PDA

View Full Version : Cầu nguyện cho giáo xứ Phủ Lý



bluerose
10-08-2008, 02:18 PM
NHÀ THỜ PHỦ LÝ - TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
Lm Phêrô Bùi Ngọc Tuấn
Nhà thờ Giáo xứ Phủ Lý
Tổ 4 P. Minh Khai Tx Phủ Lý - Hà Nam – Việt Nam
ĐT/Fax: (84) 0351. 847272 DĐ: 098.789.1959
Mail: priest_tuan@yahoo.com
Web: phuly.conggiao.net


Phủ Lý, ngày 29 tháng 05 năm 2008
Thư ngỏ
Xin giúp đỡ xây dựng lại nhà thờ Phủ Lý
Kính gửi: Quý ân nhân khắp nơi xa gần!
Tôi linh mục Phêrô Bùi Ngọc Tuấn và cộng đoàn giáo xứ Phủ Lý xin gửi tới Quý vị lời chúc bình an trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.
Giáo xứ Phủ Lý được thành lập vào năm 1890 tọa lạc tại trung tâm thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam – Việt Nam. Giáo xứ gồm có 2700 giáo dân, sống chủ yếu bằng lao động chân tay và đánh cá trên sông. Đây là một điểm quan trọng của việc truyền giáo và tái truyền giáo tại tỉnh Hà Nam - Việt Nam.
Trước đây, đã có một ngôi nhà thờ nhưng từ năm 1967 nhà thờ đã bị chiến tranh tàn phá và từ đó đến nay trong vòng hơn 40 năm không hề có Thánh Lễ và các sinh hoạt tôn giáo. Ngày 27/02/2007 Đức TGM Giáo Phận Hà Nội đã bài sai tôi về coi sóc giáo xứ này, bà con rất vui mừng vì sau hơn 40 năm mới có linh mục chính xứ về ở cùng trên mảnh đất nhà thờ Cố Thi đã bị đổ nát sau chiến tranh. Giáo xứ Phủ Lý không có nhà thờ, không nhà xứ, không nhà giáo lý. Chúng tôi phải dựng tạm một nhà lợp mái tôn để làm nơi cho bà con đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ, các cháu thiếu nhi đến học giáo lý...
Đứng trước nhu cầu phải tái thiết ngôi nhà thờ này sau chiến tranh, nhưng giáo xứ còn gặp rất nhiều trở ngại khó khăn vì giáo dân nghèo và thiếu kinh phí. Bà con đã có sự đóng góp nhưng cũng chẳng được bao nhiêu so với nhu cầu của công trình này. Nhà thờ đã được phép khởi công ngày 22/02/2008, đến nay đang trong giai đoạn đóng cọc và đổ nền móng. Cha con chúng tôi ngày đêm lo lắng cho công trình nhà Chúa, chỉ biết trông cậy vào sự Quan phòng của Thiên Chúa và sự trợ giúp của quý vị ân nhân khắp nơi xa gần.
Chúng tôi chờ đợi và hy vọng nhận được sự giúp đỡ của quý vị dù chỉ là những viên gạch, hòn đá, những bao xi măng...
Xin quý vị nhận nơi chúng tôi lời tri ân chân thành và lòng biết ơn.
Xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị.
Kính thư!
LINH MỤC CHÍNH XỨ PHỦ LÝ
Phêrô Bùi Ngọc Tuấn

http://thanhlinh.net/BacAi/HinhAnh/PhuLyHaNam4.JPG
http://thanhlinh.net/BacAi/HinhAnh/PhuLyHaNam3.JPGhttp://thanhlinh.net/BacAi/HinhAnh/PhuLyHaNam2.JPG

http://thanhlinh.net/BacAi/HinhAnh/PhuLyHaNam5.JPG
5/28/2008

bluerose
10-08-2008, 02:20 PM
Giáo xứ Phủ Lý là nơi mình đã được tái sinh. Tuy giờ không còn ở đó. Nhà thờ hiện đang được xây dựng. Còn gặp nhiều khó khăn. Không chỉ là vật chất và còn cả tinh thần. Mong mọi người giúp sức cùng mình trong lời cầu nguyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
God bless you! And peace of God be with you!
Kinh cầu nguyện cho giáo xứ Phủ Lý
Lạy Chúa là Cha chúng con
Cha hằng yêu thương chúng con
nên Cha lấy mà vui thích ngự giữa con cái loài người.
Cha còn chọn những ngôi thánh đường là nơi Cha tập hợp con cái,
và con cái được gặp gỡ người Cha,
như trong ngôi nhà gia đình đầm ấm, để hưởng nhờ muôn vàn ơn phúc
Cha ban cho con cái qua các bí tích
để con cái được sinh ra, lớn lên và trưởng thành
trên mọi nẻo đường trần gian
Chúng con cảm tạ Cha vì bao ơn lành
Cha đã ban cho chúng con,
qua nhiều thế hệ và qua ngôi nhà thờ này
trong thời gian hơn trăm năm đã qua
Nay chúng con ước mong xây dựng ngôi nhà thờ mới :
mới về hình thức bên ngoài,
mới cả về tâm hồn chúng con,
là đền thưìo đích thực tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu
là quan thầy của giáo xứ chúng con.
Xin chúc lành cho những việc chúng con toan tính.
Xin chúc lành cho ngày khởi công.
Xin chúc lành cho công trình tiến triển an bình.
Xin chúc lành cho những ai tham dự việc xây dựng,
khi góp công, góp sức, góp của,
cho công trình được tiến triển tốt đẹp.
Lạy Mẹ Maria,
xưa kia khi Mẹ hiện ra,
Mẹ dạy hãy xây cất một nàh thờ nguy nga.

Xin cho chúng con sớm nhìn thấy ngôi nhà thờ mới này,
để từ đó vang lên lời chúc tụng
tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu con yêu giấu của Mẹ, và ca ngợi Mẹ ngay từ bây giờ
Và mãi mãi đến muôn đời .
Amen.