phan_nghị
09-08-2008, 05:11 PM
-Cho cháu hỏi ai là người đã bỏ tiền và công ra xây dựng TCVN này ko ?
chứ tham gia diễn đàn mà ko biết ai là người đã bỏ công bỏ sức ra mà xây dựng diễn đàn thì mình giống như ăn quả mà không biết ai trồng cây cả(giống như mấy cậu ăn trôm vặt). Có thể cho cháu biết lúc khởi đầu ý tưởng này gồm có những ai không.
-Cháu xin cám ơn các anh các chú các chị đã bỏ công ra xây dựng diễn đàn này để cháu và mọi người có điều kiện học hỏi về Chúa. Xin Chúa trả công bội hậu cho các anh các chú các chị các bác, và xin Chúa cũng ban cho các anh các chú các chị các bác có sức khỏe và sự sáng suốt để giúp đỡ cho bọn cháu.
-Sống trong một xa hội như bây giờ cháu cảm thấy mình như lội ngược dòng, sống trong xã hội mà người ta xem thường Thiên Chúa họ lơ thiên Chúa, luôn coi trọng vật chất và làm nô lệ cho vật chất, và họ ghét những người là con Chúa họ tìm cách tách cháu ra, họ ghét cháu, họ xem thường cháu. Cháu cảm thấy mình cô đơn thế nhưng nhờ ơn Chúa cháu đã không bị sa ngã. Ở lớp cháu chỉ có hai người là Công Giáo, cháu và một bạn nữ khác, trong lớp cháu chỉ có 4 % là người công giáo, cháu đã nổ lực hết mình luôn sống một cách vui tươi và không bao giờ cháu ghét ai cả, cháu luôn tha thứ cho mọi hành động xem thường Chúa của các bạn thế nhưng các bạn cháu luôn ghét cháu họ luôn đem Chúa ra làm trò cười. Họ nói châm chọc bằng những câu : Amen, Chúa Giê-Su,....rất nhiều rồi cười khoái chí trước mặt cháu, họ không biết tôn trọng Chúa, mỗi lúc như vậy cháu giận sôi máu, đã có lần cháu đấm cho một thằng chảy máu mồm, nhưng về sau mới thấy hành động của mình là sai. Nhưng cháu luôn tin rằng một ngày không xa và có thể ngay bây giờ Chúa sẽ đến để bắt những kẻ chế nhạo ngài để quăng vào lửa. Từ ngày tham gia TCVN cháu thấy mình vui hơn không sợ gì những kẻ đó nữa, cháu không cảm thấy mình cô đơn giữa cái sa mạc mà mình chỉ là một hạt cát này nữa. vì cháu vẫn còn nhiều anh em giống như mình nữa, cháu mong rằng mình có đức tính nhẫn nại, yêu thương, tha thứ và một chút thông thái để cháu có thể đem Chúa đến với những người chưa biết Chúa, dầu biết rằng đức tin mình vẫn chưa đủ để bảo vệ mình, thế nhưng cháu vẫn muốn giúp đỡ cho người khác biết Chúa vì như vậy cháu cảm thấy mình có sự bình an trong tâm hồn.
Có lần cháu đã thức quá 12h đêm để lôi kéo một người bạn về phía mình nhưng cháu đã không may vì đã gặp phải một thằng mang tư tưởng chính trị, nó quá ghê dùng những lí lẻ cùi để cãi cháu và cháu đã không thành công nhưng cháu vẫn kiên trì, cháu biết Giáo lý Chúa cháu còn kém nên ko thể làm gì được. Mong rằng một ngày nào đó cháu có thể trở thành một người truyền giáo giỏi dang.
chứ tham gia diễn đàn mà ko biết ai là người đã bỏ công bỏ sức ra mà xây dựng diễn đàn thì mình giống như ăn quả mà không biết ai trồng cây cả(giống như mấy cậu ăn trôm vặt). Có thể cho cháu biết lúc khởi đầu ý tưởng này gồm có những ai không.
-Cháu xin cám ơn các anh các chú các chị đã bỏ công ra xây dựng diễn đàn này để cháu và mọi người có điều kiện học hỏi về Chúa. Xin Chúa trả công bội hậu cho các anh các chú các chị các bác, và xin Chúa cũng ban cho các anh các chú các chị các bác có sức khỏe và sự sáng suốt để giúp đỡ cho bọn cháu.
-Sống trong một xa hội như bây giờ cháu cảm thấy mình như lội ngược dòng, sống trong xã hội mà người ta xem thường Thiên Chúa họ lơ thiên Chúa, luôn coi trọng vật chất và làm nô lệ cho vật chất, và họ ghét những người là con Chúa họ tìm cách tách cháu ra, họ ghét cháu, họ xem thường cháu. Cháu cảm thấy mình cô đơn thế nhưng nhờ ơn Chúa cháu đã không bị sa ngã. Ở lớp cháu chỉ có hai người là Công Giáo, cháu và một bạn nữ khác, trong lớp cháu chỉ có 4 % là người công giáo, cháu đã nổ lực hết mình luôn sống một cách vui tươi và không bao giờ cháu ghét ai cả, cháu luôn tha thứ cho mọi hành động xem thường Chúa của các bạn thế nhưng các bạn cháu luôn ghét cháu họ luôn đem Chúa ra làm trò cười. Họ nói châm chọc bằng những câu : Amen, Chúa Giê-Su,....rất nhiều rồi cười khoái chí trước mặt cháu, họ không biết tôn trọng Chúa, mỗi lúc như vậy cháu giận sôi máu, đã có lần cháu đấm cho một thằng chảy máu mồm, nhưng về sau mới thấy hành động của mình là sai. Nhưng cháu luôn tin rằng một ngày không xa và có thể ngay bây giờ Chúa sẽ đến để bắt những kẻ chế nhạo ngài để quăng vào lửa. Từ ngày tham gia TCVN cháu thấy mình vui hơn không sợ gì những kẻ đó nữa, cháu không cảm thấy mình cô đơn giữa cái sa mạc mà mình chỉ là một hạt cát này nữa. vì cháu vẫn còn nhiều anh em giống như mình nữa, cháu mong rằng mình có đức tính nhẫn nại, yêu thương, tha thứ và một chút thông thái để cháu có thể đem Chúa đến với những người chưa biết Chúa, dầu biết rằng đức tin mình vẫn chưa đủ để bảo vệ mình, thế nhưng cháu vẫn muốn giúp đỡ cho người khác biết Chúa vì như vậy cháu cảm thấy mình có sự bình an trong tâm hồn.
Có lần cháu đã thức quá 12h đêm để lôi kéo một người bạn về phía mình nhưng cháu đã không may vì đã gặp phải một thằng mang tư tưởng chính trị, nó quá ghê dùng những lí lẻ cùi để cãi cháu và cháu đã không thành công nhưng cháu vẫn kiên trì, cháu biết Giáo lý Chúa cháu còn kém nên ko thể làm gì được. Mong rằng một ngày nào đó cháu có thể trở thành một người truyền giáo giỏi dang.