PDA

View Full Version : Abba!!!!



pauline
07-09-2011, 11:00 AM
Khi phải chứng kiến cảnh người thân của mình chịu đau, con cũng thấy đau lắm. Vậy mà tại sao Chúa vì con mà chịu biết bao điều tủi nhục, đau đớn con lại ko cảm nhận đc chứ. Phải chăng trái tim con quá trai đá, phải tận mắt chứng kiến cảnh Chúa bị thương con mới cảm nhận đc.
Chúa à! Con phải làm sao đây? Tình cảm mà con dành cho Ngài có đúng là tình yêu ko ạ? Con muốn đc yêu Chúa bằng chính con tim của con. Xin Chúa giúp con nghĩ về Ngài nhiều hơn, hiểu Ngài nhiều hơn và yêu Ngài nhiều hơn nưã.
À Chúa ơi! Người thân của con đang bệnh, con xin Chúa giữ gìn, che chở và bảo vệ người thân của con Chúa nhé. Con hi vọng trong thời gian này, người thân của con sẽ tin Chúa và yêu Chúa nhiều hơn. Con cám ơn Chúa rất nhiều vì tất cả.
Con gái iu của Chúa!

viễn phương
07-09-2011, 12:08 PM
( Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết lấy gì đáp đền).........
Mỗi ngày qua đi trong cuộc đời con. lúc an vui, con hầu như quên rằng Chúa đã ban cho con. Lúc con gian nan, khốn khó, đôi khi con lại than trách sao Chúa lại bỏ rơi con!..Con có quá bất công với Chúa không?....Nhưng, Chúa vẫn bên cạnh con mỗi lúc trong đời, chỉ cần con mở rộng tấm lòng của con ra thì con sẽ nghe được tiếng của Ngài. Xin cứu giúp những anh chị em của con vượt qua được sầu đau, bệnh tật Chúa nhé.