Ðăng Nhập

View Full Version : điều cốt lõi của con tim



hatbui.
31-10-2011, 01:02 PM
ĐIỀU CỐT LÕI CỦA CON TIM
Nếu nói mỗi con người đều có một tiểu vũ trụ, là một thế giới được thu nhỏ, thì trái tim lại là phần cốt lõi, cố định nhất, tinh thần của con người. tất cả những tinh hoa của con người đều bắt nguồn và đọng lại trong trái tim

Trái tim là nơi cất giấu những kỉ niệm êm đềm, vui, buồn, ngọt ngào… Thương nhớ ai ta mang hình ảnh người đó vào ghi khắc vào trong tim. Và khi ghét ai ta lại càng cố gắng xua đuổi người đó ra khỏi trái tim ta. Về mặt sinh học trái tim chiếm vị trí quan trọng trong cơ thể. Nhịp đập trái tim ta phân biệt ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Trái tim là của ai là chính con người ấy. trao cho nhâu trái tim là trao tất cả cuộc đời, con người mình cho người yêu. Trao cho nhau trái tim là trao nhau đời sống, tương lai, định mệnh… trái tim là biểu hiện cho tình yêu !

Con người được sinh ra với nhiều bất toàn sau vết dầu loang của tôi Adam, con người lớn lên với một khoảng trống trong trái tim. Và càng lớn cái khoảng trống ấy càng sâu nặng. vì thế con người luôn khát vọng được yêu, mong mỏi được yêu để đắp bù vào chỗ thiếu hụt ấy, lắp đầy khoảng trống hoang lạnh trong tâm hồn, trong trái tim cô quạnh của mình. Vậy khát vọng lớn nhất của con người là muốn yêu và được yêu. Vì thế khi yêu mà không được đáp lại thì đó là nỗi niềm đau khổ nhất của con người, lúc ấy trái tim sẽ bị rỉ máu.

Yêu thương mà không được đáp đền thì sẽ phát sinh những trái buồn, nhưng nếu vì thế mà không dám trồng cây yêu thương thì cuộc đời sẽ trở thành hoang mạc. vì một trong những điều cốt lõi căn bản của con người là khả năng yêu thương. Bạn hãy yêu đi, dù tình yêu có làm bạn đau khổ, dù tình yêu có làm bạn rướm máu… hãy cứ yêu, yêu như Giêsu. Xin nhìn lên Thập Giá, Đức Ki tô đã chọn một trái tim tan nát vì tình yêu nhân loại. yêu thương là kí kết với đau khổ, Ngài đón nhận đau khổ cũng như đón nhận yêu thương. Bởi không có tình yêu nào khuất bóng khổ đau, và cũng chẳng có hạnh phúc nào mà không có nước mắt góp mặt. mỗi đau khổ có một bài học yêu thương. Có đi đến tận cùng của đau khổ mới biết thế nào là tột đỉnh của tình yêu.

Đức Giêsu khi yêu không phải chỉ chết trong lòng một ít nhưng đã chết cả cõi lòng, chết cả con người. một cái chết toàn diện, từ đầu đến chân. Và chính trong cái chết mà Chúa dạy con người bài học muôn thuở của con tim tình yêu, yêu cho đến cùng và hi sinh mạng sống cho người mình yêu: “không ai có tình yêu lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống cho người mình yêu” (Ga 15, 13).

Bạn hãy yêu và yêu như Đức Giêsu ! Hãy đến với Giêsu, hãy tìm về trái tim yêu thương của Ngài, bởi từ muôn thuở, trái tim bị đâm thâu vẫn… chờ bạn bên cửa lòng (x.kh. 3,20)
Văn Hiển SDB