TiTiTaTa
22-08-2011, 12:59 PM
Em đã quen và yêu anh mà chẳng biết anh là người như thế nào. Chỉ vì một điều duy nhất anh là nguời Công Giáo.
Em rất tin tưởng anh vì anh đã cho em cái cảm giác an toàn khi ở bên anh. Ngày mới yêu nhau sao anh quan tâm em vậy. Dưới cái lạnh mùa đong anh vẫn đi hàng trăm cây số về thăm anh. Em thường cảm ơn Thượng Đế đã ban anh đến trong đời em....
Mùa Noel năm trước anh lại làm tổn thương em. Anh nói về đón em đi Lễ nhưng mục đích là anh đến thăm cô bạn gái mới của anh, Em tránh mặt 2người nên đã đi Lễ ở một Nhà thờ khác. Anh mời em lên thăm anh, Nhưng anh lại đón bạn gái anh lên giới thiệu trước mặt em ( anh tệ quá ). Đến khi em đã gần như quên anh thi anh lại tim đến em, anh nói anh đã sai anh rất hối hận vì đã để mất em. Em định sẽ khôg bao giờ quay lại cung anh nữa, Nhưng long vẫn còn thương anh lên em đã chấp nhận lại yêu anh.
Nhưng cho đến hôm nay thi em đã hiểu, em sẽ không làm người yêu anh nữa vì thật sự anh đâu có yêu em. ( hết giờ rồi, em đi làm việc đây. em sẽ không nói thêm lời nào với anh nữa đâu)
Em rất tin tưởng anh vì anh đã cho em cái cảm giác an toàn khi ở bên anh. Ngày mới yêu nhau sao anh quan tâm em vậy. Dưới cái lạnh mùa đong anh vẫn đi hàng trăm cây số về thăm anh. Em thường cảm ơn Thượng Đế đã ban anh đến trong đời em....
Mùa Noel năm trước anh lại làm tổn thương em. Anh nói về đón em đi Lễ nhưng mục đích là anh đến thăm cô bạn gái mới của anh, Em tránh mặt 2người nên đã đi Lễ ở một Nhà thờ khác. Anh mời em lên thăm anh, Nhưng anh lại đón bạn gái anh lên giới thiệu trước mặt em ( anh tệ quá ). Đến khi em đã gần như quên anh thi anh lại tim đến em, anh nói anh đã sai anh rất hối hận vì đã để mất em. Em định sẽ khôg bao giờ quay lại cung anh nữa, Nhưng long vẫn còn thương anh lên em đã chấp nhận lại yêu anh.
Nhưng cho đến hôm nay thi em đã hiểu, em sẽ không làm người yêu anh nữa vì thật sự anh đâu có yêu em. ( hết giờ rồi, em đi làm việc đây. em sẽ không nói thêm lời nào với anh nữa đâu)