myfatherisjesu
16-08-2011, 04:38 PM
Cuộc sống con tựa một giấc mơ hồng
Mà sao con thấy lòng mình cô quạnh,
Đã biết bao người ghen tị ước ao
Vậy mà tâm hồn con trống trải khôn nguôi
Con tưởng rằng con vui sống biết bao
Nào ngờ đâu con vẫn chẳng khá hơn đời
Con bức bối ngẩng mặt lên trời thưa Chúa
Lạy Ngài con biết phải làm sao bây giờ
Ngài đáp lại bằng một cơn mưa nhẹ
giữa trưa hè nắng nóng chói chang...!
Tâm hồn con thực là bối rối
Con biết hiểu như thế nào Thưa Chúa?
Thánh ý Ngài quả thực quá cao siêu
Mà trí tuệ con lại quá tầm thường!
Thưa cả nhà, như có lần con đã chia sẻ với cả nhà về tâm trạng cũng như nỗi lòng con, con đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, lời động viên, khuyên bảo, cũng như sự chỉ dạy của rất nhiều người, thật tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt con đến đây.
Vâng, Thưa cả nhà, lần trước con đã chia sẻ cũng trong Box này về sự phân vân của con là: con vừa tốt nghiệp cao đẳng với tấm bằng khá, có nơi mời con về làm luôn, con nên vừa đi làm, vừa đi học liên thông lên Đại học hay quyết định từ bỏ mọi sự để dâng hiến mình vào đời sống tu trì của một dòng tu nào đó. Con đã quyết định đi làm và đang chuẩn bị học liên thông vào tháng 10 tới. Thế nhưng, gần đây con cảm thấy mình chán nản cuộc sống, công việc và tất cả mọi thứ vì hai giấc mơ liên tiếp giống nhau, con mơ thấy mình đang quỳ dưới chân Chúa mà hứa dâng mình cho Ngài, mấy hôm nay con thấy mình bê bối trong công việc và cuộc sống, lửa nhiệt huyết lại tràn về, con chỉ muốn phá vỡ mọi sự để đi dâng mình cho Chúa, đến hôm qua con đã không thể chịu hơn nữa, con ngẩng mặt lên trời thưa với Chúa rằng, Lạy Chúa, con phải làm sao, con phải làm gì bây giờ?
một điều lạ lùng con chưa từng thấy trong cuộc đời kể từ khi con đến thế gian này, ngay sau lời hỏi oán trách thân phận mình lên Chúa, Ngài đáp lại bằng một cơn mưa nhẹ, mặc dù tiết trời lúc đó đang nắng nóng, và chẳng ai có thể hình dung ra một cơn mưa như vậy? phải chăng đây là lơi đáp trả của Thiên Chúa, hay chỉ là một hiện tượng bất thường của thời tiết?
con cản thấy bối rối quá, con sẽ phải hiểu như thế nào đây?
Xin cả nhà giúp con tìm lời giải! Con xin cám ơn và Nguyện xin tình yêu, hồng ân và Bình an của Thiên Chúa ở cùng tất cả mọi người
Con Giuse Đạt!
Mà sao con thấy lòng mình cô quạnh,
Đã biết bao người ghen tị ước ao
Vậy mà tâm hồn con trống trải khôn nguôi
Con tưởng rằng con vui sống biết bao
Nào ngờ đâu con vẫn chẳng khá hơn đời
Con bức bối ngẩng mặt lên trời thưa Chúa
Lạy Ngài con biết phải làm sao bây giờ
Ngài đáp lại bằng một cơn mưa nhẹ
giữa trưa hè nắng nóng chói chang...!
Tâm hồn con thực là bối rối
Con biết hiểu như thế nào Thưa Chúa?
Thánh ý Ngài quả thực quá cao siêu
Mà trí tuệ con lại quá tầm thường!
Thưa cả nhà, như có lần con đã chia sẻ với cả nhà về tâm trạng cũng như nỗi lòng con, con đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, lời động viên, khuyên bảo, cũng như sự chỉ dạy của rất nhiều người, thật tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt con đến đây.
Vâng, Thưa cả nhà, lần trước con đã chia sẻ cũng trong Box này về sự phân vân của con là: con vừa tốt nghiệp cao đẳng với tấm bằng khá, có nơi mời con về làm luôn, con nên vừa đi làm, vừa đi học liên thông lên Đại học hay quyết định từ bỏ mọi sự để dâng hiến mình vào đời sống tu trì của một dòng tu nào đó. Con đã quyết định đi làm và đang chuẩn bị học liên thông vào tháng 10 tới. Thế nhưng, gần đây con cảm thấy mình chán nản cuộc sống, công việc và tất cả mọi thứ vì hai giấc mơ liên tiếp giống nhau, con mơ thấy mình đang quỳ dưới chân Chúa mà hứa dâng mình cho Ngài, mấy hôm nay con thấy mình bê bối trong công việc và cuộc sống, lửa nhiệt huyết lại tràn về, con chỉ muốn phá vỡ mọi sự để đi dâng mình cho Chúa, đến hôm qua con đã không thể chịu hơn nữa, con ngẩng mặt lên trời thưa với Chúa rằng, Lạy Chúa, con phải làm sao, con phải làm gì bây giờ?
một điều lạ lùng con chưa từng thấy trong cuộc đời kể từ khi con đến thế gian này, ngay sau lời hỏi oán trách thân phận mình lên Chúa, Ngài đáp lại bằng một cơn mưa nhẹ, mặc dù tiết trời lúc đó đang nắng nóng, và chẳng ai có thể hình dung ra một cơn mưa như vậy? phải chăng đây là lơi đáp trả của Thiên Chúa, hay chỉ là một hiện tượng bất thường của thời tiết?
con cản thấy bối rối quá, con sẽ phải hiểu như thế nào đây?
Xin cả nhà giúp con tìm lời giải! Con xin cám ơn và Nguyện xin tình yêu, hồng ân và Bình an của Thiên Chúa ở cùng tất cả mọi người
Con Giuse Đạt!