PDA

View Full Version : Thư gửi cho Cha................



begau_plua
25-09-2011, 12:54 AM
Thưa Cha!!!!!!!!!!!!!

Con là một đứa con bé mọn.......thất hứa.......con hư thật phải không ạh????? Con xin lỗi Cha rất nhiều......con đã bao lần tự hứa với lòng mình rằng....con sẽ không làm Cha buồn nữa đâu......Nhưng Cha vẫn buồn vì con rất nhiều...... Nhiều khi con làm việc nào đó xong...con có cảm giác rằng mắt Cha đang hướng về con........ánh mắt đó mang một nỗi buồn sâu sắc.........ánh mắt như nhắc nhở con rằng con đã làm một việc sai đấy.......nhưng con đã đang và sẽ tránh ánh mắt đó....... con không dám nhìn thẳng vào tấm ảnh có hình có ánh mắt của CHa...... con lo sợ và vụt chạy ra khỏi phòng của chính con........Nhưng con vẫn cứ dấn chân vào tội lỗi........con vẫn cứ phạm tôi.......con lấy cái cớ con là một con người.....con yếu đuối....dù con biết con có thể tránh xa việc ấy........ con cứ lấy cớ ra để tránh Cha......giống y như Adam và Eva` tránh mặt Cha khi họ phạm tội vậy.......con từng nhạo cười họ..........nhưng con lại thấy mình còn phạm tội nhiều hơn cả họ........con cười người Do Thái cứng đầu......không chịu nghe lời của Cha........nhìn lại con cũng giống y như họ.........con còn cứng đầu hơn cả họ......con còn mau chóng quên đi tình yêu của Cha nhiều hơn họ.......con hư quá phải không thưa Cha? Con cũng biết con hư lắm chứ........nhưng con là một con ngụa chứng, con ngựa quen lối về hoả ngục............>''<....... hix dù Cha có cho con những thị kiến về hoả ngục.....về sự lôi kéo dữ dội của những con quỷ.......nhưng sao con vẫn cứ quen đi về nơi đó........cái nơi mà xa Cha cực kỳ.........để Cha phải đi tìm con???????Đôi khi con tự cảm thấy con thật tuyệt vời khi con có Cha đi bên cạnh.......... đôi khi con cảm thấy tự cao cho những gì mà con có, nhưng nhìn lại.......con đã có gì đâu thưa Cha.......ngoài một con tim sẵn sàng cho đi để đem tình yêu của Cha đi khắp nơi........nhưng con cũng từ chối điều đó, con giữ trái tim cho chính con, con đóng cửa trái tim của con, chỉ vì con ích kỷ.......con xấu tính quá phải không thưa Cha!!!!!!!! con đã quá kiêu ngạo........con đã quá ngạo mạn........hix.......con không dám xin bất cứ thứ gì nơi Cha.....vì con không xứng.........con chỉ mong Cha giữ gìn gia đinh của con luôn khoẻ mạnh......luôn có một đức tin mạnh mẽ ở nơi Cha.......vì con biết giữa thế gian này Cha đã cho con một mái ấm hạnh phúc một nơi để con nương tựa khi con mỏi mệt, một nơi để con về và khóc .............một nơi để con biết rằng tình yêu Cha vẫn còn hiện hữu giữ dòng đời nay`........Con biết con là một kẻ cứng đầu......nhưng con sẽ yêu Cha bằng cả trái tim của con........con hứa.......con sẽ không làm Cha buồn nữa..............con hứa và con sẽ làm............. cha nhé.....con xin một điều là Cha đừng quay lưng đi đừng buông bàn tay ấm áp của Người ra khỏi bàn tay nhỏ bé của con.....vì Cha là tình yêu của con, vì Cha là hạnh phúc của con............Xin cho con có sức mạnh vượt qua tất cả...............thử thách Cha nhé.........và con cũng xin ơn an bình trên toàn thế giới..........cho những người mà con yêu mến cũng như những người mà con chưa yêu mến..............Cha nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một lần nữa con yêu Cha........nhiều nhiều lắm............hun Cha cái nào!!!!!!!!!!!
Con hư của Cha

_PLUA_