng phạt nặng nề nhất mà tiên tri Zêcaria nói đó là gì?


“Sẽ xảy ra trên toàn xứ, sấm của Gia Vê,

Hai phần ba sẽ bị toi mạng.

Một phần ba sẽ được chừa lại.

Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa,

Ta sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc,

Ta sẽ thử chúng như người ta thử vàng…”

Chị Lucia cũng tin tưởng như vậy, như phần trích dẫn ở trên, và như lá thư chị viết cho cha Fuentes ngày 22.5.1958 rằng, “Đức Trinh Nữ đã cho con hiểu, chúng ta đang sống trong thời gian sau cùng của thế giới…”

Nhiều người tự hỏi, nhân loại hiện có trên năm tỉ người. Vậy tai ương nào có thể tảy sạch gần ba tỉ rưỡi con người khỏi mặt đất?

Chẳng có gì khó đối với Thiên Chúa và chúng ta cũng không biết sự việc sẽ như thế nào. Nhưng theo suy luận loài người, chúng ta thấy có những dấu hiệu không lành đang chờn vờn, lửng lơ trên đầu nhân loại, chẳng hạn các nhà khoa học khẩn cấp báo động về hiện tượng trái đất đang trở nên nóng dần, nhất là ở hai đầu địa cầu, khối băng đá đang bắt đầu tan. Điều này xảy ra là do hiện tượng ô nhiễm môi trường, gây lên do chính sự văn minh của con người. Hãy thử tưởng tượng, nếu khối băng đá mênh mông ở hai cực địa cầu đồng loạt tan thành nước thì sao? Câu hỏi này dẫn chúng ta tới hình ảnh trận lụt đại hồng thủy.

Thứ hai, sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã, nhiều người có trách nhiệm trong ngành nguyên tử của Liên Bang Xô Viết cũ, đã đem bán khá nhiều bom nguyên tử cho các tổ chức khủng bố Hồi Giáo. Sự kiện này đã được nhiều chương trình trên hệ thống truyền thanh, truyền hình đề cập đến. Và một số tay trùm khủng bố cũng tuyên bố rằng, họ đang có trong tay bom nguyên tử. Vậy, nếu Thiên Chúa buông tay, không ngăn những kẻ khủng bố này xử dụng bom nguyên tử để thực hiện hành động khủng bố nữa, hậu quả sẽ như thế nào? Những nước đang làm chủ nhiều bom nguyên tử hiện đại, khi bị khủng bố bằng bom nguyên tử, sẽ phản ứng ra sao? Sự liên hệ ‘dây chằng’ giữa các nước của hai phe sẽ dẫn tới thế chiến thứ ba? Giả thiết thế chiến thứ ba xảy ra, thì đó sẽ là một trận thế chiến của bom nguyên tử có sức tàn phá gấp hàng triệu lần hai trái bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản hồi tháng 8.1945 (xin xem ‘Ánh mắt cuối đời’, mục ‘Lời Chứng’). Lúc đó có lẽ không còn ai thắc mắc ‘ba tỉ rưỡi nhân loại sẽ bị hủy diệt bằng cách nào?’

Đức Mẹ phán ở Medjugorje, “không bao giờ quá trễ để trở lại”. Điều này có nghĩa, hãy trở lại ngay bây giờ, đừng chờ tới ngày mai. Và Chúa Giesu cũng khẳng định với thánh nữ Maria Faustina:

“Phép Công Thẳng của Cha cũng lớn lao như Lòng Thương Xót”.

Tháng Mười là tháng của Mẹ, tháng Mân Côi, tháng kỷ niệm Mẹ xưng mình là “Đức Mẹ Mân Côi” vào lần hiện ra lần cuối ở Fatima. Sau đó là phép lạ vĩ đại mặt trời nhảy múa. Chúng ta cũng biết phần ba của bí mật Fatima đã được Giáo Hội chính thức công bố sau 83 năm, kể từ năm 1917 và 40 năm kể từ 1960. Mặc dù nhiều người tranh luận rằng, những gì được tiết lộ chưa phải là trọn vẹn phần ba của bí mật, nhưng cũng cho chúng ta những hình ảnh kinh hoàng xảy ra cho Giáo Hội và nhân loại:

“…trước khi tới đó, Đức Thánh Cha băng qua một thành phố lớn bị tàn phá một nửa và một nửa run rảy với bước đi siêu vẹo, gây lên bởi sự đau đớn, khốn khổ. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Linh Hồn những người chết mà ngài bước qua. Khi lên tới chân Thập Giá lớn, ngài quì xuống và bị giết bởi toán lính bắn và phóng những mũi tên vào ngài; Và cũng như thế, lần lượt bị giết là các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và Giáo Dân gồm đủ thành phần, chức vị”.

Chúng ta hãy cùng nhau nghiêm chỉnh và gấp rút đáp ứng ba mệnh lệnh Mẹ ban, để có thể làm xoay ngược lại tình thế và đem lại hòa bình cho bản thân cũng như cho thế giới.


Hạ Nhân 18-10-2005

hungdung
15-08-2008, 09:22 PM
Tại Sao Mẹ Chúng Ta Khóc ?



http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/HinhDao/019.jpg



VÌ SAO MẸ KHÓC



Hỏi vì sao Mẹ khóc?
Mẹ chỉ khẽ thở dài.
Tôi suốt đêm trằn trọc,
Hỏi Mẹ khóc vì ai?

Mẹ khóc vì con cái,
Chẳng khóc vì người ngoài.
Phải chi còn nhỏ dại,
Nay khôn lớn cả rồi!

Làm sao Mẹ không khóc
Khi con cái ham danh.
Mẹ khiêm nhường nhịn nhục,
Con cái Mẹ kiêu căng.

Làm sao Mẹ không khóc,
Khi con cái ham tiền,
Quên yêu thương đùm bọc,
Khiến nghĩa tình đảo điên.

Làm sao Mẹ không khóc
Khi con cái lăng loàn,
Đua đòi theo dục vọng,
Học thói đời vô luân.

Làm sao Mẹ không khóc
Khi con chuộng dục tình,
Quên giữ gìn phẩm cách,
Lấm láp bùn hôi tanh.

Làm sao Mẹ không khóc
Khi con cái rượu chè,
Say sưa và nghiện ngập,
Tự dối lòng, đam mê.

Làm sao Mẹ không khóc
Khi những đứa con Cha
Quên yêu thương tha thứ,
Quên mình được thứ tha.

Làm sao Mẹ không khóc
Làm sao chẳng thở dài
Khi lũ con hằn học,
Chửi nhau hộ người đời.

Làm sao Mẹ không khóc
Khi con cái ươn lười,
Không tuân theo ý Chúa,
Thua sút cả người ngoài.

Rất bất ngờ, khó nói,
Mẹ khóc chính vì tôi.
Bao năm rồi Mẹ gọi,
Lầm lỗi vẫn chưa thôi.

Ba mươi năm Mẹ yêu,
Mẹ dạy dỗ nuông chiều.
Tôi đã làm gì để
Ủi an Mẹ sớm chiều?

Mẹ khóc vì bạn chăng?
Tôi không dám lạm bàn!
Hãy vào trong thinh lặng,
Lệ Mẹ sẽ bảo ban.

(18-11-2005)
Lm Trăng Thập Tự

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/HinhDao/003.jpg




SAO CẤM MẸ TÔI KHÓC?



Sàigòn 31-10-2005. (Phúc Lê, chiên lạc trở về)


Hình như tôi thường ghét khóc
Mấy năm nay tôi bỏ lễ nhà thờ
Mẹ tôi khóc tôi coi như không.
Tối hôm kia ngồi uống cà phê trong quán
Với một thằng bạn.
Có nhạc điện thoại, nó rút ra coi
Và bảo: Tượng Đức Mẹ nhà thờ Đức Bà khóc
Tôi bảo cứ để cho Bả khóc
Khóc hết thì thôi.


Nhưng rồi tôi cũng đi theo coi thử.
Người ta đông tưởng chừng ngộp thở.
Người hát, người đọc kinh,
Người thì chỉ trỏ, kẻ thì làm thinh.
Chúng tôi chen tới và thấy
Trên dung nhan Mẹ thánh Đồng Trinh
Đúng là có nước mắt đang chảy.
Trong những người xem có những người đang khóc.
Tôi cũng bị hút theo
Nhưng tôi không khóc.
Hình như tôi bắt đầu cầu nguyện.
Rồi có ai nói cái gì đó mai chủ nhật,
Tôi tự nghĩ
Lâu quá rồi, mình phải đi nhà thờ.
Và tôi hứa với Đức Mẹ:
Con sẽ đi nhà thờ.


Hôm sau tôi đã giữ lời hứa
Tôi đi lễ Chánh Toà.
Công an chặn đường,
Vòng mãi mới kiếm được chỗ gửi xe.
Thay vì vào nhà thờ tôi lại đi đến tượng Đức Mẹ,
Đông người ta ở đó.
Ngấn lệ Đức Mẹ chảy qua má, vòng xuống cổ,
Tôi cứ nhìn lặng thinh.
Bên cạnh tôi đứa bé níu tay mẹ:
Đức Mẹ khóc hoài, mình ở lại đây đi má!
Người mẹ trả lời:
Đi lễ chớ trễ rồi con!
Tôi quay sang thấy người phụ nữ nhìn tôi!
Ủa, không lẽ bả nói với mình?
Đi lễ chớ trễ rồi con!


Tôi theo mẹ con bà ấy đi vào nhà thờ.
Bỏ lâu quá rồi, tôi không biết làm sao,
Tôi đứng ở cuối.
Tiếng hát và tiếng kinh êm đềm,
A đúng ở đây rồi, vậy mà lâu nay mình không đi lễ.
Tôi thấy mình đang nói chuyện với Chúa
Tôi hứa tôi sẽ đi lễ đều đều.
Đang khi đó thì ông cha giảng,
Tôi nghe kỳ quá.
Rõ ràng tôi thấy Đức Mẹ khóc,
Sao ổng dám nói không?
Ông cha ơi, ông ở gần xịt,
Bước mấy bước là tới tượng đài,
Sao ông không ra coi cho rõ?
Ông không chịu nghe Đức Mẹ lại đi nghe lời ai
Để nói sai sự thật.
Đầu óc tôi nhức bừng bừng,
Tôi chịu hết nổi phải bỏ ngang buổi lễ.

Tôi ra ngoài tới tượng Đức Mẹ
Và tôi bắt đầu khóc
Tôi khóc vì người ta không cho Đức Mẹ khóc.
Bớ ông cha quốc doanh,
Quyền cuối cùng là quyền được khóc,
Sao ông cấm Mẹ tôi?

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/HinhDao/016.jpg


Nước Mắt Mẹ


Ngày xưa ấy, con còn tấm bé,
Nhìn Mẹ khóc lặng lẽ ngoài vườn.

Ngẫm lời thiếu muối cá ươn,

Con ngồi nhắp giọt lệ tuôn theo dòng.



Nay giữa phố, đau lòng, Mẹ khóc,

Mẹ lặng thầm cuối góc công viên.

Con nhìn lên Mẹ không yên,

Lấy chi lau sạch lệ phiền Mẹ đây.



Ai mặt dạn mày dày quá quắt,

Mắng Mẹ rằng nước mắt đàn bà!

Con là nít nhỏ trong nhà,

Nước mắt của Mẹ cũng là của con.



Lạy Đức Mẹ Sài Gòn kính mến,

Này chúng con cùng đến bên Người.

Thôi đừng khóc nữa Mẹ ơi,

Đoàn con nguyện sống theo lời Mẹ khuyên.

31-10-2005


Nước mắt gọi về



Nước mắt Mẹ xót xa,

Nước mắt Mẹ thương ta.

Nước mắt Mẹ trong đêm,

Nước mắt Mẹ thương em,

Em biết không em?

Nước mắt Mẹ hôm nay,

Nước mắt Mẹ ngay đây.

Nước mắt khóc tội đời,

Nước mắt đang gọi ta,

Ta hãy quay về.



1. Về mà sống trong mái âm nhà Cha,

Về mà sống trong trái tim Mẹ hiền.

Về mà sống vui trọn nghĩa anh em,

Về cùng nhau ta đắp xây cho đời.



2. Về mà sống cho xứng đáng là con,

Về mà sống cao quý như Mẹ chờ.

Về mà sống công bằng với yêu thương,

Để trần gian mang dáng dấp thiên đường.

03-11-2005


Chuỗi hạt nước mắt



Những chuỗi hạt nước mắt

Những chuỗi hạt lung linh

Kéo theo ngàn lời kinh

Giữa đêm trường thắp sáng.

Những chuỗi hạt nước mắt

Những chuỗi hạt long lanh

Con kính dâng Mẹ hiền

Xin hãy thôi muộn phiền.



1. Maria, con xin cám ơn Mẹ

Giữa tang thương, giữa đau buồn nhân thế,

Mẹ đã đến, Mẹ đã ủi an con,

Mẹ dìu dắt, dạy dỗ con nên người.



2. Maria, con xin lắng nghe Mẹ,

Sống vui tươi, sống công bằng bác ái,

Đường mến Chúa, Mẹ hãy dìu con đi,

Để Hội Thánh rực sáng theo Tin Mừng.



02-11-2005
Lm Trăng Thập Tự

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/HinhDao/1989_11_26.jpg

MẸ CÒN KHÓC MÃI MẸ ƠI!

Đức Mẹ lại khóc vì đau khổ!


Khóc đàn con thơ dại gian nan

Khóc vì thai phụ ngàn ngàn

Mỗi năm nạo phá cả đàn trẻ thơ!

Khóc vì người mẹ gầy nghèo túng

Vốn trên tay còn đúng một xu!

Vườn hoa - Che một cây dù

May ra có được khách du - kiếm tiền!

Đức Mẹ khóc người cha tàn tật

Ốm liệt giường bệnh vật nhiều năm

Thuốc không, cơm thiếu, đói nhăn

Mong “đi” không được, mong nằm không yên.

Đức Mẹ khóc nhiều đàn trẻ nhỏ

Chờ cha về đặng có bữa cơm

Cha còn mải lái xe ôm

Khách đi ăn quỵt, chúng chôm cả tiền!

Mẹ cũng khóc ông bà nghèo quá!

Thương cháu mà chẳng có gì cho

Ông lao - Đêm húng hắng ho

Bà thần kinh tọa phải dò dẫm đi!

Đức Mẹ khóc – Nhìn sang phía khác

Thành phố vui - Vui ác về đêm

Đèn mờ - Rượu, gái, môi mềm

Kẻ giầu tận hưởng những miền truy hoan!

Mẹ đã khóc - Mẹ đau đớn lắm!

Khóc nghèo giầu thua thắng - bất công

Kẻ đầy quyền thế ung dung

Người lam lũ sống như dun, như trùng!

Mẹ vẫn khóc - Mẹ tôi vẫn khóc!

Thói điêu ngoa gian ác con người

Kì cho triều sóng đổi đời

Con người nhân đạo với người mới thôi!

Mẹ còn khóc mãi Mẹ ơi!



Nhà Văn Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC

BMK
19-08-2008, 05:26 PM
Topic này có bài đầu là trùng với của LIT thôi, các bài sau của LIT đâu có. Đề Nghị Lit xem xét, merge vào luôn đi.

littlewave
21-08-2008, 10:14 AM
làm được k0 làm, sai ngừi ta hẻ?!!!
lit làm theo DR, DR cho đi chơi nguyên thread hem hà!