PDA

View Full Version : THƯ BÉ GỬI THIÊN ĐÀNG !



bethichconlua
11-08-2008, 12:05 AM
Lời đầu thư kính chào thiên đàng... !
Lạy Chúa là cha của con... con gái yêu của cha là bé Tê rê sa .... Hôm nay con gái tập viết thư cho cha đây...các thánh trên thiên đàng chắc đang vui vẻ hạnh phúc và thánh thiện lắm phải không cha...? Ở trần gian con chưa được như thế đâu ....?
Cha biết không con đã cố gắng sống ngoan như cha dậy nhưng sao khó quá cha ơi...nhiều lúc ở trần gian con quên mất cha phải không ?.. cha đừng buồn con nhé....mỗi ngày con sẽ ghi thư kể cho cha nghe về cuộc sống chúng con... con biết cha biết rồi nhưng con "cứ kể"... hi..hi...
con gái hôm nay vui lắm...cảm ơn cha đã luôn bên cạnh ,từng lời nói việc làm của con gái hôm nay đều không ngoài thánh ý cha...cảm ơn cha hôm nay con gái thấy thât bình an...
Cuối thư, con xin cha thánh hóa thế giới ...để mọi người luôn sống hòa thuận yêu thương nhau cha nhé... bây giờ con đi ngủ đây... xin cha gìn giữ con nhé...con xin phó thác linh hồn và thân xác này trong tay cha...hẹn cha thư sau con tâm sự nhiều hơn nhé...

TB: cho con gửi lời chào đến tất cả các thánh trên thiên đàng nhé...CON YÊU CHA NHIỀU LẮM...Amen.

Người ghi thư: