PDA

View Full Version : tình yêu một bài học không có ngày ra trường



phan_nghị
09-08-2008, 10:53 AM
tình yêu là một chuyên ngành mà ai cũng cần học cả, từ lớn chí nhỏ ai mà không yêu chứ. nhưng chuyên ngành này lại không có bằng hay chứng chỉ gì cả vì không phải yêu một lần hay mấy lần là đủ mà yêu thì vô bờ bến, tình yêu không thể tính toán được bởi vậy trong tình yêu chẳng thể áp dụng phép toán 1+1 =2 được, những ai áp dụng toán học cho tình yêu yêu thì đó là những kẻ không biết yêu. Thiên Chúa của chúng ta là một gương sáng chói của tình yêu ngài đã yêu một cách ko tính toán, ngài đã bỏ mạng sống của mình để đền tội cho con người thế mà con người vẫn cứng đầu cứng cổ, một lần hai lần đến ngàn lần Chúa vân tha thứ khi con người biết hối cải, giống như bà góa ngoại tình chúa vẫn tha thứ, Chúa đã tha thứ một cách ko tính toán và chịu đau khổ mà không oán than chỉ vì một điều đó là Tình Yêu. Còn con người có nhứng kẻ chỉ tha thứ cho anh em mình một lần hay hai lần thì mỗi lần cầu nguyện đã kể công với Chúa. chúng ta đã quên rằng giới răn của Chúa là giới răn yêu thương mà yêu thương thì phải tha thứ mà tha thứ thì phải đau khổ, mới khổ đau một tí đã oán Chúa: đời tôi khổ quá ! Chúa gửi thánh giá cho tôi. Mà chúa làm gì có thánh giá mà gửi, chính chúng ta đã gửi thánh giá cho Chúa. Người ta đã làm thập giá, bắt Ngài vác đi rồi đóng đinh Ngài trên thập giá đó. Khi Thiên Chúa yêu, ngài đã yêu đến cùng. Bởi đó yêu thương là bài học không có ngày ra trường, nó giai giẳng cả đời. Bài học này không có chứng chỉ xác nhận, và ngày ra trường chính là ngày mà Chúa gọi về.
Hãy yêu ko một chút tính toán đừng suy nghĩ, đừng do dự, hãy học theo gương yêu thương của đức Giê - Su Ki Tô chúa chúng ta, ngài đã dạy anh em hãy tha thứ cho anh em mình không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy. Chúa sẽ không để bạn thiệt khi tham gia khóa học yêu thương của Ngài vì khi mỗi khi ta yêu thương và tha thứ thì chúng ta đã tích lũy vào kho tàng ở trên trời, một kho tàng ko mối mọt nào có thể ăn được.

bluerose
09-08-2008, 08:52 PM
Hãy yêu ko một chút tính toán đừng suy nghĩ, đừng do dự, hãy học theo gương yêu thương của đức Giê - Su Ki Tô chúa chúng ta.
Mình thik câu này lắm.
Yêu không chút do dự.

phan_nghị
09-08-2008, 11:02 PM
cám ơn bạn