PDA

View Full Version : Mẹ! Con đã lớn...



silk_flower109
27-09-2011, 09:20 PM
Mẹ! Mới đây thôi, con tự nhận thấy mình đã lớn, đã biết suy nghĩ nhiều hơn, con cảm nhận được niềm vui nổ lực của mình trong cái vất vả buôn ba ở đời. Mệt mỏi! nhưng con đã cố gắng hơn bao nhiêu người khác, và đây là lần đầu tiên con làm ra đồng tiền, con bắt đầu biết trân trọng đồng tiền hơn, hiểu được gánh nặng của mẹ nhiều hơn, Thật ý nghĩa!
Con gái mẹ đã lớn! Nhưng chưa thật sự gần gũi với mẹ, chưa từng gửi trao hết những tâm tư của con cho mẹ, đã có, nhưng không nhiều! Xin lỗi mẹ!
Rồi bất chợt nhận ra điều ấy, con tự hứa, con gái mẹ sẽ không thế nữa, sẽ không giấu mẹ chuyện gì nữa, sẽ chia sẽ hết tất cả những tâm tư của mình. Và... mẹ cũng thế nhé! Con đã lớn, nên con cũng hiểu được một phần nho nhỏ nào đó những tâm tư của mẹ, con sẽ lắng nghe, sẽ đồng cảm, và sẽ gần gũi với mẹ nhiều hơn nữa! Thỏa thuận vậy nhé!
Mẹ! cũng hơn 1 tuần rồi, xa mẹ đã hơn 1 tuần, gia đình cũng có một chút trống trải, nhớ mẹ! Và cũng có điều muốn nói với mẹ.
Điều con muốn nói, chắc mẹ sẽ ngạc nhiên, chính con cũng ngạc nhiên khi quyết định nói cho mẹ chuyện này, hơi khó nói nên con đành nhờ màn hình chuyển lời vậy. Mẹ! Con đã yêu...
Con đang đoán được tâm trạng của mẹ... một chút ngạc nhiên, một chút lo lắng... Mẹ! Mẹ đừng lo nhé! Con đã yêu, một tình yêu rất chân thành, tình cảm con dành cho anh, cả tình cảm anh dành cho con, con nhận thức được là tình yêu chân chính. Mẹ đừng cho là con đang yêu mà nói dại mẹ nhé, con nhận thấy đây là món quà Chúa tặng cho con, anh là một người tốt, chúng con đã hứa sẽ luôn tin tưởng nhau, tôn trọng nhau, tha thứ cho nhau, và quan trọng hơn hết, chúng con sẽ cùng nhau cầu nguyện cho tình yêu này, vì cả con và anh đều tin đó là Chúa đang tác thành cho chúng con.
Chắc có lẽ mẹ nghĩ con còn quá sớm để nói đến từ "yêu", con cũng từng nghĩ như vậy, nhưng thật sự con tự nhận thức được mình đang lớn, con hứa sẽ không đi quá giới hạn trong tình yêu, và con tin anh và con đều biết suy nghĩ, nên mẹ đừng lo gì cả, mẹ nhé!
Con giới thiệu một chút về anh nhé! anh là sinh viên năm 2 của trường cao đẳng y tế, là trưởng của một nhóm trong sinh viên tin yêu Nha Trang, nhà anh ở Cam Lâm, hiện anh đang ở Nha Trang để học. con với anh gặp nhau trong buổi sinh hoạt đêm trung thu ở nhà thờ mình, có lẽ hơi nhanh, con và anh đều thấy như vậy, nhưng chúng con sẽ tiếp tục tìm hiểu nhau sâu hơn, sẽ trao cho nhau tình yêu chân thành nhất, và hứa cũng không vì tình cảm này mà ảnh hưởng đến việc học của cả con và anh.
Điều con hi vọng, mẹ sẽ mỉm cười khi đọc xong bài này chứ không phải là một sự lo lắng, mẹ nhé!

teresa_my88
27-09-2011, 09:26 PM
nhỏ nhà ta đây đấy à ? để bữa nào chị về , xem mặt anh í của em ra sao nhé ! mẹ em ko biết có hồi hộp bằng chị ko đây ? mẹ silk ơi ! con gái mẹ đã lớn ùi đấy , đừng lo mẹ nhé ! hihihihihiiiiiiiiiiii.
chúc nhỏ luôn biết việc nhỏ sẽ làm vui lòng mẹ nhỏ nhé!
chúc em luôn vui và thật sự hạnh phúc .
cầu chúc cho em !:Tanghoa:

KaJin
27-09-2011, 09:42 PM
Dị bản:10::10::10:(đùa tí chị nhé!)

Mẹ! Mới đây thôi, con tự nhận thấy mình còn bé, vẫn chưa biết suy nghĩ chính chắn, con chưa biết cảm nhận được niềm vui nổ lực của mình trong cái vất vả buôn ba ở đời. Mệt mỏi! nhưng con đã cố gắng như bao nhiêu người khác, và đây là lần đầu tiên con làm ra đồng tiền, nhưng con chưa biết trân trọng đồng tiền, chưa hiểu được gánh nặng của mẹ nhiều hơn, nhưng con biết: Thật ý nghĩa!
Con gái mẹ còn bé! Nên chưa thật sự gần gũi với mẹ, chưa từng gửi trao hết những tâm tư của con cho mẹ, đã có, nhưng không nhiều! Xin lỗi mẹ!
Rồi bất chợt nhận ra điều ấy, con tự hứa, con gái mẹ sẽ không thế nữa, sẽ không giấu mẹ chuyện gì nữa, sẽ chia sẽ hết tất cả những tâm tư của mình. Và... mẹ cũng thế nhé! Con còn bé, nên con cũng chưa hiểu được một phần nho nhỏ nào đó những tâm tư của mẹ, con sẽ lắng nghe, sẽ đồng cảm, và sẽ gần gũi với mẹ nhiều hơn nữa! Thỏa thuận vậy nhé!
Mẹ! cũng hơn 1 tuần rồi, xa mẹ đã hơn 1 tuần, gia đình cũng có một chút trống trải, nhớ mẹ! Và cũng có điều muốn nói với mẹ.
Điều con muốn nói, chắc mẹ sẽ ngạc nhiên, chính con cũng ngạc nhiên khi quyết định nói cho mẹ chuyện này, hơi khó nói nên con đành nhờ màn hình chuyển lời vậy. Mẹ! Con đã yêu...
Con đang đoán được tâm trạng của mẹ... một chút ngạc nhiên, một chút lo lắng... Mẹ! Mẹ đừng lo nhé! Con đã yêu, một tình yêu rất chân thành, tình cảm con dành cho anh, cả tình cảm anh dành cho con, con nhận thức được là tình yêu chân chính. Mẹ đừng cho là con đang yêu mà nói dại mẹ nhé, con nhận thấy đây là món quà Chúa tặng cho con, anh là một người tốt, chúng con đã hứa sẽ luôn tin tưởng nhau, tôn trọng nhau, tha thứ cho nhau, và quan trọng hơn hết, chúng con sẽ cùng nhau cầu nguyện cho tình yêu này, vì cả con và anh đều tin đó là Chúa đang tác thành cho chúng con.
Chắc có lẽ mẹ nghĩ con còn quá sớm để nói đến từ "yêu", con cũng từng nghĩ như vậy, nhưng thật sự con tự nhận thức được mình còn bé, con hứa sẽ không đi quá giới hạn trong tình yêu, và con tin anh và con đều biết suy nghĩ, nên mẹ đừng lo gì cả, mẹ nhé!
Con giới thiệu một chút về anh nhé! anh là sinh viên năm 2 của trường cao đẳng y tế, là trưởng của một nhóm trong sinh viên tin yêu Nha Trang, nhà anh ở Cam Lâm, hiện anh đang ở Nha Trang để học. con với anh gặp nhau trong buổi sinh hoạt đêm trung thu ở nhà thờ mình, có lẽ hơi nhanh, con và anh đều thấy như vậy, nhưng chúng con sẽ tiếp tục tìm hiểu nhau sâu hơn, sẽ trao cho nhau tình yêu chân thành nhất, và hứa cũng không vì tình cảm này mà ảnh hưởng đến việc học của cả con và anh.
Điều con hi vọng, mẹ sẽ mỉm cười khi đọc xong bài này chứ không phải là một sự lo lắng, mẹ nhé!

Lạy Chúa! Xin Chúa quan phòng tình yêu đơn sơ chân thành này cùng những điều chúc phúc của Chúa! Con tin Chúa sẽ sắp xếp mọi sự và con tín thác tất cả nơi Chúa.

quangvu1605
27-09-2011, 10:38 PM
Giờ này anh nghĩ rằng em cũng đang rất nhớ mẹ
Mong là mẹ em sớm đọc được những dòng tin này!
Anh cũng góp 1 lời Cầu chúc cho em:1:

augustino.nghia
28-09-2011, 06:59 AM
Ôi... một đứa con gái của mình đã lớn rồi sao? Vậy mà mình cứ tưởng mãi mãi, chúng vẫn là những cô bé xinh xắn, dễ thương, chỉ biết ăn học, chơi đùa, nũng nịu đòi quà thôi chứ...
Chỉ biết xin Chúa chúc lành cho con trên đường đời này, con nhé, con đường dài lắm mà con chỉ mới đang bước những bước đầu tiên thôi...

longtintuyetdoi
28-09-2011, 07:47 AM
Woa!!! Silk đã nhớn rồi á? Đã biết iu rồi á??? :2: Lòng tin vẫn chưa biết iu theo kiều Silk là gì nè, tại còn nhỏ xíu nên mẹ ko cho iu nên nghe lời mẹ lòng tin quyết ko iu.
Mẹ Silk biết điều này thì sao nhỉ? cẩn thận mẹ cho ăn quả roi đó nhá, hì.
Nói vậy chứ 19 tuổi chưa nhớn đâu nhưng chắc cũng đã phân định được ít nhiều rồi, vì vậy mà lòng tin chúc Silk luôn biết suy nghĩ và hành động thật nhớn và nè, kể cho Chúa nghe chuyện tình này nữa nhá, xem Ngài nói sao??? :8

silk_flower109
28-09-2011, 09:49 AM
@chị my: em luôn sẵn sàng, và tin anh ấy cũng sẵn sàng :3:
@KaJin: cám ơn lời chúc ấy, em tin nó sẽ là sự thật chứ không đơn giản chỉ là lời chúc :1:
@anh Vũ: em tin mẹ sẽ hiểu và cảm thông cùng con gái mẹ mà, cám ơn anh :53:
@bố: con gái bố lớn rồi đó!con biết chỉ là bước đầu tiên, nhưng cả con và anh hứa sẽ cùng nhau vượt qua thử thách đầy chông gai phía trước, anh sẽ luôn đồng cảm, sẽ cùng vác thập giá cùng con, sẽ sớm hiểu về gia đình nhiều hơn, dù biết hoàn cảnh gia đình con nhưng anh vẫn không vì thế mà bỏ rơi con, sẽ cùng con đi hết đoạn đường, cùng con chia sẽ hết những tâm tư, và cùng vui với con khi con cảm thấy gia đình là hạnh phúc! Tuy đã lớn, nhưng con vẫn mãi là ''cô bé xinh xắn, dễ thương, chỉ biết ăn học, chơi đùa, nũng nịu đòi quà ''của bố ! :6:
@longtin: mẹ sẽ không cho em ăn roi đâu chị, mà cho dù có thì cũng không sao, vì thương con gái quá đó mà :D. Em đã kể hết cho Chúa tự bao giờ rồi chị ơi, và có lẽ đó là việc làm thừa vì cả em và anh đều tin đây là kịch bản của Ngài mà, Ngài đã chọn em với anh đóng vai chính trong kịch bản này, rồi em tin kết cục sẽ có hậu! :D
@Mẹ: tin con mẹ nhé, vì con và anh đều nhìn về một hướng, cùng dành tình cảm cho nhau, cùng tôn trọng nhau, hiểu nhau, và quan trọng hơn hết, con và anh có cùng một đức tin.
@Anh: cám ơn anh nhiều, cám ơn đã hứa cùng vác thập giá với em, cùng sẽ chia với em tất cả, cám ơn vì đã nói sẽ yêu em hơn nữa. Và em cũng sẽ như thế với anh. Luôn nhìn về một hướng anh nhé!

tatcalahongan_1211
28-09-2011, 10:25 AM
em silk nè: anh tặng em bài hát,anh nghĩ bài này hợp với em?chúc cho tình yêu của em như lời bài hát này ha http://www.youtube.com/watch?v=RAarUo5MmwM

ocean_moonlight
28-09-2011, 03:43 PM
Chào Siu.... Siu biết iu rôi....hô hô :21:
Yêu cho đời nó thêm "tươi" phải ko em...? :21:

ah`, em mà đã lớn thì hãy nói chiện trực tiếp với mẹ, không phải nhờ màn hình này đâu :1:
Anh nhận xét một cách khách quan và thật lòng anh, thì lớn em cũng chừng "con muối lên con ruồi thôi" (ví von chút :D ), ý nói là em đã có phát triển chút ít về nhận thức...nhưng chưa đủ để "lớn" :1:

SP: sai sót đừng chém a nha, tội nghiệp vợ a đó :21:

silk_flower109
29-09-2011, 07:21 PM
Chào Siu.... Siu biết iu rôi....hô hô :21:
Yêu cho đời nó thêm "tươi" phải ko em...? :21:

ah`, em mà đã lớn thì hãy nói chiện trực tiếp với mẹ, không phải nhờ màn hình này đâu :1:
Anh nhận xét một cách khách quan và thật lòng anh, thì lớn em cũng chừng "con muối lên con ruồi thôi" (ví von chút :D ), ý nói là em đã có phát triển chút ít về nhận thức...nhưng chưa đủ để "lớn" :1:

SP: sai sót đừng chém a nha, tội nghiệp vợ a đó :21:
Yêu đơn giản là vì yêu thôi chứ đâu phải yêu cho đời thêm tươi gì đâu anh.
Nói trực tiếp á... em sợ... mà với mẹ thì nói ở đây với trực tiếp cũng như nhau mà. Mẹ vẫn chưa về, thứ 2 mẹ về, muốn mẹ đọc được bài này, nhưng cũng muốn topic này lặng đi, mẹ không tìm thấy, khi đó sẽ không có chuyện gì xảy ra.... lo lắng ...

c0p3d4ng1u
29-09-2011, 08:59 PM
hihi..phải chi giờ này s ở SG nhỉ?Để s kể cho e nghe...hehe...Chúc s luôn vững tin và hạnh phúc...May mắn sẽ luôn mỉm cười vời s :53:

silk_flower109
03-10-2011, 04:02 PM
Mẹ... đã về!
Một chút hồi hộp....
Một chút vui mừng....
Một chút lo lắng...
Và...
Mẹ...
Con tin...