Ðăng Nhập

View Full Version : Nỗi lòng con!



Tử Mặc
24-08-2011, 11:35 AM
Ngày hôm qua đã đến
Qua đi như mộng mị,
Chợt ngồi suy gẫm lại
Con thấy mình nhỏ nhoi.

Công cha như núi thái
Nghĩa mẹ tựa nguồn khơi,
Nhưng sao con thơ dại
Chẳng nhận thấy ơn trời.

Cha mẹ sống trên đời
Hy sinh cho con mãi
Cố gắng trong quằn quại
Mong cho con niềm vui.

Nhưng sao con tự hỏi
Cuộc sống mãi vần trôi
Đến khi đỡ hơn rồi
Sao vẫn hoài vất vả

Mẹ cha vẫn mặc cả
Với tất cả sự đời
Dù cuộc sống đổi thay
Nhưng vẫn yêu con mãi

Nguyện xin Cha Từ Ái
Ngự trên chốn cao vời
Thương cha con lầm lũi
Mẹ ngày đêm cặm cụi

Cho cuộc sống bình yên
Dù đi tới trăm miền
Mẹ cha luôn mạnh khỏe
Vui bên đàn con cháu.