PDA

View Full Version : Chúa đáp: .... !



tt.socnau
12-10-2011, 02:14 PM
15p trước đây! Tôi còn lang thang ngoài biển, dọc cát, suy nghĩ, và khóc!
Bây giờ, tôi lại lang thang lên internet, gõ phiếm, chát chít ...
Rồi vô tình, tôi lại đi lạc vào đây, " Tự sự của tôi ", mục tôi thích nhất !
Vốn dĩ bản chất yếu đuối, nhưng lại thích thể hiện mình, đôi khi chính tôi lại không hiểu chính tôi.
Luôn mạnh mẽ, luôn tỏ ra hòa đồng và thích cuộc sống vui nhộn trước một tập thể nào đó... Vậy mà.. sau bữa cơm trưa đông đủ của cả nhà, thật vui, thật ấm cúng!... Bố về! Cơm nước xong..sự ấm cúng đó mờ dần, rồi đi lạc hẳn, đã xa gia đình tôi rồi... Bố mẹ cãi nhau.. Tôi còn chưa kịp thay đồ mà đi một lèo thằng ra cửa, đi về phía biển, trời nắng, tôi mặc quần đùi, nóng, mặt cuối gầm, vừa đi vừa sụt suỵt!
Biển kia rồi! không biết ở nhà thế nào, không biết cuộc chiến của hai người đã hết chưa... nghĩ một hồi, nhìn sóng biển đập nhẹ, thầm nghĩ ... cuộc sống cũng như sóng biển vậy!.... khóc!!!
Ước chi, mỗi lần ngã xuống đất, là một lần tôi biết đứng dậy đển tiếp tục đi, đi cho hết con đường, cứ nghĩ đã đi hết rồi , hoàn tất, nhưng không, chặng đường ấy dường như dài vô tận!!!
Tôi hỏi : Chúa ơi! Ngài đã ngã ba lần, và Ngài cũng đứng dậy ba lần, bằng cách nào? Xin chỉ cho con!
Ngài đáp: bằng Tình Yêu và sự Tha Thứ!!!
Phải! là Tình Yêu! là sự Tha Thứ! Mẹ ơi! hãy đứng dậy bằng tình yêu và sự Tha Thứ! đứng dậy mãi mỗi khi vấp ngã, cho đến khi mọi việc hoàn tất!