quangvu1605
10-09-2011, 09:10 AM
http://4.bp.blogspot.com/_iGgnqfv_6n8/TI9NdG4-t7I/AAAAAAAACx8/zO1MnArTDWk/s1600/trung-thu_2.jpg
Ngoài kia tiếng trống vang lên dồn dập...
Trong lòng tiếng trống dục lòng cũng vang lên không ngớt, cơm tối vừa xong nhóm con nít trong xóm vội xuống nhà ông xóm trưởng mướn trống, rồi cho lên xe bò vừa đi vừa đánh... Tùng .....tùng... tùng vang cả xóm...
Tôi cũng ko kiềm chế nổi mình nữa...
Mẹ!!! Cho con đi chơi nha! :8:
Ừ!! đi đi....
Sung sướng không nói nên lời chạy vèo rồi hoà vào nhóm trẻ đang vui cười nhốn nháo đẩy xe bò đi và thay nhau đánh trống...
Đứng sững lại nhìn mặt trăng vài giây... Trăng hôm nay thật sáng, thật tròn, cái hình sẫm sẫm đen đen của mặt trăng cứ ngỡ Thằng Cuội đang còng mình ngồi trong ánh trăng... Trông Ngồ ngộ..... Quả là trăng rằm thật đẹp...
Chả biết Chị Hằng, Thằng Cuội có thật không mà ngày đó cứ tin thằng Cuội củ chuối và quê mùa còn chị Hằng thì như nàng tiên... Cũng hay sao cái thằng cuội lại yêu chị Hằng nhỉ.... Nghĩ mà thấy Buồn cười, cuội quê thế mà vớ được gái đẹp :21: Đúng là con nít thật :D
Cuối cùng cũng tới lượt được đánh trống... Cái trống xóm rõ là to, cái dùi hơi nặng gõ 1 cái mà tim cũng nhảy thình thịc.... Rõ là vừa thích vừa hồi hộp....
Ngày đó ở quê cũng không có bánh trung thu như bây giờ, quà chủ yếu là mấy anh chị lớn lớn trong xóm góp tiền lại mua kẹo rồi phân phát cho các em... Nghĩ mấy anh chị thật là tốt bụng:8: Yêu mấy anh chị wá :6:
Đèn lồng cũng ko đi mua mà là tự làm, còn nhớ mùa trung thu năm đó tôi được ông ngoại kết cho 1 cái ngôi sao nhỏ nhỏ, dùng giấy màu dán xung quanh... Tối đến đốt nến lên bỏ vào trong ngôi sao, ngôi sao phát ra tím, xanh đỏ trông thật là đẹp....
Sau một vòng dạo xung quanh xóm nhỏ cuối cùng cũng tập trung được hơn trăm đứa cả lớn cả nhỏ.... địa điểm là sân bóng nằm ngay giữa xóm... hôm nay trông cái sân bóng sáng lốm đốm vì đèn sao... Những ánh đèn le lói, nhưng lại thật ấm lòng biết bao đứa trẻ trong xóm....
Những trò chơi cũng được anh chị tổ chức thật là vui, những món quà chủ yếu kẹo nhưng cũng thật hấp dẫn, thật háo hức... Nào là kéo co, nào là hát múa, nào là thi chạy.... riêng tôi cũng góp vui với trò thi kéo co... Mặc dù đội của tôi thua nhưng vẫn vui vẻ.... vì cơ bản thua vẫn có kẹo ăn :4:
Nhìn cái mặt đứa nào cũng vui và cũng lấm tấm mồ hôi vì vận động tích cực... Một đêm trung thu khó quên... Tan cuộc vui bằng việc đốt lửa trại... nắm tay nhau trong vui vẻ... Mấy đứa nhỏ chúng tôi về ngủ trong niềm vui sướng.....
Ký ức về một trung thu quê thật khó phai, không bắt mắt như ở thành thị với những ánh đèn, không rồng không phượng..... nhưng ấn tượng sâu thẳm trong tim.
Ngoài kia tiếng trống vang lên dồn dập...
Trong lòng tiếng trống dục lòng cũng vang lên không ngớt, cơm tối vừa xong nhóm con nít trong xóm vội xuống nhà ông xóm trưởng mướn trống, rồi cho lên xe bò vừa đi vừa đánh... Tùng .....tùng... tùng vang cả xóm...
Tôi cũng ko kiềm chế nổi mình nữa...
Mẹ!!! Cho con đi chơi nha! :8:
Ừ!! đi đi....
Sung sướng không nói nên lời chạy vèo rồi hoà vào nhóm trẻ đang vui cười nhốn nháo đẩy xe bò đi và thay nhau đánh trống...
Đứng sững lại nhìn mặt trăng vài giây... Trăng hôm nay thật sáng, thật tròn, cái hình sẫm sẫm đen đen của mặt trăng cứ ngỡ Thằng Cuội đang còng mình ngồi trong ánh trăng... Trông Ngồ ngộ..... Quả là trăng rằm thật đẹp...
Chả biết Chị Hằng, Thằng Cuội có thật không mà ngày đó cứ tin thằng Cuội củ chuối và quê mùa còn chị Hằng thì như nàng tiên... Cũng hay sao cái thằng cuội lại yêu chị Hằng nhỉ.... Nghĩ mà thấy Buồn cười, cuội quê thế mà vớ được gái đẹp :21: Đúng là con nít thật :D
Cuối cùng cũng tới lượt được đánh trống... Cái trống xóm rõ là to, cái dùi hơi nặng gõ 1 cái mà tim cũng nhảy thình thịc.... Rõ là vừa thích vừa hồi hộp....
Ngày đó ở quê cũng không có bánh trung thu như bây giờ, quà chủ yếu là mấy anh chị lớn lớn trong xóm góp tiền lại mua kẹo rồi phân phát cho các em... Nghĩ mấy anh chị thật là tốt bụng:8: Yêu mấy anh chị wá :6:
Đèn lồng cũng ko đi mua mà là tự làm, còn nhớ mùa trung thu năm đó tôi được ông ngoại kết cho 1 cái ngôi sao nhỏ nhỏ, dùng giấy màu dán xung quanh... Tối đến đốt nến lên bỏ vào trong ngôi sao, ngôi sao phát ra tím, xanh đỏ trông thật là đẹp....
Sau một vòng dạo xung quanh xóm nhỏ cuối cùng cũng tập trung được hơn trăm đứa cả lớn cả nhỏ.... địa điểm là sân bóng nằm ngay giữa xóm... hôm nay trông cái sân bóng sáng lốm đốm vì đèn sao... Những ánh đèn le lói, nhưng lại thật ấm lòng biết bao đứa trẻ trong xóm....
Những trò chơi cũng được anh chị tổ chức thật là vui, những món quà chủ yếu kẹo nhưng cũng thật hấp dẫn, thật háo hức... Nào là kéo co, nào là hát múa, nào là thi chạy.... riêng tôi cũng góp vui với trò thi kéo co... Mặc dù đội của tôi thua nhưng vẫn vui vẻ.... vì cơ bản thua vẫn có kẹo ăn :4:
Nhìn cái mặt đứa nào cũng vui và cũng lấm tấm mồ hôi vì vận động tích cực... Một đêm trung thu khó quên... Tan cuộc vui bằng việc đốt lửa trại... nắm tay nhau trong vui vẻ... Mấy đứa nhỏ chúng tôi về ngủ trong niềm vui sướng.....
Ký ức về một trung thu quê thật khó phai, không bắt mắt như ở thành thị với những ánh đèn, không rồng không phượng..... nhưng ấn tượng sâu thẳm trong tim.