PDA

View Full Version : I'm Believe's Diary



I'm Believe
11-10-2011, 08:22 PM
Hôm nay ngày mấy thì tớ chả biết nhưng hôm nay tớ đã fake cái năm sinh của mình để vào cái Forum này :24:
+Mình ngoại đạo,nói thẳng ra là ko biết gì về Chúa cả,hôm nay lại mò ra cuố Bách khoa Tôn Giáo của thằng bạn nó cho,mà cũng tài,dấu gấp trang 116 mà giở ra vào trang 54 (số phận nhỉ?) và đó chính là trang mở đầu của ĐẠO THIÊN CHÚA,sau đó mình bay lên internet và ta za~~~~,mà nghĩ cũng kì thật,mình đạo Phật mà lại sợ Phật,cái hương khói nghi ngút ấy,trong thật ghê,và hít y như mùi khói thuốc lá vậy.Mình cũng biết rằng Ngài sẽ tha thứ cho bất cứ ai ngoại đạo mà ko phạm 10 điều răn,nhưng suy đi nghĩ lại thì
"Con hãy nhớ chỉ có 1 Thiên Chúa mà con cần thờ lạy",nói vậy khác nào là ~~~ có lý do để thức đêm rồi ^^~

quangvu1605
11-10-2011, 08:33 PM
Viết hơi khó hiểu đấy nhỉ :39:

I'm Believe
11-10-2011, 08:35 PM
Suy nghĩ kĩ 1 chút nào ^^~

quangvu1605
11-10-2011, 08:45 PM
Là 1 cuốn Diary... bạn nên viết nhiều hơn để người khác hiểu nếu bạn muốn người khác hiểu :D

ConXinCamTa
11-10-2011, 09:07 PM
Mĩnh nghĩ là bạn muốn tìm hiểu đạo Công Giáo ah. Nếu vậy thì chú mừng nhé. Đúng là có những sự việc đưa đẩy sẽ làm mình hiểu ra Tình Yêu cúa Chúa dành cho mình. Mà nói chung bạn đã vào đến đây thì ít nhiều cũng thích đạo Công Giáo nhỉ. Hy vọng có 1 ngày nào đó mình đi lễ thì gặp bạn trong ngày rửa tội. hihi. Chúc bình an nhé.

duoc1706
11-10-2011, 09:55 PM
Xin Thiên Chúa Toàn Năng Quan Phòng thương dẫn bạn vào đường chân lý chân thật.

I'm Believe
12-10-2011, 05:53 PM
Hôm nay hơi bị chán đấy,đi học mà đc đứa bạncchho mượn cuốn Holy Bible ,đọc hết tiết Sinh,đọc cứ chọt chọt đứa bạn kế bên hỏi "chỗ này là sao? "mày giải thích tao coi coi"
Hôm nay mình đọc Kinh Thánh rồi,cũng rách tơi bời nhưng ko đén nỗi ko đọc đc...mình đọc đc 1 dụ ngôn về "Người chăn chiên và con chiên thất lạc","Người đàn bà và đồng quan bị mất",mình thấy hơi buồn cười nhưng nghĩ lại thì thật ý nghĩa.1 người tội lỗi ăn năn thì hơn 99 người thánh thiện
Quay đầu là bờ
p/s: ai giải thích giùm mình ý nghĩa của 4 con vật trong sách khải huyền với,mình nghĩ nhất định có 1 ý nghĩa nào đó (mà mình chả tìm ra được :102:)
Bình an Thiên Chúa cho bạn

duoc1706
12-10-2011, 06:21 PM
Hôm nay hơi bị chán đấy,đi học mà đc đứa bạncchho mượn cuốn Holy Bible ,đọc hết tiết Sinh,đọc cứ chọt chọt đứa bạn kế bên hỏi "chỗ này là sao? "mày giải thích tao coi coi"
Hôm nay mình đọc Kinh Thánh rồi,cũng rách tơi bời nhưng ko đén nỗi ko đọc đc...mình đọc đc 1 dụ ngôn về "Người chăn chiên và con chiên thất lạc","Người đàn bà và đồng quan bị mất",mình thấy hơi buồn cười nhưng nghĩ lại thì thật ý nghĩa.1 người tội lỗi ăn năn thì hơn 99 người thánh thiện
Quay đầu là bờ
p/s: ai giải thích giùm mình ý nghĩa của 4 con vật trong sách khải huyền với,mình nghĩ nhất định có 1 ý nghĩa nào đó (mà mình chả tìm ra được :102:)
Bình an Thiên Chúa cho bạn

Bạn nghe tên quyển sách đó đó: Khải Huyền. Thật ra thì những hình ảnh trong sách đó không rõ ràng, mang tính trừu tượng rất cao, cho nên ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, miễn sao không sai lệch Thần học, tín lý và luân lý. Thánh Irênê hiểu đó là 4 tác giả các sách Tin Mừng: Con Vật thứ nhất giống như sư tử là biểu tượng của Thánh Sử Máccô, Con Vật thứ hai giống như bò tơ là biểu tượng của Thánh Sử Luca, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người là biểu tượng của Thánh Sử Mátthêu, và Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay là biểu tượng của Thánh Sử Gioan. Còn các tác giả biên soạn Kinh Thánh của Nhóm Phụng vụ các Giờ kinh lại giải thích đó là các Thiên Thần trông coi thế giới thụ tạo. "Đằng trước và đằng sau đầy những mắt" là cách nói trừu tượng ý chỉ đầy tri thức. Như câu 5,6 trong sách này nói: "Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn Con Vật, giữa các vị Kỳ Mục, một Con Chiên, trông như thể đã bị giết; Chiên đó có bảy sừng và bảy mắt", bảy sừng ở đây ý nói đầy quyền lực, bảy mắt ý nói đầy tri thức, và Con Chiên thì chỉ về Chúa Giêsu.

I'm Believe
12-10-2011, 09:00 PM
Hôm nay lén đi nhà thờ mua vài cuốn kinh,,mấy cuốn truyện thánh thêm cuốn Kinh Thánh đầy đủ nữa,đi mua đồ mà như ăn trộm,(tha lỗi cho con,con sợ,con chưa sẵn sàng đón Thập Giá),mua được mấy cuốn kinh thôi,còn sách Kinh Thánh thì Cha cho không,tặng thêm cái dây gì giống dây đeo cổ ý ,có mấy cái hột màu xanh lục,đẹp lắm,đeo vào thi Cha cười,Cha nói dây này ko phải là đeo,mà để đọc kinh,má em ửng hồng +_+',Cha đánh dấu cho vài kinh mỗi ngày đọc,Cha còn kêu được thì cứ đi lễ,Cha lôi ra thêm 1 cuốn nghi thức nữa,mang những cái "kiến thứcl"này về nhà hơi mệt đấy,đành về nhà = cửa sau.Tìm đc cái kinh hay lắm,mình nghĩ mình chả có tư cách đọc,cài này chắc có từ Cha sứ trở lên mới xứng đáng để đọc
- Nhân Danh Cực Thánh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy và phá tan tất
cả... (lời rủa/ ếm, bùa ngải/ cạm bẫy/ dối trá/ trở ngại/ gạt gẫm/
chia rẽ/ ảnh hưởng quyền lực/ ham muốn và ước vọng xấu/ các
hậu quả di truyền/ tất cả các lầm lạc và bệnh hoạn) đến từ mọi
nguồn gốc, từ lỗi lầm, và tội lỗi.
- Nhân Danh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy tất cả các lời thề, giao ước,
ràng buộc tinh thần và linh hồn với ma quỷ.
- Nhân Danh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy và phá đi tất cả các liên hệ
và ràng buộc với... (môn thiên văn/ bói toán/ phái kỷ nguyên
mới/ coi chỉ tay/ bói bài/ sùng bái satan/ phù thủy/ woodoo).
- Nhân Danh Chúa Giêsu, ta phá tan tất cả ảnh hưởng cầu cơ, tử
vi và tất cả mọi thờ phượng không tôn vinh Danh Chúa Giêsu.
P/S: Ai là Woodoo??

matnhungdd
13-10-2011, 07:34 AM
chào bạn rất vui vì bạn đã ghé thăm nhà của chúng ta....:guitar:

Rosa_Huong
13-10-2011, 07:56 AM
Nếu kinh này trong sách các phép thì chỉ các Cha trở lên mới thông hiểu hết được, bạn hãy hỏi Cha - người đã tặng bạn chuỗi Mân Côi í. Bạn sẽ được giải thích.
Cầu chúc bạn tràn đầy hồng ân Chúa.

1hatcat
13-10-2011, 08:40 AM
đánh dấu.
Biết đến Chúa là một ơn lành Chúa ban , nhưng để cảm nhận và yêu mến ngài Thì cần có sự đáp trả của chúng ta.
Cầu chúc bạn luôn bình an trong Chúa

caretocom
13-10-2011, 08:42 AM
Chào bạn,
Nhật ký viết hay đó.
Đọc những dòng suy nghĩ của bạn, mình lại nhớ về những ngày mình còn nhỏ xíu. Khi đó mình đọc kinh thánh, truyện dụ ngôn,....mà đầu óc cứ bay bay :) (chẳng hiểu gì). Đến giờ, sau mấy chục năm tồn tại trên đời, chẳng nhớ là đã đọc kinh thánh bao nhiêu lần nữa mà mình vẫn ...chẳng hiểu được ngọn nguồn ý tứ các câu trữ trong Kinh Thánh. Chỉ thấy một điều là khi đọc Kinh Thánh, mình ngộ ra được những giá trị cho cuộc đời của mình. Những giá trị chẳng thể mua được bằng tiền-tài-danh-lợi. Gạt đi những phiền muộn, mình cảm thấy vui vẻ với cuộc sống với những khám phá nho nhỏ mỗi ngày. Khám phá từ Thánh Kinh cho đến tâm hồn con người, từ vô hình cho đến hữu hình...
Chúc bạn luôn có được niềm vui với những khám phá nho nhỏ mỗi ngày.

I'm Believe
14-10-2011, 06:48 PM
2 ngày ko vào đây rồi
2 ngày ôm cuốn sách lễ,kinh
Ngày hôm nay đi lễ thử,đi ngay hôm nay để tới CN -> Đông ng` -> ăặp người quen,mệt lắm :|
Mấy bạn hiểu cho mình,mình là con 1,vẫn chưa tìm hiểu hết,và mình cũng chưa sẵn sàng cho chuyện này,nói thẳng ra là...mình sợ
Mình bây giờ chỉ dám đọc kinh,cầu nguyện thầm vì trong Tân ước cũng có dụ ngôn "cầu nguyện thầm kín","của cải trên trời", mình nghĩ chắc cũng phải tới lúc mình lấy cưới,sẽ ráng tìm cho mình 1 nửa kia là ng` Công giáo,sau đó sẽ chuyển đạo.
Có thể các bạn nói mình hèn nhát,nhưng hãy tin mình,các bạn hãy thông cảm cho mình,là người tập hợp mọi niềm tin của mọi người,các bạn sẽ ko thể để mọi người thất vọng đấu

duoc1706
14-10-2011, 09:31 PM
Mình hiểu, rất hiểu vấn đề của bạn. Chuyện cải đạo rõ ràng không phải là chuyện dễ, một sớm một chiều, bàn tay trở ngược; đó thực sự là một vấn đề có thể gọi là rắc rối. Nhưng mình biết, một khi Chúa đã gọi bạn, đã gợi lên trong bạn ánh sáng đức tin, chắc chắn Chúa sẽ làm cho trọn công việc của Người; Người là Thiên Chúa hoàn hảo, Người không bao giờ làm dở dang việc gì cả. Chúa sẽ liệu cách liệu hướng cho bạn. Bạn cứ việc sống mỗi ngày là bạn của chính bạn, không phải lo lắng chi nhiều, chỉ cần vẫn đặt niềm tin nơi Chúa Toàn Năng. Đến một ngày, việc Chúa định đến sẽ đến. Chúa biết lối nào tốt hơn và dễ hơn cho bạn mà.

I'm Believe
15-10-2011, 06:45 PM
Hôm nay đi học,la cà về trễ xe,khóc 1 hồi,đành đọc đại 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính,đọc đại thì Amen xong cái,bác 5 cháo lòng đi ngang qua,và (^_^) Destiny or God do this?
Hôm nay đi nhà thờ tiếp,trời mưa to lắm,mà vào nhà thờ ấm áp vô cùng,tâm trạng nhẹ hẳn,ừ Tân ớc cũng có câu"không cód9aau60 khổ nơi nhà Chúa",hôm nay đọc kinh thông thạo hơn rồi,nhưng vẫn phải cầm sách đọc,chưa thuộc mà.Ít ra đọc cũng hay hơn 1 tý.
Chủ nhật sẽ hỏi Cha về vấn đề đạo này,thôi kệ,sẽ nhờ Cha giũ im lặng.

Lengk3ng
15-10-2011, 06:55 PM
đi làm mình cũng làm biếng , ít đọc kinh sáng tối. Nhưng về nhà phải theo quy củ của gđ. Bmẹ mình có nói mình rằng , ra ngoài sống như thế nào thì bmẹ ko quan tâm , bmẹ co xen vào thì lại nói bmẹ cấm đoán. Nhưng khi về nhà thì phải sống theo nếp nhà. Mình là con người vui vẻ , mình đi đến đâu tiếng cười đi theo đó. Nhưng ko vì thế mà mình ko cần yên tĩnh. Nhiều lúc mình cần suy nghĩ điều gì đó mình vào nhà Chúa. Yên tĩnh , lúc đó mình rất thanh thản.
Haizz.... Dạo này nhà thờ mình đang chuẩn bị tân trang rồi .

silk_flower109
16-10-2011, 05:26 PM
I'm Believe (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=19082): Viết văn rất.... hay.... nhưng hơi khó hiểu! Chúa đang dẫn bạn đến con đường Giêsu... đừng bỏ nữa đường bạn nhé! đi hết con đường bạn sẽ thấy được Ngài, một khi đã thấy Ngài bạn sẽ không còn sợ bất cứ sự ngăn cản nào nữa... Chúc thành công!

I'm Believe
17-10-2011, 08:19 PM
Từ trước đến giờ,đã có ai mà Người gọi mà đã bỏ nửa đường?
Mình bỗng tủi thân,tại sao Ngài ko cho mình sinh ra trong một gia đình có đạo,để rồi giờ đây mình vẫn chưa được rửa tội tổ tiên,tội viết ra 1 đống,mà chẳng thể xưng tội đc,mình giận lắm,kể đến chắc mà bây giờ mà Chúa gọi,thì chắc Luyện ngục thẳng tiến,mình tủi thân khi thấy người ta rước mình Thánh Chúa,còn mình ngồi "góc 90 ĐỘ " của nhà thờ để nhìn ng` ta đc tràn đầy ơn Thánh Thần,mình giận Chúa sao mà làm cho thập giá qua nặng,biết là để thử thách,nhưng nó quá khó,chuyện đời và đạo,nó song hành nhau,tại sao mình luôn có ý nghĩ rằng chuyện đạo quan trọng hơn chuyện đời trong khi ...
Mình giận lắm...

Lengk3ng
17-10-2011, 08:27 PM
mình sợ Người gọi về với Người lém. hihihi.

silk_flower109
17-10-2011, 10:41 PM
đừng giận... đó chính là điều kì diệu... một người đạo gốc mà được biết đến Chúa, được rửa tội, được nhìn xưng tội, được học giáo lí... đó là điều hiển nhiên... so với một người ngoại đạo, không biết gì về Ngài nhưng lại được Ngài nhìn thấy ... được Ngài mời gọi... chẳng phải đó là vì bạn xứng đáng được như vậy sao... vậy thì hãy cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người khác không được biết đến Ngài !

sweetheart
19-10-2011, 10:32 PM
Hổng biết nói với bạn làm sao?! Chớ mình á. Mình thích là người ngoại đạo như bạn vậy đó. Rồi một ngày đẹp trời, biết đến Giêsu . Tò mò. Một chút tọc mọc. Khám phá từ từ. Thấy Giêsu cũng có chút mến mến, rồi thấy nhớ nhớ , yêu yêu. Mọi thứ cứ đến quá bất ngờ . Kì diệu. Khó hiểu. Nhưng lại làm ta thấy vui vui. Rồi đến một ngày gió đông qua cho gió xuân đến. Vượt qua mọi trở ngại của gia đình, bạn bè, bất chấp tất cả để vào ngôi nhà linh thiêng ấy....Được rửa tội, được bước vào một chân trời mới. Ôi giây phút ấy mới tuyệt vời làm sao!!!! Bây giờ nhìn mấy bạn tân tòng , thèm được rửa tội lại quá! Có những thức chẳng thể diễn tả hết bằng ngôntừ.....


Có nhiều đứa trẻ mơ có mẹ, nhưng...cũng có không ít đứa trẻ nghĩ rằng "mẹ ....thật phiền phức"

I'm Believe
13-11-2011, 09:10 AM
Mình đã trải qua 1 tháng trong sự giận dữ của mẹ,ông và bà,chả là mình đi lễ Chủ Nhật,bị người hàng xóm bắt gặp,mình chả viết nói làm sao người đó,lắm chuyện thật đấy,về đã nói với mẹ mình,mình cho mình là rỗi rãi,đã đốt hết toàn bộ sách kinh của mình,thứ duy nhất còn lại bây giờ là niềm tin bị mai một và dây mâm côi ,đó là thứ còn nguyên vẹn,mình đã cầu nguyện Chúa che chở,giữ kín chuyện này,mà tại sao Chúa lại không đáp lại,tháng qua mình bị cấm đi lễ Chủ Nhật,cấm lên internet,mình buồn và chán nản,mình đã cầu nguyện và xin Chúa cho mình ít thời gian chuẩn bi,nhưng,ngoại đạo sao mà khó quá....

duoc1706
13-11-2011, 01:13 PM
Bây giờ là giờ để bạn thực hành những gì mà bạn học được sau nhiều ngày đọc sách về đạo. Hãy tha thứ cho người hàng xóm ấy, cầu nguyện điều lành cho người ấy. Hãy vui mừng vì bạn đã được chịu đau khổ vì Chúa. Và hãy tiếp tục kiên trì giữ vững đức tin. Đừng nhìn gần, hãy nhìn xa hơn!
Giờ đây, bạn có thể nói cho mình biết bạn ở đâu hay không?

silk_flower109
22-11-2011, 10:19 PM
Mình đã trải qua 1 tháng trong sự giận dữ của mẹ,ông và bà,chả là mình đi lễ Chủ Nhật,bị người hàng xóm bắt gặp,mình chả viết nói làm sao người đó,lắm chuyện thật đấy,về đã nói với mẹ mình,mình cho mình là rỗi rãi,đã đốt hết toàn bộ sách kinh của mình,thứ duy nhất còn lại bây giờ là niềm tin bị mai một và dây mâm côi ,đó là thứ còn nguyên vẹn,mình đã cầu nguyện Chúa che chở,giữ kín chuyện này,mà tại sao Chúa lại không đáp lại,tháng qua mình bị cấm đi lễ Chủ Nhật,cấm lên internet,mình buồn và chán nản,mình đã cầu nguyện và xin Chúa cho mình ít thời gian chuẩn bi,nhưng,ngoại đạo sao mà khó quá....
chỉ là thử thách! cố lên!