dominico_dung
10-08-2011, 09:12 PM
Quả thật đúng là cái thời đại "thông tin... bom tấn " - người ta có "phim bom tấn" thi mình cũng bắt chước mà dùng từ vậy chứ chẳng biết "miêu tả" sao nữa! Hix!
Lại học thêm cái cụm từ mà các cụ hai lúa thường dùng: "thượng vàng hạ cám" hay "hầm bà lằng xắng cấu" để "chỉ, trỏ" cái "đa luồng" thông tin thời Internet. Tuy văn vắn, nội cái đọc thôi cũng đủ "nổ đóm", chưa nói tới việc "thấu hiểu" hay "trải nghiệm" nữa!
Phải chăng vì lượng nơ-ron thần kinh của mình đã ngưng "tái hồi" và chết lần chết mòn ngày càng nhanh? Hay tại mình đã quá lỗi thời với cái "nhịp" đời vốn rộn ràng, bay bổng ngoài kia? Hay gì gì nữa, "vắt óc móc mắt" mãi mà chẳng tìm ra được cái lý do quá đơn giản với thiên hạ kia! Hix
Mà khốn nỗi, thông tin thời nay lại "siêu nhiên" lạ, nó "wi-fi" đến độ miễn... nhiễu, "vi sóng" cực kỳ đến có thể xuyên ngang nửa vòng trái đất chỉ trong tích tắc. Và dĩ nhiên "thành quả" của nó là đến được cái tiềm thức nhân loại chẳng có phân biệt bất kỳ ai! Đến nỗi, các cậu bé mới nhớn "chăm chú" đến chuyện "người nhớn", các anh, chị trưởng thành "chăm chú" mãi chuyện mới mỗi giây tận trời Tây, rồi các các vị niên trưởng trầm ngâm bên tách trà cùng bao chuyện "thực thực hư hư" giữa đời thật mà yên lòng, rồi cả các trưởng niên lão khì khà chiếu trên mà "bình" cái chuyện "ngày sẽ đến"...
Ôi! Thôi thì đời sống vốn vậy xưa nay, chỉ khác là giờ: ai muốn biết gì - biết ngay, ai thích đọc gì - đọc ngay... Chỉ khốn nạn cho cái thân tôi là chưa kịp "thấu hiểu" thì... "ùm"... một luồng "tin" mới ập đến, ào đến,... dồn tôi vào góc tường... "wi-fi" đến nghẹt thở, mở mắt ra thì... "cảm ơn" cái thằng bé mới nhớn vừa "phát" cho một vài "tin"... sốc cả mình. Chỉ tội cho các cụ lão quê mùa xứ tôi, tối ngày chỉ biết cốc tửu và đàm nho, nào có biết rằng thằng cháu ngoại mới 13 tuổi của của cụ ở phố đang rôm rả về chuyện... "ngừa thai" hay "hôn nhân" gì gì đó...
Ôi! Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Xin cho con thấu hiểu được những gì thuộc về con, được trải nghiệm những gì sẽ thuộc về con và được ân hưởng những gì là vĩnh hằng của con! AMen!
TCVN - Loạn thông tin cả nhà!
10/8/2011
Lại học thêm cái cụm từ mà các cụ hai lúa thường dùng: "thượng vàng hạ cám" hay "hầm bà lằng xắng cấu" để "chỉ, trỏ" cái "đa luồng" thông tin thời Internet. Tuy văn vắn, nội cái đọc thôi cũng đủ "nổ đóm", chưa nói tới việc "thấu hiểu" hay "trải nghiệm" nữa!
Phải chăng vì lượng nơ-ron thần kinh của mình đã ngưng "tái hồi" và chết lần chết mòn ngày càng nhanh? Hay tại mình đã quá lỗi thời với cái "nhịp" đời vốn rộn ràng, bay bổng ngoài kia? Hay gì gì nữa, "vắt óc móc mắt" mãi mà chẳng tìm ra được cái lý do quá đơn giản với thiên hạ kia! Hix
Mà khốn nỗi, thông tin thời nay lại "siêu nhiên" lạ, nó "wi-fi" đến độ miễn... nhiễu, "vi sóng" cực kỳ đến có thể xuyên ngang nửa vòng trái đất chỉ trong tích tắc. Và dĩ nhiên "thành quả" của nó là đến được cái tiềm thức nhân loại chẳng có phân biệt bất kỳ ai! Đến nỗi, các cậu bé mới nhớn "chăm chú" đến chuyện "người nhớn", các anh, chị trưởng thành "chăm chú" mãi chuyện mới mỗi giây tận trời Tây, rồi các các vị niên trưởng trầm ngâm bên tách trà cùng bao chuyện "thực thực hư hư" giữa đời thật mà yên lòng, rồi cả các trưởng niên lão khì khà chiếu trên mà "bình" cái chuyện "ngày sẽ đến"...
Ôi! Thôi thì đời sống vốn vậy xưa nay, chỉ khác là giờ: ai muốn biết gì - biết ngay, ai thích đọc gì - đọc ngay... Chỉ khốn nạn cho cái thân tôi là chưa kịp "thấu hiểu" thì... "ùm"... một luồng "tin" mới ập đến, ào đến,... dồn tôi vào góc tường... "wi-fi" đến nghẹt thở, mở mắt ra thì... "cảm ơn" cái thằng bé mới nhớn vừa "phát" cho một vài "tin"... sốc cả mình. Chỉ tội cho các cụ lão quê mùa xứ tôi, tối ngày chỉ biết cốc tửu và đàm nho, nào có biết rằng thằng cháu ngoại mới 13 tuổi của của cụ ở phố đang rôm rả về chuyện... "ngừa thai" hay "hôn nhân" gì gì đó...
Ôi! Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Xin cho con thấu hiểu được những gì thuộc về con, được trải nghiệm những gì sẽ thuộc về con và được ân hưởng những gì là vĩnh hằng của con! AMen!
TCVN - Loạn thông tin cả nhà!
10/8/2011