PDA

View Full Version : Tiếng nói của một giáo lý viên tôi tớ Thầy Giêsu



thanhlong
27-10-2011, 03:44 PM
Trước giờ nếu bạn giáo lý viên nào hỏi tôi "Chúng ta có điểm gì chung không ?". Tôi trả lời chúng ta đều là đầy tớ của Thầy Giêsu và cùng đọc chung một cuốn sách là Kinh Thánh. Vậy đã mang tâm niệm phục vụ thì há gì than thở. Giáo lý viên(glv) cái tên nghe rất kêu nhưng việc làm luôn ẩn sau những bài giảng, sự tìm tòi thêm kiến thức, lục lọi trong cuốn giáo án đã cũ kỹ. Chúng tôi mang tâm niệm trách nhiệm về đời sống đức tin của con người, gánh trên vai đạo đức của con người và chính chúng tôi phải chịu trách nhiệm về thành quả của mình bằng đạo đức và đời sống đức tin của các em. Nhưng glv cũng là con người yếu đuối và tội lỗi, cũng có tốt và có xấu, có nhiệt tâm và tham gia cho vui. Đó chỉ là lý do và cách đổ tội nhanh nhất khi có ai bắt bẻ tại sao và tại sao như vậy.
Hơi dài dòng cũng chỉ mong ai thương thì hiểu, không thương xin góp ý chứ đừng nói lời cay đắng. Hôm nay mạo mụi có mặt nơi đây cất tiếng nói bảo vệ cho người anh em tôi, cho đồng nghiệp của tôi và cho smod của tôi http://giaolyvien.net . Là một admin 4rum tôi đã gặp và tiếp xúc các bạn gần xa đến nhà và có khi ở lại cùng tôi lên giảng đường giáo lý cùng tham gia trại hè và cùng ăn với nhau bữa cơm qua loa nhưng thắm thiết tinh thần phục vụ. Xin được giấu tên smod này nhưng tôi đã gặp và tiếp xúc nhiều với anh ấy, tôi có thể làm chứng rằng anh ta rất nhiệt huyết, có trách nhiệm và đầy tớ rất trung thành của Thầy Giêsu. Các bạn xa gần đang rỉ tai nhau nay làm từ thiện chỗ này, mai giúp kẻ khó ở chỗ kia mấy ai nhìn ra được chính anh em thân cận, chính các thành viên trong hội từ thiện ấy cũng khó nghèo và đầy tinh thần nhiệt huyết, cũng là sinh viên nghèo như nhau hẳn các bạn hiểu cuộc sống xa nhà mà không có tiền rồi phải không ? cũng đã từng nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cũng phải nhịn đói vì chưa có tiền đóng tiền cơm rồi phải không ? cũng đã phải ăn mì tôm 3 bữa một ngày để lấy sức học, để vội vàng lên lớp giáo lý, để nhanh chóng có mặt tham gia các hoạt động bác ái mà hội sinh viên công giáo phát động. Nói đến đây hẳn ai trong cuộc đã hiểu rồi phải không nào ? Vậy thì đừng bán tín bán nghi, đừng rỉ tai nhau khi anh em mình lâm nạn. Những người đã tiếp xúc với anh ấy có cảm nhận như nào xin cùng lên tiếng giúp đỡ anh ấy chứ đừng nói lời cay đắng mà phán xét một con người nghèo mà không hèn, xấu mà tâm sạch. Cám ơn mọi người đã lắng nghe tâm tình của tôi.

Đại diện BQT http://giaolyvien.net : admin. Mai Thành Long.

cat_bien QN
27-10-2011, 07:50 PM
Lạy Chúa xin phó thác mọi sự trong tay Chúa, xin hướng dẫn glv chúng con làm mọi việc theo Thánh ý Chúa.Amen

myfatherisjesu
27-10-2011, 08:46 PM
Dù tôi chưa thực sự tiếp xúc trực tiếp với con người ấy, nhưng để nói về họ, tôi xin được góp một lời nhỏ thật nhỏ rằng: "Họ còn tốt hơn gấp bội tôi"! Họ đã quá khổ tâm, và thực sự buồn lòng vì chuyện mà họ không đáng nhận lấy chỉ vì họ đã lấy tình yêu của mình để cho đi, dùng lòng tin yêu thật tâm của mình mà cho nhưng không. Biết rằng "Một vấn đề, sự việc đều có nhiều mặt" và không tránh được những đánh giá đôi khi là chủ quan, đâu phải vì một chuyện mà mình chưa xác thực được lại đi gán ép cho nó một kết cục thật là tệ?? Với ta kết cục đó có thể nó chẳng ảnh hưởng đến ta là mấy, hoặc có chi, ảnh hưởng nặng thì xin một lần nhớ lại quãng đường đời của Chúa Kitô đã để lại để răn dạy ta điều gì?? Chúng ta là những người cùng một niềm tin, cùng một sự xác tín, và mang danh là những kẻ "Mang yêu thương vào nơi oán thù" hay "Đem thứ tha vào nơi lăng nhục" liệu rằng có thể một lần hay thêm một lần làm như thế xem ta sẽ nhận lại được gì?
Có lẽ từ này giờ đã quá nhiều lời triết lý tầm phào, Vậy chỉ mong rằng đừng vì những chuyện không hay mà ta chưa rõ để rồi đánh mất những thứ ta nên trân trọng, Thân mến trong tình yêu Giêsu ta hãy đưa tay thắp nên ngọn nến yêu thương trong cõi lòng con người, đặc biệt là những con người luôn cần đến chúng ta!
Nguyện Chúa là đấng chí thánh cũng là đấng mọi sự tốt lành ban bằng an trong tâm hồn mỗi con người chúng con, xin cho con lặng thinh trong khiêm hạ để tìm kiếm Thánh ý Ngài, Xin cho con khiêm nhường để cúi xuống hiểu tha nhân, xin Thầy cũng ban cho con biết nhận ra chính con để con tìm lại chính con người mình

QTV http://giaolyvien.net
Jos Nguyễn Văn Đạt

Rabouni
28-10-2011, 02:56 PM
Xin cầu nguyện để anh vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống..............mong sự cảm thông, chia sẻ từ mọi người sẽ là món quà thành tâm bác ái nhất mà mỗi người dành tặng anh. ANH ƠI CỐ LÊN