PDA

View Full Version : Tâm thư gửi người bạn sắp lên xe hoa về làm chồn



littlewave
10-08-2008, 08:55 PM
Tâm thư gửi người bạn sắp lên xe hoa về làm chồn

Gửi ông!

Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...

Giờ này, tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông. Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu.

Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: “lấy vợ” và “đi tù”.

Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.

Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...

Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2-3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.

Mụ thuê ôsin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.

Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái “quota” được đi bù khú với đám bạn 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bao nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có.

Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: “Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng ?”. Im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: “Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ ?”.

Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ sa sả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...

Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.

Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội.

Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, nhưng cũng chỉ là “thở hắt ra”, nhất quyết không cho “thở dài”.

Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: “Sợ em nào gọi hay sao mà tắt”, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: "Tài liệu để đâu?". Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.

Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.

Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi: Nếu ông cáu gắt mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con. Ông vui vẻ mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí. Ông chu đáo mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận. Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ.

Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm - phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.

Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay 1 chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo.

Hôm nay, tôi có hẳn 1 giờ tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.

Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu. Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...


Mr. Lịch Lãm
(source: hgtravel)

Nguyên Xuân
11-08-2008, 01:56 PM
Ghê quá
Hôn nhân mà kiểu này chắc ...ngất !!!
Người vợ kiểu này chắc không nhiều trên thế gian (?)


nhưng chắc cũng không ít (?)

xoicucnong
11-08-2008, 04:13 PM
Khỏi nói, anh iu ko nghe câu tục ngữ: "dâu vô nhà, bà già ra ngõ " hả... Xoicuc đọc đã "rởn da gà" rồi, chắc chắc 100/1000 các anh các chu sắp...sang ngang đọc bài này xong, lúc Cha hỏi: hai con tự nguyện lấy nhau ha bị ép buộc??? NX nghĩ xem, các him ấy sẽ nói gì nào???

TB: Em lạy Lit, em lạy các chị đừng "xử" em!!!:77:

littlewave
12-08-2008, 12:06 AM
Khỏi nói, anh iu ko nghe câu tục ngữ: "dâu vô nhà, bà già ra ngõ " hả... Xoicuc đọc đã "rởn da gà" rồi, chắc chắc 100/1000 các anh các chu sắp...sang ngang đọc bài này xong, lúc Cha hỏi: hai con tự nguyện lấy nhau ha bị ép buộc??? NX nghĩ xem, các him ấy sẽ nói gì nào???

TB: Em lạy Lit, em lạy các chị đừng "xử" em!!!:77:

Thui, sợ rùi thì... ở dzậy nuôi con đi pé Xôi, béc ái pao la, con ai cũng như con mẹ mìn, hehe :laughs:

littlewave
12-08-2008, 11:24 PM
Chồng "ngoan" ghia, thuộc dziện "chiên gia pui pác dzợ" dzù ưa lằng nhằng cơm phở linh tinh.

Tùy đúi tượng mờ tung đúi chiu nhoa chị em

Bí quyết 'trị' chồng

Ta không còn chờ cơm, không còn gọi điện giục về. Ta đây cũng đi chơi bạn bè; ăn cơm một mình đâm lại ngon lành, yên tĩnh... Rồi một ngày lão phát hiện ta thay đổi, và lão thấy hụt hẫng.
Không mắng chồng vì tội về muộn, ta cũng thấy thanh thản hơn.

Phản đối những câu chuyện chỉ trích hay bôi nhọ đàn ông, mặc dù tôi là đàn bà! Muốn thay đổi bản chất của họ ư? Chuyện nhỏ nhưng suốt đời chẳng ai làm được điều này. Cho phép tôi đưa ra kinh nghiệm bản thân để bà con tham khảo.

1. Lấy chồng cũng kỳ vọng chồng nhớ những ngày kỷ niệm của hai đứa lắm, muốn đi đâu cũng có chồng (shopping chẳng hạn, hoặc đi thăm gái đẻ). Muốn chồng phải nghe theo lời mình (như con nghe theo lời mẹ), muốn không được để nhiều tiền trong túi quá (lỡ bé nào xinh xinh có hoàn cảnh đặc biệt mà muốn hảo tâm thì chết). Muốn chồng về nhà đúng giờ, rồi cùng mình xuống bếp (và vứt quách cái tờ báo nào đó), hay muốn mất điện để lão hết xem TV trong lúc mình còng lưng lúi húi như osin.

Muốn... Nhưng éo le lắm! Càng muốn thì càng đi vào ngõ cụt. Đó là những trận cãi nhau liên miên, giường chật vẫn phải nằm chung, mâm có mỗi một cái chẳng nhẽ chặt đôi? Khó chịu lắm. Ức chế đến phát khóc với những sự vô tâm, vô tình của chồng.

2. Cho đến khi sức gái mong manh không chịu nổi nhiệt, thế là "buông súng". Chẳng còn những ngày chờ cơm, cứ đến đúng giờ hẹn không về là ta chén. Chẳng còn những tối gọi điện thoại giục về đến chục lần. Chẳng còn những băn khoăn xem giờ này lão ở đâu; cũng chẳng suy nghĩ tìm những lời lẽ độc ác nhất khi cái mặt lão thò về nhà lúc nửa đêm.

Ta đây cũng đi chơi bạn bè; ăn cơm một mình đâm lại ngon lành, yên tĩnh; đầu óc thanh thản với những bộ phim trên HBO. Cùng lắm là lão có bồ thì làm cái đơn ly dị, thế là xong một cuộc tình (phụ nữ nào mà chẳng xinh, thiếu gì giai cơ chứ - đấy là tự an ủi cho đỡ giận). Đỡ tốn tiền điện thoại hàng trăm nghìn mỗi tháng... Thanh thản quá!

3. Tự dưng lão phát hiện ta thay đổi. Quen thói nhận điện thoại, quen thói ta chờ cơm, mặt "dày như thớt" cũng quen bị mắng..., bỗng chốc hụt hẫng! Tự nhiên, lão về sớm xem ta làm gì; tự nhiên gọi điện thoại dặn ta chờ cơm (có bữa ta cố tình đi ăn tiệm để lão thưởng thức cái sự cơm một mình). Tự nhiên đề nghị mua vé xem phim mời ta. Tự nhiên..., cả một trăm cái tự nhiên mà ta không được hưởng từ khi ngủ chung gường.

4. Rồi đến lượt ta tự nhiên không quen. Ăn cơm một mình, ở nhà một mình, xem phim một mình, đi ngủ một mình... đâm lại tự do. Giờ hắn về sinh hoạt chung, thấy vướng. Rồi cũng phải tự điều chỉnh. Nhưng rút kinh nghiệm theo đúng câu dân gian "Tình yêu như một con chó. Đuổi thì nó chạy, chạy thì nó đuổi, đứng im thì nó sủa". Ta cũng chẳng chạy khi lão đuổi nữa và cũng chẳng đuổi theo lão nữa. Như thế là cả hai đều đứng im suốt mấy năm nay; lợi cả đôi đường, hỉ hả cả hai bên.

Vẫn có những trận đi đêm về hôm của lão; ta chẳng càu nhàu nữa, vẫn vui vẻ như hít thở không khí trong lành vậy. Rồi, tự nhiên thấy lão lại phải giải thích. Tự nhiên thấy mình thêm oách, được báo cáo hằng ngày.

5. Thế là duy trì bao năm nay tình hình không "ban căng". Hay ta cũng quên mất cảm giác cáu gắt, thành ra mặt lúc nào cũng hớn hở, lão cũng thấy dễ chịu nên thay đổi chăng? Dù sao đây cũng là một thành quả bước đầu trong công tác "đối ngoại". Mong là chiến thuật này không bị đối phương bắt bài

Ai trót đọc đến đây thì cũng đừng áp dụng ngay nhé. Tuỳ tình hình địa phương, copy có chọn lọc thôi, không lại phản tác dụng đấy. Tuỳ cơ ứng biến mà!

(Theo blog Paris by 9)

NVN
13-08-2008, 10:34 AM
Những kinh nghiệm này xưa lắm rồi Lit ơi, Lit chỉ dọa được Nguyen Xuan và Xoicucnong thôi. Hai chú này, đấng nam nhi trong con người các chú chạy mất tiêu từ bao giờ thế, cần chút kinh nghiệm anh truyền cho.

xoicucnong
13-08-2008, 11:14 AM
trăm sự nhờ anh NVN vậy, NX đâu òi vô đây cho em coi, để NVN nói xấu 2 anh em mình kìa, em ở tận phương Nam xa xôi ko "xử" dc. Nam Định gần đó, anh ghé qua xử ỏng coi nào!!!:love:

littlewave
13-08-2008, 12:34 PM
Những kinh nghiệm này xưa lắm rồi Lit ơi, Lit chỉ dọa được Nguyen Xuan và Xoicucnong thôi. Hai chú này, đấng nam nhi trong con người các chú chạy mất tiêu từ bao giờ thế, cần chút kinh nghiệm anh truyền cho.

khổ we' lit có hù dzọa ai đâu, xưa nai lit wýnh trực típ thui, hehe. nguyễn văn ngân có là CU THẢO trong lĩnh dzực nèi thì lit cũng có lừi kẻnh páo của ĐU THẢO thui mờ.:nhay:


trăm sự nhờ anh NVN vậy, NX đâu òi vô đây cho em coi, để NVN nói xấu 2 anh em mình kìa, em ở tận phương Nam xa xôi ko "xử" dc. Nam Định gần đó, anh ghé qua xử ỏng coi nào!!!

thấy chưa, gà cùng chuồng bắt đầu chọi đá rùi nguyễn văn ngân ui, haha :21::21::21:

Nguyên Xuân
13-08-2008, 02:33 PM
Những kinh nghiệm này xưa lắm rồi Lit ơi, Lit chỉ dọa được Nguyen Xuan và Xoicucnong thôi. Hai chú này, đấng nam nhi trong con người các chú chạy mất tiêu từ bao giờ thế, cần chút kinh nghiệm anh truyền cho.
Hik
Chú NVN ơi
Chú cháu mình hay chát với nhau thân thiết thế mà cháu tưởng chú là người nghiêm lắm cơ , mấy chuyện ...vớ vẩn này mà chú cũng...bình được à?
Cháu (không phải bọn cháu) không nhát mà chỉ nói chuyện tí chơi, chứ ...sợ gì bà " Lắc-rồi-quay " này
Bà ấy viết ra ba chuyện này cốt để truyền lại cho hậu thế thể loại văn học mới có tên là ...TLLTLT ( Tào Lao Lai Tạp Linh Tinh ) thôi
Dù sao thì mấy câu chuyện bà ấy kể cũng...vui vui
Còn kinh nghiệm gì của chú cũng đừng để lộ, dễ bị rò rỉ thông tin trên diễn đàn lắm, bọn cháu tự đúc rút kinh nghiệm cũng được mà (nếu không rút được tí nào bọn cháu sẽ liên hệ với chú sau )
Thân chào chú Nguyễn Văn Ngân, pé xôi ...hơi nóng và bà chị Lắc-rồi-quay !

xoicucnong
13-08-2008, 03:35 PM
:14::14::14::14::14::14::14:Lit kia muốn gì hả, sao dám kiu tụi em là "gà" hử??? CÒn NX nửa, ko binh thì thôi còn thêm dầu vào lửa hả...dám kiu xoicuc là xôi hơi nóng, ăn thử coi phỏng miệng ko!!! :102::102::102::102::102::102::102:


Lit, có người nói xấu kìa, xử hắn ta đi!!!

BMK
14-08-2008, 10:36 AM
Hic, đọc xong tấn thảm kịch của kẻ có vợ, Phải đến 4 ngày sau BKT mới dám trả lời, tại vì hoang mang quá :icon3:. Không lẽ không lấy vợ? nhưng như vậy cũng không hay, nên lấy để ngày sau bớt án phạt nơi luyện ngục :24:

littlewave
14-08-2008, 11:36 AM
Hik
Chú NVN ơi

Cháu (không phải bọn cháu) không nhát mà chỉ nói chuyện tí chơi, chứ ...sợ gì bà " Lắc-rồi-quay " này
Bà ấy viết ra ba chuyện này cốt để truyền lại cho hậu thế thể loại văn học mới có tên là ...TLLTLT ( Tào Lao Lai Tạp Linh Tinh ) thôi

Thân chào chú Nguyễn Văn Ngân, pé xôi ...hơi nóng và bà chị Lắc-rồi-quay !

Eh, xiên tạc tên lit hẻ, coai chừng lit woanh tạc nhoa NX :matrix_2:

lit đâu phởi ma quỷ đâu mờ mún ngừ te sợ mìn, hem sợ lòa tốt đóa, hehe

rứt hưng hẹnh được phong chức séng lặp thể loại dzăn hạc mứi TLLTLT, ai theo style nì phởi xin pản wuyền nhoa :6::6::6:

khanghy
14-08-2008, 08:04 PM
Rất có thể anh chị em đã có rất nhiều kinh nghiệm và cuộc sống Vợ Chồng. Sau đây tôi xin được chia sẽ những hoạch định tính toán của tôi trông thời gian tới.
Như mọi ngày. trãi qua một năm tôi nhin lại quá khứ của năm đó và lại hoạch định cho năm tới. tôi thực hiện điều đặn và cố gắng chu toàn hoạch định trong thời gian sớm nhất... Năm nay tôi có dự tính cưới vợ, nếu không lấy được vợ sang năm tôi sẽ đi nước ngoài. theo thống kê. Tính đến thời điểm nầy tôi đã trãi qua 5 Cô gái. Những không một ai gật đầu đồng ý lấy tôi. "trong só nầy có 4 người đã lỡ chưa chồng mà có con" Hiện tôi đang là một ông chủ. và năm nay làm ăn khó khăn hơn mọi năm rất nhiều. Tôi hỏi thì được biết, không chỉ ở đây mà nhiều nơi khác trong nước khó khăn như vậy... Trước đây cái thời sinh viên tôi được gọi là dân 8X. hình thức bình thường, kiên trì và rất quyết đoán. thì nay ngược lại. không kiên trì và rất dễ đổi thay. hiện nay tôi đang gặp khó khăn. Lấy vợ cũng là một giải pháp tốt trong thời gian nầy. sẽ giải quyết được rất nhiều trông công việc... nhưng tôi thấy lấy vợ khó quá. vô cùng khó khăn.
Theo tìm hiểu thì người ta sợ tôi. Tôi một mình đi vùng kinh tế mới biết đâu...
hôm nay đọc bài cươiis vợ lấy chồng. tôi linh cảm sợ quá. quá sợ. Một con người tự do trong tôi như vậy mà lại phải làm việc dưới sự quản lý của vợ. có lẽ tôi không chịu đựng nổi. Có khi tôi nghĩ. Nếu người ta không lấy mình cũng được. ước chi mình được nuôi con cái của người ta... một suy nghĩ ngu ngơ vớ vẫn đúng không? Một thanh niên có triển vộng, và tham vọng lại nghĩ như thế hằn không ai tin. thế mà tôi lại nuôi một trẻ khó khăn. tiếc rằng nó là con trai. nó chỉ sợ tôi thật sự chứ không yêu tôi. và nó quá lớn để nhận lấy tình thương. Phải chăng, từ bỏ ý định lấy vợ thế là sông? tôi thấy sống một mình cũng thú vị. có chức có quyền... và có niềm vui riêng.
Có nên lấy vợ không nhĩ. lấy kiểu đó thì thôi. mà như tôi thì có ma mô? hĩ hix.
vài dòng chân thành gữi quý vị tham khảo và tìm hiểu. xin cám ơn
www.vinhkhang.tk (http://www.vinhkhang.tk)

NVN
14-08-2008, 08:46 PM
"Ngọn sóng nhỏ" làm khó mọi người rồi, tạo ra một phản ứng dây chuyền, anh khanghy ơi sao phải sợ chứ, "đàn ông ở một mình không tốt" tôi thấy mình đang hạnh phúc dưới mái ấm gia đình, khi đọc bài của "Ngọn sóng nhỏ" tôi thấy có những trường hợp rất đặc biệt, nhưng số đó rất ít, nếu đã là vợ chồng theo đúng nghĩa thì phải biết tôn trọng lẫn nhau chứ. Trong tình yêu không thể chia sẻ kinh nghiệm được, phải tự mình tìm lấy thôi anh khanghy ạ. Chúc anh tìm được cho mình một tình yêu đích thực.

hoathuytinh
14-08-2008, 09:51 PM
Độc thân là số 1....ở giá là vinh quang....Amen !

littlewave
14-08-2008, 11:22 PM
Hic, đọc xong tấn thảm kịch của kẻ có vợ, Phải đến 4 ngày sau BKT mới dám trả lời, tại vì hoang mang quá :icon3:. Không lẽ không lấy vợ? nhưng như vậy cũng không hay, nên lấy để ngày sau bớt án phạt nơi luyện ngục :24:

Thày ui, lit e thày mơ mọng ẻo tửng we' rùi, sợ lúc đóa Thin Đèng thời khóa kín mờ sư phụ hem cóa cửa dzô liện ngục lun chớ, dzan éc béc nẹc học chò cho nhìu dzô.:3::3::3:


Rất có thể anh chị em đã có rất nhiều kinh nghiệm và cuộc sống Vợ Chồng. Sau đây tôi xin được chia sẽ những hoạch định tính toán của tôi trông thời gian tới.
Như mọi ngày. trãi qua một năm tôi nhin lại quá khứ của năm đó và lại hoạch định cho năm tới. tôi thực hiện điều đặn và cố gắng chu toàn hoạch định trong thời gian sớm nhất... Năm nay tôi có dự tính cưới vợ, nếu không lấy được vợ sang năm tôi sẽ đi nước ngoài. theo thống kê. Tính đến thời điểm nầy tôi đã trãi qua 5 Cô gái. Những không một ai gật đầu đồng ý lấy tôi. "trong só nầy có 4 người đã lỡ chưa chồng mà có con" Hiện tôi đang là một ông chủ. và năm nay làm ăn khó khăn hơn mọi năm rất nhiều. Tôi hỏi thì được biết, không chỉ ở đây mà nhiều nơi khác trong nước khó khăn như vậy... Trước đây cái thời sinh viên tôi được gọi là dân 8X. hình thức bình thường, kiên trì và rất quyết đoán. thì nay ngược lại. không kiên trì và rất dễ đổi thay. hiện nay tôi đang gặp khó khăn. Lấy vợ cũng là một giải pháp tốt trong thời gian nầy. sẽ giải quyết được rất nhiều trông công việc... nhưng tôi thấy lấy vợ khó quá. vô cùng khó khăn.
Theo tìm hiểu thì người ta sợ tôi. Tôi một mình đi vùng kinh tế mới biết đâu...
hôm nay đọc bài cươiis vợ lấy chồng. tôi linh cảm sợ quá. quá sợ. Một con người tự do trong tôi như vậy mà lại phải làm việc dưới sự quản lý của vợ. có lẽ tôi không chịu đựng nổi. Có khi tôi nghĩ. Nếu người ta không lấy mình cũng được. ước chi mình được nuôi con cái của người ta... một suy nghĩ ngu ngơ vớ vẫn đúng không? Một thanh niên có triển vộng, và tham vọng lại nghĩ như thế hằn không ai tin. thế mà tôi lại nuôi một trẻ khó khăn. tiếc rằng nó là con trai. nó chỉ sợ tôi thật sự chứ không yêu tôi. và nó quá lớn để nhận lấy tình thương. Phải chăng, từ bỏ ý định lấy vợ thế là sông? tôi thấy sống một mình cũng thú vị. có chức có quyền... và có niềm vui riêng.
Có nên lấy vợ không nhĩ. lấy kiểu đó thì thôi. mà như tôi thì có ma mô? hĩ hix.
vài dòng chân thành gữi quý vị tham khảo và tìm hiểu. xin cám ơn
www.vinhkhang.tk (http://www.vinhkhang.tk)


"Ngọn sóng nhỏ" làm khó mọi người rồi, tạo ra một phản ứng dây chuyền, anh khanghy ơi sao phải sợ chứ, "đàn ông ở một mình không tốt" tôi thấy mình đang hạnh phúc dưới mái ấm gia đình, khi đọc bài của "Ngọn sóng nhỏ" tôi thấy có những trường hợp rất đặc biệt, nhưng số đó rất ít, nếu đã là vợ chồng theo đúng nghĩa thì phải biết tôn trọng lẫn nhau chứ. Trong tình yêu không thể chia sẻ kinh nghiệm được, phải tự mình tìm lấy thôi anh khanghy ạ. Chúc anh tìm được cho mình một tình yêu đích thực.

Trùi ui, box nì thuộc dziện wậy cho dzui, ai kiu mí ông nghim chọng hóa dzấn đề dzữ dzị?!!!:5::5::5:
Mờ mí ông 4 dzi lợi đi, mí ông có lôi thôi tứ đổ tường thì đờn pà coan gới mứi phởi tìm đúi chiu như dzậyy chớ (hì, lit hem gom nvn dzô đâu nhoa, NGHIM TÚC NGOAN HÌN THÙI MỊ nhứt TCVN đóa, hehe) :icon8::icon8::icon8:
Nì, coai lợi phe mình đi, goại lòa "cóa lử mứi cóa khoái" nhoa: :42::42::42:

Người vợ ngoan

Thế nào là một người vợ tốt, vợ ngoan? Một anh bạn, không biết cóp nhặt từ đâu, đưa ra tiêu chí một người vợ ngoan bằng bài thơ đọc nghe như nhạc rap (bạn cũng có thể đọc theo phong cách nhạc rap thử xem).

Vợ tốt:

Phải đẹp gái / Không kiêu sa / Thích ở nhà / Lo nội trợ / Không mắc cỡ / Yêu chồng con/ Nấu ăn ngon / Dạy con tốt / Không quá dốt / Không quá khôn / Không ôm đồm / Không nhiều chuyện / Không lớn tiếng / Phải siêng năng / Không ăn hàng / như cơm bữa...

Theo cái đà này, tùy theo "kinh nghiệm thương đau" và thực tế cuộc sống của mỗi người để có thể "đòi hỏi" thêm ra.
Một người khách đọc nối vần:

Không đổ lửa / thêm vào dầu / Không đối đầu / với... người khác / Không cờ bạc / Không số đề / Không được chê / chồng mình... dốt / Không ăn phở / chỉ ăn cơm / Không tô son / Không trát phấn / Phải cẩn thận / khi giữ tiền / Nói đưa liền / Thế mới tốt...

Nhưng một người khác lại thích đoạn tiếp theo của phần trên thế này:

Chồng gõ cửa / phải mở ngay / Khi chồng say / biết lo lắng / Phải sốt sắng / khi chồng về / Dù có khuya / cũng phải chịu / Biết lo liệu / việc gia đình / Để chồng mình / vui cho đã...

Với những yêu cầu tràng giang đại hải trên đây, chắc chắn là trên khắp thế gian này (kể luôn cả âm phủ và thiên đường) cũng chẳng có ai đáp ứng nổi lòng tham vô hạn định của các đức ông chồng ích kỉ, chỉ biết có hưởng thụ mà thôi.

Vậy nên một hôm nọ, anh chồng wen thói đi khuya về, gõ cửa. Chị vợ đã biết bài rap của các ông quán xá la đà nên quyết không kém cạnh:

Vợ: Ai gọi đó?/ Nếu là thỏ / cho xem... chân.

Chồng: Đừng lần khân / Ra mở cửa.

Vợ: Đi lúc nữa / rồi hẵng về / Nếu lỡ phê / ngủ khách sạn / Tôi có bạn / đang ở nhà / giúp đàn bà / làm việc đó...

Chồng: Tao là thỏ / Chân tao đây / Mở cửa ngay / Không thì chết...

Nói xong, anh chồng tông cửa vào, nhưng cửa đang mở (lại mở vào trong) nên theo đà nằm sõng xoài ra nền nhà. Trong lúc anh ta thẹn chín mặt, thì chị vợ vừa nhảy nhót quanh phòng, vừa tiếp tục bài nhạc rap:

Thế mới biết / Bà chị đây / đã ra tay / đừng hòng thoát / Nếu dứt khoát / bỏ la cà / về với bà / sẽ có thưởng /Zia!

Câu chuyện không biết thật giả đến đâu nhưng khi nghe xong, các anh chồng đều gật gù: Đúng là vợ ngoan!

Người Thích Đùa (Giadinh.net)

NVN
15-08-2008, 05:32 PM
Đàn bà/cải thiện đời sống

Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta,
Chừa được cái nào hay cái ấy,
Có chăng chừa được rượu với trà


Tú Xương


* "Hỡi anh bạn trẻ, khi anh lập gia đình, gặp may, anh sẽ được người vợ hiền, không may, anh sẽ trở thành triết gia” (Triết gia Socrate). Ông có bà vợ khá dữ dằn, có lần bà đã hất chén nước vào mặt ông. Phải người khác thì sự việc kết thúc tệ lắm, nhưng Socrate vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thường. Có người lấy làm lạ, hỏi ông, ông đáp: "Sau những tiếng sấm sét, chắc hẳn trời phải có mưa chứ”.


Tình yêu

"Tình yêu mãnh liệt như tử thần,
cơn đam mê dữ dội như âm phủ.
Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy,
một ngọn lửa thần thiêng.
Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu,
sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp.
Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu,
Ắt sẽ bị người đời khinh dể".


(Tình Ca 8,6-7)

BMK
19-08-2008, 05:04 PM
Độc thân là số 1....ở giá là vinh quang....Amen !

Độc thân là số 1... ở giá là vinh quang... lấy chồng là huy hoàng :24:

Sang vip boy
21-08-2008, 08:00 AM
Độc thân là số 1... ở giá là vinh quang... lấy chồng là huy hoàng :24:

---> Truyền bá tư tưởng mâu thuẫn