PDA

View Full Version : Nói với Cha



vi.ha70
13-09-2011, 11:21 AM
Cha ơi! Hôm nay con thật tệ quá, con đã không nhớ đến Cha trong công việc, con bối rối và con không biết cách giải quyết tình huống thế nào. Sáng nay con đã nói sẽ cùng Cha làm việc, sẽ đặt mọi việc vào tay Cha và nhờ Cha giúp đỡ, vậy mà... vừa bắt tay vào việc con đã quên ngay và đã phạm sai lầm. Con hư quá phải không Cha? Có lẽ con quá tự tin, con cậy dựa vào sức mình mà quên rằng những gì con có là do bởi Cha. Cha ơi! con có gì đâu để tự hào chứ? Con biết con yếu đuối lắm và con rất cần sự giúp sức của Cha, con cần Cha lắm Cha ơi! Cha biết điều đó phải không? Xin đừng bỏ rơi con trong những lúc con thất vọng, xin đồng hành cùng con và xin hãy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con Cha nhé!

vi.ha70
14-09-2011, 03:34 PM
Cha! Con đã nói chuyện với người đó nhiều lần nhưng hình như kết quả vẫn không mấy gì khả quan. Con phải làm gì đây khi đứng trước một tấm chân tình như thế? Con không muốn ai phải đau khổ vì con bởi con đã chọn Cha rồi. Con hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, con không muốn quay đầu nhìn lại. Cha ơi! Con không muốn vì con mà người đó đánh mất lý tưởng đời mình, con đang cố níu kéo, đang cố vun trồng hạt giống ơn gọi nhưng trong hoàn cảnh hiện tại con làm như thế có tốt không Cha? Xin hãy giúp con và xin hãy giúp cả người đó nữa để chúng con cùng được bước trọn con đường chúng con đang đi. Xin Cha đừng để lòng con trở nên mềm yếu trước một đối tượng nào khác ngoài Cha, xin hãy gìn giữ con tim của con Cha nhé!

1hatcat
15-09-2011, 12:54 AM
@ vi
Có lẽ con đường nào cũng có những gian nan,

Bước tới Chúa thì con đường càng gian nan nhiều hơn nữa, mình cũng từng có lần nói yêu Chúa mà lòng mình yếu quá.

Mình nghĩ mình yêu Chúa, nhưng đó chỉ là tình yêu khi mình không bị chi phối, còn khi có lựa chọn mình đã lung lay,

Hy vọng bạn có đủ mạnh mẽ và ơn để sống với lựa chọn của mình nhất là vượt qua mọi thử thách gian nan.

vi.ha70
18-09-2011, 04:23 PM
Cha ơi!
Con đang bận rộn với những kế hoạch, nhưng con vẫn muốn dành chút thời gian cho Cha.
Dạo này con ít cười hơn có lẽ do áp lực công việc...
Con đang nghĩ nhiều hơn về một người và muốn giúp người đó tìm được sự bình an trên bước đường ơn gọi...
Con có nhiều trách nhiệm phải hoàn thành và không biết phải bắt đầu từ đâu...
Con còn nhiều ước mơ muốn thực hiện nhưng lại e ngại...
Nhưng con vui hơn vì hôm nay khi tập hát cộng đồng cho các em, con đã nghĩ đến Cha, con xin Cha giúp con và con đã làm rất tốt công việc của mình với sự trợ giúp của Cha.
Và con biết... hôm nay, con khá hơn một chút trong tương quan với Cha khi con không ỷ lại vào sức mình.
Tạ Ơn Cha.

vi.ha70
28-12-2011, 09:33 PM
Cha ơi!
Một ngày lại trôi qua...
Giờ này, con cảm thấy lòng buồn lắm, con phải làm sao đây.....?

KaJin
28-12-2011, 10:14 PM
Cha ơi!
Một ngày lại trôi qua...
Giờ này, con cảm thấy lòng buồn lắm, con phải làm sao đây.....?

Em chỉ cho chị một cách nhé:

"Tận tâm giải tỏa ưu sầu của người khác sẽ quên đi phiền muộn của chính mình."

(Trích dạo do quên tác giả :10:)

Chị ơi! Hiện giờ em buồn và yếu đuối lắm nhưng đọc xong bài viết của người có cùng tâm trạng là chị em thấy cần cố gắng hơn. Và nếu chị vui vì câu trả lời của em thì em sẽ vui vì niềm vui của chị :3:

Peter Nguyễn
28-12-2011, 10:57 PM
Mọi cuộc đời đều có ý nghĩ phải không Cha? Con thật may mắn là con của Cha, nhờ bàn tay bao bọc của Cha mà con thấy thật yên lòng... Cha ơi, con muốn nói với Cha là Cám ơn Cha nhiều!