PDA

View Full Version : ôi Chúa yêu mến ngài thương con quá nhiều



phan_nghị
10-08-2008, 05:41 PM
Một ngày như bao ngày, trong cái mùa hè nóng nực này cuộc sống vủa tôi vẫn bình thường, buồn chán, tôi tìm đến chúa trong giờ kinh tối chung cùng với cộng đoàn vừa về đến nhà tôi bật máy lên online, vào TCVN (tôi vô tình tìm thấy cách đó vài ngày) tôi viết bài và kêu xem có ai nói chuyện ko, chẳng có ai nói hết, rồi có một bạn tên là bluerose (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1207) đã trả lời tôi, tôi tìm được một người bạn mới và đã nói chuyện rất nhiều. Nghe bạn bluerose (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1207) kể về hành trình trở về nhà Chúa của bạn tôi đã rất xúc động, tất cả là nhờ ơn Chúa, bạn ấy kể với tôi răng bạn ấy chỉ mới biết Chúa chưa đậy một năm, rất khao khát được rửa tội nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà chưa thể được. Quả thật tôi đã rất đỗi ngạc nhiên khi nghe kể về lần đầu bạn đến với chúa và Chúa đã đến với bạn. Bạn có một lòng tin rất vững chắc, nghe bạn nói tôi đã nhìn lại mình và có một câu hỏi lớn, Tại sao một người mới biết Chúa lại có lòng mến Chúa và đức tin mạnh mẽ đến như vậy, còn tôi tôi đã được ở với chúa từ lúc sinh ra mà sao tôi lại chán chường, chán cuộc sống, chán phải lội ngược dòng trong cái xã hội ngày nay, có lúc tôi dường như đã buông xuôi, sống buông thã, nhác tham dự thánh lễ. Còn bạn bạn ước ao được tham dự thánh lễ ước ao được đi lễ mà lại có sự ngăn cấm. Thật sự trước mặt Chúa tôi so với bạn chỉ là đứa con hư mà thôi. Nhờ bạn tiếp sức nhờ nói chuyện với bạn, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhờ bạn khuyên nhũ tôi mới nhận ra những gì gì mà tôi đang sống thật vô nghĩa. Chính Chúa đã cho tôi gặp bạn, chính ngài đã gửi bạn làm sứ giả của ngài để đến với tôi, cám ơn bạn, người bạn đã giúp tôi có thêm nghị lực để mạnh mẽ tuyên xưng đức tin của mình. Chúa luôn ở cùng bạn. Bạn hãy mạnh dạn lên hãy siêng năng cầu nguyện rồi sẽ có một ngày gia đình bạn sẽ chấp nhận cho bạn đến với Chúa và mong rằng bạn có thể kéo được cả gia đình bạn trở về nhà Chúa.


-Alô mình nhiệt liệt mời gọi mọi người cầu nguyện cho bluerose (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1207) được sớm trở về nhà Chúa một cách vô tư ko vướn bận gia đình.

-Mình cũng chân thành mời gọi mọi người hãy sát cánh bên bluerose (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1207) để cho bạn ấy những lời khuyên tốt nhất, giúp bạn ấy đi đúng con đường về nhà Chúa.

à mà còn ai muốn nghe chuyện của bạn bluerose (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1207) thì hãy trực tiếp hỏi bạn ấy(rất li kì, hấp dẫn và pha đậm chất hài hước) mình tin rằng chuyện của bluerose (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1207) có thể viết thành sách giúp cho những ai đang tìm hiểu Chúa có thể đi đúng hướng. (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1207) (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1207) (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1207) (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1207) (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1207) (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=1207)

bluerose
11-08-2008, 05:48 PM
Em trai ơi, nói chi về chị đó. Chị không giám nhận đâu ha.
(Nhưng nếu Chúa muốn chị nhận thì....chị nhận liền à (^_^).
Dù sao cũng cảm ơn em nhé. Chị cũng cầu nguyện cho em nhiều nè...

phan_nghị
11-08-2008, 08:09 PM
cám ơn chị gái mập à quên đã gầy