PDA

View Full Version : Đức Giám Mục thăm mục vụ Giáo xứ Kim Phát - Gp Banmêthuột



Thumai
29-08-2011, 09:48 PM
Đức Giám Mục thăm mục vụ Giáo xứ Kim Phát - Gp Ban Mê Thuột

Ngày 28.8.2011, Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Banmêthuột, đến thăm mục vụ và ban Bí tích thêm sức tại giáo xứ Kim Phát.

Từ lúc 7g00 sáng, đông đảo bà con giáo dân kinh và sắc tộc nô nức kéo về khuôn viên nhà thờ Giáo xứ chào đón Đức Giám mục, biểu lộ tình cảm yêu mến vị Cha chung, tinh thần hiệp thông với Giáo hội.

Ông chủ tịch HĐGX Giuse Đỗ Văn Kiện, đại diện 6.300 giáo dân kinh và sắc tộc đọc diễn văn chào mừng: “Chúng con hân hoan chào đón Đức cha là vị mục tử nhân lành… Chúng con cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của Đức cha đối với cộng đoàn chúng con.”

Vị “Cha chung của các Giáo xứ trong Giáo phận” ban huấn từ: “Tôi có lời chào ân cần đến tất cả ông bà anh chị em. Tôi rất vui vì đời sống đạo của giáo dân nơi tôi đã đến, họ có tinh thần giáo hội, tích cực tham gia vào nhiều hoạt động tông đồ, hầu hết các xứ đạo đều có tổ chức nề nếp.

HĐGX Kim Phát, giới gia trưởng, giới hiền mẫu, các hội đoàn như Legio, Cộng đoàn Lòng thương xót, Gia đình phạt tạ Thánh Tâm… hãy kế tục sự nghiệp của các bậc tiền bối, chăm lo giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ, ý thức trách nhiệm người Kitô hữu là xây dựng Giáo hội địa phương và truyền giáo…”

Trong việc xây dựng Ngài căn dặn: “Việc gì dễ làm trước, khó làm sau, nhưng ưu tiên hàng đầu là cộng đoàn phải biết chia sẻ, hiệp lực để hai Giáo buôn có nơi thờ phượng Chúa”.

Trong thánh lễ đồng tế kéo dài hơn hai giờ, ngài ban Bí tích Thêm sức cho 267 em, trong đó có 67 em sắc tộc thuộc hai Giáo buôn Hra Êa Tlă và Hra Êa Hning.



Sau Thánh lễ có một em mới lãnh nhận bí tích Thêm sức, người sắc tộc Êđê, dáng vẻ rụt rè đến trao cho Ban giáo lý một bức thư. Nội dung bức thư như sau:

Em tên Antôn Y Phôn Niê, là anh cả trong một gia đình nghèo có 4 anh em, ba trai một gái. Em sinh ra và lớn lên tại Giáo buôn Hra Êa Tlă, gần kề giáo xứ Kim Phát, Giáo phận Banmêthuột.

Em mồ côi cha từ nhỏ, năm nay em đã 14 tuổi rồi. Amí (mẹ) em làm rẫy, trồng được một đồi mì, xa lắm, xa tít trên đồi cao. Cơm canh hằng ngày có được là do amí đi làm mướn, lúc đi làm ruộng, lúc đi làm cà phê cho phung yuan (người kinh)… Ai thuê gì làm nấy, công việc tùy theo mùa, nếu không có việc thì lên rừng lấy măng, lấy lá chuối, lấy củi đổi gạo.

Có lần nhà hết gạo, đói quá amí phải bán con gà mái đang ấp trứng. Em thương nó lắm, nhưng nếu không bán nó đi thì hôm đó cả nhà không có cơm ăn. Em đã phải nghỉ học lâu rồi, ở nhà chăn con bò cái cho gia đình người ta. Cứ bò đẻ hai lần thì nhà em được chia một lần, lần này con bê sắp đẻ là phần của nhà em.

Hằng ngày em đi chăn bò, chiều thứ năm và chủ nhật em được đi lễ, được học giáo lý để chuẩn bị thêm sức. Em chưa nghỉ ngày nào. Cũng may là bà xơ dạy giáo lý biết klei êđê (tiếng dân tộc êđê), giải nghĩa cho em hiểu được Thiên Chúa có ba ngôi, Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba. Nhưng mãi em mới tạm hiểu ba ngôi nhưng lại chỉ có một Chúa. Khó lắm!

Sau nhiều năm tháng chuyên cần học giáo lý, em đã thuộc những câu bà xơ khảo, bà xơ gầy gầy tên là Đức nói em được lãnh bí tích thêm sức. Em mừng quá vội chạy về khoe với amí.

Hôm nay, Chúa nhật ngày 28/8/2011, em được Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Banmêthuột, ban bí tích Thêm sức tại nhà thờ Kim Phát cùng với gần 300 em khác nữa. Lần đầu tiên em được tham dự Thánh lễ có nhiều người như vậy. Chưa bao giờ em thấy người ta mặc quần áo đẹp thế! Nhà người ta không thiếu thốn, nghèo đói như nhà em.

Hôm nay em mới được nhìn thấy Ama prong (Đức cha). Em nghe người ta nói Ama prong từ Tòa giám mục Banmêthuột về. Em chưa biết thành phố Buôn Ma Thuột. Sau này lớn em sẽ xin amí đi một lần cho biết.
Phung yuan đánh trống, thổi kèn, xếp hàng từ cổng nhà thờ đón Ama prong. Phung êđê ngồi ở cuối nhà thờ gõ chiêng, đánh trống, thổi kèn ầm ĩ một vùng trời. Ama Lương và Ama Phương bận rộn hơn cả (Hai cha chính và phó xứ Kim Phát).

Ama prong xuống xe bước vào, cao to nhất đám đông, lúc nào cái miệng cũng cười cười, tay giơ cao vẫy chào mọi người, trong khi mọi người vỗ tay không muốn dứt. Ama prong có hai cái mũ. Một cái mũ nhỏ xíu màu đỏ, một cái mũ to đùng màu vàng. Trong nhà thờ không có nắng, thỉnh thoảng Ama prong cũng đội mũ. Ama prong chưa già nhưng lại có cây gậy đẹp.

Ama prong hiền lành chứ không giống như mấy ông phung yuan thường vào nhà mướn amí đi làm. Em chỉ biết nhận xét vậy thôi.

Thánh lễ đồng tế hôm nay lâu hơn thánh lễ Ama Lương thường làm. Em xúc động và hồi hộp nhất là lúc em được Ama prong ban bí tích Thêm sức. Em cứ muốn nói chuyện với Ama prong mà không dám.

Em vẫn nhớ lời Ama prong giảng lễ: “Khát nước khó chịu hơn nhịn đói, Chúa nói: Ai khát, hãy đến cùng Ta. Chúa hỏi Phêrô ba lần: Phêrô, con có yêu mến thầy không? Phêrô trả lời: Lạy thầy, thầy biết rõ con yêu mến Thầy. Các em nhỏ Công giáo sống tốt, gương mẫu, đạo hạnh cũng giới thiệu Chúa cho nhiều người khác được chứ!”.

Em cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho Ama prong luôn khỏe mạnh để lãnh đạo Giáo phận. Em cũng cầu nguyện cho Ama Lương và Ama Phương gặp được nhiều điều tốt lành. Em cám ơn bà xơ Đức đã vất vả dạy dỗ em học giáo lý. Em mong bà xơ tốt bụng mau về với Giáo buôn em. Em nghe nói mẹ của bà xơ đang đau nặng, xơ phải về nhà chăm sóc mẹ già. Mọi người trong buôn nhớ xơ lắm, cầu cho mẹ bà xơ sớm khỏi bệnh.

Thánh lễ kết thúc với tiếng hát, tiếng kèn, với lời cám ơn và nhiều tràng vỗ tay dài. Em nhiều cảm xúc lắm, nhưng phải về nhà, ăn bát cơm nguội rồi đi chăn bò phụ amí, sợ con bò đói cái bụng.

Amí đang mong lần này con bò “biết” đẻ ra con bê cái.

Antôn Y Phôn Niê.

Vâng, cầu xin Ngôi Ba Thiên Chúa lắng nghe lời tâm sự của cậu bé Y Phôn và những lời nguyện xin của các em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay. Xin canh tân đời sống chúng con, đổi mới tâm hồn chúng con để Danh Cha được cả sáng. Amen.

Jos. Hoàng Văn Kha - GX Kim Phát

giusephamtrandinh
29-08-2011, 10:19 PM
Sao không post ảnh vậy bạn Thumai?