hoinhan
14-09-2011, 03:52 PM
LỜI TẠ TỪ
Tang sơ-con
Chúa đã gọi em theo đường của Chúa
Hiệp cùng người đi phục vụ tha nhân
Anh chắp tây cảm tạ Chúa muôn lần
Dẫu đã biết từ nay là đơn độc
Rồi mai đầy giữa đường đời ngang dọc
Gặp lại em chắc phải gọi là sơ
Mà chắc anh vẫn mãi một chàng khờ
Khờ lắm nhỉ? Khi yêu người của Chúa
Tang sơ-con
Chúa đã gọi em theo đường của Chúa
Hiệp cùng người đi phục vụ tha nhân
Anh chắp tây cảm tạ Chúa muôn lần
Dẫu đã biết từ nay là đơn độc
Rồi mai đầy giữa đường đời ngang dọc
Gặp lại em chắc phải gọi là sơ
Mà chắc anh vẫn mãi một chàng khờ
Khờ lắm nhỉ? Khi yêu người của Chúa