PDA

View Full Version : NGƯỜI PHỤ NỮ CẬN THỊ NẶNG



dvtung
27-09-2007, 07:20 AM
NGƯỜI PHỤ NỮ CẬN THỊ NẶNG

http://vietcatholicnews.com/pics/child_finger_painting_sm_wht.gif
N2T
[align=justify:bbbb611bc2] Một người phụ nữ bị bệnh cận thị quá nặng, rất thích phê bình người khác.

Có một hôm, bà ta nhìn thấy trước mặt một người đàn bà vừa lùn vừa mập đi đến, thế là bà ta bắt đầu nói những lời xằng bậy, phê bình đối phương: “Tướng mạo không bốc, tứ chi mập lùn, thô tục không chịu nổi...”

Cho đến khi đối phương đi tới trước mặt bà ta, thì bà ta phát hiện đứng trước mặt là một tấm kiếng rất lớn. Người phụ nữ bị bà ta phê bình một xu cũng không xứng chính là mình trong tấm kiếng vậy. [/align:bbbb611bc2]
(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

[align=justify:bbbb611bc2] Cận thị thì không thấy xa được mà chỉ thấy gần thôi, do đó mà người cận thị phải mang kiếng để thấy xa cho rõ.

Trong đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng thế, có lúc chúng ta nhìn xa không rõ nên phán đoán tha nhân cách bừa bãi, gây nguy hại cho họ và gây chia rẽ trong cộng đoàn.

- Linh mục bị “cận thị” trong phán đoán thì chỉ biết bắt giáo dân phải phục vụ và phục tùng mình mà thôi, bởi vì các ngài chỉ nghĩ xa mà không thấy xa, cho nên không thực hành được điều mình suy nghĩ, thế là các ngài trở thành thánh giá nặng nề của giáo dân.

- Người Ki-tô hữu bị “cận thị” trong đời sống đạo, thì chỉ thấy mình là người đạo đức trổi vượt hơn người khác, và ai cũng không đạo đức bằng mình, thế là trở thành gánh nặng nề cho mọi người.

- Thành viên trong hội dòng bị “cận thị” thì chỉ thấy mình xứng đáng hơn các thành viên khác, vì mình có bằng tiến sĩ giáo luật ở trường truyền giáo ở Rô-ma, có tu nghiệp nước ngoài, thế là họ trở thành gánh nặng của cộng đoàn vì những cách suy nghĩ và việc làm cải cách cho phù hợp như nước ngoài cách lập dị của họ.

Lý do bị “cận thị” trong tâm hồn chính là họ bị cái xà kiêu ngạo, cái xà ích kỷ, cái xà ghét ghen, cái xà ham danh che mắt mình, nên chỉ thấy cái rác nhỏ nơi tha nhân mà không nhìn thấy cái ưu điểm của tha nhân để khích lệ, để hợp tác...

Nguyên nhân của mọi đổ vỡ, bè phái, chia rẻ là ở đó vậy... [/align:bbbb611bc2]
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic