dominico_dung
14-08-2011, 10:37 AM
Năm năm tháng tháng hao mòn
Nắng chèn tóc mẹ sợi mòn sợi trơ
Gió ngàn bạt trán mẹ thô
Rát môi, đắng miệng, da khô đồi mồi
Tháng năm, năm tháng... ơ hời
Trao con bao giấc mộng đời véo von
Giấc mẹ giờ một héo hon
Cánh lưng mẹ đỡ bước con chai sần
Kiếp người con nợ cõi trần
Không sao trả nỗi song thân nghĩa dày
Hiếu đằng con nguyện Chúa Ngài
Cho Mẹ con được Phúc Thay vĩnh hằng!
TCVN - Chủ Nhật
14/8/2011
Nắng chèn tóc mẹ sợi mòn sợi trơ
Gió ngàn bạt trán mẹ thô
Rát môi, đắng miệng, da khô đồi mồi
Tháng năm, năm tháng... ơ hời
Trao con bao giấc mộng đời véo von
Giấc mẹ giờ một héo hon
Cánh lưng mẹ đỡ bước con chai sần
Kiếp người con nợ cõi trần
Không sao trả nỗi song thân nghĩa dày
Hiếu đằng con nguyện Chúa Ngài
Cho Mẹ con được Phúc Thay vĩnh hằng!
TCVN - Chủ Nhật
14/8/2011