PDA

View Full Version : Lũ lại về MẸ ơi!



dominico_dung
01-10-2011, 09:21 AM
LŨ LẠI VỀ MẸ ƠI!

Thương yêu tặng đồng nghiệp một thời,
học trò một thời và miền đất Yêu Vĩnh hằng!



Lũ ròng lại cuốn bờ đê
Đỏ ròng mắt mẹ chân quê chòng chành
Lũ trò quần xắn, áo nhăn
Bọc con chữ, vội lăn tăn đến trường

Lũ lòng lại ngập vô thường
Hòa đâu hạt thóc nghẹn thương giữa dòng
Bám sình mẹ giữ gió dông
Kéo về chút nắng cha hong cơm mùa

Lũ về ngăn chuyến đò đưa
Một xuồng giáo trẻ ngày xưa mấy còn
Lòng thành dâng khúc nỉ non
Tạ Trời lỗi phạm mãi còn đeo mang

Miền Tây giữ mối tim nàng
Ta vì theo gió lang thang đoạn sầu
Thương nay, chỉ khúc kinh cầu
Chúa-Mẹ gìn giữ, hôm sau con về!




TCVN - Hay tin lũ lại về miền Tây Nam Bộ
Và đọc lại, con... khóc!!!
01/10/2011