PDA

View Full Version : Nhờ sự giúp đỡ của anh chị trong thánh ca Việt Nam



tuansang
12-08-2011, 07:53 PM
Xin chào tất cả anh chị trong thánh ca Việt Nam, em tên là Hà Tuấn Sang hiện đang học lớp 12 trường THPT Võ Trường Toản.thưa các anh chi,em ko bk rằng đây có phải là ơn gọi của Chúa hay ko, nhưng vào cuối năm lớp 11 thì bỗng dưng trong lòng em lai nổi lên một cảm giác kì lạ "em rất muốn đi tu",và em bắt đầu phân vân về cảm giác đó.Thưa các anh chi! Lúc đó không khi nào là em ko nghĩ đến việc đi tu,rồi nhiều các xúc khác dần dần đến vs em , em cảm thấy "Yêu" Chúa hơn bao giờ hết, em cảm thấy có một động lức nào đó thúc đẩy em phải làm gì tốt cho giáo hội Việt Nam, em bắt đầu nói chuyện vs Chúa nhiều hơn, đọc kinh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn và rất nhiều điều khác.Nhưng nhiều lúc em tự hỏi rằng tại sao mình lại có cảm giác như vậy, có phải Chúa gọi mình hay không hay đó chỉ là một cảm giác thoáng qua.Em suy nghĩ nhiều lắm vì em thấy rằng em là một người không tốt,rồi nhiều lúc em tâm sự vs bạn bè em , nhg lúc nào tụi nó cũng chỉ nói "Mày mà đi tu thì trới sập" hay là "Mày đi tu chỉ làm xấu Giáo Hội" em buôn lắm,em không biết phải làm sao :2: ....Mong anh chị ở thánh ca Viet Nam giúp em phải làm sao,vì em thấy rằng"nếu không đi tu thì cuộc sống em sẽ trở nên vô nghĩa

JB.Lưu Hùng Vương
12-08-2011, 08:14 PM
http://thanhlinh.net/ecard/create.php?card_id=200
Chào Bạn Thân Mến
Nhờ Ơn Chúa Giúp Mong rằng Chúc Bạn , được lời cầu nguyện của ACE GIA ĐÌNH TCVN Cầu nguyện , Chúc Bạn sớm hoàn thành ước mơ của Thiên Chúa ban Cho bạn

VuHoangKim
12-08-2011, 08:17 PM
Xin chào tất cả anh chị trong thánh ca Việt Nam, em tên là Hà Tuấn Sang hiện đang học lớp 12 trường THPT Võ Trường Toản.thưa các anh chi,em ko bk rằng đây có phải là ơn gọi của Chúa hay ko, nhưng vào cuối năm lớp 11 thì bỗng dưng trong lòng em lai nổi lên một cảm giác kì lạ "em rất muốn đi tu",và em bắt đầu phân vân về cảm giác đó.Thưa các anh chi! Lúc đó không khi nào là em ko nghĩ đến việc đi tu,rồi nhiều các xúc khác dần dần đến vs em , em cảm thấy "Yêu" Chúa hơn bao giờ hết, em cảm thấy có một động lức nào đó thúc đẩy em phải làm gì tốt cho giáo hội Việt Nam, em bắt đầu nói chuyện vs Chúa nhiều hơn, đọc kinh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn và rất nhiều điều khác.Nhưng nhiều lúc em tự hỏi rằng tại sao mình lại có cảm giác như vậy, có phải Chúa gọi mình hay không hay đó chỉ là một cảm giác thoáng qua.Em suy nghĩ nhiều lắm vì em thấy rằng em là một người không tốt,rồi nhiều lúc em tâm sự vs bạn bè em , nhg lúc nào tụi nó cũng chỉ nói "Mày mà đi tu thì trới sập" hay là "Mày đi tu chỉ làm xấu Giáo Hội" em buôn lắm,em không biết phải làm sao :2: ....Mong anh chị ở thánh ca Viet Nam giúp em phải làm sao,vì em thấy rằng"nếu không đi tu thì cuộc sống em sẽ trở nên vô nghĩa
Xin chào bạn Sang chúa gọi chúng ta bằng nhiều cách mà, nếu bạn muốn đi tu thì bạn càng cố gắng hơn trong tất cả mọi mặt là được rồi. ở ngoài đời người ta cũng đáng kẻ chay đi chứ ai đánh kẻ chạy lại nek. Chúa Giê Su cũng đến để kêu gọi mọi người thống hối mà đúng không nek, làm j mà xấu mặt giáo hội nek thân ái!! mình khuyến khich bạn nên đi tu còn mọi người nói gì tùy :love::love:

silk_flower109
12-08-2011, 08:50 PM
Tuansang: silk cũng đã từng được Chúa gọi đó, nhưng sau đó thấy silk quậy quá nên Chúa không gọi nữa thì phải :D. Nếu lắng nghe được tiếng Chúa thật lòng thì đừng bao giờ từ bỏ nhé!

AugustineTuanBao
12-08-2011, 08:56 PM
Chúa đã gọi anh. Nhưng anh có can đãm để chấp nhận lời Chúa gọi cách thật sự không?
Chúc anh sẽ đạt được nguyện vọng của mình... Chúa sẽ trợ giúp cho anh

(Đọc lời anh chia sẽ, em cảm thấy ghanh tỵ vô cùng đó nha!)

TamHonNho
12-08-2011, 08:57 PM
....Mong anh chị ở thánh ca Viet Nam giúp em phải làm sao,vì em thấy rằng"nếu không đi tu thì cuộc sống em sẽ trở nên vô nghĩa

Chào bạn Tuấn Sang nhá, mình thấy trong câu nói này đã có câu trả lời của chính bạn rồi mà : "Nếu không đi tu thì cuộc sống của em sẽ trở nên vô nghĩa".
Chẳng phải tự dưng mình thích như vậy mà là đã có ơn gọi rồi, lại còn hối thúc mạnh mẽ nữa, yêu Chúa nhiều hơn và đọc kinh nhiều hơn... chắc là cũng ý thức để càng ngày càng sửa mình nên tốt hơn theo ý Chúa.
"Thánh nhân nào chẳng có quá khứ, tội nhân nào chẳng có tương lai" - mình rất thích câu này và mong rằng bạn cũng như vậy. Cứ tin tưởng bước đi bạn ạ, đôi lúc cũng có những phân vân nhưng mà phải cầu nguyện nhiều để nhận ra ý Chúa và mau mắn đáp lại tiếng Ngài mời gọi. Cũng đừng phân vân vì những người bạn nói thế này thế nọ, cứ tiến tới nếu bạn thấy ơn gọi thúc đẩy, rồi có ngày họ sẽ thấy.....Ơn gọi có khi chỉ đến một lần mà thôi, phải biết tận dụng bạn nhá. Con người mình ai chẳng có lỡ lầm, chẳng có yếu đuối, thành tâm sửa đổi là được thôi mà. Chúc bạn sẽ có những chọn lựa tốt nhất.

Angelus
12-08-2011, 09:54 PM
...vì em thấy rằng"nếu không đi tu thì cuộc sống em sẽ trở nên vô nghĩaHình như em đã có câu trả lời...
Anh Chị Em sẽ ghi nhớ cầu nguyện chung cho "các thợ gặt" tương lai.

mary phuongthuy
12-08-2011, 10:35 PM
Xin chào tất cả anh chị trong thánh ca Việt Nam, em tên là Hà Tuấn Sang hiện đang học lớp 12 trường THPT Võ Trường Toản.thưa các anh chi,em ko bk rằng đây có phải là ơn gọi của Chúa hay ko, nhưng vào cuối năm lớp 11 thì bỗng dưng trong lòng em lai nổi lên một cảm giác kì lạ "em rất muốn đi tu",và em bắt đầu phân vân về cảm giác đó.Thưa các anh chi! Lúc đó không khi nào là em ko nghĩ đến việc đi tu,rồi nhiều các xúc khác dần dần đến vs em , em cảm thấy "Yêu" Chúa hơn bao giờ hết, em cảm thấy có một động lức nào đó thúc đẩy em phải làm gì tốt cho giáo hội Việt Nam, em bắt đầu nói chuyện vs Chúa nhiều hơn, đọc kinh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn và rất nhiều điều khác.Nhưng nhiều lúc em tự hỏi rằng tại sao mình lại có cảm giác như vậy, có phải Chúa gọi mình hay không hay đó chỉ là một cảm giác thoáng qua.Em suy nghĩ nhiều lắm vì em thấy rằng em là một người không tốt,rồi nhiều lúc em tâm sự vs bạn bè em , nhg lúc nào tụi nó cũng chỉ nói "Mày mà đi tu thì trới sập" hay là "Mày đi tu chỉ làm xấu Giáo Hội" em buôn lắm,em không biết phải làm sao :2: ....Mong anh chị ở thánh ca Viet Nam giúp em phải làm sao,vì em thấy rằng"nếu không đi tu thì cuộc sống em sẽ trở nên vô nghĩa

Có đôi khi ơn gọi lại là qua những lời nói của bạn em đó. " mày mà đi tu thì trời sập", rồi " mày đi tu chỉ ...."...còn nhiều câu nữa. Thế thì em hãy chứng minh cho bạn e thấy là trời có sập hay không khi em đi tu đi, GH có xấu hơn không hay là ngày càng đẹp ra. Dần dần qua những kinh nguyện, qua Ơn Chúa, và trong đời tu của em, có ai đó chợt hỏi: " em đi tu vì lý do gì?". em sẽ không phải trả lời rằng " em đi tu để chứng minh cho bạn thấy" mà c tin rằng câu trả lời của em là: " ( là gì e tự điền vào nhé)". Chúc em vui trong quyết định của mình nha. Nên nhớ là: " chọn lựa bao giờ cũng tiếc nuối, do dự và suy nghĩ nhưng cuối cùng phải quyết định dứt khoát". ( Đường Hy Vọng). Em nhé!!!!

1hatcat
12-08-2011, 11:25 PM
Chị nghĩ em nên cầu nguyện thêm, lòng em vẫn một lòng theo Chúa muốn tận hiến cho Chúa thì em đừng băn khoăn suy nghĩ gì cả.

Trong Chúa mọi sự đều tốt đẹp, em sẵn sàng đâng mình cho Chúa thì đừng lo lắng gì về quá khứ của em.

Cầu chúc em luôn bình an trong ân sủng của Chúa!

augustino.nghia
13-08-2011, 07:56 AM
Nè... con trai!
Những người đi tu, dù là nam hay nữ, con trai hay con gái (sau này thành Cha, Thầy hay "Bà Sơ" đó:4:) đều có điều đầu tiên bắt buộc là... ƠN GỌI! Rồi sau mới đến sự ĐÁP TRẢ ơn gọi ấy của riêng mình! Mà, sự đáp trả này lại phụ thuộc vào BẢN LĨNH của người trong cuộc, có nghĩa là bản lĩnh của chính người được gọi. Vậy thì, con trai đừng vì những lời đùa vui, "khích tướng" của bạn bè thân hữu hoặc chính cả người trong gia đình để phải e dè, thối lui... Nghĩa Già chia sẻ với con trai rằng, nếu có "cảm giác" và đời sống đức tin thường ngày của mình có sự "chuyển động" khác thường thì hãy cứ vững tâm và sống theo sự chuyển động ấy, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí để nghe rõ hơn lời Chúa gọi, để quyết định đáp trả ơn gọi ấy thế nào cho hợp lý...
Vậy thôi, chúc con trai sẽ chọn được và đi trọn vẹn con đường mình sẽ chọn! Con đường nào cũng làm con trai lớn lên trong Chúa mà... :4:

migoi_sg
13-08-2011, 08:28 AM
silk cũng đã từng được Chúa gọi đó, nhưng sau đó thấy silk quậy quá nên Chúa không gọi nữa thì phải...
Gọi con Chúa thôi à !!!:24::24::24::24::21::21::21::21::21:

mariakieuanh
17-08-2011, 02:43 PM
ui chà chà, đọc topic của Sang đã lâu , hôm nay mới có dịp ghé lại nhà, định góp thêm chút muối chút tiêu cho bạn mà dường như mọi người góp đủ cả rồi. Thôi thì chúc bạn may mắn nhé!!!:Tanghoa:

tuansang
20-08-2011, 07:34 PM
Em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong Thánh Ca Việt Nam đạ giúp em hiểu.Nhg em còn nhiều tâm sự lắm lắm, nếu có anh chị nào không phiền thì thi giúp em giải tỏa với
Nick yahoo: lets_forgetme@yahoo.com