PDA

View Full Version : Hãy sẵn sàng



thichduthu
07-10-2011, 05:21 AM
HÃY SẴN SÀNG
Bài viết: Lm. Francis Trần Phương
Thể hiện: Yến Châu (Ca đoàn giáo xứ Thổ Hoàng)

https://thanhnhacvietnam.net/thichduthu/SuyNiemTinMungCN/CN28TNA_HaySanSang_LmFrancisTranPhuong_YenChau.mp3


Có thể tất cả chúng ta đều thông cảm với người thực khách bất hạnh trong bài dụ ngôn hôm nay. Anh chàng trai khốn khổ này là một trong những người được gọi từ đường phố vào tham dự tiệc cưới, nơi mà anh cảm thấy mình hoàn toàn xa lạ, lạc lõng giữa đám đông...không những thế, anh còn bị đặt vào tình huống tiến thoái lưỡng nan chỉ vì anh không mặc trang phục phù hợp với đám cưới. Làm sao anh có thể bị đòi buộc ăn mặc chỉnh tề khi đột ngột được dẫn về từ xó chợ?

Chúng ta hoàn toàn lạc đề khi nghĩ rằng dụ ngôn hôm nay muốn chú trọng về cách ăn mặc bên ngoài cho phù hợp với đám cưới. Trọng tâm của bài giáo huấn hôm nay nhắm tới những điểm nhấn sâu xa hơn gấp bội vì đám tiệc được nói đến ở đây chính là sự sống trường sinh nơi quê trời. Ở đây Chúa Giêsu có ý nói rằng, Chúa Cha rộng mở cửa Thiên đàng và mời gọi tất cả mọi người vào nước hằng sống của Ngài. nhưng không vì thế mà chúng ta tỏ thái độ ỷ lại và coi thường. Đúng vậy, để vào được nước trời, không phải là chuyện dễ dàng như chúng ta tưởng, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng cho cuộc hành trình của mình, đời sống tâm linh cần phải được gột rửa và cuộc sống phải chứng minh được chúng ta xứng đáng với lời mời gọi của Thiên Chúa. Hơn nữa chúng ta không thể nghĩ mình là Kitô hữu mà ngủ quên trên chiến thắng vì cho dù là phần tử của giáo hội, chúng ta cũng không có sự bảo đảm chắc chắn sẽ được ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Lời mời gọi vào nước trời được gửi đến cho chúng ta lần đầu tiên khi chúng ta khoác vào mình chiếc áo trắng rửa tội. Linh mục tuyên bố rằng chúng ta được khoác vào mình chiếc áo tinh tuyền trong Đức Kitô. Nhưng Bí tích rửa tội chỉ là sự khởi đầu của lời mời gọi để chúng ta bắt đầu sống như Đức Kitô. Mỗi ngày, chúng ta được kêu gọi theo Chúa một cách mật thiết hơn, để rồi suốt cả một đời nhiệt tâm đáp trả lại lời mời gọi đó một cách trung kiên. Chiếc áo cưới là biểu tượng của một đời bước theo chân Chúa. Câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt ra cho chính mình là: Tôi sẽ sống đời sống đó bằng cách nào?

Người Do Thái đã tự đẩy mình vào sự sai lầm to lớn khi họ đặt nặng lên vai mình “vai trò dân riêng” của Chúa mà không biết đón nhận “đặc ân đó” một cách nâng niu trân trọng. Vấn đề này cũng có thể trở thành câu chuyện của chúng ta hôm nay, nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta được rửa tội và là những giáo dân thường xuyên tham dự thánh lễ và tự trấn an mình như thế là đủ. Thật vậy, khi chúng ta đối diện với nhiều khó khăn của thường ngày - với những mục tiêu của nó, rất dễ dàng làm cho chúng ta quên đi Thiên Chúa và thậm chí đẩy lui Ngài ra khỏi cuộc sống của chính mình.

Bài Phúc âm hôm nay có sức mạnh buộc chúng ta phải dừng lại và suy nghĩ về cái viễn tượng tương lai tuyệt vời đang nằm trong tầm tay với của mình. Câu chuyện kể hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn đợi chờ chúng ta quay về với Ngài khi mọi sự đến hồi chung cuộc. Trong hiện tại, điều cần thiết nhất là phải cẩn thận lo lắng cho mình được an toàn trên cuộc hành trình bằng cách trung kiên đáp trả lại tiếng gọi yêu thương của Ngài.

Không có cách nào giúp chúng ta đến gần tình yêu của Chúa cho bằng khi chúng ta bước tới để lãnh nhận Mình Máu Thánh Đức Kitô trong Thánh lễ và trong cuộc sống mỗi ngày khi chúng ta có cơ hội để chia sẻ sự sống của Ngài: cầu nguyện khi một ngày mời bắt đầu, đọc kinh khi ăn cơm, khích lệ và đỡ nâng những người chung quanh...như thế, chúng ta mở rộng và chia sẻ sức sống của bí tích Thánh thể vào mọi biến cố của cuộc sống hằng ngày. Thậy vậy, khi sống như thế, chúng ta không phải đối diện với cuộc đời một cách lẻ loi, nhưng cùng đồng hành với anh em đồng loại và cùng với Đức Kitô.


Lm. Francis Trần Phương

lộc vừng đỏ
08-10-2011, 04:50 PM
HÃY SẴN SÀNG
Bài viết: Lm. Francis Trần Phương
Thể hiện: Yến Châu (Ca đoàn giáo xứ Thổ Hoàng)

tNu_TO2oNhc