PDA

View Full Version : Dòng Chữ Trên Tường



AugustineTuanBao
10-08-2011, 03:09 PM
http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2010/12/09/15/46/1291884378274307379_574_574.jpg


Người mẹ đi chợ về , mệt mỏi xách giỏ vào bếp .Đón chị là cậu con trai lên tám , đang háo hức muốn mách ngay cho mẹ biết ở nhà cậu em đã làm chuyện gì .
- Mẹ ơi, khi con ra ngoài sân chơi còn bố nghe điện thoại , em đã lấy viết chì màu vẽ lên tường , ngay chỗ mới sơn lại , con đã la nhưng em không nghe.
Người mẹ thốt lên tiếng rên rỉ " Trời ơi " rồi lập tức buông giỏ và bước qua phòng bên , nơi cậu con trai đang sợ hãi trốn trong phòng .
Đến nơi, chị nghiêm giọng gọi con. Thằng bé trở lên sợ hãi vì đoán thế nào cũng bị ăn đòn . Lòng bực tức , chị tuôn một tràng giáo huấn dài mười phút về công sức , tiền bạc đã đỏ ra để sơn tường , rồi bây giờ phải thêm một khoản chi phí nữa vì trò chơi không đúng chỗ của con . Càng mắng con chị càng giận .
Rồi chị lao đến chỗ thằng bé đang sợ sệt lấy thân mình che tác phẩm của nó.
Mắt chị bỗng nhoè đi khi nhìn lên chỗ tường con vẽ . Những gì chị thấy như một mũi tên xuyên thấu lòng chị : Dòng chữ " Con yêu mẹ " được viết nắn nót và được viền ngoài cẩn thận bằng hình một trái tim nguệch ngoạc nhưng rất ngộ nghĩnh , dễ thương .
Đọc câu chuyện mình thật xúc động . Mình cũng đã từng như thế đấy các bạn ạ . Cách đây vài năm thôi hôm đó mình vừa đi làm về , sẵn bực bội trong lòng vì công việc không được suôn sẻ . Mình vừa phải tranh luận với một khách hàng khó tính . Vừa bước xuống xe con gái lớn đã chạy ra " Mẹ ơi mẹ vào mà xem ,em lấy gạo ra nghịch, con bảo em không nghe lại còn mang cả rá gạo ra ngâm vào nước ".Mình vào bếp thì đúng như thế gạo đổ tung toé . Sẵn bực mình , mình đã mắng con rất nhiều . Con trai cứ tròn mắt nhìn mình , thấy thế trong cơn giận dữ mình đã đánh vào mông cháu hai cái . Lúc này cháu mới mếu máo vừa khóc vừa nói " Sao mẹ lại đánh con , con chỉ muốn giúp mẹ thôi mà , thấy mẹ về muộn con muốn nấu cơm cho mẹ "
Nghe cháu nói thế mình nghẹn lại không nói lên lời . Đưa tay lau những giọt nước mắt cho con mình thật xót xa " Mẹ hiểu rồi con ạ . Thì ra con muốn giúp mẹ nhưng con còn bé lắm con chưa làm được đâu ..."
Thế đấy chỉ vì một phút nóng giận mà mình đã không hiểu được lòng con trẻ . Qua câu chuyện này mình mong tất cả mọi người ,nhất là những bà mẹ trẻ hãy lắng nghe suy nghĩ của con mình và đừng làm gì tổn thương đến tình cảm của các cháu .



ST Internet