PDA

View Full Version : ĐTC nói về những vấn đề liên quan đến môi sinh và đau khổ



littlewave
08-08-2008, 10:33 PM
ĐTC Bênêđitô XVI nói về những vấn đề liên quan đến môi sinh và vấn đề đau khổ

VietCatholic News (Thứ Năm 07/08/2008 20:44)

Roma (Apic 6 tháng 8): Linh Mục Federicô Lombardi, tổng giám đốc đài phát thanh Vatican, kiêm Giám Đốc Phòng báo Chí Toà Thánh, đã cho biết ĐTC Bênêđitô XVI đã có cuộc gặp riêng với hàng giáo sĩ giáo phận, hôm thứ tư vừa qua, ngày 6 tháng 8, trong Nhà Thờ Chính Toà của giáo phận. Ngài đã trả lời cho 6 câu hỏi, trong số này có bốn câu bằng tiếng Đức và hai câu bằng tiếng Ý.


http://www.vietcatholic.org/pics/08082008capt_f647f5b9e6f74a06abc79f28bb1ab8e0_italy_pope_vacation_xap110.jpg

Theo lời kể của linh mục Federico Lombardi, thì nội dung những trả lời, có liên hệ đến các đề tài như: môi sinh, các bí tích, chức linh mục, ngày quốc tế giới trẻ, tương quan giữa nghệ thuật và đức tin.

Trước hết, trả lời câu hỏi của một linh mục về trách nhiệm của người kitô đối với môi sinh, ĐTC cho biết ngài lấy làm tiếc vì giáo huấn của Giáo Hội về việc tạo dựng đã bị lãng quên trong thời gian dài. Theo ĐTC, ý thức về việc Thiên Chúa đã trao phó cho con người toàn thể vũ trụ tạo vật, là nền tảng vững chắc cho thái độ tôn trọng môi sinh. Nếu chối bỏ Thiên Chúa, thì vũ trụ này bị rút gọn về chỉ còn chiều kích “vật chất” mà thôi. Và trong một thế giới bị “đóng kín trong chủ thuyết duy vật, con người sẽ dễ dàng tự phong cho mình có toàn quyền quyết định về số phận của các tạo vật khác cũng như của thiên nhiên. Và từ đó sẽ dễ dàng lạm dụng môi sinh. Nhân dịp, ĐTC kêu gọi những người Kitô hãy nêu gương sống tôn trọng môi sinh.


http://www.vietcatholic.org/pics/08082008r817773722.jpg

Một linh mục khác hỏi Đức Thánh Cha về thái độ nào cần phải có: hoặc có thái độ khuyến khích những tia sáng đức tin yếu ớt nơi con người không luôn luôn vẹn toàn, hoặc có thái độ đòi hỏi khắt khe. Trong hai thái độ này, cần chọn thái độ nào? ĐTC trả lời như sau: xưa kia, khi còn trẻ, tôi có thái độ khắc khe đòi hỏi nhiều hơn; thế rồi sau đó, mẫu gương của Chúa Kitô làm cho tôi có thái độ đón nhận kẻ khác nhiều hơn; gặp trường hợp không có một đức tin trưởng thành và kiên vững, mà chỉ có tia sáng nhỏ soi chiếu sự mò mẫm đi tìm, chỉ có ao ước tìm về hiệp thông với Giáo Hội, thì lúc đó ta có thể có thái độ rộng rãi hơn, quảng đại hơn trong việc ban phát các bí tích. Theo linh mục Lombardi, ĐTC trao đổi cách chung như thế với các linh mục, mà không đi vào bình diện cụ thể về trường hợp những anh chị em ly dị rồi kết hôn lại.

Trả lời cho câu hỏi về giá trị của đức tin kitô trong những giây phút đau khổ, ĐTC nhắc đến mẫu gương của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Một linh mục khác nữa đã nói với ĐTC về vấn đề thiếu ơn gọi, về sự cần thiết phải xét lại ơn đoàn sủng của người nữ, và về sự độc thân linh mục. ĐTC đã không trả lời trực tiếp cho những vấn đề này, nhưng đã khuyến khích các linh mục hãy kết thành một cộng đoàn đích thực, biết hỗ trợ nhau và nâng đỡ nhau. Thừa tác vụ Phêrô không nên được hiểu như là một quyền lực tối cao, nhưng là một việc phục vụ Giáo Hội và anh chị em mình.

Cha Lombardi ghi nhận thái độ khiêm tốn của ĐTC trong cuộc trao đổi với hàng giáo sĩ giáo phận Bolzanô. ĐTC chấp nhận ngài không có những trả lời vô ngộ, và khuyến khích cùng nhau đi tìm câu trả lời. Câu nói của ĐTC được linh mục trích lại là: “Chúng ta cần đi tìm những câu trả lời chung với nhau, cùng với Giáo Hội và các Giám Mục.”

Đặng Thế Dũng