PDA

View Full Version : Bước vào nhà Chung Giáo Phận...



KaJin
11-09-2011, 10:05 PM
Hôm nay, sau khi dự lễ sáng xong. Jin thấy nao nao khó hiểu. Chỉ chút nữa thôi Jin sẽ cùng cha Phêrô lên nhà Chung Giáo Phận sinh hoạt lớp "Tìm hiểu ơn gọi linh mục Giáo Phận". Đến nơi, đó là nhà Chung Giáo Phận Phú Cường. Lần đầu tiên Jin biết nhà Chung như thế nào. Jin đến đây được gọi là "ứng sinh" của Đại Chủng Viện. Lúc tìm phòng Jin đã quen được một người bạn, anh ta rất hiền hòa, khiêm tốn và khách sáo. Ở đây mọi người đều đặc biệt và có lẽ Jin là người nhỏ tuổi nhất ở đây (15 tuổi). Lớp học này, Jin sẽ theo học 3 năm để tìm hiểu với sự dạy dỗ của cha Giuse Lực (cha phụ trách ơn gọi của Giáo Phận).
Lạy Chúa, xin Ngài nhận lời con. Xin cho con mỗi ngày một yêu Chúa hơn. Xin các bạn cầu nguyện cho Jin.

duoc1706
11-09-2011, 10:13 PM
Xin Chúa Thánh Thần đổ đầy lửa kính mến Thiên Chúa xuống lòng bạn Jin như bạn mong ước. Xin Chúa ngự xuống trên bạn và ở cùng bạn luôn mãi, để mọi việc bạn làm đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

vit con xau
13-09-2011, 12:14 PM
Cầu mong bạn nhận định được rõ ơn gọi của mình!
Cầu mong bạn bền đỗ trên những con đường mà Chúa đã vạch ra cho bạn.
Và tất nhiên! trong suốt cuộc hành trình đầy gian nan ấy, mình tin rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn đâu! Chúa thánh thần sẽ trợ lực cho bạn và Chúa Giesu sẽ là người bạn đồng hành đầy tin yêu của bạn!
Cố lên bạn nhé! Cố lên bạn nhé! Có nhiều người đang đợi bạn ở những chặng đường phía trước!
Vững tin nhé! Vững tin nhé!Đừng nản lòng dù có khó khăn!
Kiên trung nhé! Kiên trung nhé! Kiên trung đi trên đường Chúa đã chọn cho bạn!
Thân!