PDA

View Full Version : Medjugorje: Cảm Nghiệm Của Một Cựu Phóng Viên TV Người Canada



littlewave
06-08-2008, 11:58 AM
Medjugorje: Cảm Nghiệm Của Một Cựu Phóng Viên TV Người Canada

Nguồn: markmallett.com (http://zoout.com/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy5tYXJrbWFsbGV0dC5jb20vYmxvZy8%2FcD0zMjA%3D)

https://thanhcavietnam.net/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=64

Mark Mallett, Cựu Phóng Viên TV Người Canada

Ngay trước khi bay từ Roma sang Bosnia, tôi đọc được một câu chuyện về Đức Tổng Giám Mục Harry Flynn của giáo phận Minnesota, Hoa Kỳ. Ngài chia sẻ cảm nghiệm về cuộc hành hương mới nhất của ngài đến Medjugorje. Ngài đã nói về một buổi ăn trưa với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và các vị Giám Mục người Hoa Kỳ khác. Ngài kể về lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II như sau:

“Medjugorje? Medjugorje? Medjugorje? Ở Medjugorje chỉ có những điều tốt lành xẩy ra mà thôi. Người ta cầu nguyện ở nơi ấy. Người ta đi xưng tội. Người ta chầu Chúa Thánh Thể, và người ta hoán cải để trở lại với Chúa. Và những gì tốt lành đều xẩy ra tại Medjugorje.”

(xem Bài 9: Tại Medjugorje, Nam Tư, Người Ta Hoán Cải (http://zoout.com/index.php?q=aHR0cDovL21lbWFyaWEub3JnL2JhaV9kYV9kYW5nL3RhaV9tZWRqdWdvcmplX25hbV90dV9uZ3VvaV90YV9ob2FuX2NhaS8%3D))

Thật sự, đó cũng là những gì mà tôi đã nghe nói về Medjugorje: những phép lạ, đặc biệt là phép lạ chữa lành tâm hồn. Tôi nghe nói về những cuộc hoán cải và sự được ơn chữa lành của nhiều người trong gia đình tôi, khi họ đến hành hương tại Medjugorje.

PHÉP LẠ TẠI NÚI KRIZEVAC:


https://thanhcavietnam.net/forum/%5Bimg%5Dhttps://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/3048992cc8e2edf.jpg%5B/img%5D
Nhiều năm trước đây, bà cô của tôi bắt đầu cuộc leo núi Krizevac. Trước đó, bà bị bịnh phong thấp rất nặng, nhưng bà vẫn cố gắng trèo lên núi thánh. Điều mà bà không ngờ rằng, bà đã leo đến được đỉnh núi thánh, và ngay lúc ấy, mọi sự đau đớn của cơn bịnh biến mất. Bà đã được hoàn toàn chữa lành về thể xác. Bà cô của tôi và chồng bà là người Công Giáo rất ngoan đạo. Trước khi bà qua đời, tôi đã từng cầu nguyện chuỗi Mân Côi bên giường bịnh của bà.

Có hai người trong gia đình tôi nói nhiều về những ơn chữa lành nội tâm ở Medjugorje:


Một người có ý định tự tử nhưng khi đến Medjugorje thì được ơn lành và không còn muốn tự tử nữa. Người ấy lập đi lập lại rằng: “Đức Mẹ Maria đã cứu tôi!”
Người thứ hai bị đau đớn và khủng hoảng sau khi ly dị, khi bà ấy đến hành hương Medjugorje thì được ơn chữa lành sâu đậm. Vì thế, bà vẫn nhắc đến ơn chữa lành này sau bao nhiêu năm qua.

CHIẾC XE CỦA ĐỨC MẸ MARIA:

Đầu năm 2006 này, tôi viết cho một cơ quan mục vụ để xin một chiếc xe. Lúc ấy, tôi muốn mượn một món tiền để mua chiếc xe đời cũ, nhưng tôi cảm thấy cần phải đợi chờ. Khi cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa, tôi nghe những lời sau đây:“Ta sẽ ban cho con quà tặng. Con đừng tìm kiếm gì cho chính con.”

Hai tháng sau khi tôi viết thư xin, tôi nhận được điện thư (Email) của một người đàn ông. Ông ở cách nhà tôi khoảng 4 giờ lái xe. Ông ta có một chiếc xe hiệu Saturn, đời 1998, mà chỉ đi có 90 ngàn km, tức là khoảng 56 ngàn dặm Anh mà thôi. Đó là chiếc xe của vợ ông, nhưng bà ta đã chết. Ông ta viết: “Vợ tôi sẽ vui lòng khi anh nhận được chiếc xe này.”

Khi tôi đến nhận chiếc xe thì trên xe chẳng có gì, ngoại trừ một vật treo trên xe mà có hình Đức Mẹ Medjugorje trên ấy. Từ đó, chúng tôi gọi chiếc xe ấy là “Xe của Mẹ Maria.”

THÁNH TƯỢNG KHÓC:

Đêm đầu tiên ở Medjugorje, người trưởng nhóm trẻ tuổi đến gõ cửa phòng của tôi. Lúc ấy đã quá khuya rồi, và tôi thấy cô ấy reo vui:

“Anh phải ra xem thánh tượng bằng đồng của Chúa Giêsu bị đóng đinh. Tượng Chúa đang khóc đấy!’

Thế là chúng tôi cùng đi ra ngoài khi trời đã khuya để đến viếng thánh tượng Chúa Giêsu. Từ đầu đến cánh tay Ngài có một dòng nước chảy dài. Cô trưởng nhóm nói rằng trước đó, cô cũng thấy như thế một lần. Còn các khách hành hương thì xúm quanh tượng và dùng khăn tay để chùi chất nước ấy.

Quả thật, bên phía đùi phải của tượng đã và đang chảy ra một chất lỏng từ lâu nay. Trong thời gian tôi lưu lại Medjugorje 4 ngày, thì không có giây phút nào mà không có ít nhất là khoảng 12 người luôn bao quanh để chiêm ngắm, hay vói tay lên mà hứng nước ấy, hay hôn chân Chúa, hay cầu nguyện trước thánh tượng Chúa.

PHÉP LẠ LỚN NHẤT:

Điều làm cho tôi xúc động nhất khi ở tại Medjugorje là người nào cũng sốt sắng cầu nguyện. Khi tôi viết bài “A Miracle of Mercy” (Một phép lạ của lòng thương xót), và khi tôi bước vào thánh đường St. Peter (thánh Phêrô) thì một lời đến trong tâm hồn tôi:“Nếu Dân Ta biết tôn kính Ta như ở trong nhà thờ này!”

Khi tôi đến Medjugorje để chứng kiến sự nhiệt tâm sùng kính Chúa ở đây, thì tôi được nghe những lời sau:“Đây là sự tôn kính mà Ta mong muốn!”

Trước các dãy tòa giải tội là các hàng dài gồm đầy người đứng chờ đợi. Các Thánh lễ bằng đủ mọi ngôn ngữ được dâng lên Chúa cả ngày. Buổi chiều và buổi tối đều có chầu Chúa Thánh Thể. Người ta kéo nhau leo núi Krizevac để đến trước thánh giá màu trắng. Tôi thật sự xúc động vì trung tâm và
trọng tâm của Medjugorje là Chúa KiTô. Không hẳn như người ta nghĩ: “Sỡ dĩ có việc Đức Mẹ Maria hiện ra mà người ta đến hành hương ở làng này.”

Tinh thần thiêng liêng thật sự của những nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra là dẫn đưa con người đến mối liên hệ thân thiết và sống động với Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi đã cảm nghiệm điều này cách mãnh liệt vào ngày thứ hai mà tôi ở Medjugorje. Bạn có thể đọc về những”phép lạ” mà tôi đã có khi tổ chức buổi hòa nhạc ở Medjugorje.

THÁNH LỄ CÓ THIÊN THẦN:

Tôi được đặc ân hướng dẫn ca đoàn trong Thánh lễ tiếng Anh vào sáng ngày thứ ba mà tôi ở Medjugorje. Nhà thờ đông nghẹt người. Tôi bắt đầu hát, và ngay từ giây phút đầu tiên, chúng tôi ở trong một sự bình an thiêng liêng. Tôi nghe người ta chia sẻ rằng họ rất xúc động trong Thánh lễ. Tâm tinh họ cũng giống như tôi.

Tôi gặp một phụ nữ trong bữa ăn tối. Bà ta kể rằng trong khi linh mục thánh hiến, bà bỗng nhìn thấy nhà thờ bắt đầu có đầy các thiên thần. Bà nói:
“Tôi có thể nghe họ hát. Tiếng các thiên thần hát lớn lắm và hay vô cùng. Các ngài đến và quỳ úp mặt xuống đất trước Thánh Thể. Thật là kỳ diệu…Đầu gối của tôi quỵ xuống.”

Tôi nhận thấy bà ta rất xúc động. Nhưng điều làm tôi cảm động nhất là khi bà ta nói tiếp:“Sau khi chịu lễ, tôi có thể nghe các thiên thần hát bằng bốn bè giọng khác nhau với bản nhạc của anh. Thật là tuyệt vời.”

Và đó là bản nhạc mà tôi đã sáng tác!

HỒNG ÂN NƯỚC MẮT:

Một ngày trong bữa ăn trưa, một phụ nữ to lớn ngồi hút thuốc lá ở gần tôi. Khi có người nói đến sự nguy hiểm của việc hút thuốc thì bà ta xưng tội cách thành thật:“Tôi đã không chú ý đến sức khỏe của mình nên tôi đã hút thuốc.”

Bà bắt đầu kể cho tôi nghe về quá khứ khổ đau của bà. Để đối diện với những nỗi đau khổ thì bà cười thật lớn, bà nói:“Thay vì khóc, tôi cứ cười lớn tiếng. Đó lá cách tôi xử sự vì không trực diện với những thử thách. Trong một thời gian dài, tôi không hề biết khóc, vì tôi không cho phép mình khóc.”

Sau buổi ăn trưa, tôi ngừng trước mặt bà ở trên đường phố, cầm tay bà và nói:“Bà rất đẹp, và Chúa yêu thương bà nhiều. Tôi cầu nguyện để Ngài ban cho bà hồng ân nước mắt. Và khi có nước mắt, xin bà cứ để nó chẩy ra nhé!”

Vào ngày cuối cùng, chúng tôi cùng ăn sáng trên một bàn. Bà sung sướng nói với tôi rằng:“Tôi được thấy Đức Mẹ Maria. Khi chúng tôi đi xuống núi, em gái tôi và tôi đều nhìn lên mặt trời. Tôi nhìn thấy Đức Mẹ Maria đứng ngay dưới mặt trời. Mẹ đẹp vô cùng. Tôi bắt đầu khóc và không thể ngừng khóc được. Em gái tôi cũng nhìn thấy Mẹ Maria nữa.”

Tôi mừng rỡ bảo bà:“Đúng rồi, bà được hồng ân nước mắt rồi đó!”

Bà ta trở về nhà với hồng ân hoan lạc.

NIỀM VUI TÁI SINH:

Vào lúc 8:15 giờ sáng vào ngày thứ ba mà chúng tôi ở tại Medjugorje, thị nhân Vicka nói chuyện với các khách hành hương nói tiếng Anh. Chúng tôi cùng đi bộ dọc theo con đường đất ngoằn nghèo, qua những vườn cây nho, cho đến khi chúng tôi đến ngôi nhà của cha mẹ cô Vicka. Cô ấy đứng trên cầu thang và bắt đầu nói với đám đông. Điều này làm cho tôi nhớ đến những lời rao giảng của thánh Phêrô và Phaolô trong sách Công vụ Tông đồ.
Tôi hiểu rằng cô Vicka đang lập lại những thông điệp mà cô nói rằng Đức Mẹ Maria đang ban cho thế giới ngày nay. Mẹ kêu gọi mọi người hãy thực hành:”Hòa bình, cầu nguyện, hoán cải, đức tin và ăn chay.”

Tôi đã ngắm nhìn cô một cách cẩn thận khi cô truyền bá những thông điệp này hàng ngàn lần, trong suốt thời gian 25 năm, kể từ khi cuộc hiện ra bắt đầu. Là một người luôn nói trước quần chúng và là một ca sĩ, tôi biết cảm tưởng mình như thế nào, khi phải nói đi, nói lại về một thông điệp, hay hát một bài nhạc cả hàng trăm lần. Nhiều khi chính mình cũng chán lắm.

Cô Vicka nói với chúng tôi qua một thông dịch viên, tôi bắt đầu nhìn thấy người phụ nữ này bừng sáng với niềm vui. Có một lúc, cô dường như không thể kìm giữ niềm vui khi cô khuyến khích chúng tôi hãy vâng lời mà thức hành các thông điệp của Mẹ Maria. (Dù cho các thông điệp đến từ Mẹ Maria hay không thì cũng chẳng có điều gì đi ngược với đường lối giảng dậy của đức tin Công Giáo). Cuối cùng, tôi phải nhắm mắt và trầm mình trong thinh lặng một chút. Trầm mình trong niềm vui của một thị nhân khi cô trung thành với sứ mệnh của mình.

Vâng, đó là nguồn gốc của niềm vui mà cô Vicka đang có: làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Vicka diễn tả bằng cách nào mà ta có thể biến đổi khi hành động với tình yêu; làm cách nào mà chúng tôi có thể biến đổi qua sự vâng lời, và biến mọi điều thành tình yêu và niềm vui.

THIÊN ĐÀNG GIAO HÒA VỚI TRÁI ĐẤT:

Khi ở Medjugorje, tôi nghe rất nhiều về các phép lạ:


Hai anh em nhìn thấy đôi mắt Đức Mẹ Lộ Đức nhấp nháy. Đó là tượng Đức Mẹ Maria đẹp nổi tiếng ở trong nhà thờ St. James.
Có nhiều người thấy hiện tượng mặt trời quay và đổi màu sắc.
Có người thấy hình ảnh Chúa Giêsu trong Thánh Thể khi họ chầu Thánh Thể.



Vào ngày cuối, khi tôi rời khách sạn để ra taxi, thì tôi gặp một phụ nữ đến Medjugorje một mình. Tôi ngồi xuống và nói chuyện với bà ấy. Bà nói:
“Tôi cảm thấy gần gũi Chúa Giêsu và Mẹ Maria, nhưng tôi muốn được cảm nghiệm sâu đậm về Đức Chúa Cha hơn.”

Nghe vậy, tự nhiên trái tim tôi đập rất mạnh, y như có dòng điện chạy qua trong thân thể tôi. Tôi nhảy mừng và hỏi bà:“Bà có muốn tôi cầu nguyện chung với bà không?”

Bà ta đồng ý. Tôi bèn đặt đôi tay trên đầu bà và hỏi bà có muốn gặp gỡ Đức Chúa Cha không? Sau đó, tôi đón xe taxi để ra phi trường, và tôi biết chắc rằng lời cầu nguyện ấy sẽ được Chúa nhậm lời.

Tôi hy vọng bà ấy sẽ viết cho tôi về kết quả của lời cầu nguyện chung ấy.
Đức Tổng Giám Mục Flynn đã viết:

Thánh Ignatius (Y Nhã) thành Antioch gửi lá thư cho người Roma, như sau:
“Ở trong tôi là dòng nước hằng sống sâu xa: Hãy đến với Chúa Cha.”
Có nhiều sự mong mỏi nơi các khách hành hương khi họ đến với Medjugorje. Trong đáy lòng, họ cứ kêu mãi:”Hãy đến với Cha!”

Ủy ban điều tra của Giáo Hội chưa quyết định chấp nhận cuộc hiện ra ở Medjugorje. Tôi sẽ tôn trọng những gì mà Giáo Hội quyết định. Nhưng tôi biết những gì tôi đã thấy với đôi mắt của mình: Đó là sự đói khát sâu xa và một tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Tôi đã từng nghe rằng những ai đã đến Medjugorje thì trở về làm tông đồ cho Chúa. Tôi đã từng gặp gỡ nhiều tông đồ như thế. Có nhiều người quay trở lại Medjugorje nhiều lần, có khi đến năm, sáu lần. Cũng có những người trở lại Medjugorje đến 15 lần. Tôi không hỏi tại sao họ trở lại nơi ấy, vì tôi đã biết. Tôi cũng đã cảm nghiệm sự trở lại ấy.

Thiên Đàng đang thăm viếng trái đất ở Medjugorje, nhất là qua các phép bí tích, qua đường lối đặc biệt. Tôi đã cảm nghiệm Đức Mẹ Maria một cách sâu đậm và tôi nghĩ Mẹ đã biến đổi tôi.

Tôi đã đọc các thông điệp của Mẹ, cố gắng sống lời Mẹ, và làm chứng cho những hoa quả của thông điệp Mẹ. Tôi tin về những gì mà Thiên Đàng đang làm việc ở đó. Nếu như Medjugorje là công việc của ma quỷ thì đó là một lỗi lầm lớn nhất của chúng.

“Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.” (CVTD 4:20)
Mark Mallet-Kim Hà chuyển ngữ, 9/11/06