gioanha
13-10-2011, 02:30 PM
PHẢI TRẢ LẠI CHO THIÊN CHÚA NHỮNG GÌ?
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
GP. Xuân Lộc
Thưa quý ông bà anh chị em
Từ cuối thế kỷ 19 đến 1929 Hiệp ước Lateran được ký kết giữa giáo hoàng với chính phủ Ý, công nhận thành phố quốc gia Vatican là một nhà nước độc lập, thì cũng đồng thời đánh dấu một sự chấm hết của một gian đoạn lịch sử dài từ thời Trung cổ, Giáo Hội bị lầm lẫn giữa các thế lực thần quyền và thế quyền, can dự vào những hoạt động chính trị và quyền lực thế tục, đồng thời cũng phải chấp nhận từ bỏ những lãnh địa rộng lớn mà các quốc gia và các lãnh chúa dâng cúng trước đây, để chỉ còn thu mình thành một quốc gia nhỏ bé nhất trên thế giới với diện tích chừng 44 ha. Với sự kiện này, nhiều người nhìn nó như là một sự mất mát to lớn, nhưng với Giáo Hội nó lại là một cơ hội để Giáo Hội trở về với đúng Ơn gọi và Sứ mạng của mình là thân mình của Đức Kitô là người phục vụ thế giới và là chứng nhân của Đức Kitô và sự nghèo khó của Tin Mừng. Có lẽ hơn ai hết Giáo Hội đã thấm thía lời Chúa nói trong Tin Mừng Matthew hôm nay: Của Ceasa hảy trả cho Ceasa, của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa.
Câu nói trên của Đức Giêsu đã trở thành một thành ngữ hết sức quen thuộc được nhiều người kể cả người ngoại đạo và báo chi Việt Nam cũng sử dụng để nói về sự công bằng, là hãy trả về cho mọi người cái quyền và tài sản thuộc về họ, thực ra Lời chúa hôm nay muốn nói với chúng ta ý những nghĩa sâu xa hơn.
Trước hết câu chuyện trong Tin Mừng kể lại, những người Pharisêu hết sức mưu mô thâm độc, họ cùng với một nhóm chính trị thuộc đảng phái Herôđê đặt ra cho Chúa Chúa Giêsu một cái bẫy có tính chính trị, để dễ dàng kết tội Chúa Giêsu: Thưa Thày, Thày là một người chân thật không vị nể ai, vậy Thày cho biết: có nên nộp thuế cho Ceasa không? Ceasa là hoàng đế La mã lúc bấy giờ, và trên đất Do Thái người ta sử dụng đồng thời hai loại tiền, tiền Do Thái và tiền Rôma. Câu hỏi này chúng chính là cái cớ để họ cắt xén, bóp méo Lời Chúa để tố cáo Người trước dinh Philatô sau này: Tên này đã ngăn cản dân nộp thuế cho Ceasa. Chúa Giêsu đã phát hiện ra ngay ác tâm của họ, Ngài không trả lời là có và cũng không trả lời là không, vì nếu trả lời là có, thì người Biệt phái và nhiều người Do Thái khác sẽ phản đối Chúa Giêsu, vì đối với họ nộp thuế cho hoàng đế La mã là phản bội tổ quốc, là câu kết với ngoại bang; còn nếu trả lời là không, thì sẽ bị những người thuộc đảng phái Herode tố cáo và có thể tống giam vì tội chống đối chính quyền La Mã đô hộ.
Chúa Giêsu đã vạch mặt thái độ thâm hiểm của những người Pharisiêu và phe Herôđê: Hỡi những người đạo đức giả, tại sao các ông lại thử tôi? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế, sau khi đã xem đồng tiền có in hình hoàng đế, Ngài nói với họ: Của Ceasa hãy trả cho Ceasa, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Một câu trả lời hết sức khôn ngoan và chính xác Chúa đưa ra, để thức tỉnh tâm hồn họ không chỉ trả lại đồng tiền nộp thuế, mà là trả lại cho Ceasa tất cả những gì thuộc về nó, trả về cho thế gian những gì thuộc về thế gian, và trả lại cho Thiên Chúa tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa.
Thế nhưng cái gì thuộc về thiên Chúa và cái gì thuộc về thế gian? Thưa, tất cả mọi sự tốt lành là thiện hảo, là niềm vui là hạnh phúc đều thuộc về Thiên Chúa Thiên Chúa, Thiên Chúa không thể làm ra điều ác và nơi Ngài không có một mảy may gian dối, tất cả vũ trụ thiên nhiên và mọi sự tốt đẹp trong vũ trụ này đều thuộc về Thiên Chúa, cả con người linh hồn và thân xác chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa, và như thế, trả về cho Thiên Chúa không phải là trả lại, cho bằng trả mọi sự về đúng với giá trị tốt đẹp ban đầu mà Thiên Chúa đã muốn và đã dựng nên nó. Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn mỗi người sự tốt lành và hướng thiện cùng với lời nhắc nhở làm điều lành và tránh điều xấu tức là tiếng lương tâm đề hướng dẫn chúng ta sống tốt đó là tiếng nói của Thiên Chúa, thộc về Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa là sống đúng với phẩm giá con người mà Chúa đã trao ban, không thể để cho thế gian dục vọng chiếm lĩnh và làm chủ con người mình, vì con người, cuộc sống cùa chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa và được dành cho Thiên Chúa đề phụng thờ Thiên Chúa.
Những người dân ngoại có thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về thế gian? Bài đọc một hôm nay cho thấy họ cũng thuộc về Thiên Chúa khi họ làm những điều công minh chính trực như Kyrô vua Ba tư. Ông là một vua dân ngoại, cha của ông đã từng bắt người Do Thái đi lưu đày, thế nhưng ông đã được Thiên Chúa dùng như người thuộc về Thiên Chúa, vì chính ông đã nhìn nhận quyền lực của ông đến từ một Đấng trên cao. Còn đối với Thiên Chúa, Ngài dùng ông như một khí cụ: Ta cầm lấy tay ngươi, đặt quân thù dứơi chân ngươi, vì lợi ích của dòng dõi Giacóp mà ta đã tuyển chọn ngươi, dù ngươi không biết ta, và chính Kyrô là người ra chiếu chỉ cho Người Do Thái được trở về quê hương sau nhiều năm lưu đày để tái thiết lại quốc gia và dân tộc, tái thiết lại đề thờ Giêrusalem và các việc thờ phượng, ông còn cho lệnh lấy công quỹ từ đền vua và gỗ quý trong vương quốc, cho người Do Thái đem về tái thiết đền thờ Chúa. Như thế, dù là người dân ngoại, Kyrô vần thuộc về Thiên Chúa, vì ông làm việc của Thiên Chúa.
Thưa quý ông bà anh chị em
Câu trả lời của Chúa Giêsu cho người biệt phái và nhóm Hêrôđê cũng là lời Ngài đòi ở nơi chúng ta, hãy phân biệt một cách rạch ròi không lẫn lộn những gì thuộc về Thiên Chúa, thuộc chủ quyền của Ngài và cái gì thuộc về thế gian. Có người đặt vấn đề những gì là thuộc về thế gian? Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu đã nói rõ, thế gian yêu mến những gì thộc về nó, như vậy, nếu thế gian yêu mến chúng ta, tức là chúng ta đang thuộc về nó, thuộc về thế gian là những mưu mô xảo quyệt, là những gian dối lọc lừa để kiếm lợi, là làm ăn bất chính gian dối. Thuộc về thế gian là quyền lực là danh vọng, dục vọng, hưởng thụ, những người thuộc về thế gian họ tìm kiếm những thứ thuộc về thế gian, còn chúng ta là con cái Thiên Chúa, Đức Kitô đã dổ máu ra để cứu chuộc chúng ta và còn nhận chúng ta làm nghĩa tử của Ngài, như thế chúng ta hoàn toàn thuộc về Thiên chúa chứ không thuộc về thế gian.(Bđ2)
Thuộc về Thiên Chúa, chúng ta phải đi ngược lại với lối sống bon chen buông thả của thế gian này để sống theo các giá trị của Tin Mừng là yêu thương, bác ái, phục vụ, quảng đại, vị tha; chúng ta phải trả lại đúng vị trí và ơn gọi của mỗi người là nên thánh, là thuộc về Thiên Chúa và phục vụ Thiên Chúa. Hãy trả lại cho Thiên Chúa thời giờ sức lực của chúng ta để phụng thờ Ngài, vì chúng ta là dân thánh, dân riêng của Ngài; Hãy trả lại cho Thiên Chúa khả năng tài trí, sức khỏe, thời giờ và kể cả của cải, vì Ngài đã ban cho chúng ta để phụng sự Ngài và phục vụ anh em.
Là ông bà, cha mẹ trong gia đình, con cái cháu chắt chính là quà tặng của Thiên Chúa, hãy dành thời giờ, tình yêu thương và sự quan tâm đến con cháu để hướng dẫn dạy dỗ chúng biết sống như là những người thuộc về Thiên Chúa, đừng để cho thế gian dành giật và chiếm đoạt nó. Vì thế gian này cùng với những tệ nạn gương xấu trong xã hội nó như một con thú hung dữ sẳn sàng nuốt chửng hoặc bóp nghẹt những sự tốt lành trong con cái chúng ta và vùi con cháu chúng ta vào hố sâu đen tối của nó. Hãy trả lại cho con cháu chúng ta một môi trường đạo đức thánh thiện, một môi trường yêu thương hạnh phúc, môi trường lành mạnh, vì đó là quà tăng Thiên Chúa ban cho chúng, mà người lớn đã lấy đi của chúng.
Khi mà tâm trí chúng ta không còn nghĩ đến Chúa trong ngày sống, khi mà chúng ta không còn giờ cho Chúa, khi mà chúng ta không đọc kinh cầu nguyện, khi chúng ta chỉ mải mê làm ăn… đó là dấu chỉ chúng ta đang thuộc về thế gian rồi – Chúng ta cần điều chỉnh lại để: Những gì là của thế gian hãy trả cho thế gian và những gì của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa. Amen
xxx
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
GP. Xuân Lộc
Thưa quý ông bà anh chị em
Từ cuối thế kỷ 19 đến 1929 Hiệp ước Lateran được ký kết giữa giáo hoàng với chính phủ Ý, công nhận thành phố quốc gia Vatican là một nhà nước độc lập, thì cũng đồng thời đánh dấu một sự chấm hết của một gian đoạn lịch sử dài từ thời Trung cổ, Giáo Hội bị lầm lẫn giữa các thế lực thần quyền và thế quyền, can dự vào những hoạt động chính trị và quyền lực thế tục, đồng thời cũng phải chấp nhận từ bỏ những lãnh địa rộng lớn mà các quốc gia và các lãnh chúa dâng cúng trước đây, để chỉ còn thu mình thành một quốc gia nhỏ bé nhất trên thế giới với diện tích chừng 44 ha. Với sự kiện này, nhiều người nhìn nó như là một sự mất mát to lớn, nhưng với Giáo Hội nó lại là một cơ hội để Giáo Hội trở về với đúng Ơn gọi và Sứ mạng của mình là thân mình của Đức Kitô là người phục vụ thế giới và là chứng nhân của Đức Kitô và sự nghèo khó của Tin Mừng. Có lẽ hơn ai hết Giáo Hội đã thấm thía lời Chúa nói trong Tin Mừng Matthew hôm nay: Của Ceasa hảy trả cho Ceasa, của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa.
Câu nói trên của Đức Giêsu đã trở thành một thành ngữ hết sức quen thuộc được nhiều người kể cả người ngoại đạo và báo chi Việt Nam cũng sử dụng để nói về sự công bằng, là hãy trả về cho mọi người cái quyền và tài sản thuộc về họ, thực ra Lời chúa hôm nay muốn nói với chúng ta ý những nghĩa sâu xa hơn.
Trước hết câu chuyện trong Tin Mừng kể lại, những người Pharisêu hết sức mưu mô thâm độc, họ cùng với một nhóm chính trị thuộc đảng phái Herôđê đặt ra cho Chúa Chúa Giêsu một cái bẫy có tính chính trị, để dễ dàng kết tội Chúa Giêsu: Thưa Thày, Thày là một người chân thật không vị nể ai, vậy Thày cho biết: có nên nộp thuế cho Ceasa không? Ceasa là hoàng đế La mã lúc bấy giờ, và trên đất Do Thái người ta sử dụng đồng thời hai loại tiền, tiền Do Thái và tiền Rôma. Câu hỏi này chúng chính là cái cớ để họ cắt xén, bóp méo Lời Chúa để tố cáo Người trước dinh Philatô sau này: Tên này đã ngăn cản dân nộp thuế cho Ceasa. Chúa Giêsu đã phát hiện ra ngay ác tâm của họ, Ngài không trả lời là có và cũng không trả lời là không, vì nếu trả lời là có, thì người Biệt phái và nhiều người Do Thái khác sẽ phản đối Chúa Giêsu, vì đối với họ nộp thuế cho hoàng đế La mã là phản bội tổ quốc, là câu kết với ngoại bang; còn nếu trả lời là không, thì sẽ bị những người thuộc đảng phái Herode tố cáo và có thể tống giam vì tội chống đối chính quyền La Mã đô hộ.
Chúa Giêsu đã vạch mặt thái độ thâm hiểm của những người Pharisiêu và phe Herôđê: Hỡi những người đạo đức giả, tại sao các ông lại thử tôi? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế, sau khi đã xem đồng tiền có in hình hoàng đế, Ngài nói với họ: Của Ceasa hãy trả cho Ceasa, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Một câu trả lời hết sức khôn ngoan và chính xác Chúa đưa ra, để thức tỉnh tâm hồn họ không chỉ trả lại đồng tiền nộp thuế, mà là trả lại cho Ceasa tất cả những gì thuộc về nó, trả về cho thế gian những gì thuộc về thế gian, và trả lại cho Thiên Chúa tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa.
Thế nhưng cái gì thuộc về thiên Chúa và cái gì thuộc về thế gian? Thưa, tất cả mọi sự tốt lành là thiện hảo, là niềm vui là hạnh phúc đều thuộc về Thiên Chúa Thiên Chúa, Thiên Chúa không thể làm ra điều ác và nơi Ngài không có một mảy may gian dối, tất cả vũ trụ thiên nhiên và mọi sự tốt đẹp trong vũ trụ này đều thuộc về Thiên Chúa, cả con người linh hồn và thân xác chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa, và như thế, trả về cho Thiên Chúa không phải là trả lại, cho bằng trả mọi sự về đúng với giá trị tốt đẹp ban đầu mà Thiên Chúa đã muốn và đã dựng nên nó. Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn mỗi người sự tốt lành và hướng thiện cùng với lời nhắc nhở làm điều lành và tránh điều xấu tức là tiếng lương tâm đề hướng dẫn chúng ta sống tốt đó là tiếng nói của Thiên Chúa, thộc về Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa là sống đúng với phẩm giá con người mà Chúa đã trao ban, không thể để cho thế gian dục vọng chiếm lĩnh và làm chủ con người mình, vì con người, cuộc sống cùa chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa và được dành cho Thiên Chúa đề phụng thờ Thiên Chúa.
Những người dân ngoại có thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về thế gian? Bài đọc một hôm nay cho thấy họ cũng thuộc về Thiên Chúa khi họ làm những điều công minh chính trực như Kyrô vua Ba tư. Ông là một vua dân ngoại, cha của ông đã từng bắt người Do Thái đi lưu đày, thế nhưng ông đã được Thiên Chúa dùng như người thuộc về Thiên Chúa, vì chính ông đã nhìn nhận quyền lực của ông đến từ một Đấng trên cao. Còn đối với Thiên Chúa, Ngài dùng ông như một khí cụ: Ta cầm lấy tay ngươi, đặt quân thù dứơi chân ngươi, vì lợi ích của dòng dõi Giacóp mà ta đã tuyển chọn ngươi, dù ngươi không biết ta, và chính Kyrô là người ra chiếu chỉ cho Người Do Thái được trở về quê hương sau nhiều năm lưu đày để tái thiết lại quốc gia và dân tộc, tái thiết lại đề thờ Giêrusalem và các việc thờ phượng, ông còn cho lệnh lấy công quỹ từ đền vua và gỗ quý trong vương quốc, cho người Do Thái đem về tái thiết đền thờ Chúa. Như thế, dù là người dân ngoại, Kyrô vần thuộc về Thiên Chúa, vì ông làm việc của Thiên Chúa.
Thưa quý ông bà anh chị em
Câu trả lời của Chúa Giêsu cho người biệt phái và nhóm Hêrôđê cũng là lời Ngài đòi ở nơi chúng ta, hãy phân biệt một cách rạch ròi không lẫn lộn những gì thuộc về Thiên Chúa, thuộc chủ quyền của Ngài và cái gì thuộc về thế gian. Có người đặt vấn đề những gì là thuộc về thế gian? Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu đã nói rõ, thế gian yêu mến những gì thộc về nó, như vậy, nếu thế gian yêu mến chúng ta, tức là chúng ta đang thuộc về nó, thuộc về thế gian là những mưu mô xảo quyệt, là những gian dối lọc lừa để kiếm lợi, là làm ăn bất chính gian dối. Thuộc về thế gian là quyền lực là danh vọng, dục vọng, hưởng thụ, những người thuộc về thế gian họ tìm kiếm những thứ thuộc về thế gian, còn chúng ta là con cái Thiên Chúa, Đức Kitô đã dổ máu ra để cứu chuộc chúng ta và còn nhận chúng ta làm nghĩa tử của Ngài, như thế chúng ta hoàn toàn thuộc về Thiên chúa chứ không thuộc về thế gian.(Bđ2)
Thuộc về Thiên Chúa, chúng ta phải đi ngược lại với lối sống bon chen buông thả của thế gian này để sống theo các giá trị của Tin Mừng là yêu thương, bác ái, phục vụ, quảng đại, vị tha; chúng ta phải trả lại đúng vị trí và ơn gọi của mỗi người là nên thánh, là thuộc về Thiên Chúa và phục vụ Thiên Chúa. Hãy trả lại cho Thiên Chúa thời giờ sức lực của chúng ta để phụng thờ Ngài, vì chúng ta là dân thánh, dân riêng của Ngài; Hãy trả lại cho Thiên Chúa khả năng tài trí, sức khỏe, thời giờ và kể cả của cải, vì Ngài đã ban cho chúng ta để phụng sự Ngài và phục vụ anh em.
Là ông bà, cha mẹ trong gia đình, con cái cháu chắt chính là quà tặng của Thiên Chúa, hãy dành thời giờ, tình yêu thương và sự quan tâm đến con cháu để hướng dẫn dạy dỗ chúng biết sống như là những người thuộc về Thiên Chúa, đừng để cho thế gian dành giật và chiếm đoạt nó. Vì thế gian này cùng với những tệ nạn gương xấu trong xã hội nó như một con thú hung dữ sẳn sàng nuốt chửng hoặc bóp nghẹt những sự tốt lành trong con cái chúng ta và vùi con cháu chúng ta vào hố sâu đen tối của nó. Hãy trả lại cho con cháu chúng ta một môi trường đạo đức thánh thiện, một môi trường yêu thương hạnh phúc, môi trường lành mạnh, vì đó là quà tăng Thiên Chúa ban cho chúng, mà người lớn đã lấy đi của chúng.
Khi mà tâm trí chúng ta không còn nghĩ đến Chúa trong ngày sống, khi mà chúng ta không còn giờ cho Chúa, khi mà chúng ta không đọc kinh cầu nguyện, khi chúng ta chỉ mải mê làm ăn… đó là dấu chỉ chúng ta đang thuộc về thế gian rồi – Chúng ta cần điều chỉnh lại để: Những gì là của thế gian hãy trả cho thế gian và những gì của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa. Amen
xxx