PDA

View Full Version : Nhìn lại mình về công ơn của cha mẹ !



vante
14-08-2008, 10:08 PM
Mình xin gửi tới các bạn lời cảm tạ tri ân trìu mến sâu sắc nhất.

Các bạn à ai sinh ra mà không có cha, có mẹ, vậy hỏi thử mình coi hay xem lại bản thân mình xem nào. Tình cảm mà mình giành tặng cho cha mẹ mình sâu sắc đến đâu có nồng nàn, thắm thiết, tri ân cảm mến hay không ?

Hay chỉ là những sự oán hờn, bực bội, khó chịu mỗi khi cha, mẹ thay mặt Chúa Giêsu dạy bảo chỉ dậy, nâng đỡ chúng ta....

Và ngay cả khi chúng ta có niềm vui, hay la được ai đó khen tặng, mỗi khi chúng ta thành công, mỗi khi chúng ta thất vọng hay thất bại và cả khi cảm thấy bất hạnh hay thấy cuộc sống nhàn chán,...
chúng ta có chạy đến để cám ơn cha me minh, cảm tạ Chúa, và để cầu xin hay nắng nghe tâm sự....

Hay còn rất nhiều điều khác nữa,...

Liệu chúng ta có thật sự yêu quý cha mẹ mình hay không?

Liệu chúng ta có thực sự yêu mến Chúa Giê Su hay không?

Nếu chúng ta yêu mến thì chúng ta phải hành động và thay đổi thái độ của mình như thế nào cho phải đây nhỉ các bạn !

Mình mong rằng các bạn có thể suy nghĩ những vấn đề mình vừa nêu trên và nhìn nhận lại thái độ của mình như thế nào với cha mẹ, và với Chúa GiêSu !!!

Chúng ta cùng nhau suy nghĩ và nhìn nhận lại mình nha !

:nhay:Nhân đây mình muốn giới thiệu với các bạn


Album: Cầu Cho Cha Mẹ

các bạn hãy thưởng thức và cảm nhận nha !


link dowload:
:45:https://thanhcavietnam.info/file/storage/765cauchochame.rar

vante
06-09-2008, 05:35 PM
Next --->>>

Trên đơi này không ai sinh ra là không có cha mẹ. bởi vậy cha mẹ mình dù cho thế nào và cho dù chúng ta có cư xử như thế nào đối với cha mẹ thì tình cảm và sự quan tâm của Cha mẹ đối với con cái là không thể nào phai mờ, và nhạt phai. chỉ vì đó là mối tình cảm mà thiên chúa ban tặng cách đặc biệt cho những bậc làm cha, làm mẹ.

Do đó chúng ta hãy luôn cầu nguyện và xin Thiên Chúa đoái thương ban cho cha mẹ mình luôn được mạnh khỏe và bằng an trong Chúa. Chúng ta cũng phải cộng tác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa là hãy Vâng nghe lời cha mẹ dậy, những gì là hợp với giới luật yêu thương của Đức Ki Tô.

phan_nghị
08-09-2008, 11:26 PM
em cũng có những suy nghĩ như anh, đôi lúc mình hay cãi ba mẹ và suy nghĩ lại thấy ray rức lắm.

vante
09-09-2008, 12:11 AM
Vậy thì hãy chia sẻ đi Nghị ơi, như làm sao em thoát khỏi sự tức tối, cách ứng sử sau khi như thế, thái đọ chẳng hạn, chia sẻ nhá.

phan_nghị
09-09-2008, 09:17 PM
Vậy thì hãy chia sẻ đi Nghị ơi, như làm sao em thoát khỏi sự tức tối, cách ứng sử sau khi như thế, thái đọ chẳng hạn, chia sẻ nhá.
em thì luôn tự nhủ rằng cha mẹ cộng tác với thiên chúa để sinh ra mình công ơn cha mẹ như trời biển thì dù cha mẹ có nói gì ta cũng không thể tức được vì cha mẹ là muốn tốt cho mình và dù cha mẹ có bực mình thì mình cũng cần thông cảm cho cha mẹ vì cuộc sống quá khó khăn mà cha mẹ thì phải bươn chải nên gặp khó khăn thì ko tránh được bực bội và những lúc như vậy thì mình có bổn phận là vui lòng cha mẹ.

lanhvananh
15-09-2008, 04:11 PM
Cảm ơn Vante và Phaolo_Nghi đã chia sẻ tâm tình, tâm tình của một người con còn nhiều bất toàn. Nhìn lại mình, tuy đã lớn, nhưng nhiều lúc anh vẫn chưa sống đúng với một chữ tưởng chừng đơn giản - CHỮ HIẾU !
Nguyện xin Chúa giữ gìn và dẫn dắt chúng ta luôn mãi được sống trong LUẬT NGÀI nhé !
Giới thiệu với hai em CD Gia Ân Vol.11 - Tâm Sự Của Con do anh DonRac mới cung cấp hôm Chúa Nhật 14-09-2008, cách riêng tặng hai em ca khúc quen thuộc Cầu cho Cha Mẹ 7.
Đang nghe, nếu cảm động quá đến... chảy nước mắt thì len lén... vô buồng lau nha. Đừng để mấy chị thấy mấy chị... cười !
Anh


Jos. Trương Hoàng Anh
Tb : Luôn nhớ đến các em!

vante
16-09-2008, 08:21 AM
Next to ---->>>

Dưới đây là những cảm nhận mà vante cảm nhận được trước và sau khi mẹ vante bị bệnh nguy kịch,tới khi mẹ của vante xuất viện.

Trong thời gian đầu vante cảm thấy mình dường như không lung động hay có chút mặc cảm mãnh liệt nào, hay cảm nhận sâu sắc về bệnh tình của mẹ. Bởi vante không biết thực trạng bệnh tình của mẹ, mình chỉ hy vọng mẹ sẽ qua thôi vì đó là bệnh chóng qua thôi. Vante có phải là người con bất hiếu không vậy ?

Sau khi vante biết rõ thực trạng bệnh tình của mẹ thì lúc đầu vẫn có cảm giác như trước. Đặc biệt một lần tham dự Thánh lễ, có nghe Cha xứ giảng về công ơn sinh thành và sự cần trợ giúp lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. Giữa cha mẹ và con cái, ngược lại. Thì chính lúc này vate lãnh nhận được ơn Chúa và nhận ra điều mà vate vẫn làm ngơ trước đó về bệnh tình của mẹ. Kể từ đó vante luôn luôn cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ mỗi Ngày tích cực hơn, cầu nguyện nhiều hơn, cho mẹ, mong mẹ mau lành bệnh. Để mẹ được khỏe mạnh và bằng an trong Chúa, hạnh phúc. Để mẹ tiếp tục tham gia vào công cuộc cứu độ của Chúa, đó là chu toàn sứ mệnh Thiên Chúa trao ban, là dậy dỗ, chỉ bảo và hướng dẫn cũng như dẫn dắt con cái của mẹ bước vào đời và đi trên đường ngay nẻo chính, Theo chúa đến cùng.

Nhất là vante rất cần mẹ đó các bạn ạ, vì nếu như mẹ có mệnh hệ gì thì sẽ không có ai hằng ngày giờ chỉ dậy, và ân cần hy sinh vì vante thông qua những cuộc cãi nhau, tức giận của mẹ giành cho vante. Trong gia đình chỉ có mình vante mới được chỉ dậy bằng cách đó thôi. Vante luôn làm cho mẹ bực mình để được mẹ mắng, vì thông qua những lời mắng, trong những lần như thế thì vante luôn khắc ghi và suy gẫm trong lòng, nhận thấy tất cả những lời mắng đó những lần đó đều nhằm mục đích giúp vante không phạm lỗi đó nữa, không được làm như thế nữa. Cứ như thế mọi điều mà vante không hiểu hoặc chưa biết vante đều có làm cho mẹ phải chỉ bảo(Như thế) mình và nhờ có như vậy mà vante mới trưởng thành và được như ngày hôm nay các bạn ạ.

Mẹ luôn mong mình có thể trung thành trong ơn chúa như phần trước mình đã trình bày răng mẹ luôn mong mình trở thành một Lm. sống trong ơn gọi thiên triệu. Và đó cũng là mục tiêu sống và ý nghĩa của cuộc sống vante, bởi vante đã trọn Chúa rồi.

Đó là những cảm nhận nơi vante mong các bạn đóng góp và chia sẻ vói vante nha. Rất mong được sự đóng góp và chia sẻ của các bạn.

Tạ ơn Chúa cũng như Gia đình ACE mà mẹ con đã khá hơn đỡ hơn sau lần phẫu thuật và mổ kéo dài mấy ngày, hiện này là ngày 16/ 09 thì mẹ vante đã được các Bác sĩ chấp thuận cho xuất viện về nhà chăm sóc, tuy còn yếu.

Một lần nữa xin tạ ơn Chúa, Nguyện xin thiên chúa ban bình an, và thánh thần xuống trên anh chị em chúng con để anh chị em chúng con sống sao cho sứng với bổn phận làm con trong mỗi gia đình. Và cho chúng con luôn biết gánh vác lấy sứ vụ của mình cũng như gánh vác và giúp đỡ lẫn nhau cùng gánh vác Thánh giá của mình. (chứ đừng như vante ban đầu nhá). Và xin biến đổi chúng con trở thành khí cụ yêu thương, khí cụ ban tình thương của Người đến nơi, trong mỗi ngườ anh chị em chúng con.

Nguyện xin thiên Chúa ban bình an và chúc lành cho chúng con, Amen.

Rocky
16-09-2008, 10:14 PM
Công cha, nghĩa mẹ...
nếu không có tình thương... của cha mẹ... ai được sinh ra nào?
không có những lời dạy đầu đời... ai nên người...?
Và khôgn có lời mẹ nguyện cầu từng ngày, từng đêm nào con đủ sức vượt qua sóng gió cuộc đời....
ước mơ con mẹ thành người... trả bằng sức khỏe mẹ suy yếu, tóc mẹ bạc theo năm tháng...
Xin Chúa chúc lành cho mẹ của chúng con, xin Chúa tuôn tràn ân sủng trên mẹ của Vant... bình an,
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con, sống xứng đáng với tình thương yêu mà mẹ chúng con đã dành cho...