PDA

View Full Version : TamHonNho tạm biệt diễn đàn !



TamHonNho
15-08-2011, 09:55 PM
Vào một ngày lang thang trên Internet, chẳng biết tìm gì và kiếm gì, thôi thì thử tìm một vài bài hát Thánh Ca nghe cho đỡ buồn ....

Bởi vì có một nhạc sĩ mà con rất thích nên phải tìm cho bằng được để nghe, vì những bài hát của Ngài giúp con tìm lại được tâm tình cầu nguyện, tâm tình tin yêu phó thác.... Trước đó nếu có ai nhìn thấy con, thì chắc hẳn rất chán và mệt mỏi......

Thế rồi con tìm thấy trang web này, thấy diễn đàn có nhiều đề tài hay nên ghé vào xem thử, vì có nhiều tin tức Giáo Hội, giáo lý, và rất nhiều mảng khác đa dạng mà vẫn ... trong lành, thánh thiện. Rồi sau đó thấy có nhiều thành viên của diễn đàn nên cũng mom mem đăng ký để làm thành viên, nhưng đơn giản chỉ nghĩ đăng ký cho vui thôi chứ cũng chẳng có gì để mà tham gia cả .....

Thế mà qua thời gian, chẳng biết thế nào mà con yêu thích diễn đàn của mình đến thế, cứ mỗi lần lên mạng là phải ghé vào diễn đàn thăm nom, không ghé vào là không chịu được. Có nhiều khi vào diễn đàn chẳng làm gì, chẳng đọc bài viết mà cứ ngồi nhìn các anh chị em nói chuyện với nhau trên chatbox là cũng thấy vui rồi. Ban đầu thì nghĩ, mình chẳng muốn lên chatbox nói chuyện, toàn là những chuyện không đâu, tốn thời giờ, nhưng về sau thì lại cũng mom mem nhảy vào chatbox thử xem có ai nói chuyện với mình không ? thế là cũng có người nói chuyện, có người chào hỏi quan tâm ...

Con thật không biết phải nói thế nào, bởi vì cho dẫu rằng chỉ là nói chuyện tầm phào thôi nhưng mà qua đó con cũng có thể gần hơn với các thành viên khác, dù không biết mặt ai mà cũng thấy rất thân quen, rất gần gũi, cho con có cảm giác một gia đình yêu thương. Điều này làm con cảm thấy rất vui nhất là trong khoảng thời gian khó khăn khi con phải trải qua một vài biến cố không vui trong cuộc sống.

Bây giờ nhìn lại, đôi khi con không hiểu được làm sao mà cuộc sống con có thể khởi sắc hơn được. À, thì ra là có gia đình mình đây là niềm vui trong thời gian qua của con. Con quen được nhiều người bạn chân thành.

Có lúc vào một vài trang để đọc, rồi thấy tranh luận, thấy có bầu khí ít vui, con cảm thấy hơi...tiếc một chút, chỉ ước mong sao mọi người luôn yêu thương che chở nhau thôi. Đấy chỉ là cái nhìn của riêng con.
Sắp tới đây, con có một thời gian vắng mặt, không thể tham gia diễn đàn được nữa, chắc là con sẽ buồn nhiều lắm, vì không được gặp mọi người.

Nếu mà thời gian con biết được diễn đàn lâu hơn có lẽ con đã quen được nhiều người hơn rồi. Cũng chẳng biết khi nào được trở lại tham gia sinh hoạt với gia đình mình, con rất hy vọng được sớm trở lại.

Biết chúc thế nào nhỉ ? thôi con chúc diễn đàn mình càng ngày càng lớn mạnh trong Thánh ý Thiên Chúa, mọi người càng ngày càng thân thiết vào yêu thương nhau hơn. Chỉ có thế thôi. Xin mọi người góp lời cầu nguyện cho con tí với.

Trong thời gian con sinh hoạt với diễn đàn, nếu con có gì không phải xin mọi người tha lỗi cho con nhá


(Con muốn cám ơn các chú ban quản trị cách riêng, và chú Hongbinh nữa, cảm ơn chú trong thời gian qua đã tận tình giúp đỡ con cách này cách khác) xin chân thành cám ơn mọi người.


TamHonNho

Angelus
15-08-2011, 10:04 PM
Chúc em sớm quay lại...!

quangvu1605
15-08-2011, 10:51 PM
:92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92:
Hy vọng sớm gặp lại Tâm Hồn Nhỏ

hongbinh
16-08-2011, 06:18 AM
Con sẽ đi trọn con đường của con TamHonNho ạ, chú chúc như vậy, mọi khó khăn con sẽ vượt qua và con sẽ tìm thấy ý Chúa nhiệm mầu và yêu thương đối với con thế nào, Chúa cho con gặp diễn đàn, gặp các bạn, gặp chú đó cũng là một hồng ân giúp con tin yêu cuộc đời nầy để con tin tưởng và phó thác vào Ngài hơn, con cứ trao đổi với chú khi cảm thấy cần thiết không cần e ngại gì cả, chúc con bình an và tìm được niềm vui con đường con đã chọn và đi tới, chia tay những người bạn ở đây con rất buồn, nhưng con lại sẽ gặp được niềm vui với những người bạn đang chờ con nơi ấy

TuyetNgaNguyenThuy
16-08-2011, 06:27 AM
http://4.bp.blogspot.com/-2TWBIamY1HA/TbwMfsti85I/AAAAAAAAALc/-On0KqD4s7o/s1600/05-8.gif (http://4.bp.blogspot.com/-2TWBIamY1HA/TbwMfsti85I/AAAAAAAAALc/-On0KqD4s7o/s1600/05-8.gif)

Tâm hồn nhỏ thân mến !

Nhỏ có biết không ?cũng có một người có một tâm trạng như Nhỏ khi bước vào diễn đàn Thánh Ca này ....Đọc bài ...nhảy vào là vì thấy có người nói xấu phụ nữ...nhiều đêm không ngủ được cũng ngồi ở chatbox xem thiên hạ tán nhau hoặc nói chuyện tầm phào...hoặc khi đọc được những dòng chữ tâm sự của một thành viên nào đó như Nhỏ bây giờ thì lại nhớ đến chuyện "Dậu mồng tơi " của Nguyễn Bính : ......
.....Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có dậu mồng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng !

Nhỏ ơi !mấy tháng vừa qua có đọc một số bài của Nhỏ gửi trên Diễn đàn ,nên cũng đã lờ mờ hiểu Nhỏ đang chọn và tìm cho mình một con đường đẹp !Dù bất cứ con đường nào cũng sẽ có những con dốc hay những cây cầu mà mình sẽ phải đi qua .Cầu chúc cho Nhỏ luôn an vui và con đường của Nhỏ đang đi ,sẽ đi có nhiều hoa nở để tâm hồn thi sĩ của Nhỏ vẫn nở những vần thơ hay những khúc nhạc.

Chỉ tiếc là chúng ta chưa kịp xách dép cho nhau mà thôi !!!!
Nhưng vẫn nhớ tới nhau nhiều trong những tràng Mân Côi hay lời kinh nguyện.
Thân ái trong Chúa KiTô
TN_NT.

Yến Châu
16-08-2011, 06:32 AM
Chúc TamHonNho "chân cứng đá mềm", luôn vững chãi trước con đường mà bạn chọn đi!

minhdinh0984
16-08-2011, 09:39 AM
Chúc TamHonNho luôn đạt được điều mà mình hằng mong ước. Chúc bạn luôn vững bước trên con đường mà bạn đã chọn.

maria_huong
16-08-2011, 10:03 AM
Ôi ! Tâmhonnho thương mến. Cô đã đoán được lý do Nhỏ rời diễn đàn, mong rằng sớm có dịp Nhỏ trở lại nhé. Nhưng cho dù thời gian dài mà Nhỏ không được trở lại gia đình TC thân yêu này thì mọi người vẫn nhớ và cầu nguyện cho Nhỏ đi trọn con đường của mình. Cố lên nhé Nhỏ, vì con đường Nhỏ chọn vẫn luôn tuyệt đẹp đấy.
Nhỏ nhớ cầu nguyện cho gia đình TC luôn tràn đầy tình thương mến thương nhé. Những bài đối đáp cho vui không phải là tranh luận hay gây gỗ gì đâu, nhưng là một chút giải trí và đem lại cho mọi người thật nhiều nụ cười thôi. Chúc Nhỏ thật nhiều lòng yêu mến Chúa để đi con đường của Nhỏ chọn nhé. Thân ái chào Nhỏ.

augustino.nghia
16-08-2011, 10:53 AM
Bao nhiêu lời chia sẻ của mọi người như nói hết tâm tư của Nghĩa Già rồi! Nghĩa Già chỉ mong sao con sẽ được Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria luôn che chở và nâng đỡ con trong từng bước đi trên đường...
Chắc phải lâu lắm Nghĩa Già mới lại được thấy một bài hát mới của con để nghêu ngao lúc thời giờ cho tí rảnh rang...

Petrus.Thien
16-08-2011, 11:21 AM
Dùng quá khứ để làm nền cho tương lai.
hãy dừng lại đôi chút để nhìn vào quá khứ và nhận ra Tình yêu quả Thiên Chúa qua những con người, những sự việc, lời nói, hành động đã diễn ra trong quá khứ và cảm tạ ơn Chúa.
Chúc tamhonnho luôn sống trong tình thương và quyền năng của Chúa.

daodoidep
16-08-2011, 12:26 PM
:53:Chị k biết nói j thui chúc mọi chuyện tốt đẹp đến với em nhe.
Chúc e tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn :53:

mariakieuanh
16-08-2011, 02:07 PM
Chúc chị đi bình an và gặp nhiều may mắn trên con đường mà chị đã chọn. Cầu chúc cho chị sẽ tìm thấy những điều kì diệu trên hành trình ấy:love::Tanghoa:và một khung trời bình an sẽ đến với những ai gặp gỡ chị

myfatherisjesu
16-08-2011, 02:17 PM
Dân Gp Bắc Ninh chỉ biết nói câu : "Người ơi, người ở đừng về...!"
Chúc "hành trình lên đường" bằng an, Chúa chúc lành và đồng hành cùng TamHonNho

teresaMK
16-08-2011, 09:51 PM
chúc tamhonnho...luôn mãi vững kiên nghen ^^

Giuse Ghi
16-08-2011, 10:22 PM
chúc tamhonnho vững bước trên còn đường mà em chọn nha . LẠY CHÚA XIN NÂNG ĐỠ ĐỠ NHỮNG TÂM HỒN NHỞ BÉ CỦA CHÚNG CON ĐÂY ....VÀ THỤC THI Ý NGÀI....

1hatcat
17-08-2011, 01:35 AM
chúc tâmhonnho luôn kiên trì và mạnh mẹ với lựa chọn của mình.

Chúc tâm hồn luôn hạnh phúc trong tình yêu của Chúa
Mến yêu!

moopa
17-08-2011, 03:46 AM
Tâm Hồn Nhỏ Mến!Chắc là thời gian qua em giận anh lắm phải ko?thôi thì cho anh xin lỗi nha.Anh Moopa giờ đây không biết nói gì hơn ngoài việc anh chúc em luôn gặt hái được nhiều thành công trên con đường mình đã chọn và luôn vâng nghe tiếng Chúa gọi em nhé!Chào em!Anh Moopa!
:love:GOD,I LOVE YOU
YOU ARE MY HEART AND MY SOUL,GOD:love:

TamHonNho
17-08-2011, 08:35 PM
Con sẽ đi trọn con đường của con TamHonNho ạ, chú chúc như vậy, mọi khó khăn con sẽ vượt qua và con sẽ tìm thấy ý Chúa nhiệm mầu và yêu thương đối với con thế nào, Chúa cho con gặp diễn đàn, gặp các bạn, gặp chú đó cũng là một hồng ân giúp con tin yêu cuộc đời nầy để con tin tưởng và phó thác vào Ngài hơn, con cứ trao đổi với chú khi cảm thấy cần thiết không cần e ngại gì cả, chúc con bình an và tìm được niềm vui con đường con đã chọn và đi tới, chia tay những người bạn ở đây con rất buồn, nhưng con lại sẽ gặp được niềm vui với những người bạn đang chờ con nơi ấy
Con cám ơn chú nhiều nhiều lắm.
Đúng là Chúa cho con gặp diễn đàn là một hồng ân và trong thời gian qua con chỉ có gắn bó với diễn đàn nhà mình nhất.
Có duyên có nợ mới gặp nhau. Con gặp được diễn đàn là duyên may cho con, nhưng không biết có phải là nợ của diễn đàn không ? Mà trước mắt thì thấy con là "nợ" của chú rồi. :71: Chắc thế nào chú cũng phải tự nhủ thầm : "tự dưng lại đi rước của nợ vào thân, sắp thoát rồi". hihihi ... chưa thoát... chưa thoát được đâu chú ơi !

Tử Mặc
17-08-2011, 08:57 PM
Chào bạn, chúc bạn luôn bình an. Mong sớm gặp lại bạn.:92:

TamHonNho
17-08-2011, 09:08 PM
Nhỏ ơi !mấy tháng vừa qua có đọc một số bài của Nhỏ gửi trên Diễn đàn ,nên cũng đã lờ mờ hiểu Nhỏ đang chọn và tìm cho mình một con đường đẹp !Dù bất cứ con đường nào cũng sẽ có những con dốc hay những cây cầu mà mình sẽ phải đi qua .Cầu chúc cho Nhỏ luôn an vui và con đường của Nhỏ đang đi ,sẽ đi có nhiều hoa nở để tâm hồn thi sĩ của Nhỏ vẫn nở những vần thơ hay những khúc nhạc.


Chỉ tiếc là chúng ta chưa kịp xách dép cho nhau mà thôi !!!!
Nhưng vẫn nhớ tới nhau nhiều trong những tràng Mân Côi hay lời kinh nguyện.
Thân ái trong Chúa KiTô
TN_NT.


Chị TuyetNgaNguyenThuy ! Nghe chị nói có kẻ nói xấu phụ nữ ... em đoán chắc là không ai ngoài chú Hongbinh và chú Nghĩa nhà mình quá !:38:
Nếu đường em đi nở nhiều hoa thì tâm hồn thơ sĩ của em cũng nở hoa, nếu đường không có hoa thì không biết sẽ nở cái gì đây nữa, có lẽ cũng có ngày nở ... gai đấy chị nhỉ ?
Em nói "xách dép" có một lần mà chị nhớ dai quá, nhắc lại hoài nhá ! Người ngoài người ta nghe lại không hiểu hai người này sao lại cứ đòi xách dép cho nhau ?
Em rất tiếc không có dịp tiếp xúc với chi TuyetNgaNguyenThuy, vào diễn đàn em rất để ý cái tên này, đọc đi đọc lại hoài mà không biết phải hiểu làm sao ?
Em cám ơn chị nhiều lắm, chị nhớ cầu nguyện cho em với chị ơi !

TamHonNho
17-08-2011, 09:22 PM
Ôi ! Tâmhonnho thương mến. Cô đã đoán được lý do Nhỏ rời diễn đàn, mong rằng sớm có dịp Nhỏ trở lại nhé. Nhưng cho dù thời gian dài mà Nhỏ không được trở lại gia đình TC thân yêu này thì mọi người vẫn nhớ và cầu nguyện cho Nhỏ đi trọn con đường của mình. Cố lên nhé Nhỏ, vì con đường Nhỏ chọn vẫn luôn tuyệt đẹp đấy.
Nhỏ nhớ cầu nguyện cho gia đình TC luôn tràn đầy tình thương mến thương nhé. Những bài đối đáp cho vui không phải là tranh luận hay gây gỗ gì đâu, nhưng là một chút giải trí và đem lại cho mọi người thật nhiều nụ cười thôi. Chúc Nhỏ thật nhiều lòng yêu mến Chúa để đi con đường của Nhỏ chọn nhé. Thân ái chào Nhỏ.

Cô Hường ơi, con cám ơn cô nhiều lắm. Cô cháu mình có duyên đồng hương, cũng có duyên gặp nhau mà tiếc là cô chẳng nhớ con.
Nếu khi nào có dịp về Nha Trang thì thế nào con cũng tìm đến nhà thăm cô và bé Silk á

Angelus
17-08-2011, 09:30 PM
Sao THN không bật mí chút xíu về lý do, nếu là ơn gọi thì càng mừng. Mọi người càng hoan hỉ cầu nguyện cho THN sốt sắng hơn.

toitochua21
18-08-2011, 07:54 AM
Toitochua21 cuối tháng này cũng sẽ rời diễn đàn, còn có chị maryphuongthuy nữa. Xin chào tất cả nhé

Ngayve
18-08-2011, 08:33 AM
Toitochua21 cuối tháng này cũng sẽ rời diễn đàn, còn có chị maryphuongthuy nữa. Xin chào tất cả nhé

Chắc là cả đám rủ nhau đi tu đây mà. hjhj
Nguyện xin Chúa luôn đồng hành, hướng dẫn mọi người đi trên hành trình về quê Trời.

bekinhcan0612
18-08-2011, 10:43 AM
....See you a gain..... :18:

teresaMK
18-08-2011, 10:50 AM
Toitochua21 cuối tháng này cũng sẽ rời diễn đàn, còn có chị maryphuongthuy nữa. Xin chào tất cả nhé



hic...sao chị em rủ nhau đi hết rồi nè, hổng thấy ai rủ MK đi hết trơn...:105:

mariakieuanh
18-08-2011, 02:38 PM
Chắc là cả đám rủ nhau đi tu đây mà. hjhj
Nguyện xin Chúa luôn đồng hành, hướng dẫn mọi người đi trên hành trình về quê Trời.


oái !!!!! về quê trời- sao nghe giống nghỉ an dưới lòng đất thế nhỉ:71::71::71::3::3::3::10:

TamHonNho
18-08-2011, 09:19 PM
Sao THN không bật mí chút xíu về lý do, nếu là ơn gọi thì càng mừng. Mọi người càng hoan hỉ cầu nguyện cho THN sốt sắng hơn.
Thì mọi người cứ cầu nguyện nhiệt tình cho em là được mà. Mỗi người mà nhớ được và tặng em một kinh Kính Mừng là tốt lắm rồi

TamHonNho
18-08-2011, 09:35 PM
Bao nhiêu lời chia sẻ của mọi người như nói hết tâm tư của Nghĩa Già rồi! Nghĩa Già chỉ mong sao con sẽ được Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria luôn che chở và nâng đỡ con trong từng bước đi trên đường...
Chắc phải lâu lắm Nghĩa Già mới lại được thấy một bài hát mới của con để nghêu ngao lúc thời giờ cho tí rảnh rang...
Con cám ơn Chú Nghĩa nhiều lắm nha !
hic híc, con ghen tỵ với người ta quá, có nhiều người được nhận làm bố con, thế mà con lang thang mấy tháng nay ở diễn đàn chẳng có ai nhận con làm con rơi con rớt chi cả chú Nghĩa à !
Con được chú Nghĩa chú ý đến những bài hát ấy là mừng lắm rồi. Chú cầu nguyện cho con nhá !

TamHonNho
18-08-2011, 09:49 PM
Bao nhiêu lời chia sẻ của mọi người như nói hết tâm tư của Nghĩa Già rồi! Nghĩa Già chỉ mong sao con sẽ được Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria luôn che chở và nâng đỡ con trong từng bước đi trên đường...
Chắc phải lâu lắm Nghĩa Già mới lại được thấy một bài hát mới của con để nghêu ngao lúc thời giờ cho tí rảnh rang...

Con cám ơn chú Nghĩa nhiều nhiều lắm nè,
hic hic, con ghen tỵ với mọi người quá, ai ai cũng nhận bố nhận con cả, chỉ có con lang thang mấy tháng nay mà không có ai nhận làm con rơi con rớt chi cả chú Nghĩa à !
Mấy bài hát của con mà được chú Nghĩa chú ý đến là con mừng lắm rồi, con làm được chừng ấy thì hết vốn rồi còn gì !

vit con xau
18-08-2011, 10:23 PM
Mình khi lần đầu vào diễn đàn cũng chỉ vì sự tò mò, vì vậy khi đăng ký làm thành viên xong! mình lặng tăm mất 2 năm. hihi
Mình mong bạn sẽ sớm quay lại diễn đàn!
Dù mình không biết bạn là ai, nhưng đã là thành viên của thánh ca việt nam thì xem như 1, mình mong bạn sẽ an vui trên con đường và lý do mà bạn đã chọn, mình nghĩ rằng: bạn cũng khá khó khăn để tạm thời từ bỏ diễn đàn bởi vì bạn đã gắn bó với diễn đàn này quá nhiều.
Nhưng! dù gì thì cũng là sự chọn lựa của bạn! mong bạn vui vẻ và an bình trong niềm tin tín thác vào Chúa! Bạn nhé!
Thân!

silk_flower109
19-08-2011, 09:09 AM
chị Nhỏ xấu quá :92:, đã gặp em trong khóa tĩnh tâm rồi mà không nói em biết được thấy hình chị một lần chắc em nhớ chị là ai á, vì đa số trong các khóa tĩnh tâm em rất gắn bó và dành tình cảm đặc biệt cho mọi người, chắc trong số đó không thiếu chị. Không biết em nói những lời này có quá muộn không, không biết chị đã đi chưa, nhưng dù chị có đọc được hay không thì thật lòng em cũng chúc chị đi hết con đường mà mình đã chọn, sẽ cầu nguyện cho chị :92:

bồ công anh
19-08-2011, 10:31 AM
Chúc tamhonnho luôn vững bước trên con đường mà bạn đã chọn.Chúa luôn sát cánh cùng tamhonnho trên mỗi bước đi của bạn.Gia đình bé nhỏ này luôn cầu chúc cho bạn mọi điều tốt đẹp nhất.Chúc bạn thành công