PDA

View Full Version : Thiên phóng sinh... sự (kỳ 3): Hành hương - Tao ngộ - Kỳ ngộ - Ngộ ngộ!



Angelus
11-10-2011, 10:08 PM
Được cho phép theo đoàn, CTV Dòm Văn Ngó tốc ký lại vài diễn tiến chính của chuyến hành hương Đức Mẹ Thuận An (GP Xuân Lộc) cho Anh Chị Em tường:

Hưởng ứng lời mời gọi thống thiết trong tháng Mân Côi (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=34615), các Anh Chị Em đã mau mắn lanh tay lẹ mắt đăng ký giữ chỗ cho chuyến đi.

Sáng Chúa nhật 9-10-2011, nhà Nganguyen mở rộng cửa hang để đón Anh Chị Em.

Tưởng 6h30 xuất phát, nhưng lòng vòng lòng vòng, lần quần lần quần mà đến 7h30 mới rồ ga đi được. Bầu trời Sài Gòn sáng hôm nay rất mát mẻ. Chúa cũng thương đàn con nheo nhóc!

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_1994.jpg

Dọc đường gió bụi


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_1996.jpg
Xe ta bon bon trên dặm đường

Rì rì đến ngang siêu thị CoopMart Thủ Đức, ghé vào mua bánh mì (vì nghe đồn Anh đẹp giai không thèm mua bánh mì – lý do: ảnh để dành tiền làm tân gia). Trời rất đẹp, làm mọi người khoái chí.

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCF0437.jpg
Trời đẹp, mây xanh, nắng vàng, đầu bóng nhẫy... (Ngoclucbao, Quangvu1605)

Vi vu gần 2 giờ đồng hồ (đường đông, công-ten-nơ dzông ầm ầm, do bể lốp, do lạc đường… hâyza) cũng đến được nhà Anh đẹp giai. Quá khổ !


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/P1000885.jpg
Ninja rùa

Anh Chị Em cùng ngồi tốc hành để tập lại lần nữa các bài hát, các lời nguyện… chuẩn bị cho giờ dâng kinh hành hương được sốt sắng:

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC01987.jpg
Tội nghiệp Anh đẹp giai, phùng má trợn mang với cây harmonica cổ lỗ sĩ kỷ niệm…


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC01990.jpg
Vũ đoàn nè, được phân công nhiệm vụ nhảy tưng tưng minh họa khi ca sĩ hát

Mất 30 phút để ca sĩ ráp nhạc với vũ đoàn, để ma-ki-dê, bầu đoàn thê tử cùng trực chỉ điểm hành hương.
Sau vài trận mưa dầm dề cả tuần, Đài Đức Mẹ đầy lá rụng, ghế đá xô lệch. Phải xắn tay áo dọn dẹp chút chút, mong Mẹ thương…

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC02002.jpg
Anh ới, em mới chôm được đồ nghề nè… (Nganguyen)


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCF0442.jpg
Mẹ ơi, lưng con mỏi, Mẹ thương con hén…(Anh đẹp giai)


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCF0441.jpg
Con quét nè Mẹ, Mẹ ngó con và ban cho con một “anh Giày” với… (Dép - Daodoidep)


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2008.jpg
Khuấy động một góc Đài, kẻ làm, người lượn…


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC02009.jpg
Ông thợ chụp hình kìa, cười đi để cho bà con thấy mặt mình tưng tửng (Dép và ca sĩ Quyên)


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2010.jpg
Gì dzậy, hem có hiểu 2 bạn này đang nhảy điệu canto chi hè - chắc là basket canto (Sugia cùng Cúc)


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2012.jpg
Xong phần nhặt lá tìm sâu, đứng thở cái (Hoangtung, Trinh, Cúc, ca sĩ, chị Tám, và Kim Sáng ái nữ của chị Chúi Nhủi – Bananaks)


Còn tiếp

Angelus
11-10-2011, 10:10 PM
Tự nhiên lúc này nắng lên chói chang, trời đang nắng chuyển qua mưa, dễ bị nhiễm cúm. Ngoài bệnh cúm ra, còn bị ảnh hưởng thần kinh nữa, đơn cử vài trường hợp cụ thể :


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCF0436.jpg
Chẳng biết ảnh đang “buồn” chuyện gì… (Ghẹ)

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC01995.jpg
Thật khó khăn lắm anh Vú mới leo lên được (Quangvu1605)

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2011.jpg
E ấp thẹn thùng, nhìn ảnh hết ăn nổi…(Hoangtung)

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2122.jpg
Em ứ chịu…

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2124.jpg
Em ấy, đừng cắn anh nhé, anh chỉ chụp hình, không có “chụp” em

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC01996.jpg
Đừng có nói là ca sĩ Quyên có cùng tâm tư với Dép nhé (Mẹ quá rõ Dép cầu gì rồi)

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC01997.jpg
Cầu đi chị, xong ra đây chị em mình zẹo cái

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC01998.jpg
Dì Tám lúc nào cũng có mặt…

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC01999.jpg
Phải nói ca sĩ Lệ Quyên đắt show, ai cũng giành (Kim Sáng và Quyên)

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2131.jpg
Ké cùng nhà tài trợ chính

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/P1000900.jpg
Hoa hậu môi trường…

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/P1000891.jpg
Trầm tư, ước chi được làm con sâu cái kén, chui vào lỗ, khỏi phải làm lụng mệt

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2915.jpg
Á, á, bà Tám ra…!

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/P1000886.jpg
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười…

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2091.jpg
Còn ta với nồng nàn…

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCF0449.jpg
Em bé tài xế này là ai dzị, nhìn mãi không biết

Còn tiếp

Angelus
11-10-2011, 10:11 PM
Dọn dẹp tương đối, Mẹ ừ một cái. Cha Gioakim cũng vừa chỉnh tề y phục, ngài ra hướng dẫn Anh Chị Em dâng kinh viếng Mẹ.


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2109.jpg
Lu bu xúm xít giành chỗ đứng kế bên Cha, anh phó nhòm chuẩn bị quay phin nha

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2980.jpg
Sốt sắng trong từng lời kinh, trong từng câu hát, trong từng lời nguyện chung và riêng dâng lên Mẹ, nhờ Mẹ chuyển cầu và ban ơn cho chúng con.


Thật thông cảm cho Cha, ngài lo trăm công ngàn việc, chẳng có thời gian chăm sóc cho nhà xứ, cho cả hồ cá. Ngài phải thuê chúng con lăn lội từ Sài Gòn xuống để dọn dẹp giúp. Là các con chiên ngoan hiền, chúng con luôn vâng phục các Đấng trong mọi tình huống. Sự vâng phục trong háo hức, trong tò mò. Mò ở đâu ra trong nhà xứ mấy cái cần câu luôn! Thế là ái chà…! Mà chẳng hiểu Cha có nhìn lầm chúng con không nhỉ, và đây là hệ quả của việc chúng con làm.


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC02021.jpg
Cha đang hướng dẫn cho Anh đẹp giai chỗ nào cất thực phẩm

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2017.jpg
Riêng một góc trời… (Teresa_my88 xứng danh đệ nhất Tám Đói)

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2016.jpg
Nhặt lá tìm sâu…, nhìn dzậy chứ nếu có sâu, chắc quăng bó rau chạy trước

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2037.jpg
Hồ cá bí mật sau phòng Cha, các con chiên lạc lối mà chẳng lạc lòng, tìm đúng chỗ để bày binh bố trận

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2919.jpg
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân nàng…

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2921.jpg
Nganguyen, tha cho chú đi mờ… Chú hem có biết bơi, không nhảy xuống cứu con được đâu

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2028.jpg
Nói thiệt, nhìn anh này mình bị đuối và run tay nháy luôn


Khua lắng, chạy chọt, móc mồi ra, nhón mồi vô, thành quả lao động cũng đă có kết quả tương đối:

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2030.jpg

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2019.jpg

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2020.jpg

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2922.jpg

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2923.jpg

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2924.jpg


Cá nhảy dữ quá, khó mần thịt, hãy xem Anh Chị Em ra tay:

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2910.jpg
Bạn Ghi đang vỗ về chú cá, càng vỗ càng vẫy

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2912.jpg
Tội nghiệp chú cá, nhìn mặt thầy bói Cường là ngủm luôn, khỏi cần vỗ, phó nháy nhìn mặt thầy cũng ngắc ngư

Còn tiếp

Angelus
11-10-2011, 10:12 PM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2911.jpg
Mấy chú cá bị thay đổi môi trường sống, từ nước qua lửa, hèn chi em cá nào cũng đen đen ám ám

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2022.jpg
Xem mấy lão nông mần đồ nhậu nà

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC02026.jpg
Đón chào 2 sơ dòng Mến Ghế Đá (Cecilia_hanh và ai đó quên mất tiêu tên)

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC02052.jpg
Chụp lẹ đi sơ, còn vô làm cá nữa

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2928.jpg
Cha ôm đàn, chúng con ôm Cha



Cha chụp với fan hâm mộ:


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2041.jpg
Anh đẹp giai

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2040.jpg
Nganguyen

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2039.jpg
Thầy bói Cường

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2042.jpg
Cúc

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2933.jpg
Bếp núc chọt chẹt xong, Cha đọc lời cầu cho chúng con

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2045.jpg
Cha lì xì cả thùng bia

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2937.jpg
Chúng con chúc Cha mạnh khỏe, sống cho đến lúc… chết! (câu này Cha nói nhá, mình không dám nói)
Hoangtung, Sugia, Quocgia, Sáng, Trinh, Daodoidep, Lequyen, Cúc, Teresa_my88, Nganguyen

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2048.jpg
Đề nghị Anh đẹp giai đi móc ráy tai nhá, làm mừng hụt, mém xíu nữa đi mần cái “vựa cám – cá” của chú trùm xứ này

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2067.jpg
Môi của bé này bị ai quýnh mà phù phù

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC02038.jpg
Như đã phổ biến, chúng ta có lễ mừng thọ

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC02039.jpg
Từ nhà tài trợ chính

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC02043.jpg
Em cắt chị với…


Còn tiếp

Angelus
11-10-2011, 10:12 PM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2087.jpg
Chụp hình thân thiện vậy chứ thả ra là giành ăn như quỷ

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2955.jpg
Bu vô kiếm ăn lẹ bà kon

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2093.jpg
Thầy Cường, thầy hóa kiếp thành két

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2090.jpg
Anh Ghi ngơ ngác

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2097.jpg
Sóng điện thoại vẫn tốt Cha nhỉ?

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2967.jpg
Mỗi người mỗi việc

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2965.jpg
Ngay hôm đó, lớp Giáo lý Hôn nhân của xứ thi cuối khóa, tranh thủ chụp phòng thi

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC02041.jpg
Tác nghiệp

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC02040.jpg
Cũng đi tát cái nghiệp

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC02025.jpg
Quay bên đây nà

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2942.jpg
Bên đây anh phó nháy đẹp trai hơn

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2043.jpg
Chia tay Cha

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2976.jpg
Xin lễ và lưu niệm ít quà nhỏ bé đến Cha

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2978.jpg
Tấm nữa cho đầy đủ mẹt

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2988.jpg
Anh đẹp giai đang năn nỉ đừng ghé nhà ảnh, vì nhà hết gạo, hết tiền, hết gas, cúp điện… Nhà gì lạ, chưa tân gia mà hết tùm lum

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2132.jpg
Chia tay Cha, chia tay hoàng hôn, con mang theo về tình yêu và nỗi nhớ... cá


Còn tiếp

Angelus
11-10-2011, 10:13 PM
Từ giã Mẹ, từ giã cha xứ, trời mưa lâm thâm. Đói và lạnh. Trên đường ra Anh Chị Em vớ được mánh sộp: Ca trưởng Gioanha mời vào tham quan tệ xá (nằm ngay mặt tiền QL, bán vé máy bay).
Vì sự nghiệp, và cũng vì “thương mình như thể thương thân”, đoàn hành tỏi hí hửng cùng vào chào hỏi ca trưởng Gioanha:


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2145.jpg
Danh anh đã nghe, giờ mới được diện kiến
Ca trưởng Gioanha thâm niên 30 năm tại xứ Thanh Hóa (GP Xuân Lộc).
Trong thị trường V-pop, Gioanha là ca sĩ có tuổi mà tên chưa đến. Trong thánh nhạc, đây là hàng khủng, hàng hiếm, hàng cổ, một “diva” thánh ca.

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/P1000908.jpg
Thấy anh Gioanha giơ chai gụ ra khoe, tưởng được hưởng, ai ngờ... ảnh khoe người tặng cho ảnh. Ham hố thiệt!

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/P1000915.jpg
Đường QL tối om om, xe chạy vù vù không làm nhụt chí các con chiên đói... phở

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2158.jpg
Quà tối của anh Gioanha, phở đặc biệt dành riêng, thật nhiều bánh và thịt thái thật mỏng, chảy cả máu lưỡi

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2160.jpg
Xí xa xí xố vài ba câu, cắm mặt cùng xì xồ

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2162.jpg
No rồi, Ghẹ giả lả điệu đàng hỏi thăm sức phẻ, để kiếm ít xăng vìa

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC02042.jpg
Vậy mà cũng có xăng vìa thiệt

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2164.jpg
Hé hé hé

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2150.jpg
Được cho ăn, được cho tiền, còn ráng xỉa thêm mấy quyển nhạc của ca trưởng Gioanha, đúng là chiên đói


Sau đây là các phim quay được, dự định sẽ tung ra rạp chiếu dịp Tết 2012, nhưng e ngại rằng sẽ bị cháy rạp (theo nghĩa đen) nên đưa trước trailer lên đây để thăm dò ý kiến Anh Chị Em.
Cameraman: Ghẹ luộc, Vũ vú, Bảo trọc, Ghi
Đạo diễn: không ai thèm làm
Âm thanh: tự phát
Ánh sáng: tự nhiên
Toàn bộ phim được dựng và làm hậu kỳ tại xờ-tu-đi-ô của Anh đẹp giai



http://www.youtube.com/watch?v=xFJEokbpQRM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ahe0ZYlOX14&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9bt0HPEc2jA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FA430rd4POI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=hAjbA7xqgLY&feature=youtu.be



Chuyến hành hương kết hợp hành tỏi kết thúc.

Tâm tình phấn khởi, biết thêm nhiều bạn mới, có được quà mới. Á, nói mới nhớ cái món nợ từ Anh đẹp giai và từ Ca trưởng Gioanha. Hai anh thương và nhớ đến chúng em nghen!

Tạ ơn Mẹ đã dùng áo choàng che chở cho chúng con vuợt qua những trục trặc của chuyến đi. Như những chiên thơ nhỏ, chúng con nhí nhố đùa nghịch nhưng luôn sốt mến trong từng lời ca tụng Mẹ và chỉ biết cậy nhờ đến Mẹ và Con của Mẹ trong những lúc khó khăn.

- Chúng con cảm ơn Cha quản xứ đã ưu ái đến chúng con.
- Cảm ơn nhà TCVN đã hỗ trợ trong sự hiệp thông.
- Cảm ơn Anh đẹp giai – tài trợ vàng.
- Cảm ơn Ca trưởng Gioanha – tài trợ trùm.
- Cảm ơn Nganguyen – tài trợ chính.
- Cảm ơn Anh Chị Em hậu cần đã chu toàn từng mớ rau cọng cỏ giữ lửa cho cả đoàn.
- Cảm ơn Anh Chị Em đã cùng đồng cam cộng khổ.

Tiếc: một số Anh Chị Em không thể tham dự ngoài ý muốn, một số Anh Chị Em không tham dự trong ý muốn. Sự cởi mở, chan hòa và chân thật sẽ đến nếu lòng mọi người cùng rộng mở.

Đề xuất : nếu có họp mặt địa điểm xa xa lần sắp tới, năn nỉ Anh Chị Em hậu cần cho xin mấy xe Daihatsu để di chuyển hen (hẻo quá đi ba gác cũng được). Chắc phải nhờ Anh Chị Em góp gió nhiều hơn thì mới thành bão được.

Mến chúc Anh Chị Em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người.

- CTV Dòm Văn Ngó lược thuật -

Chú thích: Đây là bản kinh Hành hương Viếng Đức Mẹ (Chủ biên: Anh Đẹp giai - Hợp biên: Nganguyen), nhóm đã dâng cùng Mẹ trong ngày. Gởi tặng Anh Chị Em để tham khảo.

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Catholic_Document/KinhHanhHuong_MeThuanAn.pdf

quangvu1605
11-10-2011, 10:16 PM
Chiến trường chém gió ác liệt cho Thiên Phóng sinh lần 3 bắt đầu:21:

Nganguyen
11-10-2011, 10:20 PM
hihihi.........cái chi mà chờ dài cổ ra rồi nè :36::10:

Giuse Ghi
11-10-2011, 11:16 PM
con nhieu mà anh ghẹ sao mà dưa thằng ghi lên chém cá ghê thế anh chơi em ah a ghẹ xấu........ biết thế ko cho ảnh xong .....đang mọc mụn kem mà ghttp://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2090.jpg

AugustineTuanBao
11-10-2011, 11:24 PM
Hihi... Có hình chú Dũng rồi. Góc độ khớp với ý mình quá chừ lun. Lần này con phải họa chú lại mới được...

hongbinh
12-10-2011, 06:55 AM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2150.jpg

Chúc mừng hành hương tuyệt vời, thành công quá đẹp
anh em sum họp một nhà
bao là tốt đẹp bao là sướng vui :Tanghoa:

batrinh
12-10-2011, 07:37 AM
chỉ có tình yêu mới gắn kết tình người
chỉ có tấm lòng rộng mở mới gần nhau hơn. làm cho tất cả mọi người trở nên một
BÁ TRÌNH xin chúc mọi điều tốt đẹp nhất và vui nhất đến với tất cả anh chị em trong diễn đàn. hy vọng những cuộc gặp mặt như vậy được nhân rộng thêm trong diễn đàn, để đem lại một cái nhìn cởi mở yêu thương và đón nhận

Bố Già
12-10-2011, 08:04 AM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCF0437.jpg (http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCF0437.jpg)

BG hay tin, nhưng bận chạy chuyến xe ôm liên tỉnh nên lại lỡ hẹn với mấy đứa cháu zui zui này nè.

lộc vừng đỏ
12-10-2011, 08:06 AM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/P1000886.jpg

Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười…




Chà! Ngày họp mặt quá tốt đẹp.
Nhìn hình ai cũng đẹp.
chỉ hình anh chàng này nhìn hơi mỏi cổ tí hi hi...

Angelus
12-10-2011, 09:15 AM
Mới mò được mấy clip phim, cập nhật cho ACE xem đỡ buồn.
Mà sao nó xiên xẹo tùm lum. Anh Admin nào gảnh gảnh, vô chỉnh link giùm em. Tới đây em mò hết nổi.

dominico_dung
12-10-2011, 10:14 AM
Mới mò được mấy clip phim, cập nhật cho ACE xem đỡ buồn.
Mà sao nó xiên xẹo tùm lum. Anh Admin nào gảnh gảnh, vô chỉnh link giùm em. Tới đây em mò hết nổi.

Về vụ YouTube, chỉ cần paste link trực tiếp vào, không cần thiết chèn bởi các "code" [Video], [Clip],... Nếu không nó xiên... lòi tròng luôn :24:

Angelus
12-10-2011, 10:18 AM
Về vụ YouTube, chỉ cần paste link trực tiếp vào, không cần thiết chèn bởi các "code" [Video], [Clip],... Nếu không nó xiên... lòi tròng luôn :24:Cảm ơn anh hen... :4:

dominico_dung
12-10-2011, 10:20 AM
Hihi... Có hình chú Dũng rồi. Góc độ khớp với ý mình quá chừ lun. Lần này con phải họa chú lại mới được...

Nhớ trả tiền bản quyền để mua thuốc nhuộm tóc, dao cạo râu, thuốc chống béo, kem tắm trắng,.. kẻo trẻ con nó cứ ré lên mỗi khi hắn đến gần... vì tưởng ... ông kẹ

dominico_dung
12-10-2011, 10:28 AM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCF0449.jpg
Em bé tài xế này là ai dzị, nhìn mãi không biết



Một em chân dài (có thân đâu mà chân hổng dài ta :39:)

Thumai
12-10-2011, 10:41 AM
Hình này ấn tượng nhất trong tất cả các hình.http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2912.jpg (http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2912.jpg)

josehoang_bk
12-10-2011, 10:43 AM
Từ giã Mẹ, từ giã cha xứ, trời mưa lâm thâm. Đói và lạnh. Trên đường ra Anh Chị Em vớ được mánh sộp: Ca trưởng Gioanha mời vào tham quan tệ xá (nằm ngay mặt tiền QL, bán vé máy bay).
Vì sự nghiệp, và cũng vì “thương mình như thể thương thân”, đoàn hành tỏi hí hửng cùng vào chào hỏi ca trưởng Gioanha:


http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2145.jpg
Danh anh đã nghe, giờ mới được diện kiến
Ca trưởng Gioanha thâm niên 30 năm tại xứ Thanh Hóa (GP Xuân Lộc).
Trong thị trường V-pop, Gioanha là ca sĩ có tuổi mà tên chưa đến. Trong thánh nhạc, đây là hàng khủng, hàng hiếm, hàng cổ, một “diva” thánh ca.

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/P1000908.jpg
Thấy anh Gioanha giơ chai gụ ra khoe, tưởng được hưởng, ai ngờ... ảnh khoe người tặng cho ảnh. Ham hố thiệt!

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/P1000915.jpg
Đường QL tối om om, xe chạy vù vù không làm nhụt chí các con chiên đói... phở

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2158.jpg
Quà tối của anh Gioanha, phở đặc biệt dành riêng, thật nhiều bánh và thịt thái thật mỏng, chảy cả máu lưỡi

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2160.jpg
Xí xa xí xố vài ba câu, cắm mặt cùng xì xồ

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2162.jpg
No rồi, Ghẹ giả lả điệu đàng hỏi thăm sức phẻ, để kiếm ít xăng vìa

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSC02042.jpg
Vậy mà cũng có xăng vìa thiệt

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2164.jpg
Hé hé hé

http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2150.jpg
Được cho ăn, được cho tiền, còn ráng xỉa thêm mấy quyển nhạc của ca trưởng Gioanha, đúng là chiên đói


Sau đây là các phim quay được, dự định sẽ tung ra rạp chiếu dịp Tết 2012, nhưng e ngại rằng sẽ bị cháy rạp (theo nghĩa đen) nên đưa trước trailer lên đây để thăm dò ý kiến Anh Chị Em.
Cameraman: Ghẹ luộc, Vũ vú, Bảo trọc, Ghi
Đạo diễn: không ai thèm làm
Âm thanh: tự phát
Ánh sáng: tự nhiên
Toàn bộ phim được dựng và làm hậu kỳ tại xờ-tu-đi-ô của Anh đẹp giai



http://www.youtube.com/watch?v=xFJEokbpQRM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ahe0ZYlOX14&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9bt0HPEc2jA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FA430rd4POI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=hAjbA7xqgLY&feature=youtu.be



Chuyến hành hương kết hợp hành tỏi kết thúc.

Tâm tình phấn khởi, biết thêm nhiều bạn mới, có được quà mới. Á, nói mới nhớ cái món nợ từ Anh đẹp giai và từ Ca trưởng Gioanha. Hai anh thương và nhớ đến chúng em nghen!

Tạ ơn Mẹ đã dùng áo choàng che chở cho chúng con vuợt qua những trục trặc của chuyến đi. Như những chiên thơ nhỏ, chúng con nhí nhố đùa nghịch nhưng luôn sốt mến trong từng lời ca tụng Mẹ và chỉ biết cậy nhờ đến Mẹ và Con của Mẹ trong những lúc khó khăn.

- Chúng con cảm ơn Cha quản xứ đã ưu ái đến chúng con.
- Cảm ơn nhà TCVN đã hỗ trợ trong sự hiệp thông.
- Cảm ơn Anh đẹp giai – tài trợ vàng.
- Cảm ơn Ca trưởng Gioanha – tài trợ trùm.
- Cảm ơn Nganguyen – tài trợ chính.
- Cảm ơn Anh Chị Em hậu cần đã chu toàn từng mớ rau cọng cỏ giữ lửa cho cả đoàn.
- Cảm ơn Anh Chị Em đã cùng đồng cam cộng khổ.

Tiếc: một số Anh Chị Em không thể tham dự ngoài ý muốn, một số Anh Chị Em không tham dự trong ý muốn. Sự cởi mở, chan hòa và chân thật sẽ đến nếu lòng mọi người cùng rộng mở.

Đề xuất : nếu có họp mặt địa điểm xa xa lần sắp tới, năn nỉ Anh Chị Em hậu cần cho xin mấy xe Daihatsu để di chuyển hen (hẻo quá đi ba gác cũng được). Chắc phải nhờ Anh Chị Em góp gió nhiều hơn thì mới thành bão được.

Mến chúc Anh Chị Em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người.

- CTV Dòm Văn Ngó lược thuật -
Không còn gì để nói với nhóm này, đúng là.....:24::24::24:

Nganguyen
12-10-2011, 10:48 AM
Cám ơn Anh Ghe đã vất vả cả ngày đêm, không ngủ mà phải làm cho xong , Thiên phóng sinh...kỳ 3 lần , xin Chúa trả công cho đôi vai nhỏ bé của Anh , cám ơn Anh đã làm cho cả nhà củng xem

JB.Lưu Hùng Vương
12-10-2011, 12:17 PM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2164.jpg
Tờ này chỉ đủ mọi người ăn phở ah :4:
Chào tất cả ACE & CHÚ BÁC NỘI , NGOẠI 2 BÊN XUI GIA Thân Mến
Bữa đó vui quá nhỉ ,ước chi có diệp em vào sài gòn hợp mặc ?

AugustineTuanBao
12-10-2011, 01:21 PM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2923.jpg

Chài ai... Anh Vũ cằm dây vừa bắt được con cái. Kéo thẳng dây giống lúc em đo để vẽ vậy :24:

Nganguyen
12-10-2011, 03:39 PM
Hình này ấn tượng nhất trong tất cả các hình.http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2912.jpg (http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2912.jpg)Ai nhìn cũng khiếp.:43:

***_grassgreen_***
12-10-2011, 04:40 PM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCF0437.jpg (http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCF0437.jpg)

ui chao...lần đầu thấy anh Bảo, em tưởng là thầy chứ. :24::24: mà là thầy Chùa á...:24:
anh Vũ cười chi to rứa anh...cười duyên như anh Bảo kìa....hí hí...:71::71::71:

quangvu1605
12-10-2011, 06:25 PM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2019.jpg
Khổ thân Nhà sư trên Chúa xuống sau vài lần chọn địa điểm tại vị
Mà chỗ nào cũng bị cá từ chối mặc dù mồi rất ngon

Giuse Ghi
12-10-2011, 08:20 PM
ai nhin cung sợ mà còn mặc áo bó nữa chứ .lân sau yêu cầu thầy bói ăn mặc kín đáo vao nha eeee
:102:
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2912.jpg

Angelus
12-10-2011, 08:35 PM
ai nhin cung sợ mà còn mặc áo bó nữa chứ .lân sau yêu cầu thầy bói ăn mặc kín đáo vao nha eeee
:102:
Để ý dữ vậy... Kệ thầy đi, thầy lâu lâu nghỉ đi bói, đi lượn chút.

quangvu1605
13-10-2011, 12:40 PM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2164.jpg

Chú Gioan Hà ơi....NHìn tờ 500k
Con vẫn ước hẹn ngày tái ngộ

@anh GHẹ: Nghe bảo sau ngày ăn chơi nhà anh Cháy à
Sao cứ mỗi lần thấy anh lên diễn đàn em lại ngửi thấy mùi ghẹ nướng nhỉ
.........:24:

canhcam
13-10-2011, 12:51 PM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2912.jpg

Hình này "nhạy cảm" quá nhỉ! Lần sau khi show ảnh nhớ nhìn trước nhìn sau. Phù, phù!
Khoe vòng 1 kìa, nhìn ngại ghê! May mà "đực rựa"!

Angelus
13-10-2011, 05:00 PM
@anh GHẹ: Nghe bảo sau ngày ăn chơi nhà anh Cháy à
Sao cứ mỗi lần thấy anh lên diễn đàn em lại ngửi thấy mùi ghẹ nướng nhỉ
.........:24:Chưa thấy ai đốt...:4:

teresa_my88
13-10-2011, 07:36 PM
Chưa thấy ai đốt...:4:
zị mà trước khi khởi hành zìa phố , ai đó bảo là cùng nhau đợi đi nha, zi mà vừa rồ ga lên thấy chạy mất xe lun , cứ tưởng nhà bị cháy chứ :71:

Angelus
13-10-2011, 08:40 PM
zị mà trước khi khởi hành zìa phố , ai đó bảo là cùng nhau đợi đi nha, zi mà vừa rồ ga lên thấy chạy mất xe lun , cứ tưởng nhà bị cháy chứ :71:Ai bảo dzị? Thầy bói Cường phải hem...??? :nhay:

teresa_my88
13-10-2011, 09:05 PM
Ai bảo dzị? Thầy bói Cường phải hem...??? :nhay:
đoán mò , đoán tầm bậy mà chắc trúng tùm lum quá :21:
mà đoán có đúng hem anh ?:106:

Angelus
13-10-2011, 09:17 PM
đoán mò , đoán tầm bậy mà chắc trúng tùm lum quá :21:
mà đoán có đúng hem anh ?:106:Ý nói là thầy bói Cường bảo chạy chầm chậm, mà lên xe, thầy quất nguyên cái mắt kiếng đen thùi lùi, tháo thắng cắm cổ chạy. Làm zí theo thầy tẹt ga...!

teresa_my88
13-10-2011, 09:34 PM
Ý nói là thầy bói Cường bảo chạy chầm chậm, mà lên xe, thầy quất nguyên cái mắt kiếng đen thùi lùi, tháo thắng cắm cổ chạy. Làm zí theo thầy tẹt ga...!
cái nì có phải biện minh hem ta ? heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

quangvu1605
13-10-2011, 10:45 PM
Ý nói là thầy bói Cường bảo chạy chầm chậm, mà lên xe, thầy quất nguyên cái mắt kiếng đen thùi lùi, tháo thắng cắm cổ chạy. Làm zí theo thầy tẹt ga...!
:39: một phút tháo thắng vặn hết ga đuổi được kịp anh Ghẹ, Vừa chạy vừa nghe loáng thoáng từ 1 cú điện thoại của anh Ghẹ
Có khúc như sau: ".... Anh về liền.. Đừng chốt cửa.............."
cúp điện thoại xong lại vặn hết ga bỏ mặc mình lại phía sau chua cay cùng đồng minh băng băng tiến về nhà :2:
Cái đoạn trích trên chắc chỉ là biện minh thôi :21:

quangvu1605
13-10-2011, 10:47 PM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/DSCN2912.jpg
PS: Hình này nhiếp ảnh gia: Quang Vũ
Diễn Viên: Mr. Cường
anh em ủng hộ bầu phiếu cho nhiếp ảnh gia triển vọng nha :21:

Nganguyen
14-10-2011, 12:56 PM
:39: một phút tháo thắng vặn hết ga đuổi được kịp anh Ghẹ, Vừa chạy vừa nghe loáng thoáng từ 1 cú điện thoại của anh Ghẹ
Có khúc như sau: ".... Anh về liền.. Đừng chốt cửa.............."
cúp điện thoại xong lại vặn hết ga bỏ mặc mình lại phía sau chua cay cùng đồng minh băng băng tiến về nhà :2:
Cái đoạn trích trên chắc chỉ là biện minh thôi :21:

Xạo quá xạo. Ông Ghẹ ổng bị đau bụng, chạy trối chết... toẹt toẹt toẹt!:matrix_2:

quangvu1605
14-10-2011, 02:38 PM
Xạo quá xạo. Ông Ghẹ ổng bị đau bụng, chạy trối chết... toẹt toẹt toẹt!:matrix_2:
:21: Ổng xạo với chị thôi
Thế mà cũng tin :21:
HAizzzzzzzz chả biết lần sau anh Ghẹ có dám làm con chim đầu đàn dẫn dắt nhóm chúng ta ăn chơi nữa ko đây :2:

KimSáng
15-10-2011, 08:29 AM
http://i214.photobucket.com/albums/cc199/laffffree/Jesus/Hanh%20huong%209-10-2011/IMG_2164.jpg

Chú Gioan Hà ơi....NHìn tờ 500k
Con vẫn ước hẹn ngày tái ngộ

@anh GHẹ: Nghe bảo sau ngày ăn chơi nhà anh Cháy à
Sao cứ mỗi lần thấy anh lên diễn đàn em lại ngửi thấy mùi ghẹ nướng nhỉ
.........:24:

Biết trước mình ở lại hok về sớm với chị Quyên roài :8:

teresa_my88
15-10-2011, 10:08 PM
Biết trước mình ở lại hok về sớm với chị Quyên roài :8:
giờ cũng muộn rùi em ơi :5:

KimSáng
16-10-2011, 03:25 PM
giờ cũng muộn rùi em ơi :5:

Tiếc nuối để rút kinh nghiệm cho lần sau :3:

quangvu1605
16-10-2011, 03:47 PM
Tiếc nuối để rút kinh nghiệm cho lần sau :3:
Chưa thấy ai cảm ơn tài xế xe ôm Free :39:

Angelus
17-10-2011, 09:39 AM
HAizzzzzzzz chả biết lần sau anh Ghẹ có dám làm con chim đầu đàn dẫn dắt nhóm chúng ta ăn chơi nữa ko đây :2:Chim đầu đàn dễ bị bắn lắm...
Nhưng vì sự nghiệp trồng người, chơi luôn!

Giuse Ghi
17-10-2011, 12:32 PM
:monkey03:KHÔNG GIÁM ĐÂU CHIM ĐẦU ĐÀN HÂU NHƯ CHẾT SAU CÙNG HIHIHIHIHI:38:

TiTiTaTa
17-10-2011, 12:54 PM
Tội nghiệp chú cá nhỏ. Bé thế này mà đã sớm phải lìa đời. Nếu là chị chị sẽ chờ chú lớn thêm chút nữa

Angelus
17-10-2011, 07:37 PM
:monkey03:KHÔNG GIÁM ĐÂU CHIM ĐẦU ĐÀN HÂU NHƯ CHẾT SAU CÙNG HIHIHIHIHI:38:Dzậy hả, mai mốt làm đầu đàn đi...! :45:


Tội nghiệp chú cá nhỏ. Bé thế này mà đã sớm phải lìa đời. Nếu là chị chị sẽ chờ chú lớn thêm chút nữaLo chi... Có Chúa mà. 5 chiếc bánh và 2 con cá.
:38:

Nganguyen
19-10-2011, 12:42 PM
Lâu quá, vô coi cười lại chút...

Angelus
19-10-2011, 08:50 PM
Lâu quá, vô coi cười lại chút...Làm chuyến nữa thì cười nữa...:nhay:

quangvu1605
19-10-2011, 09:14 PM
Làm chuyến nữa thì cười nữa...:nhay:
Nhất trí ý kiến này
Mà con chim đầu đàn có dẫn anh em đi được nữa ko ta :39:
Còn khoản nợ Tân Gia và Chầu Kara Đồng Nai nữa :71:
Đi đòi thôi..........:xe:

dominico_dung
22-10-2011, 05:28 PM
Hình cái... chai... ở nhà của Cha GioaKim Dũng:secret:


http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/CaiChaiONhaChaGKDung.jpg

teresa_my88
22-10-2011, 07:13 PM
:21: cái chai này là bà 8 chộp mà ta, hơi bị nghệ thuật í , kekekee, mà cái người trong cái chai í còn nghệ thuật hơn :21:
bình lựng : chai thủy tinh này trong suốt thật á .

Angelus
22-10-2011, 09:47 PM
Ủa, sao hắn chui vô trong đó hay vậy?
Lấy cái nút bịt lại, quăng xuống hồ đi!

quangvu1605
23-10-2011, 12:03 AM
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/CaiChaiONhaChaGKDung.jpg

Ai bắt tui nhốt trong chai dzậyy..............................................
PS: Chú Dũng lần tới ăn tân gia... kiêu gì cũng phải chơi lại 1 phát :21:

daodoidep
23-10-2011, 05:08 PM
Nhất trí ý kiến này
Mà con chim đầu đàn có dẫn anh em đi được nữa ko ta :39:
Còn khoản nợ Tân Gia và Chầu Kara Đồng Nai nữa :71:
Đi đòi thôi..........:xe:
đòi được nhớ hú chị nhe.
2 cái này đều free hết nè.
dạo này làm ăn vất vả cái nào free là tranh thủ đi liền.

Angelus
23-10-2011, 10:06 PM
đòi được nhớ hú chị nhe.
2 cái này đều free hết nè.
dạo này làm ăn vất vả cái nào free là tranh thủ đi liền.Đóng cửa phợc-ma-xi mất sở hụi á...:102:

Angelus
17-11-2011, 08:04 PM
Ráng lết cho hết ngày mai, có topic Sinh Sự phiên bản 3,3... :3:

quangvu1605
17-11-2011, 08:13 PM
Ráng lết cho hết ngày mai, có topic Sinh Sự phiên bản 3,3... :3:

waiting...................

Ngọc Lục Bảo
17-11-2011, 08:35 PM
hết trận này tổng hợp luôn thể:4:

Angelus
17-11-2011, 08:42 PM
Right...! :nhay: :111::118:

Angelus
26-11-2011, 03:52 PM
Chờ hoài, chờ hoài, mới có hơi của chú mèo.

Nganguyen
26-11-2011, 06:42 PM
Làm con mèo, mệt!

quangvu1605
26-11-2011, 08:34 PM
Thịt mèo bà con ơi :D

sugia
14-12-2011, 11:08 PM
chuyến đi thật ý nghĩa! ước gì được lặp lại... mặc dù đã có giây phút tưởng đã ra đi... hihi

Angelus
14-12-2011, 11:12 PM
chuyến đi thật ý nghĩa! ước gì được lặp lại... mặc dù đã có giây phút tưởng đã ra đi... hihi
Cầu được ước thấy nè em trai:

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=36740